Gặp mặt cuối năm ở Hà Nội vào 17h0 ngày 16/1/2010 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Lâu nay không có xiền để lên mạng, hôm nay cố lắm mới lên được, em thấy vui quá.
Các bác BTC ơi, em muốn tham gia quá ngặt nỗi hết xiền. Không biết có nhà hảo tâm nào bánh bao em không? Nếu có thì kẻ nghèo hèn này chắc chắn sẽ đến sớm cả tiếng và về cuối cùng để được vui cùng các bác nhiều nhiều.--=0--=0--=0
Rất mong được gặp các bác vào ngày 16/01 này.

Èo, bác nì lặn một hơi mãi giờ mới thấy nổi lên vậy.

Mai bác đi đi, em bày cho bác trò này vui lắm, hi vọng là bác hên để không phải trả xiền he he
 
Èo, bác nì lặn một hơi mãi giờ mới thấy nổi lên vậy.

Mai bác đi đi, em bày cho bác trò này vui lắm, hi vọng là bác hên để không phải trả xiền he he
Cảm ơn em. Ở nhà, vợ anh cấm tiệt chuyện chơi các trò chơi mang tính hên sui. Không biết là không phải trả xiền hay mất thêm xiền.
Quên mất, dạo này anh bị đau cái dạ dày, không biết ở quán đó có gì uống ngoài rượu không, hay là phải mang đồ uống từ nhà đi hả em?
 
Lâu nay không có xiền để lên mạng, hôm nay cố lắm mới lên được, em thấy vui quá.
Các bác BTC ơi, em muốn tham gia quá ngặt nỗi hết xiền. Không biết có nhà hảo tâm nào bánh bao em không? Nếu có thì kẻ nghèo hèn này chắc chắn sẽ đến sớm cả tiếng và về cuối cùng để được vui cùng các bác nhiều nhiều.--=0--=0--=0
Rất mong được gặp các bác vào ngày 16/01 này.

Ai cũng mong nghèo như em đấy. Anh nvson khi chưa say đã thông báo chiều mai còn có sự tham gia của anh Ba Tê và bạn anh nữa. Không biết bác Solomon có ra HN được không? HN đợt này đông vui đây...

Trưa CN này mình còn được mời xuống Yên Mỹ - HY ăn thịt chuột, thích quá!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai cũng mong nghèo như em đấy. Anh nvson khi chưa say đã thông báo chiều mai còn có sự tham gia của anh Ba Tê và bạn anh nữa. Đông vui đây...

Trưa CN này mình còn được mời xuống Yên Mỹ - HY ăn thịt chuột, thích quá!!!

Đi oánh quả lẻ à anh Hướng???

@anh Minh: Anh cứ mang đồ uống ở nhà đi cho an toàn ạ (có điều em đánh thuế gấp đôi thôi ạ hí hí)
 
Hôm nay đông vui quá, mong chiều gặp mọi người nhé. Lâu lắm rồi không gặp các anh/ chị.

Dự báo cho thấy thời tiết hôm nay trời còn lạnh và có mưa nhỏ nữa. Mọi người giữ ấm cho mình nhé.
 
Xin phép bà xã rùi, nên chắc là có mặt nếu không có gì thay đổi đột xuất, anh Minh hen?
Em ơi, bà xã anh đang đòi đi cùng. Không biết các bác đi bằng gì? Nếu đi bằng xe riêng thì có đủ chỗ cho nhà mình (minhlev, bà xã, con gái) không nữa? Còn không thì đành phải hẹn nhau ở chỗ nào đó tại HY vậy. Lâu lắm rồi không được đi đâu thoải mái nên lần này nhất quyết phải đi cho bõ những ngày lam lũ vừa qua.
 
Quên mất, dạo này anh bị đau cái dạ dày, không biết ở quán đó có gì uống ngoài rượu không, hay là phải mang đồ uống từ nhà đi hả em?

Hi vọng là có, chứ nếu ko thì mình đến đó chỉ diệt mồi thôi à. --=0
 
Hoàng tử đã ra tới HN và đang nhâm nhi cafe với công chúa tigon }}}}}

Hôm nay họp CMHS nên phải chuẩn bị nhiều thứ, không ra nhâm nhi cafe với hoàng tử và công chúa được chẹp chẹp

Hẹn gặp lại lúc 17h
 
Em ơi, bà xã anh đang đòi đi cùng. Không biết các bác đi bằng gì? Nếu đi bằng xe riêng thì có đủ chỗ cho nhà mình (minhlev, bà xã, con gái) không nữa? Còn không thì đành phải hẹn nhau ở chỗ nào đó tại HY vậy. Lâu lắm rồi không được đi đâu thoải mái nên lần này nhất quyết phải đi cho bõ những ngày lam lũ vừa qua.

Mình cũng đi ăn trực --=0 em ạ nên còn phải hỏi đã.
 
Hoàng tử đã ra tới HN và đang nhâm nhi cafe với công chúa tigon }}}}}

Hôm nay họp CMHS nên phải chuẩn bị nhiều thứ, không ra nhâm nhi cafe với hoàng tử và công chúa được chẹp chẹp

Hẹn gặp lại lúc 17h

Nghe đâu anh Solomon chiều nay cũng có mặt tại Hà Nội, không biết có không. Hoàng tủ Cadafi được các anh chị ở Hà Nội đón tiếp nồng hậu làm em ghen tị quá.

Chúc anh chị miền bắc offline vui vẻ, rất mong nhận được quà từ miền bắc -0-/.
 
Nghe đâu anh Solomon chiều nay cũng có mặt tại Hà Nội, không biết có không. Hoàng tủ Cadafi được các anh chị ở Hà Nội đón tiếp nồng hậu làm em ghen tị quá.

Chúc anh chị miền bắc offline vui vẻ, rất mong nhận được quà từ miền bắc -0-/.

Cảm ơn "trai tơ" nhiều. Tiếc là em không ra làm mấy công chúa miền bắc cứ khóc hoài -\\/.
 
Cảm ơn "trai tơ" nhiều. Tiếc là em không ra làm mấy công chúa miền bắc cứ khóc hoài -\\/.

Khà khà, vừa bắt được liên lạc với Hoàng Tử CADAFI, hiện anh đang được các công chúa ờ Hà Nội chăm sóc chu đáo, rất vui nữa là Cadafi cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ là gởi tăng nụ hôn đầu năm của tungnguyen_kt cho Tigon.

Hiện anh Cadafi cũng đã cung cấp chính xác tọa độ đang ngồi cafe, em sẽ thường xuyên theo dõi anh cadafi cùng diễn biến hành trình ra Bắc của chàng hoàng tử GPE này.
 
Khà khà, vừa bắt được liên lạc với Hoàng Tử CADAFI, hiện anh đang được các công chúa ờ Hà Nội chăm sóc chu đáo, rất vui nữa là Cadafi cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ là gởi tăng nụ hôn đầu năm của tungnguyen_kt cho Tigon.

Hiện anh Cadafi cũng đã cung cấp chính xác tọa độ đang ngồi cafe, em sẽ thường xuyên theo dõi anh cadafi cùng diễn biến hành trình ra Bắc của chàng hoàng tử GPE này.

Hơ, vừa cafe với Hoàng tử xong, vui thiệt. Bi giờ thì đường ai nấy đi rùi, chiều gặp lại

@ Anh Tùng: Gôn gởi anh Ca mang vô cho anh rồi. Khi nào anh Ca vô đó nhớ gặp để nhận quà nha (cười bí hiểm)
 
Yêu thầm hàng xóm ơi - bây giờ thay đổi lịch thì muộn rồi
Cám ơn Violetdylan dã góp cho mìn nhiều bổ ích về Excel. Mình sẽ khá lên cho mà xem
 
Không biết Hàng Tử CADAFI còn nhớ mình không nhỉ. Mình mon tối nay có mặt
 
Chắc chắn "hoàng tử" nhớ anh.

Cả "hoàng tử" và "trai tơ" đều vừa gọi điện cho tớ, mọi người đều mong đến giờ G

Cảm ơn cả nhà

Từ trưa tới giờ kể từ giây phút kết nối được với các anh chị ở Hà Nội mình chẳng làm được việc gì cả cho dù thơi gian kiểm toán đang được tính từng ngày. Mình thèm cảm giác được ngồi cùng các anh chị miền bắc cùng cạn ly, cùng tro chuyện, cùng kể cho nhau nghe công việc hiện tại và cả những dự định tương lai.

Cầu chúc cho các anh chị một buổi tối thật ấm áp bên bạn bè giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội nơi tôi hằng mong ước được đến thăm, được gặp gỡ những người anh, nguời chị, người bạn rất nhiệt tình dễ mến.

Hẹn gặp các anh chị vào tối nay. -\\/.
 
Từ trưa tới giờ kể từ giây phút kết nối được với các anh chị ở Hà Nội mình chẳng làm được việc gì cả cho dù thơi gian kiểm toán đang được tính từng ngày. Mình thèm cảm giác được ngồi cùng các anh chị miền bắc cùng cạn ly, cùng tro chuyện, cùng kể cho nhau nghe công việc hiện tại và cả những dự định tương lai.

Cầu chúc cho các anh chị một buổi tối thật ấm áp bên bạn bè giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội nơi tôi hằng mong ước được đến thăm, được gặp gỡ những người anh, nguời chị, người bạn rất nhiệt tình dễ mến.

Hẹn gặp các anh chị vào tối nay. -\\/.

Tập trung lo công việc đi để tết còn ra Bắc trả nợ nhen anh Tùng

Để em nói với anh Ca tối nay trò chuyện giùm anh hi hi
 
Từ đêm, trời mưa, lạnh. Ôi, đúng là mùa đông Hà Nội. Sáng, trời âm u quá, lạnh, sao mà lạnh thế, không biết hôm nay sao nữa.

Phi cái rầm tới lớp, phù vẫn kịp giờ học. Ước gì không có mùa đông để không phải sáng nào cũng ngủ nướng một tý

10h, đang ngồi đếm bài kiểm tra thì:

- Alo, anh tới Hà Nội rồi nè
- Đợi Gôn xíu đi cafe nha

10h30, 3 ly nước, 1 Hoàng tử và 2 nàng "công chúa" trò chuyện vui vẻ tại winwin quán

5h chiều, "alo, em ơi tới chưa thế? cái quán đó nằm ở đâu vậy?"...
6h, bác Nguyên Y, bác Longtl08, camchuong là những gương mặt đầu tiên, rồi tới hoangminhtien, khoavu87 + bạn và nhân vật chính - vị khách từ miền nam xa xôi. Thế rồi, các anh/chị tới cho tới lúc con số dừng lại ở số 19

Người tới sau cùng là bác Ba Tê. Bác từ Hải Phòng lên Hà Nội, nên tới sau một chút.

Sau thời gian "vật lộn" với đồ ăn và một chút men (một chút thôi, cũng đủ làm một số người liêu xiêu đấy ạ) các mem di chuyển sang một quán karaoke gần đó. Sao hôm nay ai cũng hát hay thế. Lần đầu được nghe bác hai2hai hát đấy, lần sau bác cứ thế phát huy nha

Và cuộc vui nào cũng phải tới lúc chia tay.

Tạm biệt năm cũ, mừng năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc tới tất cả mọi người.

P/s: Bác nào có máy hình up lên nha. Nếu không thì send cho em up lên ạ. YM: htigon02

----

Các thành viên tham gia offline tất niên gồm có: camchuong, nguyeny, longlt08, Cao Mạnh Sơn + bạn, violetdylan + bạn, khoavu87 + bạn, cadafi + bạn, sweet_girl, yeuthamhangxom, hoangminhtien, phantuhuong, minhlev, hiedbody, tiger62, TuanVNUNI, hai2hai, Ba Tê and Tigon
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa thấy hai bác Tiger62 và Nguyên Y đưa hình lên GPE nhỉ? Chắc giờ này vẫn chìm đắm trong men say kekeke
 
Ối, chị Xì-Quýt bon chen quá! Ốp-la miền Nam xong rồi lại về miền Bắc đúng dịp thía! Cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị GPE miền Bắc, nhất là chị Gôn và anh hoangminhtien ạ. Chúc cả nhà một ngày chủ nhật "hậu ofline" dzui dzẻ với "Hoàng tử" GPE miền Nam nhé!
 
Em ơi, bà xã anh đang đòi đi cùng. Không biết các bác đi bằng gì? Nếu đi bằng xe riêng thì có đủ chỗ cho nhà mình (minhlev, bà xã, con gái) không nữa? Còn không thì đành phải hẹn nhau ở chỗ nào đó tại HY vậy. Lâu lắm rồi không được đi đâu thoải mái nên lần này nhất quyết phải đi cho bõ những ngày lam lũ vừa qua.

Em thấy hôm qua đủ để anh hả lòng hả dạ, bù được những ngày làm lũ vừa qua chưa?

@Romantic: KHoavu87 rất đẹp trai em gái à, em nên nhanh tay nhé.
@tramykt86nt: Chị cố gắng ra đúng dịp, đón tiếp hoàng tử mà em.
 
Em thấy hôm qua đủ để anh hả lòng hả dạ, bù được những ngày làm lũ vừa qua chưa?

@Romantic: KHoavu87 rất đẹp trai em gái à, em nên nhanh tay nhé.
@tramykt86nt: Chị cố gắng ra đúng dịp, đón tiếp hoàng tử mà em.
chị sweet_girl em cảm ơn đã nâng tầm cao của em nhá, Hôm qua chị nhảy đẹp làm em khoavu87 ấn tượng chị àh,hihi hôm qua lần đầu tiên em tham gia cùng các bác, các anh để lại trong em nhiều ấn tượng quá,. hic sao mấy bác chưa đưa ảnh lên nhờ,
bác Yêu thầm hàng xóm đâu rùi ấy nhờ. Đưa ảnh lên đi ạ. Còn anh Kiệt đâu rùi ạ,Còn nhớ những gì em trai khoavu nói không đấy ạ, em hẹn các anh tháng 6, 7 có dịp em vào Nam a nhé hẹn anh đó, Hôm này anh Kiệt đc chị tigon dẫn đi đâu chưa ạ.
 
Hà Nội, ngày tháng năm

Sáng, vừa banh 2 con mắt ra đã cafe ở Cầu Giấy, cafe Hà Nội kể cũng ngon thiệt, ngon vì có các thành viên GPE nữa

Một vòng qua Quốc tử giám, Hồ Hoàn Kiếm gặp ngay cụ rùa, thiệt là may mắn quá

Con bé Gôn nó tính dắt đi phủ Tây Hồ mà cái dạ dày réo quá vậy là đi măm măm. Ra HN mấy lần mà hôm nay mới biết phở cuốn, thú vị thật

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt các bạn mến yêu. Rất mong sớm gặp lại

Cadafi (post by Tigon) ặc ặc
 
Chiều nay ghé qua chỗ Hoàng tử. 5h10' 3 anh em xuống dưới để check out. Bước vô thang máy, 1, 2, 3... ơ, sao vẫn là tầng 5???

Lại chui vô thang máy, oạch oạch, sao không xuống vậy ta? Ôi má ơi, kẹt thang máy rồi

2 nàng công chúa ra sức bấm số mà cái thang máy cứ đứng im, hông chịu mở cửa ra, hix hix, sợ quá. Trong thang máy hướng dẫn nếu mà bị kẹt thang máy thì bấm chuông ba lần để được sự trợ giúp, vậy là bấm thử. Nhưng sao cửa vẫn không mở ra thế

Uỵch, hình như rơi tự do

Phập, điện tắt, tối om om, sợ quá xì quýt ơi

Cửa mở rồi, ôi sợ quá hix hix.
 
Bác Cao Mạnh Sơn tính chụp hình với 5 cô nương xinh đẹp, mà mấy anh ghen tỵ quá nên nhảy vô, thành ra cái hình này có thêm một số mem "ăn theo"​


Từ trái qua, từ trên xuống
Bác longlt08, cadafi, violetdylan, bạn anh violetdylan, minhlev, camchuong, HideBoy
sweet_girl, maihuong, Cao Mạnh Sơn, Tigon-ETC

IMG_3661.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hà Nội, ngày tháng năm

Sáng, vừa banh 2 con mắt ra đã cafe ở Cầu Giấy, cafe Hà Nội kể cũng ngon thiệt, ngon vì có các thành viên GPE nữa

Một vòng qua Quốc tử giám, Hồ Hoàn Kiếm gặp ngay cụ rùa, thiệt là may mắn quá

Con bé Gôn nó tính dắt đi phủ Tây Hồ mà cái dạ dày réo quá vậy là đi măm măm. Ra HN mấy lần mà hôm nay mới biết phở cuốn, thú vị thật

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt các bạn mến yêu. Rất mong sớm gặp lại

Cadafi (post by Tigon) ặc ặc
Hic, vừa đọc vừa thầm nghĩ, quái, sao hôm nay giọng văn cadafi lạ thế.
Chiều nay ghé qua chỗ Hoàng tử. 5h10' 3 anh em xuống dưới để check out. Bước vô thang máy, 1, 2, 3... ơ, sao vẫn là tầng 5???

Lại chui vô thang máy, oạch oạch, sao không xuống vậy ta? Ôi má ơi, kẹt thang máy rồi

2 nàng công chúa ra sức bấm số mà cái thang máy cứ đứng im, hông chịu mở cửa ra, hix hix, sợ quá. Trong thang máy hướng dẫn nếu mà bị kẹt thang máy thì bấm chuông ba lần để được sự trợ giúp, vậy là bấm thử. Nhưng sao cửa vẫn không mở ra thế

Uỵch, hình như rơi tự do

Phập, điện tắt, tối om om, sợ quá xì quýt ơi

Cửa mở rồi, ôi sợ quá hix hix.
Em quên mất đoạn cuối.
Chờ mãi không thấy cứu trợ, hoàng tử sốt ruột quá, đã dùng hết sức mạnh, đẩy hai cánh cửa thang máy ra, để cứu hai nàng công chúa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xì quýt tiếp bác Ba Tê

IMG_3655.JPG


Bác Ba Tê và Violetdylan

IMG_3653.JPG
 
Lúc 7h40:

- Anh tới sân bay chưa?
- Chưa, kẹt xe quá, chắc ở lại Hà Nội quá
- Có đổi được vé không ạ?

Lúc 7h55:
- Anh lên máy bay rồi
- Hix, ghét cái mặt

---> Ghi nhớ lại vụ này để khi nào vô SG xử tội
----

Hoàng tử giờ đang vô Sài Gòn theo đường chim bay rồi. Trở lại SG với nhiều nỗi nhớ HN hen he he
 
Từ trái qua: hoangminhtien, Hoàng tử, violetdylan, longlt08, minhlev

IMG_3651.JPG


bác Tiger62 (thứ 3 từ trái qua) và Các vị khách của GPE
IMG_3648.JPG
 
Từ trái qua: xì quýt, Hoàng tử, hiedbody, Ba Tê, hai2hai, hoangminhtien

IMG_3672.JPG
 
Hôm nay, ngày 17/1/2010 theo như kế hoạch đã sắp xếp từ trước

Sáng, cafe ở 233 Tô Hiệu (xa thế chứ lại) với sự có mặt của bác Ba Tê, Hoàng tử, Violetdylan, Hiedbody, Tigon và bé Ốc

IMG_3675.JPG


Sau chầu cafe, cả phi đội ghé thăm trường Đại học đầu tiên của Việt Nam

IMG_3680.JPG


IMG_3681.JPG


Hoàng tử và công chúa

IMG_3685.JPG
 
Sau khi rời Văn miếu Quốc tử giám, 2 vị khách được dẫn đi tham qua Hồ Gươm, lúc này thêm sự có mặt của ẻm camchuong

IMG_3730.JPG

Và điều đặc biệt nữa là hôm nay thấy cụ rùa nổi lên chào 2 vị khách (hi hi)

IMG_3727.JPG

Thăm Đền Ngọc Sơn:

IMG_3745.JPG


IMG_3746.JPG
 
Gôn tính dắt 2 vị khách đi tham quan Phủ Tây Hồ, nhưng mà tới trưa đói quá nên ghé Ngũ xã măm tạm phở cuốn

IMG_3750.JPG

Phở chiên giòn:

IMG_3753.JPG

IMG_3749.JPG

Ghé thăm Hồ Tây and Hồ Trúc Bạch
IMG_3757.JPG
 
Loa loa loa

Thông báo khẩn

Hiện em có một số hình ảnh "nhạy cảm", các khổ chủ vui lòng liên hệ trực tiếp với em để thương thảo nhé

Trân trọng
 
Loa loa loa

Thông báo khẩn

Hiện em có một số hình ảnh "nhạy cảm", các khổ chủ vui lòng liên hệ trực tiếp với em để thương thảo nhé

Trân trọng
Em có chụp với chị sweet_girl mà chưa được thấy liệu có phải là ảnh nhạy cảm không chị Tigon-ETC Nếu mà là thế thật cho em xin nhé, chị gửi vào mail cho em được không chị.hihi
mail: khoavu87@gmail.com
 
Loa loa loa

Thông báo khẩn

Hiện em có một số hình ảnh "nhạy cảm", các khổ chủ vui lòng liên hệ trực tiếp với em để thương thảo nhé

Trân trọng


Ảnh "nhạy cảm" nhất là anh Minhlev thôi --=0, hôm qua không đi với vợ có khác nên rất tình cảm với các thành viên nữ. Vụ này Minh tốn khá nhiều cafe + ăn trưa rồi !!!!!!!!!!!!

Chiều qua nhận được cú điện thoại nghe rất buồn nản của thành viên ở trong miền Nam, có nói là rất muốn tham gia nhưng không được vì công việc. Tôi có hỏi ở đâu thì bảo là ở Bình Dương, liền hỏi sao không liên hệ với anh tung_kt, anh Solomon, bác KTGG,... Sau 1 hồi nói chuyện té ra đó là anh tung_kt nhà mình (do không lưu số ĐT) --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ảnh "nhạy cảm" nhất là anh Minhlev thôi --=0, hôm qua không đi với vợ có khác nên rất tình cảm với các thành viên nữ. Vụ này Minh tốn khá nhiều cafe + ăn trưa rồi !!!!!!!!!!!!

Chiều qua nhận được cú điện thoại nghe rất buồn nản của thành viên ở trong miền Nam, có nói là rất muốn tham gia nhưng không được vì công việc. Tôi có hỏi ở đâu thì bảo là ở Bình Dương, liền hỏi sao không liên hệ với anh tung_kt, anh Solomon, bác KTGG,... Sau 1 hồi nói chuyện té ra đó là anh tung_kt nhà mình (do không lưu số ĐT) --=0

À, cậu này còn nợ em nhiều thứ lắm, kỳ tới chắc phải bắt ra HN trả nợ thôi, để lâu lại quên mất
 
Một trong hai vị khách của GPE miền Bắc đã về tới Sài Gòn rồi ạ

Chia tay anh, chia tay hoàng hôn....
 
Vài hình ảnh chụp từ điện thoại của mình (đã loại 1 số ảnh nhạy cảm của anh Minh):


Anh Cao Mạnh Sơn và anh VioletDylan:


DSC01671.jpg


Anh Ca_dafi và Tigon-ETC (ETC là chữ viết tắt Em Tìm Chồng :-=):


DSC01672.jpg



Anh Ca_dafi đã bắt đầu trạng thái ngất ngây!!!:

DSC01677.jpg


DSC01680.jpg



Anh Cao Mạnh Sơn "được mùa":

DSC01681.jpg



DSC01682.jpg



Anh HoangMinhTien đang "bay" --=0:

DSC01683.jpg
 
Bác Hai2hai tuy bận nhưng vẫn tham gia đủ 2 chương trình:

DSC01684.jpg




Anh Khoavu87 và anh HoangMinhTien:

DSC01689.jpg



Món ăn được vào 1 trong 10 món ăn kinh dị nhất Thế gioi:

DSC01695.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tayai.jpg


Ảnh trên có ai có khuôn mặt giống ngôi sao này ko nhỉ

Trong ảnh giống 1 thì bên ngoài giống 10 (ngoài xinh cũng gấp 10 lần ảnh luôn, nhìn ảnh cô diễn viên lại tưởng cô bé đó). Xem chừng hôm qua toàn máy ảnh lởm hay sao ý. Nhìn cái ảnh nào cũng mờ mờ ảo ảo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
HideBoy (HideBody--=0) uỷ quyền cho bé "Tihon" (Khà khà --=0 ai bảo các bài trước cứ gọi nhầm HideBoy thành HiedBoy) được trưng bày các sản phẩm do chính HB sáng tạo, nhưng mà sao vi phạm bản uỷ quyền thế! post hết lên đi! Có quá nhiều ảnh đẹp trọn bộ... hotgirls (*%:{{ hotboys khi du hí Thủ đô ấy! (Bác ToaletDylầm "xù" vụ nhậu rồi! nên "xả" ảnh thoải mái đêê...)
 
Em chào cả nhà !
Chúc GPE một tuần mới nhiều niềm vui!
Em đợi xem ảnh từ hôm qua rùi! hic
 
Em chào cả nhà !
Chúc GPE một tuần mới nhiều niềm vui!
Em đợi xem ảnh từ hôm qua rùi! hic
Chị hình như còn một số ảnh đẹp do anh Yêu thầm hàng xóm chụp nữa thì phải. hihi nhưng chưa thấy bác ấy xuất hiện mấy ngày nay. Chắc là bị ai bắt cóc hôm trước roài.

attachment.php
 
Mặt sweet tròn xoe giống cái đĩa rồi, nên hổng diễn viên nào giống. Rút lui, khỏi ứng cử.

Đôi lúc là chính mình cũng thú vị chứ, giống ai đó... chắc ngày xưa tại ông bà ta đi bộ đội nhiều thôi ^^


Trong ảnh giống 1 thì bên ngoài giống 10 (ngoài xinh cũng gấp 10 lần ảnh luôn, nhìn ảnh cô diễn viên lại tưởng cô bé đó). Xem chừng hôm qua toàn máy ảnh lởm hay sao ý. Nhìn cái ảnh nào cũng mờ mờ ảo ảo.


Ôi 10 lần cơ bác.? Hâm mộ quá@$@!^%. Lần sau cho em đăng ký off với nhé ^^
 
Đôi lúc là chính mình cũng thú vị chứ, giống ai đó... chắc ngày xưa tại ông bà ta đi bộ đội nhiều thôi ^^
Mình vẫn là mình mà, sweet bảo " mặt mình tròn, nên ko cô diễn viên nào giống sw" chứ ko phải Sweet giống cô diễn viên nào đó--=0.
 
Hi. Nhầm rùi Khoavu87 ơi! Trong ảnh có chị nhưng em cắt mất rùi. :-=
 
Hi. Nhầm rùi Khoavu87 ơi! Trong ảnh có chị nhưng em cắt mất rùi. :-=
Híc. Chị cẩm chướng, chị tigon, chị sweet_girl em biết.Thế còn chị nào nữa mà Khoavu phải gọi là chị nữa nhỉ. híc Chết thật sao mình nhanh quên thế không biết.
 
Híc. Chị cẩm chướng, chị tigon, chị sweet_girl em biết.Thế còn chị nào nữa mà Khoavu phải gọi là chị nữa nhỉ. híc Chết thật sao mình nhanh quên thế không biết.
Khoa vũ thắc mắc vì bé Hương được giới thiệu sinh năm 87, sv năm cuối trường kiến trúc, đúng không?
 
Híc. Chị cẩm chướng, chị tigon, chị sweet_girl em biết.Thế còn chị nào nữa mà Khoavu phải gọi là chị nữa nhỉ. híc Chết thật sao mình nhanh quên thế không biết.

Hình như maihuong_sc là cô bé đến muộn, mà anh VioletDylan ra đón, ngồi ăn cạnh cậu í.
 
Hình như maihuong_sc là cô bé đến muộn, mà anh VioletDylan ra đón, ngồi ăn cạnh cậu í.

Chết, nhầm lẫn hết cả. Mai Hương là cô bé ngồi cạnh em và đến sớm hơn "cô bé" bạn anh Violet (anh Nghĩa, từ giờ tới 24h, nếu không có ý kiến gì thì em sẽ "xả hàng")
 
Vậy còn một cô bé nữa, đối tác của anh cadafi là ai nhỉ?
 
(anh Nghĩa, từ giờ tới 24h, nếu không có ý kiến gì thì em sẽ "xả hàng")


:clapping::clapping::clapping:
vui quá đi!!!!


Híc. Chị cẩm chướng, chị tigon, chị sweet_girl em biết.Thế còn chị nào nữa mà Khoavu phải gọi là chị nữa...
khoavu ui, nghe thảm quá. Sao chỗ sa tuổi nào thì cũng xưng tên hoặc "em" không hà. Tội khoavu ghê
:)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị hình như còn một số ảnh đẹp do anh Yêu thầm hàng xóm chụp nữa thì phải. hihi nhưng chưa thấy bác ấy xuất hiện mấy ngày nay. Chắc là bị ai bắt cóc hôm trước roài.
Không phải như vậy đâu. Hôm chủ nhật mình bận đi công tác không up lên được bây giờ mới vào được một chút đang gửi chị tigon up rùi khoavu a. và mình có gửi cho khoa rùi đó.
Hôm đó đi vui thật chỉ tiếc mình không đi được ca hai do có việc đột suất. tiếc thật.
 
Tiết trời Hà Nội thời gian này lạnh quá, nhìn mọi người vui vẻ như chưa hề có sự lạnh giá nào. Cám ơn bác Hướng đã điện thoại hỏi thăm. Thực tình, rất muốn ra Hà Nội. Nhưng, sau khi đi dự đám cưới buổi trưa về, người như rã rời, chỉ mong tìm một giấc ngủ dài. Sau khi bác Hướng điện thoại. Có hứa sẽ điện thoại ra Hà Nội ngay lúc mọi người gặp mặt. Nhưng hỡi ơi, cái sự mệt mõi đã lôi mình vào giấc ngủ của trẻ thơ, đến tận 10g sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, còn miêng mang sự thiếu thốn gì đó. Nhận ra rằng, chính là không khí buổi họp mặt ở Hà Nội mà mình không tham gia được.

Chúc tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ, hoà đồng, cùng nhau vì một cộng đồng, vì một ngày mai tươi sáng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tayai.jpg




Trong ảnh giống 1 thì bên ngoài giống 10 (ngoài xinh cũng gấp 10 lần ảnh luôn, nhìn ảnh cô diễn viên lại tưởng cô bé đó). Xem chừng hôm qua toàn máy ảnh lởm hay sao ý. Nhìn cái ảnh nào cũng mờ mờ ảo ảo.

Trời ơi, sao bác Hải tinh thế, hoá ra ảnh nào anh Minh cũng không khoác vai thì cũng ôm eo 1 cô nào đó :=\+. Thảo nào vợ anh Minh luôn cảnh giác cũng phải --=0
 
Cả nhà mình đây:

IMG_1161.JPG


Đổi tư thế:

IMG_1163.JPG


Từ trái qua, từ trên xuống:
hai2hai, longlt08, khoavu87, TuanVNUNI, hoangminhtien, violetdylan, bạn của violetdylan, tiger62, minhlev, camchuong, Cao Mạnh Sơn, HideBoy.
cadafi, Ba Tê, PhanTuHuong, sweet_girl, maihuong_sc, Tigon-ETC
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nhìn hình nhớ hôm ăn lẫu gà với anh Hướng, anh Tuân và anh Tuấn ghê.
Hic, cố gắng kiếm cớ đi Hà Nội mới được :)
 
Nhìn thấy anh chị offline vui quá, nhất định em cũng sẽ ra Hà Nội một chuyến.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Là nhân vật giống cô diễn viên đó. hic, ban đầu tưởng SV Kiến trúc SN 87. Sau thấy cadafi bảo ko phải.

ms_beauty.jpg
Phải công nhận là cô bé này đóng thế giỏi Thật.
Làm tất cả mọi người tưởng thật trừ bác Cadifi..
Carisa:
khoavu ui, nghe thảm quá. Sao chỗ sa tuổi nào thì cũng xưng tên hoặc "em" không hà. Tội khoavu ghê
Gọi chị và xưng tên cũng là một nghệ thuật đó.hihi
 
Nhìn thấy anh chị offline vui quá, nhất định em cũng sẽ ra Hà Nội một chuyến.

Ra HN đi cho giọng nó bớt buồn ông em ạ --=0, ở HN bây giờ đã có 5 cô gái luôn chờ đón anh tungnguyen_kt đó.


Hoá ra cô bé đó không phải là SV trường KT, mình bị quả lừa đau thật +-+-+-+ -+*/
 
Nhìn hình nhớ hôm ăn lẫu gà với anh Hướng, anh Tuân và anh Tuấn ghê.
Hic, cố gắng kiếm cớ đi Hà Nội mới được :)

tungnguyen_kt đã viết:
Nhìn thấy anh chị offline vui quá, nhất định em cũng sẽ ra Hà Nội một chuyến. ]Nhìn thấy anh chị offline vui quá, nhất định em cũng sẽ ra Hà Nội một chuyến.

Hai người đừng ra....

... Lúc em vô SG nha
 
Hoá ra cô bé đó không phải là SV trường KT, mình bị quả lừa đau thật +-+-+-+ -+*/[/QUOTE]
Thầy. Em thề trên có đất, dưới có trời. ...-+*/. Nhầm. Trên có trời, dưới có đất, em là sinh viên năm cuối trường DHKT HN. Không tin bữa nào em trình thẻ sv.
 
Hôm đó sau khi điện thoại ra Hà Nội thấy tình hình lúc đó em rất lo cho Hoàng tử Cadafi, thật tình mà nói ở trong nam Hoàng tử lúc nào cũng được chìu chuộng, được chăm sóc rất chu đáo. Giờ thì tốt rồi không những không sao mà Hoàng tử còn cảm thấy rất vui nữa.
 
Hôm đó sau khi điện thoại ra Hà Nội thấy tình hình lúc đó em rất lo cho Hoàng tử Cadafi, thật tình mà nói ở trong nam Hoàng tử lúc nào cũng được chìu chuộng, được chăm sóc rất chu đáo. Giờ thì tốt rồi không những không sao mà Hoàng tử còn cảm thấy rất vui nữa.

Anh Tùng: Vụ này trả công gì cho Gôn đây? (gặp công chúa thì phải vui chớ)
 
Anh Ca. anh nói gì với mọi người vậy ta. Em nói thiệt mừ !!$@!! Anh nói lại giùm em. !$@!!
Đính chính nha:
maihuong_sc, cũng là sinh viên năm cuối trường DHKT HN, cũng là trưởng phòng kinh doanh công ty Xây dựng Hoàng Nhân, cũng là đối tác của cadafi.

Mọi người hôm đó vui quá nên mỗi người nghe có 1 câu giới thiệu.. --=0


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ps: cadafi nhận được nhiều quà của anh em Miền Bắc gửi tặng các Thành viên miền Nam (trong đó có quà đặc biệt tặng anh BNTT). Mọi người sắp xếp, chuẩn bị offline chia quà Miền Bắc nghen!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ps: cadafi nhận được nhiều quà của anh em Miền Bắc gửi tặng các Thành viên miền Nam (trong đó có quà đặc biệt tặng anh BNTT). Mọi người sắp xếp, chuẩn bị offline chia quà Miền Bắc nghen!

Cái anh chàng Cadafi này nói với mình là không có đi ra Bắc, vậy mà giờ này có quà rồi...
 
Đính chính nha:
maihuong_sc, cũng là sinh viên năm cuối trường DHKT HN, cũng là trưởng phòng kinh doanh công ty Xây dựng Hoàng Nhân, cũng là đối tác của cadafi.

Mọi người hôm đó vui quá nên mỗi người nghe có 1 câu giới thiệu.. --=0

Nhưng sao lại thấy nick này quảng cáo cho công ty thám tử Hoàng Nhân (http://thamtuhoangnhan.com/) nhỉ? (Nếu đúng thật thì đây là cao thủ làm cho mọi người hiểu nhầm là chuyện bình thường của nghề đó :P)

Khi bạn đánh mất hay thất lạc đồ đạc, của cải, hay giấy tờ bạn còn lưu được thông tin, bạn có thể dùng những thông tin ấy để tìm lại. Nhưng làm thế nào, báo cho ai, đăng tin ở đâu để tìm được?
Khi bạn nhặt được, tìm được, hay vô tình có được hoặc nắm được thông tin của một đồ vật, của cải hay giấy tờ nào đó, bạn muốn báo cho chủ của đồ bị mất đó biết. Nhưng báo cho ai, ở đâu?
Khi gặp những tình huống trên, người ta thường đăng báo hay viết giấy dán ở các đầu đường. Hiệu quả cựa kỳ thấp, sự tìm kiếm chỉ là cố gắng cuối cùng trong vô vọng!
Với người nhặt được có thể không có giá trị gì, ví dụ như: chứng minh nhân dân, đăng ký xe, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu, sổ đỏ, giấy phép kinh doanh, hồ sơ xin việc, biển số xe,…vv. Nhưng với người đánh mất thì nó lại rất giá trị và còn có những vật là vô giá. Do vậy trang web http://dothatlac.com ra đời mong muốn là một tiện ích mang lại hy vọng cho việc tìm đồ bị mất của người mất đồ và mang lại một nơi cho người muốn tìm lại chủ cũ của đồ vật mà mình nắm giữ để báo tin. Hệ thống trang web của chúng tôi sẽ TỰ KHỚP THÔNG TIN và báo cho người báo mất và người báo đang giữ đồ vật nếu có sự trùng khớp.
Công cụ tiên ích tìm đồ và vật thất lạc được xây dựng là một trong các hình thức cung cấp dịch vụ tìm kiếm và cung cấp thông tin của Thám tử Hoàng Nhân. Các thông tin được đăng miễn phí. Bạn có thể tự thực hiện theo hướng dẫn. Hãy tự tin báo mất, chúng tôi tin rằng bất ngờ một lúc nào đó bạn sẽ nhận được đồ vât, tại liệu quan trọng mà mình đang kiếm tìm.
Bạn có thể tự thao tác tìm kiếm hoặc đăng tin.
Điện thoại hỗ trợ: 1900.599.902 hoặc 1900.8998 vào giờ hành chính. Trong trường hợp này bạn mất phí cuộc gọi.
Trường hợp đồ, vật, tài liệu bạn đã tìm tự tìm thấy hoặc không có nhu cầu thông báo tìm, bạn có thể đề nghị Hoàng Nhân gỡ tin.
Chúc thành công!

Nhìn vào đâyvào đây thấy bạn maihuong_sc này SPAM và chen ngang chủ đề (ở diễn đàn khác) nhiều phết :D

Bạn (bên TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ HOÀNG NHÂN) ơi, tư vấn cho chú với. Thật đấy!

Còn Hoàng Nhân Xây dựng là ở tỉnh NINH THUẬN cơ mà?

Thông tin được tìm kiếm bởi "thám tử" hai2hai
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ihhih. Bác Yêu Thầm hàng xóm đưa em mấy cái ảnh nữa gửi lên diễn đàn.

hihi trông mấy bác đẹp trai quá.Ảnh từ trái sang phải lần lượt là:
Bác:
Cao Mạnh Sơn,TuanVNUNI,HideBoy,Huuban46,khoavu87
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vươn tay chạm chén rượu đầy
Tình này trao tặng tận tay bạn hiền
Dẫu xa cách ở hai miền
Rượu xin uống cạn, bạn hiền mến yêu

IMG_1156.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cả nhà mình đây:

IMG_1161.JPG

Đổi tư thế:​

IMG_1163.JPG


Từ trái qua, từ trên xuống:
hai2hai, longlt08, khoavu87, TuanVNUNI, hoangminhtien, violetdylan, bạn của violetdylan, tiger62, minhlev, camchuong, Cao Mạnh Sơn, HideBoy.

cadafi, Ba Tê, PhanTuHuong, sweet_girl, maihuong_sc, Tigon-ETC
---------------
Báo cáo GPE HN, mình vừa về đến nhà (AG) an toàn, từ HN mặc 4 áo, về đến sân bay Cần Thơ chỉ còn 1 cái. (Không phải bị lột áo đâu --- tự lột đấy!)
Thành thật cảm ơn tất cả mem HN đã ưu ái đến tôi, Bạn Minhlev đã đưa tôi, Cadafi, Sweet_girl ăn cháo khuya trước khi về … KS (Chỉ có tôi và Cadafi vào KS, sau đó Minhlev chở Sweet đi đâu nữa thì tôi không làm chứng …)
VioletDylan + Bé Ốc, Tigon_ETC, Camchuong, Hide_Boy, Cadafi đã mất cả ngày Chủ Nhật để hướng dẫn tôi đi tham quan các danh thắng HN cùng những đặc sản như Phở cuốn, Phở chiên phồng … Được đánh bóng bàn tại trường Violet làm việc, được Violet tiễn một chầu sáng trước khi bay về nam…
Tôi có một số ảnh nhưng chưa gởi được vì dây nối từ máy ảnh đến máy tính không có ở nhà.
Ngày mai tôi sẽ tìm cách gởi lên.
Chào tất cả,
Cảm ơn tất cả,
Ba Tê.
 
Tayai.jpg




Trong ảnh giống 1 thì bên ngoài giống 10 (ngoài xinh cũng gấp 10 lần ảnh luôn, nhìn ảnh cô diễn viên lại tưởng cô bé đó). Xem chừng hôm qua toàn máy ảnh lởm hay sao ý. Nhìn cái ảnh nào cũng mờ mờ ảo ảo.
Ngoài minhlev ra, không ai có thể biết là tay ải tay ai? Tôi dám chắc như thế, hơ ha ha ...
 
HideBoy (HideBody--=0) uỷ quyền cho bé "Tihon" (Khà khà --=0 ai bảo các bài trước cứ gọi nhầm HideBoy thành HiedBoy) được trưng bày các sản phẩm do chính HB sáng tạo, nhưng mà sao vi phạm bản uỷ quyền thế! post hết lên đi! Có quá nhiều ảnh đẹp trọn bộ... hotgirls (*%:{{ hotboys khi du hí Thủ đô ấy! (Bác ToaletDylầm "xù" vụ nhậu rồi! nên "xả" ảnh thoải mái đêê...)
---------
Nếu "xả" thoải mái thì "bể" tùm lum à HideBoy ơi! {}{}{
Hi hi...
 
Tayai.jpg




Trong ảnh giống 1 thì bên ngoài giống 10 (ngoài xinh cũng gấp 10 lần ảnh luôn, nhìn ảnh cô diễn viên lại tưởng cô bé đó). Xem chừng hôm qua toàn máy ảnh lởm hay sao ý. Nhìn cái ảnh nào cũng mờ mờ ảo ảo.

Tay dài ra phết nhỉ. Từ nay chụp ảnh phải để đ/c Minh lên trước thôi để anh em đứng sau an toàn hơn --=0
 
Nhưng sao lại thấy nick này quảng cáo cho công ty thám tử Hoàng Nhân (http://thamtuhoangnhan.com/) nhỉ? (Nếu đúng thật thì đây là cao thủ làm cho mọi người hiểu nhầm là chuyện bình thường của nghề đó :P)



Nhìn vào đâyvào đây thấy bạn maihuong_sc này SPAM và chen ngang chủ đề (ở diễn đàn khác) nhiều phết :D

Bạn (bên TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ HOÀNG NHÂN) ơi, tư vấn cho chú với. Thật đấy!

Còn Hoàng Nhân Xây dựng là ở tỉnh NINH THUẬN cơ mà?

Thông tin được tìm kiếm bởi "thám tử" hai2hai
.................................................................................................................
Hi hi, Chú thật cao thủ đó nhé! Nhưng điều tra cháu ghê quá, làm cháu phát sợ. **~** Nhưng với 2 thông tin này, cháu sẽ không nói gì đâu, cháu cũng sẽ không sửa thông tin của anh Ca... nói chung là ... không phải chính cháu nói. hi hi --=0--=0--=0
 
Hi, Em thích chị Tigon, chị ấy thật dễ thương và thân thiện. Chị xứng đáng là công chúa mà!|||||

Em Hương thật xinh đẹp và trẻ trung, nhìn giống diễn viên nữa.

Chị Tigon dễ thương, công chúa của em đang ngủ rồi, mai chắc sẽ dậy cảm ơn em.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom