Tường thuật Offline GPE Mỹ Tho - Bến Tre (26-27/12/2009) (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter OverAC
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,697
Được thích
15,151
Tường thuật Offline từ Mỹ Tho....

Khởi hành
IMG_3168.JPG


IMG_3173.JPG


IMG_3182.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_3201.JPG


IMG_3203.JPG


Trên cù lao Thới Sơn

IMG_3212.JPG


IMG_3217.JPG


Lên xuồng vào trại

IMG_3219.JPG


IMG_3223.JPG
 
Trò chơi No1: cùng ăn ổi nào!
IMG_3233.JPG


IMG_3241.JPG


IMG_3243.JPG


IMG_3249.JPG


IMG_3254.JPG


Trò chơi No2: Xác ướp Ai lập
IMG_3255.JPG


IMG_3256.JPG


IMG_3257.JPG


IMG_3261.JPG


IMG_3262.JPG
 
IMG_3267.JPG


IMG_3269.JPG


Đố mọi người ai là ai?
IMG_3271.JPG


IMG_3273.JPG


IMG_3276.JPG
 
Chuẩn bị đi bắt cá
IMG_3287.JPG


IMG_3293.JPG


IMG_3293.JPG


IMG_3294.JPG


IMG_3303.JPG


IMG_3307.JPG


IMG_3334.JPG


Tát nước
IMG_3339.JPG


IMG_3359.JPG
 
Tắm sông, đua thuyền Ka-zac

(thiếu hình)

Ăn tối
IMG_3360.JPG


Vài thông tin và tưởng nhớ anh Bắp
IMG_3363.JPG


IMG_3375.JPG


Người bạn Bến Tre
IMG_3388.JPG


Phổ biến luật chơi
IMG_3396.JPG


Thiết kế
IMG_3398.JPG


IMG_3399.JPG


IMG_3405.JPG


Khai mạc lửa trại
IMG_3408.JPG


Thần lửa xuất hiện
IMG_3409.JPG
 
Thắp lửa
IMG_3412.JPG


IMG_3414.JPG


IMG_3424.JPG


Đội 3, đội "6+"
IMG_3436.JPG


IMG_3438.JPG


Đội 4, đội Trúc Giang
IMG_3446.JPG


IMG_3447.JPG


Đội 2, đội Sóng Tình
IMG_3449.JPG


IMG_3450.JPG


Đội 1: đội "Tay Cầm Tay", đang bổ sung hình
 
Nhìn mấy nàng "bắt cá" mà thương -+*/, không hiểu bắt cá hay tắm bùn --=0...

Lửa trại mà có thêm ít nhạc dance thì vui hơn ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trò chơi, Trở về tuổi thơ:

IMG_3426.JPG


IMG_3428.JPG


IMG_3429.JPG


IMG_3430.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
IMG_3429.JPG


Trò bú dú bình này hay thật đó. Ai là người nghĩ ra ý tưởng này xin cho 1 tràng vổ tay đi.
Ông anh này bú thật tài tình. Cũng cho 1 tràng vổ tay luôn. hihihi :D
Thân.
 
Xem hình mắc cười quá.
 
Còn khá nhiều điều hấp dẫn chưa đưa lên đây được, cả những câu chuyện, những hình ảnh diễn ra xuyên xuốt chương trình offline và cả những tấm ảnh "hậu trường" nữa. Chúc mừng buổi offline diễn ra thành công đúng như tinh thần "Về miền tây say tình bạn".
Các anh chị và các bạn chuẩn bị đón xem bài tường thuật và hình ảnh mới nhất, hấp dẫn nhất nha.
 
Trời! Nay mới biết mình khỏe thế. Tối qua thức lửa trại đến 2h mà sáng ra cái miệng vẫn hoạt động được hết công suất.
Giờ về tới nhà mới "đẽ...e..e.." nè. Nhắm mắt ko kịp ngáp luôn. Mà cũng ráng mò lên nghía chút coi. Hẹn nay mai, lấy lại sức, sẽ vận dụng hết chút chất xám còn lại trong cái đầu "bã đậu", tường thuật lại cho bà con thèm chơi.
Phải nói là "quá đẽ..e..e.." luôn (như lời tungnguyen_kt)! Xin vô cùng đa tạ BTC!
@ Po_pikachu : trò "Trở về tuổi thơ" của tramykt86nt đấy. Mà lần này còn "nhân đạo" quá, bình sữa hơi dài, cho nên....Hi, tramykt86nt còn nhiều trò "kinh dị" hơn thế nữa. Po_pikachu có muốn chơi thì đợi chuyến off năm sau nhé!
 
Vậy bác phải trổ tài em mới tin. hihi --=0
Mà đem người nhà ra chơi thì ứ chịu!|||||
hihihihi @$@!^%
Thân.

Dạ vâng, để hôm nào em sẽ thử người thật, việc thật --=0

@ Po_pikachu : trò "Trở về tuổi thơ" của tramykt86nt đấy. Mà lần này còn "nhân đạo" quá, bình sữa hơi dài, cho nên....Hi, tramykt86nt còn nhiều trò "kinh dị" hơn thế nữa. Po_pikachu có muốn chơi thì đợi chuyến off năm sau nhé!

Năm sau nếu thu xếp được công việc em cũng xin một chân. Ấn tượng cái trò bú dú bình quá đi mất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Năm sau nếu thu xếp được công việc em cũng xin một chân. Ấn tượng cái trò bú dú bình quá đi mất.

Ôi, năm sau em cũng muốn đi nữa.

Mà anh Violet, sang năm anh em ta đi sớm sớm đi nhỉ, thu xếp được công việc để vào gặp các anh chị trong đó một bữa chứ em là em thấy nhớ mọi người quá rồi.
 
IMG_3287.JPG

Hic hic, tội cho Team số 1 quá, đợi hoài mà hổng thấy giải đâu...
 
Haha...Đội 1 (tramykt86nt làm đội trưởng mới chít chứ), với khẩu hiệu : "Bơi là chìm". Cho nên khi tham gia trò "đua thuyền", 2 thành viên của đội 1 cứ loay hoay giữa dòng, ko tiến mà cũng chẳng lui được. Kết quả là ùm một cái xuống sông, 2 thành viên no nước. Haha...Bơi là chìm có khác.
Mà đợt này chắc ông trời không ưu ái cho đội 1 nên tramykt86nt rút thăm bao giờ cũng xuôi. Ẹc..ẹc..May mắn nhờ vớt cú chót trò ném trứng (dù chưa biết kết quả của BTC cho trò này), đội 1 may mắn giữ dc 2 quả trứng còn nguyên vẹn, mà ném cũng ko đến nỗi tệ. Hic...ông trời vẫn có mắt nhỉ. Thương đội 1 quá trời! :-)
@ Bác "Thị Mẹt" : em vẫn khoái nhất khẩu hiệu "Làm một phát hết 6 cô" của bác nhất! => nghe nó đẽ..e..e..gì đâu!
 
Ai tham gia giới thiệu nick và tên cho mọi người còn biết nhé!
 
Hi mọi người, có những lúc tưởng chừng như tôi định nói với a.Kiệt là: Thôi chắc mình dừng lại, xin lỗi mọi người và huỷ chuyến đi, nhưng lại không nở.

Đến ngay ngày hôm trước khi đi mới đủ quyết tâm thực hiện. Do có chuyện phải đi trể hơn mọi người, nhìn thấy mọi người chơi đùa vui vẻ, nhiều người chẳng biết gì nhau nay đã trở thành bạn thân.
Đúng là qua chuyến đi chúng tôi đã "Say tình bạn"
 
Hi mọi người, có những lúc tưởng chừng như tôi định nói với a.Kiệt là: Thôi chắc mình dừng lại, xin lỗi mọi người và huỷ chuyến đi, nhưng lại không nở.

Đến ngay ngày hôm trước khi đi mới đủ quyết tâm thực hiện. Do có chuyện phải đi trể hơn mọi người, nhìn thấy mọi người chơi đùa vui vẻ, nhiều người chẳng biết gì nhau nay đã trở thành bạn thân.
Đúng là qua chuyến đi chúng tôi đã "Say tình bạn"

Ngoài việc say tình bạn có người còn "xây" tình bạn nữa đó, như anh minhthien321 đã có thêm người bạn là cô gái Bến Tre, khà khà... Cảm ơn tất cả các anh chị đã làm nên một buổi off thành công.
 
Đội 2, đội Sóng Tình

IMG_3449.JPG


IMG_3450.JPG

Tên đội: Sóng Tình

Slogun: Đạp sông Sài Gòn - Vượt sóng Tiền Giang - Cùng say tình bạn!

Ý nghĩa là cờ: GPE không chỉ là những bài toán, những con số mà còn là nơi để mọi người giao lưu, chia sẻ, gặp gỡ của tình cảm bạn bè }}}}}

- Đầu tiên chúng ta sẽ thấy biểu tượng của trái tim: thể hiện cho tình bạn yêu thương, chân thành của các thành viên trong GPE

- Tiếp theo là những làn sóng bao quanh trái tim: thể hiện cho cuộc hành trình về miền Tây say tình bạn của chúng ta

- và cuối cùng là logo cua GPE: tượng trưng cho ngôi nhà chung của Giải pháp Excel chúng ta &&&%$R

Đúc kết lại tất cả những điều trên đội 2 xin ra mắt logo của mình

Xin cảm ơn BTC và các bạn đã tạo ra chuyến đi đầy thú vị và tuyệt vời này &&&%$R
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tên đội: Sóng Tình

Slogun: Đạp sông Sài Gòn - Vượt sóng Tiền Giang - Cung say tình bạn!

Ý nghĩa là cờ: GPE không chỉ là những bài toán, những con số mà còn là nơi để mọi người giao lưu, chia sẻ, gặp gỡ của tình cảm bạn bè }}}}}

- Đầu tiên chúng ta sẽ thấy biểu tượng của trái tim: thể hiện cho tình bạn yêu thương, chân thành của các thành viên trong GPE

- Tiếp theo là những làn sóng bao quanh trái tim: thể hiện cho cuộc hành trình về miền Tây say tình bạn của chúng ta

- và cuối cùng là logo cua GPE: tượng trưng cho ngôi nhà chung của Giải pháp Excel chúng ta &&&%$R

Đúc kết lại tất cả những điều trên đội 2 xin ra mắt logo của mình

Xin cảm ơn BTC và các bạn đã tạo ra chuyến đi đầy thú vị và tuyệt vời này &&&%$R
"Xó zì" các bạn trong đội " Sóng tình", nhìn hình ban đầu mình nghĩ biểu tượng của cuộc tình tay ba ( "zụ" này trong phim, kịch, truyện đều có ) 3 cái "quẹt" bên trái tượng trưng đầu vào ( coi như mở đề) có 3 người yêu vòng vòng, trái tim ở giữa ( coi như thân bài) là đang giải quyết chuyện tình, 3 "quẹt" bên phải ( coi như kết luận) vẫn 3 người đó yêu nhau vòng vòng
GPE mình tưởng là chữ viết tắt tên 3 người, E chắc chắn là nữ ( Ẻo lả)
Một lần nữa xin lỗi, cái đầu nghĩ bậy bạ quá
Thân
 
"Xó zì" các bạn trong đội " Sóng tình", nhìn hình ban đầu mình nghĩ biểu tượng của cuộc tình tay ba ( "zụ" này trong phim, kịch, truyện đều có ) 3 cái "quẹt" bên trái tượng trưng đầu vào ( coi như mở đề) có 3 người yêu vòng vòng, trái tim ở giữa ( coi như thân bài) là đang giải quyết chuyện tình, 3 "quẹt" bên phải ( coi như kết luận) vẫn 3 người đó yêu nhau vòng vòng
GPE mình tưởng là chữ viết tắt tên 3 người, E chắc chắn là nữ ( Ẻo lả)
Một lần nữa xin lỗi, cái đầu nghĩ bậy bạ quá
Thân

hixhix !$@!! chính vì sợ hiểu lầm nên đội em mới lên làm bài diễn giải đấy ạh ^.6

Tối hôm đốt lửa trại không biết có đội nào nộp lại bài cho BGK không? mà đội em chị sweet gỉl đi nộp BGK không nhận, tưởng không nộp --> nên lúc đốt lửa trại xong, tàn tiệc còn 1 vài thành viên ở lại ngồi đơn ca tài tử --> mỏi chân quá, nên lấy tờ đề thi (2 tờ giấy BGK phát cho mỗi đội để vẻ logo lên đó, viết tên đội, slogun và giải thích logo)lót ...ngồi mất tiêu, **~** +-+-+-+
 
Thông báo với các đội và các anh chị là các giải LỚN sẽ được BTC trao trong buổi OFFLINE Hậu team building sắp tới. Lý do các đội thi nhau quá xuất sắc nên BTC đang cân nhắc giải thưởng đội thắng cuộc.
 
Mới đầu tâm trạng của Sweet cũng như anh OverAC "băn khoăn". Những ngày này tâm trạng, công việc không có nhiều sự thoải mái. Định không tham gia, Sweet nói với anh cadafi " lần này sweet không tham gia được, vì CV có nhiều vấn đề quá" nhưng anh Cadafi đã rất nhiệt tình thuyết phục, và bảo " Đi đi, đi rồi còn tâm sự với anh vè công viêc chứ" và Sweet đã nhận được những trận cười vỡ bụng, những tiếng hò reo khản cả giọng và tạm thời quên đi hết những lo âu, và suy tư, quên cả việc tâm sự với anh.
Mọi người đa phần đều lần đầu tiên gặp mặt vì có rất nhiều thành viên mới, nhưng sau những trò chơi cảm giác như quen thân từ rất lâu rồi.
Một lần nữa cám ơn ban tổ chức.
Một chuyến đi thật ý nghĩa.
 
Ngứa tay quá rồi. Muốn viết bài cảm nhận mà sáng giờ bận quá trời ko viết được. Huhu. Chuyến đi không còn gì để nói (mặc dù giờ tramykt86nt phải hy sinh mất cái quần lửng và 1 cái áo thun - vì lội bùn bắt cá => giờ đen thui, giặt ko ra. Ẹc..). Phải nói là : "Dzui là dzui quá. Dzui là dzui ghê. Dzui không chỗ nào chê".
Tramykt86nt yêu BTC lắm lắm luôn! 4h sáng mà anh Cadafi vẫn phải thức để đi canh chừng cho bà con ngủ, kiểm tra coi đầy đủ thành viên chưa, có ai chưa mắc mùng. Hic...cảm động quá! Yêu BTC quá đi!

P/S: Hôm đó may mắn là tramykt86nt vẫn còn giữ lại cờ logo của các đội đấy. Hôm nào offline hậu Teambuilding, tramykt86nt sẽ mang cho các đội chụp hình lại, post lên cho cả nhà coi nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn hongnhung83 đã đăng ký đổi thành nick 'Hoa Hong Nhung'
Bạn Tuyền lấy nick 'Endless Love'

Bố cáo cho bà con biết nhé.
 
Hi!, chào!!!
Hihi, mình là thành viên mới của GPE, mặc dù có hơi muộn nhưng bữa nay mình xin ra mắt các a chị em trong diễn đàn GPE.
Mình là 1 người rất nhút nhát trong giao tiếp và giao lưu. Nhưng trong 2 ngày tham gia cùng mọi người đi chơi mình cảm thấy thật vui và thật ý nghĩa, không có sự phân biệt cũ mới, bi giờ mình đã hòa đồng hơn và bạo dạn hơn 1 chút rồi, cảm ơn BTC, các a chị e trong diễn đàn đã cho mình có cơ hội được biết đến mọi người và được giao lưu học hỏi thêm nhiều điều mới.... Chắc rằng mình sẽ còn rất nhiều điểm thiếu sót mong các a chị e giúp đỡ mình nhìu nhìu hé!!!
Chúc các a chị e 1 tuần làm việc vui vẻ.
 
Thông báo với các đội và các anh chị là các giải LỚN sẽ được BTC trao trong buổi OFFLINE Hậu team building sắp tới. Lý do các đội thi nhau quá xuất sắc nên BTC đang cân nhắc giải thưởng đội thắng cuộc.
Xem hình và các bài viết của các bạn trong buổi OFFLINE xong mắc cười quá........
Những ngày cuối năm, trời se se lạnh (hổng biết Saigon mấy ngày đó có lạnh hông nhưng thấy mấy nhà văn hay viết "zị" nên mình cũng viết), sắc hoa đỏ vàng rực rỡ trên thảm cỏ non xanh biếc, hồ nước trong xanh gợn sóng li ti. Ơ, ở đâu thế này, Văn Thánh hay Bình Quới chăng? Một gian nhà gỗ dài, những cái bàn ngắn xếp lãi cũng thành dài, sao đông người thế. Mon men đến xem sao, đầu bàn, một cái thùng nho nhỏ, mặt trên có cái khe nho nhỏ vửa bỏ đủ tờ 200.000, hay 2 tờ 100.000, mặt trước dán chữ TẤT NIÊN GPE, bên dưới có dòng chữ nhỏ THỪA THIẾU TÍNH SAU. Nhìn vào trong thấy đủ cả, già có, trẻ có, trai có mà gái cũng có, mà chỗ này mắc cười thiệt, ai vào cũng nói câu: CHÀO CÁC BẠN TRONG GIA ĐÌNH, "NÍCH" CỦA MÌNH LÀ... đang "miết" suy nghĩ coi đây là cái "quái" gì thì nghe đồng thanh một tiếng hét"ZÔ..Ô...Ô".
Giựt mình tỉnh giấc, người toát mồ hôi. Té ra nằm mơ, hú hồn hú "zía". Ơ, nhưng sao:
Tay cầm tờ 200 ngàn mà miệng lại nói: CHÀO CÁC BẠN TRONG GIA ĐÌNH, "NÍCH" CỦA MÌNH LÀ CONCOGIA"
 
Sau chuyến đi, chúng ta có thêm một vài thành viên mới:
1. bạn Tâm: nick Chanhchua
2. bạn Nhung: nick SweetCandy
3. Chị Thương: nick Ms.Bean

Chúng ta chờ bài viết của những anh chị này

Các anh chị có máy hình vui lòng gấp gấp đăng hình cho bà con thèm chơi. :)
Thân cảm ơn.
OverAC
 
Sau chuyến đi, chúng ta có thêm một vài thành viên mới:
1. bạn Tâm: nick Chanhchua
2. bạn Nhung: nick SweetCandy
3. Chị Thương: nick Ms.Bean

Chúng ta chờ bài viết của những anh chị này

Các anh chị có máy hình vui lòng gấp gấp đăng hình cho bà con thèm chơi. :)
Thân cảm ơn.
OverAC

wao..... toàn là nick "độc" không hihi.. cái này hôm nào trao giải phải đem ra đấu giá luôn. khà khà.
@ a Bình: em có mấy tấm ảnh "hậu trường" hỏng dám up lên đây, hihi......
@ cadafi: hiện anh đang có những clip hot nhất, phiền anh gởi sớm cho mọi người "chiêm ngưỡng". thanks anh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
wa, thật là thú vị khi được đi du lịch miền Tây, vui hết cỡ luôn, cám ơn mấy anh ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em giao lưu gặp gỡ với các bạn nha. Vui ơi là vui luôn.
 
wa, thật là thú vị khi được đi du lịch miền Tây, vui hết cỡ luôn, cám ơn mấy anh ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em giao lưu gặp gỡ với các bạn nha. Vui ơi là vui luôn.
Nghe "tâm sự hành lang" àh không "tâm sự bờ kênh", Hong Nhung đã rất ngại và tự cho mình là liều khi dám giao tiền cho một anh "đẹp chai" khi chưa biết mọi người ra sao cả và khômgn biết mình có bị lừa hay không vì mới tham gia diễn đàn không lâu và không thật sự tham gia nhiều với diễn đàn.

hihi. Nhưng tôi tin rằng sau chuyến đi mọi người đã "say tình bạn" giống như tôi.
Cảm ơn Nhung vì đã nhiệt tình chơi, và chịu "liều" để có những người bạn.
 
Tôi cũng rất bất ngờ với bé Tú (camcamtu).
Tú là đồng nghiệp của tôi ở công ty cũ. Tú mà tôi biết là người yểu điệu và trầm tính. Vậy mà chơi với mọi người cũng rất "máu".
Nhìn Tú nhảy trong "sàn nhảy" 9999 mà tôi giật cả mình. he he.
Cảm ơn bé nhé.
 
Hôm qua về đuối quá, sáng giờ vào cty cứ muốn ngủ không thôi... giờ mới tỉnh táo một chút để nói lời cảm ơn... "rất cảm ơn" ... với sự nhiệt tình của Ban Tổ Chức... Không ngờ chuyến đi chơi lại vui đến thế ...
Đây là các ảnh chụp từ máy của camcamtu , thành viên nào có chụp thì vào đây xem nhe.
http://picasaweb.google.com/nguyencamtu0905/GPEMienTay2627122009#
 
Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngã Bảy
Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra ..... chào ?


Nhắc đền miền Tây, ai ai cũng như nghe văng vẳng bên tai điệu hát ngọt ngào của những bài ca cổ. Trong đêm trăng vắng vẻ, ngồi quây quần bên nhau với cây ghi ta phím lõm và vài miếng khô cá sặc cùng chai rượu đế. Cảm giác thật sự yên bình. Miền Tây - chiếc nôi của cải lương cùng những điệu hò quê hương, uống trọn phù sa của dòng Mê kông, là miền đất cò bay thẳng cánh, vựa lúa của Việt Nam - Nơi các bạn đã đến thăm trên một hành trình "Về miền tây, say tình bạn"

Các bạn đã thực hiện được một chuyến đi đầy màu sắc tình bạn - là cầu nối cho những ai còn bỡ ngỡ, xa lại với con người và mảnh đất miền Tây. Và cũng là dịp để giới thiệu miền quê sông nước thắm được tình người.

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt đẹp chuyến đi "về miền tây, say tình bạn"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hihi Tramykt86nt ban đầu cũng có những nhận xét về chị Cẩm Tú như anh Bình zậy. Nhưng ko ngờ từ sau trò tát nước bắt cá, không còn nhận ra một Cẩm Tú rụt rè và im lặng lúc sáng luôn. Tối đó tramykt86nt ngủ với chị Cẩm Tú, người chị tròn tròn -> ôm đẽ..e..e..thiệt. Hehe. Một giấc ngủ ngon chưa từng thấy!
 
hihi Tramykt86nt ban đầu cũng có những nhận xét về chị Cẩm Tú như anh Bình zậy. Nhưng ko ngờ từ sau trò tát nước bắt cá, không còn nhận ra một Cẩm Tú rụt rè và im lặng lúc sáng luôn. Tối đó tramykt86nt ngủ với chị Cẩm Tú, người chị tròn tròn -> ôm đẽ..e..e..thiệt. Hehe. Một giấc ngủ ngon chưa từng thấy!

Mình cũng thấy và cảm nhận về Cảm Tú y như Tramykt86nt dzậy. --=0 (ảnh đính kèm đã được sự đồng ý của diễn viên nữ) Lưu ý: ảnh chỉ mang tính minh họa --=0

attachment.php
 

File đính kèm

  • Copy of DSCF0225.jpg
    Copy of DSCF0225.jpg
    455.6 KB · Đọc: 175
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi cũng rất bất ngờ với bé Tú (camcamtu).
Tú là đồng nghiệp của tôi ở công ty cũ. Tú mà tôi biết là người yểu điệu và trầm tính. Vậy mà chơi với mọi người cũng rất "máu".
Nhìn Tú nhảy trong "sàn nhảy" 9999 mà tôi giật cả mình. he he.
Cảm ơn bé nhé.


Nhờ có sự động viên nhiệt tình của anh nên em mới tham gia, cám ơn anh OverAC nhe. Sau chuyến đi lần này em biết thêm được rất nhiều người bạn mới và học hỏi được nhiều thứ lắm. Nhất là mở mang được tầm nhìn khi đi tham quan Miền Tây trên chính quê hương của mình.
 
hihi Tramykt86nt ban đầu cũng có những nhận xét về chị Cẩm Tú như anh Bình zậy. Nhưng ko ngờ từ sau trò tát nước bắt cá, không còn nhận ra một Cẩm Tú rụt rè và im lặng lúc sáng luôn. Tối đó tramykt86nt ngủ với chị Cẩm Tú, người chị tròn tròn -> ôm đẽ..e..e..thiệt. Hehe. Một giấc ngủ ngon chưa từng thấy!

Bí mật của tụi mình, đừng có la lớn nhe... hehe@$@!^%
 
Ui bà con đi vui quá! Xem ảnh mấy trò chơi cười vỡ cả bụng ra...

Chúc mừng GPE đã có chuyến đi về Miền Tây thành công tốt đẹp!
 
Mình cũng thấy và cảm nhận về Cảm Tú y như Tramykt86nt dzậy. --=0 (ảnh đính kèm đã được sự đồng ý của diễn viên nữ) Lưu ý: ảnh chỉ mang tính minh họa --=0

Hi vọng sau chuyến đi này, "say tình bạn" đến mức "góp gạo thổi cơm chung" thì vui quá
 
Nhìn ảnh mà mình thèm quá. Ước gì có một buổi offline như thế này diễn ra ở HN nhỉ.
 
DSCF0179.jpg


Các anh chị cho em hỏi "thầy" này là ai đấy ạ? Em ngưỡng mộ quá cơ -\\/.
 
DSCF0179.jpg





Các anh chị cho em hỏi "thầy" này là ai đấy ạ? Em ngưỡng mộ quá cơ -\\/.

Thầy bói " KẾ TOÁN GIÀ GÂN" phán:

Bà già đi chợ cầu bông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Xem rồi ông mới bảo rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn

Số cô chẳng giàu thì nghèo,
Ngày Ba mươi tết thịt treo trong nhà.
Số cô có mẹ có cha,
Mẹ cô đàn bà, bố cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai :-=
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ Bác Violetdylan : đấy là "bang chủ" hội Cái Bang đấy bác ạ. Haha. Thành viên của Cái Bang còn có thêm anh Cadafi và tramykt86nt nữa. Hôm nào tramykt86nt sẽ post cho bác xem cảnh "hành nghề" của 2 thành viên này. Hehe.
 
Chia sẻ với cả nhà một vài hình ảnh em chụp được trong chuyến offline vừa rồi

Đêm lửa trại với ánh trăng vàng

P171209_1145.jpg

Cầu khỉ miền Tây bây giờ đã hiếm

P271209_0649.jpg

Những ngọn dừa trĩu quả - một nét đặc trưng của Bến Tre

P271209_0651.jpg

Một "iem bướm" đẹp nữa nè

P300709_0730.jpg

Tượng phật Di Lặc ở chùa Vĩnh Tràng - Tiền Giang

P271209_1032.jpg
 
Bang chủ CÁI BANG đấy! Còn 1 vị trưởng lão nữa!

@ Bác Violetdylan : đấy là "bang chủ" hội Cái Bang đấy bác ạ. Haha. Thành viên của Cái Bang còn có thêm anh Cadafi và tramykt86nt nữa. Hôm nào tramykt86nt sẽ post cho bác xem cảnh "hành nghề" của 2 thành viên này. Hehe.


up giùm cái hình lên để mọi ngươi "bình loạn" cái minhthien ơi --=0
 
Alo alo! Hôm bữa máy ảnh nào chụp được hình trong lúc anh Cadafi, tramykt86nt và chị Mỹ (lái tàu) đang "hành nghề" ăn xin, vui lòng up lên giùm với ạ. Nhưng mọi người không được "bình loạn" nhiều đấy nhé. Ẹc..ẹc..
 
Alo alo! Hôm bữa máy ảnh nào chụp được hình trong lúc anh Cadafi, tramykt86nt và chị Mỹ (lái tàu) đang "hành nghề" ăn xin, vui lòng up lên giùm với ạ. Nhưng mọi người không được "bình loạn" nhiều đấy nhé. Ẹc..ẹc..

it's me, up từ tối qua đến giờ mà chưa lên hết, khổ quá, trang nào up lên 1 lúc 1 album nhỉ? |||||
 
Từ đầu tuần đền giờ mình bận quá chưa kịp up hình và tường thuật chi tiết buổi offline - team building 2009. Mình sẽ cố gắng sắp xếp viết bài và up hình để bà con chiêm ngưỡng cho đẽe.....

Tạm thời mình up một số hình "ngẫu hứng ăn xin", với sự diễn xuất của tramykt86nt, cadafi em Mỹ.

Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng...............



Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ ........










Super xôi dzô dzô, có gói xôi, chia làm đôi Super xôi dzô dzô....







 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vui từ đầu đến tận phút cuối của chuyến đi. Đây là lần đầu tiên mình có 1 chuyến đi vui và ý nghĩa như vậy. Điều mình cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ nhất đó chính là mọi thành viên trong chuyến đi rất rất hòa đồng, vui vẻ, luôn quan tâm và đặc biệt gắn bó với nhau, cảm giác cứ như là những người thân trong 1 gia đình vậy (dù mình biết rằng trong nhóm có không ít bạn lần đầu tiên đi offline với GPE lần đầu như mình).
Một lần nữa xin được cảm ơn BTC, cảm ơn các bạn thành viên.
 
Một chuyến đi thật thú vị với bao kỷ niệm

Cái tính mình thì ham vui, mới ban đầu mình chắc suất đi rồi nhưng sau đó nhận được thiệp đám cưới của một người chị nên không đi được. Chiều hôm thứ 6 nhận được điện thoại của anh Bình gọi rủ đi thế là cái tính ham vui lại nổi dậy. Hai anh em bàn một hồi sau đó thống nhất hẹn nhau là 12h30 trưa thứ 7 sẽ xuất phát đi Tiền Giang. Thế là hôm thứ 7 đi đám cưới gặp ngay "Lão bang chủ" cùng anh ThuNghi, tính tìm thêm đồng minh nhưng kêu gọi hoài chỉ có mỗi Lão bang chủ là đi cùng mình. Hai anh em chúng tôi xuất phát ra bến xe Miền Tây trong trạng thái đang phê vì tăng một dự đám cưới, tăng hai karaoke. Các bạn biết thà phê bằng rượu thì còn đỡ, đằng này phê bằng beer, trên quãng đường đi xuống Bến Tre . . . híc bị beer tra tấn. Đường đi thì xa mà xe thì chạy suốt không dừng, khi xe đến cầu Rạch Miễu thì hai anh em cũng đến đích, vừa bước xuống hai anh em thi nhau "chọc gậy bánh xe" ui da nó đã làm sao, giải quyết được bao nhiêu phiền muộn chịu đựng hơn 3 giờ đồng hồ.
Sau khi đến đích hai anh em được anh cadafi cho người ra đón vào. Vào tới nơi đúng lúc cả nhà đang măm tối, hên là chưa măm hết.
Sau khi măm xong cả 4 đội chuẩn bị trò chơi, còn BTC thì chuẩn bị lửa trại. Trò chơi kết thúc, lửa trại cũng đã tàn chỉ còn lại than hồng thì cả nhà thi nhau nướng cá, tôm - sản phẩm của cuộc thi tát nước bắt cá giữa các đội và thưởng thức rượu Trúc Giang của chị Dieptrucgiang tặng. Vừa nướng vừa lai rai, vừa hát hò thi thố giữa không khí mát mẻ, ánh trăng lung linh ôi tuyệt cú mèo. Đến khoảng tầm 0 giờ thì chỉ còn lại anh cadafi, bác Gân, bacbinhtieuthu, tungnguyen_kt, Sweet girl, anh minh thiến, và còn 2 người nữa mình không nhớ nick vác đàn guitar ra hét hò, mình và anh cadafi thi nhau đàn, đúng hơn là tra tấn cây đàn vì sau một hồi chơi bài bản các ngón tay đều ê ẩm nên chỉ còn gõ chách bùm lên thùng đàn vậy mà mấy anh em hát hò say mê mình ấn tượng nhất và vui nhất lúc này.
Hát hò xong khoảng gần 3h sáng thì anh em quay về chuồng ngủ, một số ít lại tiếp tục đánh bài trong đó có mình.
Sáng hôm sau 8h cả nhà thu dọn xuất phát đi về thành phố, trên đường về ghé thăm chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang. Nguyên đoàn vào chùa, ai ai cũng thành tâm khấn vái, sau đó thanh thủ chụp hình. Tham quan chùa khoảng nửa tiếng thì mọi người ra xe, ra đến xe bác tài xế mở đĩa nhạc dance cho mọi người vui nhưng không ngờ chiếc xe của bác trở thành vũ trường sôi động há há, chắc có lẽ là do đã trút bỏ hết mọi tội lỗi sau khi vào chùa cầu nguyện nên mọi người sung như thế --=0. Thế là mọi người thi nhau nhảy, nếu như nhảy đều thì chắc đã sinh ra cộng hưởng rồi. Từ đây mọi người mới nảy ra ý định là đi karaoke mới thỏa cơn nghiện nhảy. Thế là chiếc xe di chuyển đến quán karaoke 9999 đúng hơn là vũ trường. Vào phòng karaoke mọi người bài vui cũng nhảy, bài buồn cũng lắc :D. Lắc chưa phê mọi người lôi cái đĩa của bác tài bỏ vào nhảy tiếp. Lúc ra về ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng ai cũng cười toe toét.
Sau khi rời khỏi vũ trường 9999 thì cả nhà đi chuyển về TP, về đến quận 7 khoảng 16h thì 3 đội thì trò chọi trứng, kết thúc trò chơi khoảng 16h30 thì mọi người chia tay đầy lưu luyến rồi về. Kết thúc chuyến đi.
Những ấn tượng của mình trong chuyến đi:
- BTC đã thiết kế chương trình thật hay, giúp cho các thành viên chơi hết mình-vui hết sức suốt chuyến đi.
- Các thành viên hết sức thân thiện, vui vẻ.
- Các cô chú, anh chị phục vụ nơi diễn ra lửa trại rất nhiệt tình và vui tính.
- Anh tài xế (người không kém phần quan trọng cho chuyến đi của chúng ta) rất vui tính, hòa đồng và dễ chịu - cảm ơn anh nhiều.
- Hai chị của anh cadafi đã rất nhiệt tình trong suốt chuyến đi. - Cảm ơn hai chị rất nhiều.
- Học thêm được một câu chuyện cười của bạn huong85: Một người đàn ông khỏa thân đắp chăn bông gọi là CHIM CHÍCH BÔNG --=0.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã góp phần cho một chuyến offline thành công rực rỡ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Haha...Tramykt86nt học được bài ráp của anh minhthien321 là : "Súp và xôi. Súp và xôi. Có thì ăn, không có thì thôi".

Hay là : "Sợi tóc bằng i-nox. Bán năm trăm. Ngày xưa mẹ đi tu, đầu trọc lóc. Ngày nay mẹ ra tóc, mẹ uốn moden...."

Anh minhthien321 cho tramykt86nt xin bản quyền mấy bài hát tối hôm lửa trại nha!
 
“VỂ MIỀN TÂY – SAY TÌNH BẠN” – NHỮNG KỈ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

Lời đầu tiên, cho tramykt86nt gửi lời yêu thương, thương thương lắm đến BTC và các thành viên đã tham gia chuyến Offline lần này. Gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC. Chuyến đi đã kết thúc từ 2 bữa nay nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng cho đến ngày hôm nay. Đến nỗi đêm nằm mơ cũng thấy mình tay cầm đũa gõ chén dĩa, miệng hò hét ầm ĩ. Hehe.

Phải thú thật một điều rằng ban đầu tramykt86nt nửa muốn nửa không khi quyết định đăng kí tham gia. “Không” không có nghĩa là không thích đi, mà vì nhiều lý do khác. Một phần vì cái tin buồn bất ngờ đến với GPE (anh Mr.Okebab ra đi mãi mãi) cho nên mình nghĩ chắc sẽ ít người đăng kí đi (bởi đâu còn hứng thú chơi bời nữa). Một phần vì lý do cá nhân. Nhưng…gặp anh Cadafi trên Y!M, thấy anh rủ rê nhiệt tình quá, không nỡ từ chối. Và thế là okie – vào topic đăng kí một suất đi.

Nhưng rồi…một…hai ngày sau, vẫn chỉ có vài người đăng kí. Bắt đầu thấy nản dần. Hôm 22/12, anh Kiệt nhắn tin họp ở café Điện Biên Phủ để thống nhất về chuyến đi. Thật sự, trong đầu lúc đó nghĩ rằng, nếu đến tối 22/12 mà số lượng khoảng chưa đến 50 người, chắc BTC sẽ thông báo hủy chuyến đi. 20h, xuống đến nơi, thấy ai cũng có vẻ trầm tư và hơi buồn buồn. Mình nghĩ chỉ chờ chắc câu “cancel” của anh Bình và anh Kiệt. Thế nhưng anh Kiệt lại hỏi anh Bình về xe cộ, về mua bảo hiểm cho mọi người => Lúc đó mình là người ngạc nhiên hơn ai hết. Không ngờ với số lượng như thế (đối với mình là ít so với một chuyến đi tập thể. Thường những chuyến đi như thế này ở giảng đường mình, lúc nào cũng khoảng 50 người tham gia) mà các anh vẫn nhiệt tình duy trì cho đến phút cuối. Chính các anh đã tiếp sức cho mình về chuẩn bị vài trò chơi nhỏ xen kẽ, và một món quà vô cùng “kinh khủng” để tặng khi chơi trên xe. Cảm ơn sự chân thành và nhiệt tình của các anh.

Chiều 25/12, anh Kiệt phải nghỉ việc về sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Thương anh ghê luôn. Tối đó tramykt86nt và anh Davinci hẹn nhau ở café khu Bắc Hải để thảo luận về trò chơi. Vậy mà một lúc sau lại thấy anh Kiệt và anh Tùng đến (lúc đó đã là 21h30). Anh bảo đến để xem tramykt86nt và anh Davinci đã xong hết phần trò chơi chưa. 22h30, mấy anh em mới về nhà. Tối hôm đó mình thức đến 1h sáng gói món quà “độc” để tặng trò chơi trên xe (gói đến 3 lớp mà lị). Sáng suýt nữa ngủ quên, để đồng hồ 4h30 mà chẳng thấy kêu. May nhờ anh Kiệt gọi. Thế là khăn gói ra đường lúc trời còn tờ mờ sáng.

Lên xe, nhìn ai cũng lạ hoắc (ngoại trừ anh Kiệt, anh Tùng, bacbinhtieuthu và Huong85). Nhưng mình thì không ngại, chỉ sợ là không gắn kết được mọi người thôi. Lúc chơi trò thi hát, thấy không khí cũng bắt đầu nóng dần. Tim BTC muốn nhảy ra ngoài mỗi khi “đầu xe” hay “đít xe” chuẩn bị bán món hàng gì đó. “Thương bao cô gái ở Sóc Trăng. Cô gái Sóc Trăng ngồi bán…răng. Cô gái bán răng từ sáng tới chiều. Thương bao cô gái ở Sóc Trăng”. Ẹc..Đội “đít xe” còn bán nhiều thứ “độc” lắm. Hehe.

Đến lúc xuống xe ăn sáng ở Tân An, mình ngồi chung với đội 1. Anh thinh1974 hỏi là tramy tham gia lâu lắm rồi hả, sao thấy dạn ghê. Nói thiệt với anh, em là dân “ngoại đạo” 100% luôn. Mà lần đầu tiên đến với GPE vào dịp quyên góp ủng hộ Làng Tre (cuối tháng 9/2009) là dính luôn đến giờ. Có lẽ anh thinh1974, chị Cẩm Tú, chị Ngân còn chưa tin đâu. Nhưng sự thật là vậy mà! Ngày đầu tiên đến với GPE đã có cảm giác như một gia đình, được thương yêu, được quan tâm, được chăm sóc như một thành viên trong nhà. Chắc chắn các anh chị sẽ tin lời em nói sau chuyến đi này thôi.

Về miền Tây, vẫn ấn tượng nhất là sự thân thiện, hiếu khách và nhiệt tình của người miền Tây. Một hình ảnh đọng mãi trong đầu đến bây giờ là 2 vợ chồng chị lái tàu (chị Mỹ). Nhờ có chị mà cả đoàn được cười hả hê, cười vỡ bụng với những câu nói dí dỏm và điệu bộ giả ăn xin y như thật của chị (khiến cho Cái Bang tramykt86nt và Cadafi cũng phải giật thót mình khi đang “hành nghề”, quay mặt lại bất chợt thấy cái miệng méo xệch qua một bên của chị, hai tay co co, còn một chân thì kéo lê cà quẹt. Ẹc..ẹc..).

Nếu như lúc sáng đi trên xe, nhiều người ngồi im xo chẳng nói câu nào thì ôi thôi, đến lúc chơi trò bắt cá, đoàn kết thấy sợ! Cả 3 đội hò nhau hợp tác bắt cá tối nướng ăn, để BTC nhịn thèm. Hehe. Mò tôm bắt cá, ai nấy lấm lem buồn lầy, chỉ có BTC là sạch sẽ nhất. Thế là hò nhau lên bờ, lôi BTC xuống…tắm bùn. Tội nghiệp anh Cadafi, bị “dân chúng” ăn hiếp dzữ nhất. Ùm một cái xuống bùn, đen nhẻm đen nhèm từ đầu đến chân. Anh Bình OverAC bị thì bị..dzụ. Bắt cá xong lên bờ nhờ anh chụp hình. Anh...”nhẹ dạ cả tin”, cầm máy ảnh chuẩn bị chụp khí thế. Nào ngờ tất cả hè nhau, xông vào ôm anh hôn hít. Ú la la...xoa đầu xoa cổ, hôn mặt hôn tráng.Một lúc anh cũng thành “da đen Hô-xê”. Hehe..quần áo lấm lem bùn lầy. Trùi! Mấy thí sinh này ác quá! Chơi xỏ BTC không hà. Còn anh tungnguyen_kt nữa. Chứng kiến “dân tình” như zậy, anh tungnguyen_kt hình như cũng hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình. Haha..Thế là anh lặng lẽ lùi dần ra sau cây dừa, âm thầm từng bước từng bước. Nào ngờ, các thi sinh đâu có chừa. Tất cả hô “Bắt sống tungnguyen_kt!”. Haha. Thế là tungnguyen_kt chạy bán sống bán chết. Cái mương nước rộng như vậy mà Tùng ta cũng nhảy qua được hòng tìm đường thoát thân. Nhưng…xui cho anh Tùng quá. Mặc dù "chân dài tới nách" nhưng cũng không thoát nổi “nanh vuốt” của “tụi thí sinh quỷ sứ”. Thế là một lúc cũng thành một màu đen đen y chang anh Bình luôn. Haha.

Bắt cá tắm bùn đã đời rồi, tiếp theo là trò đua thuyền ca-zắc. Thương thay cho Đội 1 của mình, (hic), chị Tâm và chị Cẩm Tú xung phong thi trước. Nhưng có ai biết chèo đâu, loay hoay mãi giữa dòng, ùm một cái xuống sông. Ẹc..Phải nhờ BTC kéo lên. Hi, Thế là Đội 1 về chót. Còn mình sợ nước, ko dám mò ra. Nhưng thấy mọi người chèo vui quá, cũng ham hố rủ Huong85 chèo thử. Hai đứa cũng loay hoay mãi giữa dòng, đi tới ko được mà đi lui cũng không xong. Rùi bỗng nhiên nghĩ ra cái trò…tập bơi. Mặc áo phao tập bơi. Dzụ này nhờ có sự hỗ trợ của anh “Thị Mẹt” (vuongtrungduong) và anh minhthien321 mà giờ mình không còn sợ nước nữa. Cảm ơn 2 anh nhé!

Đến tối sinh hoạt lửa trại, vui ơi là vui. Ấm thiệt là ấm! Chơi vã mồ hôi nhễ nhại. Nhiều người thấm mệt vào ngủ sớm khi kết thúc trò chơi. Còn mình và một số anh chị, cả bố KTGG nữa ngồi nướng khoai nướng cá. Đêm đó là một đêm khó quên. Mình, Huong85, bố KTGG, bacbinhtieuthu, sweet_girl, anh minhthien321, anh Hoangaccounting, anh Davinci, anh Cadafi và anh Vuongtrungduong vừa nướng cá nướng khoai ăn vừa hát khí thế luôn. Thấy “dân chúng” ngủ sớm, thế là cố tình hò hét thiệt to để phá mọi người chơi. Vừa hát vừa cười ha hả. Nhiều người không biết dzụ gì cũng xúm xít ra coi. Hehe. Ấn tượng nhất vẫn là những “bài ca bất hủ” của anh minhthien321. Đảm bảo mọi người nghe xong mà không vỗ tay tán thưởng mới lạ. Ngồi hát, với 2 tay ghita phụ họa là anh Cadafi và anh hoangaccounting. Hát đã đời, lại chơi trò đố “Trúc xanh” của anh minhthien321. “Độc” chưa từng thấy! Ai muốn xin bản quyền thì liên hệ anh minhthien321 nhé! Mình và Huong85 vẫn khoái nhất bài “Ở trong tù, con kiến cắn con…”. Haha. Bị anh Bình chọc hoài cũng vì mình và Huong85 to mồm nhất khi hát bài này.

Tối đó, anh Cadafi là người ngủ cuối cùng. Bởi anh còn canh chừng cho mọi người ngủ nữa. Sáng dậy thấy anh nằm ngủ ngoài võng (trong khi mọi người ngủ giường bố có màn), thấy thương anh quá trời. Anh giống như anh trai trong nhà vậy, lo cho mọi người từng ly từng tý.

Vậy đấy! Mọi người lần đầu tiên gặp nhau, tại GPE mà những tưởng như đã quen nhau từ lâu lắm rồi ấy. Ngay cả bố KTGG cũng vậy, lo cho mấy đứa “con gái nuôi” y như con ruột. Chỉnh sửa từng lời ăn tiếng nói. Tụi con cảm ơn bố nhiều nhiều lắm.

Muốn viết nhiều, nhiều lắm, mà hiện tại chữ đi đâu hết trơn. Chẳng biết dùng lời nào để nói hết lời cảm ơn đến BTC. Chỉ biết viết vài dòng như thế này thôi. Chiều hôm ấy về đến thành phố, còn lại tramykt86nt và bacbinhtieuthu ở điểm A (đang chờ em trai đến đón). Vậy mà anh Cadafi và anh Tungnguyen_kt nhất định không chịu về trước. Nhất định ở lại cùng chờ khi nào 2 đứa có người chở về mới thôi. Thế là 4 anh em ra quán café trước HSBC ngồi nói chuyện một lúc. Anh Cadafi! Tungnguyen_kt! Có biết lúc đó tramykt86nt cảm thấy như thế nào không. Muốn khóc lắm, khóc vì vui, khóc vì hạnh phúc, khóc khi “vô tình” lại gặp được GPE, khóc khi “bỗng nhiên” lại được quen biết với những người anh người chị đáng yêu đến vậy. Cả anh Bình OverAC nữa, hi, mỗi lần thấy mặt tramykt86nt là mang cho một bịch bánh tráng Tây Ninh to đùng. Thương anh Bình “ú” nhiều lắm lắm luôn đó!

Hic..Giờ đói bụng quá rùi. Thui! Ăn trưa. Mai mốt viết tiếp. Hì…
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu chuyện về thương tâm về bức hình:

Khi thấy cadafi mang đàn ra ngồi gảy tưng tưng, Sweet bảo:” Sao anh không tranh thủ sử dụng tài năng của mình để kiếm tiền, ngồi gảy tưng tưng thế phí lắm”. Sau đó tất tả tìm dụng cụ, một cái nón để đừng xiền, một cái kính đen, còn tramykt86nt xung phong làm partner cũng muốn tranh thủ kiếm đống ra đồng vào, biết đâu đấy lại đủ xiền phí cho buổi offline này. Còn sweet làm photographer để ghi lại khoảng khắc để đời ( cái này là miễn phí)
Hai người lếch thêch lê bước với khuôn mặt thương tâm. Nhưng khổ thân những gì nhận được chỉ là những trận cười giòn giã và cái nhìn thờ ơ.





Lại còn bị chụp hình nữa, người ta là ăn xin chứ đâu phải diễn viên đâu mà chụp hình

Với giọng hát trời phú của cadafi, và vẻ mặt khổ đau của tramykt86nt vậy mà cô nàng này vẫn chỉ đứng tựa cây cười, thật là ko có lương tâm gì cả.


Họ kiên trì không bỏ cuộc


Nhưng trời quả trời có mắt, không phụ lòng người, cuối cùng tình cảnh bi ai của hai người cũng động đến lòng trắc ẩn của chị Bé Ngoan. Đây là một ngàn đầu tiên và cũng là duy nhất hai người có đươc. Tội nghiệp ghê.




Hai người cất bước lê tiếp, những gì nhận được còn lại vẫn chỉ là những trận cười, mỗi trận cười 10 thang thuốc bổ, thiết nghĩ bán đi hai người giàu to đấy chứ.
Chán không thèm xin các thành viên GPE nữa, hai người “mò” đến những khách hàng tiềm năng khác, là khách du lịch lạ mặt. Chẳng ai cho đồng nào, lại còn hỏi “ Các bạn là sinh viên à?” rồi chụp hình lia lịa. Sweet chỉ vào anh Davinci nằm kế bên và nói “ Vâng tụi em là sinh viên, và xin giới thiệu với anh đây là tân sinh viên năm thứ nhất” .
Xem chừng bé tramykt86nt còn non quá, ko có nhiều kinh nghiệm ăn xin. Cadafi thay đổi chiến thuật, mời một partner có nhiều kinh nghiệm hơn, chị Mỹ - lái tàu. Tất cả giật mình sững sờ khi vừa quay mặt lại đã thấy nguyên một cái miệng méo mó, 2 cái tay co co, 1 chân què cà nhắc của chị Mỹ. Thật đúng là “Cao thủ gặp thủ cao”. Mọi người cười lăn cười bò. Sweet chỉ còn nước ngồi xuống ôm bụng cười, không thể nào tiếp tục ghi lại khoảng khắc để đời của hai người nữa.


Super xôi dzô dzô, có gói xôi, chia làm đôi Super xôi dzô dzô....





Sau đợt ăn xin này, 3 người quyết định đổi sang nghề đóng hài. Nghe đâu họ vừa mới kí một hợp đồng béo bở với điện ảnh Hollywood, dự định cạnh tranh với cả Mr Bean.
 
DSCF0179.jpg


Đây không phải là xem bói mà là đang chuẩn bị chơi "Ba cây" (Chơi loại đỏ đen đó nha, 1 con đỏ, 2 con đen), nếu ai đã từng đi xe đò Bắc Nam sẽ gặp bác này quen quen ngay....:-=


IMG_3427.jpg


Ai đưa ra trò này quá hay.
Bổ sung thêm 1 ý là nếu có lần sau thì tìm quả bình ngắn thôi, sau đó thì "em bé" phải bịt mắt lại thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều....:-=

Hinh2.jpg


Cái này thì chỉ cần 10 phút, chẳng con nào dưới nước sống được và sẽ tự động nổi hết lên. Đây cũng là 1 sáng kiến mà các bác ngư dân miền tây cần học hỏi đây

Hinh3.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tưởng nhớ đến anh Mr.OkeBab (Nguyễn Trọng Hiếu)

Chúng tôi không thể nào quên hình ảnh đẹp của diễn đàn chúng ta tại miền Tây thân thiện hiếu khách, khi anh Bình OverAC phát biểu trước buổi dạ tiệc: "Chúng ta hãy tưởng nhớ đến anh Mr.OkeBab (Nguyễn Trọng Hiếu), người đã có rất nhiều cống hiến cho diễn đàn...", chúng tôi ai cũng đặt một dấu lặng để tưởng nhớ đến anh, một người đã từng vì diễn đàn và mọi người vì anh...

attachment.php
 

File đính kèm

  • 261220091117 - Converted.jpg
    261220091117 - Converted.jpg
    63.4 KB · Đọc: 124
Những hình ảnh thú vị!

Một số hình ảnh thú vị!
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • 261220091105 - Converted.jpg
    261220091105 - Converted.jpg
    106.3 KB · Đọc: 122
  • 261220091106 - Converted.jpg
    261220091106 - Converted.jpg
    116.4 KB · Đọc: 3
  • 261220091107 - Converted.jpg
    261220091107 - Converted.jpg
    70.9 KB · Đọc: 121
  • 261220091108 - Converted.jpg
    261220091108 - Converted.jpg
    69.3 KB · Đọc: 121
  • 261220091103 - Converted.jpg
    261220091103 - Converted.jpg
    104.9 KB · Đọc: 121
  • 261220091115 - Converted.jpg
    261220091115 - Converted.jpg
    75.2 KB · Đọc: 121
  • 261220091116 - Converted.jpg
    261220091116 - Converted.jpg
    59.4 KB · Đọc: 120
  • 261220091119 - Converted.jpg
    261220091119 - Converted.jpg
    65.6 KB · Đọc: 121
  • 261220091120 - Converted.jpg
    261220091120 - Converted.jpg
    79 KB · Đọc: 120
  • 261220091121 - Converted.jpg
    261220091121 - Converted.jpg
    69.3 KB · Đọc: 121
Lần chỉnh sửa cuối:
attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php
 

File đính kèm

  • 261220091136 - Converted.jpg
    261220091136 - Converted.jpg
    69.8 KB · Đọc: 5
  • 261220091138 - Converted.jpg
    261220091138 - Converted.jpg
    76.1 KB · Đọc: 6
  • 261220091137 - Converted.jpg
    261220091137 - Converted.jpg
    77.3 KB · Đọc: 128
  • 261220091132 - Converted.jpg
    261220091132 - Converted.jpg
    68.2 KB · Đọc: 130
  • 261220091128 - Converted.jpg
    261220091128 - Converted.jpg
    83.1 KB · Đọc: 131
  • 261220091142 - Converted.jpg
    261220091142 - Converted.jpg
    98 KB · Đọc: 5
  • 261220091144 - Converted.jpg
    261220091144 - Converted.jpg
    80.9 KB · Đọc: 8
  • 261220091147 - Converted.jpg
    261220091147 - Converted.jpg
    75.2 KB · Đọc: 3
  • 261220091152 - Converted.jpg
    261220091152 - Converted.jpg
    71.8 KB · Đọc: 2
  • 261220091156 - Converted.jpg
    261220091156 - Converted.jpg
    35.4 KB · Đọc: 121
  • 261220091157 - Converted.jpg
    261220091157 - Converted.jpg
    73.4 KB · Đọc: 2
  • 261220091123 - Converted.jpg
    261220091123 - Converted.jpg
    65.1 KB · Đọc: 131
Lần chỉnh sửa cuối:
attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php
 

File đính kèm

  • 271220091167 - Converted.jpg
    271220091167 - Converted.jpg
    73.3 KB · Đọc: 121
  • 271220091162 - Converted.jpg
    271220091162 - Converted.jpg
    55.2 KB · Đọc: 124
  • 271220091161 - Converted.jpg
    271220091161 - Converted.jpg
    88.9 KB · Đọc: 126
  • 271220091163 - Converted.jpg
    271220091163 - Converted.jpg
    77.8 KB · Đọc: 1
  • 271220091176 - Converted.jpg
    271220091176 - Converted.jpg
    68.2 KB · Đọc: 125
  • 271220091178 - Converted.jpg
    271220091178 - Converted.jpg
    97.1 KB · Đọc: 151
  • 271220091179 - Converted.jpg
    271220091179 - Converted.jpg
    89.3 KB · Đọc: 2
  • 271220091180 - Converted.jpg
    271220091180 - Converted.jpg
    83.7 KB · Đọc: 122
  • 271220091181 - Converted.jpg
    271220091181 - Converted.jpg
    72.8 KB · Đọc: 122
  • 271220091183 - Converted.jpg
    271220091183 - Converted.jpg
    87.2 KB · Đọc: 124
  • 271220091184 - Converted.jpg
    271220091184 - Converted.jpg
    78.3 KB · Đọc: 153
  • 271220091185 - Converted.jpg
    271220091185 - Converted.jpg
    66.3 KB · Đọc: 154
  • 271220091182 - Converted.jpg
    271220091182 - Converted.jpg
    85.9 KB · Đọc: 122
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyến xe của chúng ta đi qua cầu Rạch Miễu
attachment.php
 
Hình ảnh xe đưa đoàn đến Chùa VĨNH TRÀNG - Mỹ Tho

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php
 

File đính kèm

  • 271220091191 - Converted.jpg
    271220091191 - Converted.jpg
    90.6 KB · Đọc: 124
  • 271220091200 - Converted.jpg
    271220091200 - Converted.jpg
    83.8 KB · Đọc: 123
  • 271220091199 - Converted.jpg
    271220091199 - Converted.jpg
    78.3 KB · Đọc: 123
  • 271220091195 - Converted.jpg
    271220091195 - Converted.jpg
    64.4 KB · Đọc: 121
  • 271220091190 - Converted.jpg
    271220091190 - Converted.jpg
    84.9 KB · Đọc: 125
  • 271220091202 - Converted.jpg
    271220091202 - Converted.jpg
    86.1 KB · Đọc: 123
  • 271220091203 - Converted.jpg
    271220091203 - Converted.jpg
    106.9 KB · Đọc: 122
  • 271220091205 - Converted.jpg
    271220091205 - Converted.jpg
    111.7 KB · Đọc: 125
  • 271220091211 - Converted.jpg
    271220091211 - Converted.jpg
    140.5 KB · Đọc: 127
  • 271220091213 - Converted.jpg
    271220091213 - Converted.jpg
    61.1 KB · Đọc: 311
Lần chỉnh sửa cuối:
Các hình ảnh nghịch ngợm!

attachment.php


attachment.php

attachment.php

attachment.php
 

File đính kèm

  • 271220091188 - Converted.jpg
    271220091188 - Converted.jpg
    78.8 KB · Đọc: 124
  • 271220091209 - Converted.jpg
    271220091209 - Converted.jpg
    33.7 KB · Đọc: 125
  • 271220091214 - Converted.jpg
    271220091214 - Converted.jpg
    73.5 KB · Đọc: 123
Lần chỉnh sửa cuối:
Bang chủ Cái Bang:
attachment.php

attachment.php



Trưởng lão Cái Bang:
attachment.php


Và các đồ đệ ở các phân đà (phân đà chủ: đeo mắt kính):


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Coi hình thấy có mấy anh/chị mua quà lưu niệm. Vậy quà đâu ạ? hí hí

Nhận xét 1: Hoàng tử xin ăn gì mà cười toét toe

Nhận xét 2: Anh ôm vờ cây xi: Người ta cho xiền thì hok cười thế, phải vẻ mặt cảm thông cơ, vậy mới giống chớ he he

Nhận xét 3: Bố KTGG, hok được dạy các cô con gái nuôi hút thuốc ạ

Nhận xét 4: Sang năm cho em theo với, ham ăn ham chơi rồi hị hị
 
Trông qua có mấy anh trốn vợ đi chơi --=0. Không biết về nhà có sao không +-+-+-+?
 
gop vui

Xuất phát )(&&@@
IMG_3199.JPG


Ba đội trưởng: --=0

22773_106063629410426_100000203692492_161228_1775772_n.jpg


Đội 2: Sóng tình )*&^)

22773_106064109410378_100000203692492_161252_5036962_n.jpg


Ai can đảm nhất???????(Còn Thời Sơn - nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu TG năm sau >'<) @$@!^%
22773_106064272743695_100000203692492_161261_1648196_n.jpg


22773_106064276077028_100000203692492_161262_8044161_n.jpg


22773_106064542743668_100000203692492_161305_895680_n.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
lần đầu tiên deo trăn vào người, thật đáng sợ

22773_106063626077093_100000203692492_161227_4754290_n.jpg


các Em gái quê: -\\/.

22773_106064549410334_100000203692492_161307_2139112_n.jpg


22773_106064552743667_100000203692492_161308_3719300_n.jpg


22773_106064736076982_100000203692492_161319_3067079_n.jpg


22773_106064739410315_100000203692492_161320_3390751_n.jpg


22773_106064956076960_100000203692492_161335_3010391_n.jpg


22773_106064966076959_100000203692492_161338_6997593_n.jpg


Đờn ca tài tử: //**/
22773_106064972743625_100000203692492_161339_4158022_n.jpg
 
Mỗi ảnh lại chú thích thêm cái tên nữa thì tuyệt vời quá
 
đã tới nơi tập kết: hoadaivothuong
22773_106065352743587_100000203692492_161367_7729354_n.jpg


Tuyet_roi_mua_he (huong85) }}}}}
22773_106065712743551_100000203692492_161397_2301737_n.jpg


Cadafi - hoàng tử thất thế - tramykt86nt
22773_106066042743518_100000203692492_161408_8174938_n.jpg


22773_106066046076851_100000203692492_161409_1489530_n.jpg


chị sweet cười ngất ngưởng nhỉ:
22773_106066049410184_100000203692492_161410_4999863_n.jpg


22773_106066056076850_100000203692492_161412_3691631_n.jpg


Ăn trưa: (em chụp hình con c1 xù mà làm gi anh tungnguyen nhìn em ghê thía...^.^!)
22773_106066346076821_100000203692492_161417_6397099_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trò chơi đâu tiên- vì năng nổ cả đội cử ra đầu tiên cùng anh đội trưởng anh - không ngờ... không dám post nhiều vì anh ấy bảo" vợ anh mà thấy mấy tấm này thì chết anh mất, nên em chỉ chọn lọc nhưng tấm có ổi để post thôi...)

22773_106066352743487_100000203692492_161419_6566762_n.jpg


22773_106066356076820_100000203692492_161420_4269748_n.jpg


giải nhất ^^!sao lại không chụp 3 cái lõi ổi nhỉ????
22773_106066359410153_100000203692492_161421_4956037_n.jpg


trò chơi thứ 2: xác ướp ai cập đội 2

22773_106066486076807_100000203692492_161424_7052040_n.jpg


22773_106066489410140_100000203692492_161425_3140510_n.jpg


22773_106066492743473_100000203692492_161426_205027_n.jpg


://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs240.snc3/22773_106066496076806_100000203692492_161427_2073617_n.jpg

22773_106066692743453_100000203692492_161430_2816399_n.jpg


22773_106066696076786_100000203692492_161431_5738247_n.jpg


Đội 1 và 3:

22773_106066702743452_100000203692492_161433_3036118_n.jpg


Thua vì chị sweet hở mông....bàn tay đó là của... BGK ^.^!
22773_106066952743427_100000203692492_161438_3698911_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trò 3: tát nước - bắt cá:

22773_106067129410076_100000203692492_161445_3789097_n.jpg


không có thi trèo dưa nhưng anh minhthien321 vẫn muốn trổ tài:

22773_106067259410063_100000203692492_161450_4962981_n.jpg


Đội hình xuất quân của đội 2:

22773_106067262743396_100000203692492_161451_6031487_n.jpg


22773_106067266076729_100000203692492_161452_1110719_n.jpg


Đội hình xuất quân đội 3:
22773_106067269410062_100000203692492_161453_1426032_n.jpg


và đội 1:
22773_106067272743395_100000203692492_161454_5237350_n.jpg


22773_106067349410054_100000203692492_161457_5867922_n.jpg


con cá đầu tiên:
22773_106067352743387_100000203692492_161458_6665182_n.jpg


22773_106067582743364_100000203692492_161466_3282511_n.jpg


BGK cũng te tua:
22773_106067719410017_100000203692492_161469_8355274_n.jpg
 
Bài tường thuật bằng hình

Giống Đường Tam Tạng bị lọt vào ổ 20 con yêu nhền nhện quá ^,^!
22773_106067726076683_100000203692492_161471_3412917_n.jpg


22773_106067729410016_100000203692492_161472_8013037_n.jpg


Kiểm tra kết quả: bịch màu xanh thành quả đội 1 - màu đen đội 2
22773_106067869410002_100000203692492_161477_2997727_n.jpg


22773_106068036076652_100000203692492_161482_1394497_n.jpg


thành quả Đội 3:
22773_106068032743319_100000203692492_161481_3933500_n.jpg


BGK mượn của 3 đội để chụp hình ké ^.^!

22773_106068042743318_100000203692492_161484_5047703_n.jpg


bacbinhtieuthu đối như trái chuối --=0
22773_106068046076651_100000203692492_161485_7407798_n.jpg


Hết bài tường thuật băng hình tập 1
Xin mời các bạn thượng thức tập tiếp theo vào ngày mai (đuối quá - buồn ngủ ~.~)
hạ hồi phân giải....--=--
 
Bacbinhtieuthu không những đuối như trái chuối mà còn trầy chân te tua vì rễ cây cào xước cô nàng, nhưng bù lại, cô nàng là người bắt cá, nhất là cá lóc to nhất và nhiều nhất đấy nhé!

22773_106068046076651_100000203692492_161485_7407798_n.jpg
 
Sweet đang làm gì OverAC vậy ta? Tung một cước cho đẻeeeee hay sao đấy! (Suýt trúng... hú hồn!)

22773_106067726076683_100000203692492_161471_3412917_n.jpg
 
Cả nhà ơi, cám ơn mọi người rất nhiều về chuyến đi vui và thú vị này, đặc biệt là sự nhiệt tình và chu đáo của BTC. I love you all. And Happy New Year 2010! :)
 
ĐI VÀ CẢM NHẬN – HÀNH TRÌNH VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Cuộc sống Sài Gòn – đã có lúc quá nhàm chán, quá lạnh lùng với những đứa con xa quê như tôi. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng, ở cái nơi xô bồ này, con người ta càng trở nên lạnh lùng đến thế sao. Thậm chí bạn bè với nhau, ra trường đi làm, chẳng đứa nào còn thời gian để quan tâm đến nhau như hồi sinh viên nữa, không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi thăm, chứ huống hồ gì là gặp mặt nhau. Không biết lý do tại sao, nhưng có lẽ một trong những lý do đơn giản nhất là…lười! Hình như cuộc sống bon chen ngột ngạt nơi đây đã khiến con người ta mệt mỏi, mệt đến nỗi lười quan tâm đến nhau. Đã có lúc tôi thấy chán nản, muốn bỏ tất cả để về quê sống một cuộc sống thanh bình, để sống bên gia đình thân yêu. Nhưng có lẽ…đó không phải là tôi – một con nhóc sinh viên năm nhất cách đây 4 năm!
Rồi…tôi đã gặp. Gặp nhiều điều tôi chưa từng thấy. Gặp nhiều mảnh đời bất hạnh để tôi có thể sẻ chia. Gặp những con người đầy nhiệt huyết với tình thương bao la: đội CTXH trường Kinh tế, nhóm CTXH thành phố, và sau đó là “vô tình” lạc vào GPE. Bao nhiêu con người chưa hề quen biết, chỉ gặp nhau một lần thôi mà cứ ngỡ là người một nhà. Tôi không biết mình bắt đầu yêu SG từ khi nào. Nhưng giờ đây, SG đối với tôi không lạnh lùng và thờ ơ như trước nữa. Sài Gòn là nơi có những con người tôi thương, những con người tôi chưa hề quen biết – vậy mà tôi yêu!
Tôi bắt gặp một Solomon2211 dí dỏm, một tungnguyen_kt nhiệt tình , một bố Già Gân hết mình mà nghiêm khắc, một OverAC điềm đạm, một Jenni nhẹ nhàng,…và bây giờ, một Cadafi đáng yêu đến lạ, một Tuyết Minh, Anh Minh chu đáo hết sức,….Biết bao con người với bao điều mới lạ để tôi học hỏi. Cuộc gặp gỡ với mỗi người là quà tặng vô giá mà Sài Gòn dành cho tôi.
“Về miền tây – say tình bạn” – Chuyến đi ấy đã “cho” tôi nhiều biết bao nhiêu. Những con người xa lạ, chưa bao giờ gặp mặt, vậy mà chơi với nhau, ăn với nhau, sống với nhau như người một nhà. Tôi thấy được cái nhiệt tình của BTC, thấy được cái dí dỏm đáng yêu của mỗi thành viên. Một Cẩm Tú ban đầu rụt rè, chỉ ngồi yên một chỗ phía trước xe. Vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, đã hồ hởi “nhập bọn” cùng cả đội. Ban đầu, tôi cố tình để chị Cẩm Tú tham gia trò chơi ăn ổi là để chị không còn ngần ngại với mọi người nữa. Thế rồi, từ sau trò bắt cá, tôi không còn nhận ra chị Cẩm Tú lúc đầu. Mọi người cùng chung sức quấn cái xác ướp, làm tôi thấy vui (mặc dù tôi bị bắt làm xác ướp, nghẹt thở gần chết, mà nóng bức nữa). Một Thị Tâm hình như lúc nào cũng trông như ngủ gật, chẳng chịu hát khi mọi người sinh hoạt trên xe, vậy mà lúc thiết kế Logo cờ đội, không ngờ rằng chị cũng đang cầm bút viết bài giới thiệu về đội (những tưởng tramykt86nt phải kiêm luôn việc đó chứ). Thấy chị như vậy, tôi vui lắm! Rồi cả chị Ngân nữa, cũng nhiệt tình không kém (mặc dù không bạo dạn nhiều như người khác). Sau đó, tôi không còn nhận ra một anh thinh1974 nữa, khi thấy anh cũng nhảy nhót cùng mọi người trong quán Karaoke. GPE kì diệu thật! Gắn kết con người nhanh đến không ngờ!
Tối lửa trại, tôi găp một Cadafi kể chuyện dí dỏm, dám lừa mọi người đọc thần chú để gọi thần lửa (giơ 2 tay lên trời và hô “Suzuki”, rồi cuối xuống khấn “Yamaha”,…). Thiệt hết biết! Tôi lại gặp một minhthien321 hài hước chưa từng thấy. Những bài hát nhạc chế của anh làm mọi người không nhịn được cười. Không ngờ anh có cả một kho tàng chuyện cười đến vậy. Lại gặp một Huong85 sôi nổi, năng động; một hoangaccounting chơi guitar tài tình.
Rồi sáng hôm sau, khi rời chùa Vĩnh Tràng, lại gặp một Nam Phương với những điệu nhảy điêu luyện, một Davinci luôn lắc lư cái bụng “ông địa”, một ông bố “Già” mà nhảy “Gân” ghê luôn,….Còn nhiều, nhiều người nữa mà tôi không thể nào kể hết.
Cuộc sống của tôi, bây giờ thú vị hơn nhiều. Bởi tôi khám phá ra nhiều điều mà trước đây tôi chưa hề hay biết. Mỗi người là một bí mật! Đi – và cảm nhận => để giờ thì tôi có những người bạn đáng yêu dưới mái nhà GPE. Cảm ơn tất cả!
 
Hi các anh chị, sau 2 ngày dưỡng sức... camcamtu nghĩ là mọi người đã lấy lại tin thần và sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc "đại chiến... hậu teambuiding" sắp tới.

Sau đây sẽ là một câu đố dành cho quý vị, hãy nhìn thật kỹ vào hai bức ảnh (nhớ là nhìn thật kỹ nhé...+-+-+-+)

0.4694833_30021_1.jpg

0.4687751_30021_1.gif



Quà tặng sẽ được trao cho ai đoán trúng "Lady" trong hai bức ảnh trên sớm nhất...}}}}}
và được trao vào dịp Hậu Off ...

(Bật mí một chút xíu là hai bức ảnh trên camcamtu tình cờ chôm được đó... hi hi-\\/. )
 
Hi các anh chị, sau 2 ngày dưỡng sức... camcamtu nghĩ là mọi người đã lấy lại tin thần và sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc "đại chiến... hậu teambuiding" sắp tới.

Sau đây sẽ là một câu đố dành cho quý vị, hãy nhìn thật kỹ vào hai bức ảnh (nhớ là nhìn thật kỹ nhé...+-+-+-+)

0.4694833_30021_1.jpg

0.4687751_30021_1.gif



Quà tặng sẽ được trao cho ai đoán trúng "Lady" trong hai bức ảnh trên sớm nhất...}}}}}
và được trao vào dịp Hậu Off ...

(Bật mí một chút xíu là hai bức ảnh trên camcamtu tình cờ chôm được đó... hi hi-\\/. )

Nếu 4 con mắt của mình không lầm thì đó là " ladyyyyy Tungnguyen" :=\+ nhìn chóng không chịu nổi ^.^! -+*/--=0
 
Hi các anh chị, sau 2 ngày dưỡng sức... camcamtu nghĩ là mọi người đã lấy lại tin thần và sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc "đại chiến... hậu teambuiding" sắp tới.

Sau đây sẽ là một câu đố dành cho quý vị, hãy nhìn thật kỹ vào hai bức ảnh (nhớ là nhìn thật kỹ nhé...+-+-+-+)

0.4694833_30021_1.jpg

0.4687751_30021_1.gif



Quà tặng sẽ được trao cho ai đoán trúng "Lady" trong hai bức ảnh trên sớm nhất...}}}}}
và được trao vào dịp Hậu Off ...

(Bật mí một chút xíu là hai bức ảnh trên camcamtu tình cờ chôm được đó... hi hi-\\/. )

Haha....tramykt86nt không nhịn được cười khi xem tấm hình. Hahaha. Camcamtu chuẩn bị quà cho tramykt86nt đi thôi. Còn ai vào đây nữa ngoài mỹ nhân tungnguyen_kt của GPE. Hahaha. Hèn gì! Mấy hôm trước nghe tungnguyen_kt nói là đang ở Thái Lan -> hỏi không chịu trả lời là sang đó làm gì. Giờ thì "ra nông nỗi này đây" .Ẹc..ẹc...Bố Già Gân ui! Anh "trai tơ đẹp chai" hồi xưa của tụi con đâu rùi? Bắt đền bố đấy, không trông nom con cái cẩn thận gì cả! Hic..hic..
 
Chị tungnguyen_kt xinh thật

0.4694833_30021_1.jpg
 
Ảnh này chụp lúc tập họp tại cầu tàu số 1 Mỹ Tho, cả đoàn chuẩn bị xuống tàu du ngoạn

IMG_3199.JPG



Từ trên xuống từ trái qua:
thinh1974, Davinci, tuyet_minhln
Nhung, Tâm, Thương, sweet_girl, bacbinhtieuthu,huong85
Anh Minh, camcamtu, nganhang, Phương, tramykt86nt, Ngoan, Endless Love, Hoa Hong Nhung, hoadaivothuong


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ảnh này chụp lúc tập họp tại cầu tàu số 1 Mỹ Tho, cả đoàn chuẩn bị xuống tàu du ngoạn

IMG_3199.JPG



Từ trên xuống từ trái qua:
thinh1974, Davinci, tuyet_minhln
Nhung, Tâm, Thương, sweet_girl, bacbinhtieuthu,huong85
Anh Minh, camcamtu, nganhang, Phương, tramykt86nt, Ngoan, Endless Love, Hoa Hong Nhung, hoadaivothuong



Âm thịnh dương suy quá!!!
 
Âm thịnh dương suy quá!!!

Đây là hình lúc sáng đi xuống thôi bác à. Còn 2 photographer là anh tungnguyen_kt và anh Cadafi nữa. Buổi trưa còn có thêm anh OverAC và minhthien321. Tối lại thêm bố Già Gân, anh hoangaccounting và nhóm miền Tây nữa. Hi, cũng không đến nỗi "âm thịnh dương suy" đâu bác à!
 
Ái chà...

Hi các anh chị, sau 2 ngày dưỡng sức... camcamtu nghĩ là mọi người đã lấy lại tin thần và sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc "đại chiến... hậu teambuiding" sắp tới.

Sau đây sẽ là một câu đố dành cho quý vị, hãy nhìn thật kỹ vào hai bức ảnh (nhớ là nhìn thật kỹ nhé...+-+-+-+)

0.4694833_30021_1.jpg

0.4687751_30021_1.gif



Quà tặng sẽ được trao cho ai đoán trúng "Lady" trong hai bức ảnh trên sớm nhất...}}}}}
và được trao vào dịp Hậu Off ...

(Bật mí một chút xíu là hai bức ảnh trên camcamtu tình cờ chôm được đó... hi hi-\\/. )
E hèm!!! Không biết mọi người có để ý không - sau chuyến đi về Miền Tây say tình bạn hình như GPE sắp có 1 cặp đôi hoàn hảo. Đó là chị.....và anh..... (Hai người này không nói ra nhưng mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy --=0)
Chị Tú đừng uýnh em tội nghiệp em nha chị Tú |||||
 
Mình nhớ là mình chụp mấy tấm "Xơi ổi" còn nóng bỏng hơn nữa mà Tuyet_roi_mua_he --> Cái cảnh dựa cột và cảnh 2 tay ôm đầu đâu rồi !$@!!



22773_106066352743487_100000203692492_161419_6566762_n.jpg


22773_106066356076820_100000203692492_161420_4269748_n.jpg



Bà con thấy GPE thân ái và thắm thiết cở nào chưa???

Moa moa moa...chụt chụt -\\/.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom