Tàn khốc cái sự "dịch" (4 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Dạ em cũng rất muốn được vào đó chơi:

1/ Gặp các anh, các chị và các bạn của GPE miền nam.

2/ Được gặp bố KTGG

3/ Gặp mặt, giao lưu với các con gái nuôi của bố

Hoan nghênh đón tiếp Thầy vào Nam. Thầy vào được em sẽ tổ chức 1 buổi cho hoành tráng luôn; không những thành viên GPE và còn cả thành viên webketoan cùng tham dự đón tiếp Thầy luôn thể.

Để em báo cho bác Kiệt nhà em chuẩn bị thực đơn mới. Thầy là bố của bé Ốc nên Thầy chắc ngán dùng món Ốc - em đề xuất bác Kiệt nên chọn món cua 7 món cho Thầy dùng được không.
 
Hoan nghênh đón tiếp Thầy vào Nam. Thầy vào được em sẽ tổ chức 1 buổi cho hoành tráng luôn; không những thành viên GPE và còn cả thành viên webketoan cùng tham dự đón tiếp Thầy luôn thể.

Để em báo cho bác Kiệt nhà em chuẩn bị thực đơn mới. Thầy là bố của bé Ốc nên Thầy chắc ngán dùng món Ốc - em đề xuất bác Kiệt nên chọn món cua 7 món cho Thầy dùng được không.

Em cũng như bác và như nhiều thành viên khác: em là thành viên của GPE và cũng là thành viên của webketoan. Được bác bố trí như thế em thấy mình thật là hạnh phúc.

Em sẽ cố gắng vào Nam trong thời gian sớm nhất.

Chúc anh, chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc.
 
Nhắc đến ăn uống mới nhớ.

Hôm trước thấy anh Thiện bảo tháng này ra HN mà k biết ra chưa, bác Violetdylan có chuẩn bị sẵn mấy món (ở HN có món bò tùng xẻo, nghe thì sợ mà ăn thấy ngon, hix - mới ăn hôm gocbinhyen ra HN đó)

Em thì thích mời anh món bún đậu...mắm tôm ạ

Xin thưa với Anh Chị là mình không thể đi chuyến này, có thể chuyến sau sẽ hữu ích hơn vì thăm miền Trung lũ lụt và ủng hộ đồng bào ta, của ít lòng nhiều. Mình quyết định cho chuyến sau tốt đẹp dù không có thời gian offline cùng đồng bào GPE thân yêu được. Xin thất hẹn ạ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
trời, sao mí anh chiển đề tài zị nà
thôi mí anh sao carisa zậy, trái phải cũng được
nhưng riêng nhường món ink với "nhúc nhích" cho 2 anh thôi, hihi

to anh minhthien: hong gọi "cưng" gòy đưa đón gì nghen, trói anh bỏ zô bọc buộc lại bi giờ á

Được gọi Cari là cưng thì dù cho tan xương nát thịt, cho dù bỏ vào nồi Cari cũng cam lòng!
 
Em cũng góp vui mấy cái biển:

ad6.jpg



ad5.jpg


ad4.jpg


ad1.jpg

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/2C/ED/ad5.jpg
 
Đợt trước đi làm ở Xi măng La Hiên có hố móng sâu cắm 1 cái biển chết cười (quên không chụp ảnh mới tiếc chứ), nội dung:
"Hố xâu, ngyu hiểm, cấm đến gần!"
 
Thật không hiểu nổi, sao con người ta cứ bê nguyên cách nói chuyện thông thường theo giọng địa phương vào chữ viết thế nhỉ.
 
to anh minhthien321: không ghẹo nữa nghen, tên người ta mỹ miều zậy mà bi giờ toàn mùi đồ ăn không zị anh Nghĩaaaaaaaaaaaa

to anh violetdylan: anh ơi, nhảy zô nồi để trốn giặt tả phải hong? không được gòy, phải lôi anh lên mau mau (hihihihi)
Tội cho cái nồi cari của ai, 2 anh nhảy zô như zầy thì cần gì nêm nước dừa cho béo nữa, nó đã "béo có thừa" mất gòyyyyyy

to bác ketoangiagan: em attach cho bác thực đơn mới nà, anh họ carisa đang bận me gọi điện đặt bàn cho buổi hẹn tigon tại cái quán "nhúc nhích" (đông đúc sau khi được GPE biết đến)

attachment.php
 

File đính kèm

  • gpe1.jpg
    gpe1.jpg
    24.4 KB · Đọc: 45
Thầy lại muốn "hy sinh vì đại nghĩa" nữa rồi! Thôi, thương Thầy quá, em không muốn thầy hy sinh một cách vô ích đâu, để mình em thôi Thầy ạ! Chừng nào Thầy vào đây?

Vợ dại, con thơ nên việc Nam tiến quả là khó khăn. Em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất.

PS: Nhưng nếu carisa hoặc mấy cô con gái nuôi của bố KTGG gọi phone rủ em vào thì chỉ 3h sau là em có mặt -\\/.
 
Vợ dại, con thơ nên việc Nam tiến quả là khó khăn. Em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất.

PS: Nhưng nếu carisa hoặc mấy cô con gái nuôi của bố KTGG gọi phone rủ em vào thì chỉ 3h sau là em có mặt -\\/.

Xạo pà kố. Anh mà 3h có mặt sau khi con gái nuôi bác Gân gọi thì... em theo anh đi SG chơi liền
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vợ dại, con thơ nên việc Nam tiến quả là khó khăn. Em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất.

PS: Nhưng nếu carisa hoặc mấy cô con gái nuôi của bố KTGG gọi phone rủ em vào thì chỉ 3h sau là em có mặt -\\/.

Vậy để em gọi Cari sả ớt gọi điện thoại cho anh violetdylan nha! Nửa đêm gọi cho anh mới thú vị! Khà khà khà.
 
Anh minhthien321 kỳ ghê! Ăn hiếp em hoài hà! Gôn hổng khi nào ăn hiếp hoàng tử đâu! Phú hôn!?

Đúng rồi, hok ăn hiếp Hoàng tử. Nhưng, vô SG alo thì phải có mặt liền. Cấm trốn he he

Anh Nghĩa: Khi nào đi em chỉ cho mấy chiêu...trốn
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom