Tàn khốc cái sự "dịch" (6 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cadafi

Hành động từ trái tim
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,297
Được thích
11,386
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Bây giờ mới thấy cái sự "dịch" nó tàn khốc quá! --=0

Ink.jpg



---------------------------------------------------------------------------
Còn đây là theo kiểu "con cá gô bỏ dzô gổ kêu gột gột"

15451_1128418141917_1571124561_3028.jpg



---------------------------------------------------------------------------
Hôm qua mình mới đi tiền trạm quán này! --=0--=0

15451_1128418261920_1571124561_3028.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Kiệt làm em mắc cười cả buổi trưa. Cười chết mất thôi
 
Cái hình cuối cùng đúng là sống động, có nhìn thấy được mấy con đó không anh. Cái câu cuối cùng trườu tượng nhỉ?. --=0
 
Mình nhìn hình 1 thấy nội công của dịch giả cũng tầm tầm, vì đôi khi nó cũng có lý. Các bạn có nhớ câu chuyện vào nhà hàng mua trứng vịt nhưng mới học từ trứng egg, chưa biết con vịt là gì. Thế mà mà nói egg...cạc cạc cô bán hàng Tây 100% không biết tiếng Việt biết ngay là trứng vịt.
Nhưng xem hình 2 thì đúng là hàng khủng. Nội công dịch giả thâm hậu đến mức tẩu hoả...Dịch tiếng mẹ đẻ ra tiếng Sao Hoả ngữ thế này thì hết nói. Đã thế lại cả các "chuyên gia" sử dụng vi tính để soạn thảo mới oai.

Vì thế hậu Bút Tre có thơ rằng:

Chữ ta cũng giống chữ Lào
Chữ cao, chữ thấp, chữ vào, chữ ra
Chữ Lào khác hẳn chữ ta
Gần xa cao thấp viết ra...hiểu liền.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đố Jenni đi ăn sáng dám gọi "món" thứ 3 và thứ 4 thưc đơn thứ 2 đấy. Dũng cảm đảm bảo có thưởng !!!

Thưởng gì đây anh, có gì đâu mà sợ chứ, đó là chỉ là cái tên của món ăn. Jenni hổng có ngại đâu anh, miễn sao có ăn. kkk........--=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Có thể đây là cách tạo hiệu ứng ngược (Với người Việt ta thôi!)

!$@!! )(&&@@ !$@!! :=\+ **~** **~**
 
Mua mực đem về uống bia xem bóng đá chắc phải dùng cartridge để đựng nhỉ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có thể đây là cách tạo hiệu ứng ngược (Với người Việt ta thôi!)
Bác nói có lý. Người ta sẽ tự nguyện đem tiền tới nộp để được xem "cái sự dịch" đó!
Cũng giống như nhiều cái quảng cáo trên tivi vô duyên không chịu nổi, nhưng chính vì nó vô duyên mà được để ý tới!
 
@ Hoàng Tử: Hôm qua ku Tùng đưa điện thoại mà hok bít nói gì với Hoàng tử cả, hix
Hôm qua mình cũng bất ngờ quá, nói chiện với Gôn mà lại không biết! }}}}}
Chừng nào vào Saigon, cadafi dẫn Gôn đi ăn mí con nhúc nhích đó nha! (Mà Gôn có sợ Rắn hôn!?)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua mình cũng bất ngờ quá, nói chiện với Gôn mà lại không biết! }}}}}
Chừng nào vào Saigon, cadafi dẫn Gôn đi ăn mí con nhúc nhích đó nha! (Mà Gôn có sợ Rắn hôn!?)

Gôn chọn: Ghẹ, cua, cá, tôm, gà vịt. Mí con còn lại thì k thích. Chẳng thế mà, ở ngay Hà Nội nổi tiếng với rắn Lệ Mật. Qua đó nhậu, mọi người kêu thịt rắn, còn Gôn kêu thịt gà hi hi

Mà không bít khi nào mới vô SG để Hoàng tử dẫn đi, chẹp chẹp
 
Lần chỉnh sửa cuối:
í, để anh họ cadafi đưa Gôn đi
em họ anh í, carisa đưa bố ốc đi được không?
quán không nhiều cua kẹp, lươn trườn, nhưng mí con nhúc nhích khác thì đầy ạ :)

Cái này thì phải hỏi Hoàng tử với bố Ốc ạ
 
Kiệt ơi, cái quá mà có bò, nhảy ... nằm ở đâu vậy. Mình sẽ mời Kiệt nhé. Đang tìm quán mới để sinh hoạt mà chưa có.
 
Cái này thì phải hỏi Hoàng tử với bố Ốc ạ

anh cadafi chỉ lên tiếng nếu phải dắt theo 1 dàn em gái khi mà....... (anh họ đã bỏ nhỏ đấy, không lo kiến kò gì đâu, hihi)
bác violetdylan "ngơ ngác" vào đây mà bị bắt cóc thì tới nơi mới nhận ra sự tình, nên cũng thôi, bắt cóc mà còn xin phép thì làm chi ạ :)
chỉ còn Gôn đồng ý tha cho cái càng của bác í là xong, hihi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom