Tổng hợp những cái "NHẤT" của GPE nhà mình ! (6 người xem)

  • Thread starter Thread starter DOSNET
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Vậy mới phải phải chứ. Em họ lão chết tiệt mà. Ai gọi "dịu dàng" là sai bét nhè nhé! Với lại ai gọi "gái" mà thiếu chữ "cô" cũng là bét bè be!



Khỏi thử. Cứ xem chung quanh bao nhiêu ruồi, kiến, ong, ... là xác thực ngay.

He he đúng là anh họ em có khác, anh họ duy nhất của cô gái ngọt ngào trên diễn đàn, thêm một cái nhất nữa nha.

Thế mà anh lại chưa biết nhỉ?
Vì ai cũng như anh, không biết, nên em mới phải tự giới thiệu.@>><M?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
He he đúng là anh họ em có khác, anh họ duy nhất của cô gái ngọt ngào trên diễn đàn, thêm một cái nhất nữa nha.


Vì ai cũng như anh, không biết, nên em mới phải tự giới thiệu.@>><M?

Gần em anh mới nhận ra mình là đồng hương Bắc Ninh. Cái ngọt của quê mình nó như làn điệu Dân ca Quan họ "Liền Anh - Liền Chị" em ạ. Hi....--=--
 
Gần em anh mới nhận ra mình là đồng hương Bắc Ninh. Cái ngọt của quê mình nó như làn điệu Dân ca Quan họ "Liền Anh - Liền Chị" em ạ. Hi....--=--

Sweet ui, chắc chuyến đi công tác Làng Tre sẳn dịp minhthien321 muốn thưởng thức giọng ca Quan họ Bắc Ninh của em nhé, xem có ngọt ngào như anh TuanVNUNI khen ngợi không nha.
 
Gần em anh mới nhận ra mình là đồng hương Bắc Ninh. Cái ngọt của quê mình nó như làn điệu Dân ca Quan họ "Liền Anh - Liền Chị" em ạ. Hi....--=--

He he anh nói hay ghê, lại ngọt ngào nữa, cũng quê em có khác :good:

Sweet ui, chắc chuyến đi công tác Làng Tre sẳn dịp minhthien321 muốn thưởng thức giọng ca Quan họ Bắc Ninh của em nhé, xem có ngọt ngào như anh TuanVNUNI khen ngợi không nha.

Em sợ không vào kịp, em gửi ngọt ngào của em cho anh Minhthien321 qua email nhé.
 
sweet_girl yêu dấu của KTGG, Em đi đến đâu đều phát hiện bởi :

Cứ xem chung quanh bao nhiêu ruồi, kiến, ong, ... là xác thực ngay.

Hèn chi, sáng nay vào thấy trên bàn đầy kiến, ruồi và lãng vãng mấy con ong đang lượn tới lượn lui giữa luống hoa.

Bóng dáng cùng giọng nọi dịu dàng của cô gái Bắc Ninh quan họ, mãi lãng vãng trong giấc ngủ của anh em ạ.


Nếu không gặp được em nữa, chắc anh xin bác Bình cho anh vào Trung Tâm Làng Tre - Đồng Nai ở luôn quá

Mãi chở đợi em hằng ngày.
 
Cứ xem chung quanh bao nhiêu ruồi, kiến, ong, ... là xác thực ngay.
Nếu là thật! Chắc là anh Hi boi --=0 không dám đi cùng em quá! nhất là lúc đi rượu bia! Kiến, ong ruồi, muỗi nhiều vậy "nuốt" không trôi, tâm trạng thì như là "ăn vụng" ấy (mắt láo liên **~** canh chừng ong đốt mà!)
 
Chuyện xôi nổi quá, xem thấy thích liền ah... Có lạc đề không các bác ơi ???

Tôi xin bình chọn : Topic Lovely nhất
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em sợ không vào kịp, em gửi ngọt ngào của em cho anh Minhthien321 qua email nhé.

Oh la la, chờ hoài mà chẳng thấy ngọt ngào đến, các Bác ơi, ngọt ngào đến từ mail là không sợ ruồi bay kiến lượn rồi, không sợ con mắt láo liên như anh HideBoy nói nữa hehehehe.
 
Nick nhiều nghĩa khó nghe nhất là chochet (cho chết, chó chết, chọc hết, chờ chết)--=0
 
nghimaikhongra- Nick này trùng hợp với tư duy của mình về excel - Nghĩ mãi không ra công thức.
 
Không biết hên hay xui mà tại hạ không có tên trong bảng kê danh sách.
 
Không biết hên hay xui mà tại hạ không có tên trong bảng kê danh sách.
Không biết hên hay xui nhưng tên trong danh sách thì có...


attachment.php
 

File đính kèm

  • 706311.jpg
    706311.jpg
    38.7 KB · Đọc: 72
Dosnet đã viết:
Không biết hên hay xui nhưng tên trong danh sách thì có...

Không biết hên hay xui, danh sách thành viên thì có, DS phong thần thì chưa.

Chưa có, không có nghĩa là sẽ không có.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom