
Địa chỉ tại bài #1 đấy bạn! Bạn sắp xếp thời gian đến nhé!sài gòn,quán Hòn Đất là ở quận nào ta?



dạ,hoalan_chi mới vào nên ko biết cái bài đó nằm đâu hết.Nhờ anh post lên đây giùm luôn được ko ạh?![]()
Hi các anh chị,
Anh Minhlev mới vào TPHCM và hiện đang ở tại đường Bà Huyện Thanh Quan,
Lúc 6g hôm nay (23/7/2009) mời anh chị ghé quán Hòn Đất số 100 đường Tân Sơn Nhì Q. Tân Bình chung vui.
Lúc 6g hôm nay (23/7/2009) mời anh chị ghé quán Hòn Đất số 100 đường Tân Sơn Nhì Q. Tân Bình chung vui.
sài gòn,quán Hòn Đất là ở quận nào ta?


Bác để hình này nghĩa là sao? kho hiểu quá


Nếu như hôm nay giải quyết xong việc, thì ngày mai tôi và anh bạn có thể sẽ đi Bình Dương.




Nếu như hôm nay giải quyết xong việc, thì ngày mai tôi và anh bạn có thể sẽ đi Bình Dương.
Một buổi tối tuyệt vời với anh MinhLeV và các anh em TP.HCM (ca_dafi đến sau)
![]()
Vợ mình là số 1!




Mỗi người uống với khách 1 ly (lượt đi và về nữa), rồi quý mến 1 ly, thấy hợp cũng 1 ly,... Chủ nhà có 5 -7 người thì khách có mà chết ốm, xong quả này không đứt mới lạ
"Chung thủy với vợ, sắt son với người tình"



Bác đi nhớ hú em cùng đi chung cho vui.
To all member at Bình Dương : (Thephi99, Solomon2211, TaTa, Tulady, Nguyen Ngoc Dung, Little Monkey, SoiBien, Gold99,....) chuẩn bị chương trình đón tiếp bác Minhlev nhà mình dùm.
Xin cám ơn trước

Dù rất muốn được gục nhưng các bác trong này lại không cho phép gục mới tiếc chứ

Hẳn nào chị xem hình thấy thiếu thiếu cái gì đó, ra là thiếu cô Hằng năng nổAdd thêm hangsf2 nữa Bác KTGG ơi!
Hôm qua hangsf2 khá mệt nên khi bác Trí gọi đã từ chối, rất tiếc.



Lúc nào đi liên hệ với sweet trước nhé, sweet cho mượn xe bò, Bò nhà sweet ngoan lắm, không xổ càng chạy và cũng không húc vào ai. (mà lần đầu tiên nghe ngựa biết húc đấy)Em không sợ vợ chửi, mà chỉ sợ vợ đánh....
Nhậu tá lả, no say, chụp hình với mấy ẻm đẹp hả hê xong phi tiếp xe ngựa về...
Tới Hốc Môn, xe ngựa bị văng mất một bánh xuống ruộng, còn con ngựa xổ càng chạy mất tiêu, may mà nó không húc vào người ta trên đường...
(mà lần đầu tiên nghe ngựa biết húc đấy)
- Em còn nhớ cái ảnh Tony Jaa bị bà xã phạt đánh mấy hèo do Mr. Solomon2211 thiết kế.Em không sợ vợ chửi, mà chỉ sợ vợ đánh....
Em không sợ vợ chửi, mà chỉ sợ vợ đánh....
Về năn nỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng vợ cũng miễn cưỡng gật đầu chấp nhận cho đi...
Vội vàng mua vé xe ngựa từ Thailand phi qua Hòn Đất quán, nhậu với các bác. Hên, hôm qua được chụp hình với mấy ẻm quản lý nhà hàng gì đó, đẹp quá chời - tặc tặc!! (bữa nào anh slomon2211 gửi dùm mình cái hình đó nhé; Skype: humanresourcemanagement).
Nhậu tá lả, no say, chụp hình với mấy ẻm đẹp hả hê xong phi tiếp xe ngựa về...
Tới Hốc Môn, xe ngựa bị văng mất một bánh xuống ruộng, còn con ngựa xổ càng chạy mất tiêu, may mà nó không húc vào người ta trên đường...
Thế là em lại phải đón xe ôm về, cũng may người lái xe ôm là nữ, cho nên đi tới chạng vạng sáng ... thì qua đến đất Bangkok...
Nghĩ đến vụ được chụp hình với mấy ẻm kia, giờ còn... tiếc... tặc tặc...!





Kha khà, mình dồn vào 1 bình lớn cho tiện, anh thông tin địa điểm nha, buổi trưa em có việc tý, từ 2g chiều thì OkTối qua vì phải lái xe đưa anh về nên không dám uống nhiều.
Mai anh đi Bình Dương, nếu 2g anh còn ở Bình Dương, sẽ gặp nhau ở Bình Dương. Anh Thế Phi ơi! Mang khoảng 8 bình chuối hột nhé.



Sáng nay, anh Minhlev đi tham quan khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Chiều nay sẽ gặp mặt tại:
Nhà Hàng - Cafe Lan Rừng
A45/2 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Chánh Nghĩa, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương![]()
0650.848081![]()
Thời gian: 14g00 ngày 25/07/2009
Mong các bạn ở khu vực Bình Dương và lân cận cố gắng sắp xếp đến gặp mặt.

Em chẹp...chẹp.. chắc anh chạp ... chạp.... quá! Híc chắc mí người đó offline vui lắm hen! Nhớ chụp hình nhiều nhiều để em được xem cảnh Đại Nam lần nữa nha!hix hix, giờ là 18h10 mới vào đọc thấy bài này, trễ rùi hok tham gia off gặp mẹt anh Minhlev được. tiếc qué, chẹp chẹp![]()

hix hix, giờ là 18h10 mới vào đọc thấy bài này, trễ rùi hok tham gia off gặp mẹt anh Minhlev được. tiếc qué, chẹp chẹp![]()

, ai bảo lấy vợ sớm kekeke
Nghe giọng anh có vẻ tiếc và ghen tỵ nữa, sao anh không đi vừa không tiếc mà cũng không phải ghanh tỵEm chẹp...chẹp.. chắc anh chạp ... chạp.... quá! Híc chắc mí người đó offline vui lắm hen! Nhớ chụp hình nhiều nhiều để em được xem cảnh Đại Nam lần nữa nha!![]()



To : Nguyễn Ngọc Dung
Lâu ngày con gái đi đâu vậy ? Có thấy bài này không ? Cứ vào đọc topic dưa tiễn anh Tùng hoài.







Một số hình ảnh đón tiếp anh MinhLeV
...
Ngày 26/07/2009, anh MinhLeV đi thực tế tại Tây Ninh và thăm em hangsf2. Sau đó, lúc 21g30 tối 26/07/2009 anh MinhLeV đã bay về HN (giờ bay ban đầu là 17g30).