Làm sao biết được mình đã yêu người ấy !! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

bacbinhtieuthu

Thành viên mới
Tham gia
22/3/09
Bài viết
44
Được thích
304
ailaanh1.gif


Lúc đó bạn đã yêu

- Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn
giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt,
bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã
yêu...

- Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn
khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý
của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó,
bạn đã yêu...

- Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn
từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của
nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...

- Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả
những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items
chỉ bởi vì một email từ người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

- Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên
bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

- Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi"
nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút
của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

- Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện
trong đầu bạn. Lúc đó, bạn đã yêu ...
và đã yêu người ấy...

ST​
 
Khi trái tim con hồi họp, đợi mong, giận hờn,...là lúc ấy là con bắt đầu yêu rồi đấy. Con hãy liên hệ với Thầy Tường, nhờ Thầy hướng dẫn cho con các tuyệt chiêu
 
1 câu hỏi: Khi bạn vui, bạn buồn, nói chung khi bạn làm bất cớ điều gì...người đầu tiên bạn nghĩ đến có là anh ấy ko???
 
1 câu hỏi: Khi bạn vui, bạn buồn, nói chung khi bạn làm bất cớ điều gì...người đầu tiên bạn nghĩ đến có là anh ấy ko???

Vậy phân tích nhé:
Khi trong lòng ta đặt câu hỏi: "Làm sao biết được mình đã yêu người ấy?"
> Tiếp tục đặt câu hỏi: Khi vui, buồn hay làm bất cứ điều gì thì người đầu tiên bạn nghĩ có phải là người ấy không?
+ Nếu là "Yes" --> Liên hệ thầy Tường (BNTT) (Anh Tường viết tiếp cấu trúc giúp em!%#^#$%#^#$)
+ Nếu là "No" --> Quay lại bước 1.

Viết cấu trúc vậy có đơn giản quá không? Sư phụ ptm0412 ơi, sư phụ giúp đệ tử viết chương trình này dài một chút, đệ tử được sinh ra vào buổi tối, trăng mờ nên .. hic +-+-+-++-+-+-++-+-+-+!
 
yêu một người đã khó - Biết mình yêu người đó từ khi nào lại càng khó hơn!
 
Câu hỏi khó dzầy mà chị Thư đem vô mục Thư giãn mới ác chư! Hic, làm em nghĩ mần chết. Thà hỏi về kiến thức excel, hỏng trả lời cũng hỏng sao, mà đằng này, hỏi câu thường thức đời sống vậy mà, thiệt, hết biết em luôn!

Câu trả lời đơn giản nhất là vầy (cũng góp phần làm cuộc sống đơn giản!!): Hỏi người ấy, có thấy mình yêu người ấy không?. Người ấy trả lời:
+ Có > Người này sạo chắc (Người ta yêu hay không người ta còn chưa biết, sao ý biết được chứ!! Vô lý hết sức!!)
+ Không > Người này sạo chắc (Người ta yêu hay không người ta còn chưa biết, sao ý biết được chứ!! Vô lý hết sức!!)

Tóm lại, chúng ta không nên quan tâm đến con trai sạo!

Hết phim phần 1! (Tobe continue ...)
 
Cái khái niệm này có ai mà giải được, vì cũng có thế có tình yêu sét đánh, nhìn thoáng qua một cái rồi tương tư hoài thì sao? nên cũng không biết được nữa
 
Vậy phân tích nhé:
Khi trong lòng ta đặt câu hỏi: "Làm sao biết được mình đã yêu người ấy?"
> Tiếp tục đặt câu hỏi: Khi vui, buồn hay làm bất cứ điều gì thì người đầu tiên bạn nghĩ có phải là người ấy không?
+ Nếu là "Yes" --> Liên hệ thầy Tường (BNTT) (Anh Tường viết tiếp cấu trúc giúp em!%#^#$%#^#$)
+ Nếu là "No" --> Quay lại bước 1.

Viết cấu trúc vậy có đơn giản quá không? Sư phụ ptm0412 ơi, sư phụ giúp đệ tử viết chương trình này dài một chút, đệ tử được sinh ra vào buổi tối, trăng mờ nên .. hic +-+-+-++-+-+-++-+-+-+!
Tốt nhất là nên thiết kế thêm nút "cancel" nữa.
 
yêu một người đã khó - Biết mình yêu người đó từ khi nào lại càng khó hơn!
Ca_dafi Làm sweet nhớ đến một câu, đại khái là: " Khi yêu người đó ta không biết vì sao ta yêu, nhưng khi chia tay lại có hàng trăm ngàn lý do để ta muốn chia tay người ây"
 
Em ngồi ngắm ngẫm rồi nghĩ, em cho rằng: Em biết rằng mình yêu hay không người ấy khi: Hai người chia tay!. Chia tay ở đây có thể là: Không còn cơ hội, điều kiện để làm việc, đi chơi, hay gặp gỡ người đó nữa... đại khái là: Chỉ khi sắp mất một cái gì đó, thì em thường mới nhận ra được giá trị của nó. Không chỉ Tình yêu, Tình bạn cũng vậy!

:( Em sắp phải chia tay với nhỏ bạn thân!
 
Đọc bài này,nhớ hồi xưa có người gửi cho mình bài này.

Tôi, có những giây phút đam mê đến cháy lòng.
Tôi, có những giây phút thẫn thờ đến kỳ lạ.
Tôi, có những giây phút nạp đầy năng lượng.
Và tôi, có những khoảnh khắc trống không...
(st)
 
Câu hỏi khó dzầy mà chị Thư đem vô mục Thư giãn mới ác chư! Hic, làm em nghĩ mần chết. Thà hỏi về kiến thức excel, hỏng trả lời cũng hỏng sao, mà đằng này, hỏi câu thường thức đời sống vậy mà, thiệt, hết biết em luôn!

Câu trả lời đơn giản nhất là vầy (cũng góp phần làm cuộc sống đơn giản!!): Hỏi người ấy, có thấy mình yêu người ấy không?. Người ấy trả lời:
+ Có > Người này sạo chắc (Người ta yêu hay không người ta còn chưa biết, sao ý biết được chứ!! Vô lý hết sức!!)
+ Không > Người này sạo chắc (Người ta yêu hay không người ta còn chưa biết, sao ý biết được chứ!! Vô lý hết sức!!)

Tóm lại, chúng ta không nên quan tâm đến con trai sạo!
Hãy để tình yêu tự đến, đừng cố tạo ra những cảm xúc gọi là "tình yêu"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thích, thương, và yêu (MTO 12 - 19/12/2008)



Trước khi kết luận tình cảm của mình với người ấy. Bạn hãy thử kiểm tra xem cảm giác thật sự của bạn ở mức nào nhé!

1. Thích

Đây là cấp độ thấp nhất và.. ít gây nguy hiểm nhất. Thích có thể định nghĩa như một vụ cảm nắng ngây ngô hoặc chỉ là cảm giác thân thiết giữa đôi bạn khác phái. Bạn thấy thích một người khi ở người đó có cái gì đó khá hút bạn, như phong cách lạnh lùng, xì tai khác biệt hoặc cách người ấy đối xử thật hồn nhiên và vui tươi với mọi người, bạn thấy thích và muốn kết bạn làm quen với người ấy. Khi đó, bạn đang bước vào giai đoạn thích, mọi chuyển biến tuỳ thuộc về sau. Nhưng nếu bạn "cưa cẩm" thất bại và lập tức quên phắt người ấy đi thì có nghĩa là không có chuyển biến gì hơn. Bạn chỉ thích trong một giai đoạn, chưa qua cấp độ tiếp theo.

2. Thương

Cấp độ thứ hai sau khi thích sẽ là thương. Thương có hai loại đó là thương theo kiểu thương mến, cảm mến và thương...hại.
Nếu như bạn và người khác phái suốt ngày quấn quýt bên nhau thì có nghĩa là hai bạn đang trong giai đoạn thích nhau (tất nhiên là theo kiểu bạn bè thôi ý!), đến một ngày đẹp trời tình cảm của bạn nhích lên một chút nữa. Khoan lầm tưởng đến yêu nhé! Chỉ là thương thôi, như một người anh trai hoặc em gái thân thiết với mình lâu ngày mà bạn không muốn đánh mất. Khi thương một người, bạn không có khái niệm sở hữu, ganh tỵ, muốn giữ người đó bên mình. Bạn vui khi thấy thằng bạn thân của mình cười. Bạn hạnh phúc khi nhỏ bạn thân hạnh phúc với tình yêu của nhỏ. Đó là tình cảm thương mến.
Còn thương hại, như một kiểu tội nghiệp hoặc cảm giác áy náy khi có ai đó dành tình cảm cho mình quá nhiều. Không biết làm cách nào để bù đắp cho người đó, bạn gật đầu cái rụp và một tình yêu mới được mở ra. Nhưng thật tiếc, tình cảm của bạn chỉ dừng ở mức thương hại và không thể tiến triển gì hơn.

3. Yêu :

Cấp độ cao nhất, tình cảm mãnh liệt nhất và...mức độ sát thương cũng nguy hiểm nhất. Khi yêu, người ta không toan tính thiệt hơn, khó có thể kiểm soát tình cảm. Nếu như thích, chỉ đơn giản là bạn quên ngay người ấy khi biết rằng người ấy không có cảm tình gì với mình. Nhưng khi yêu, dù người ấy đã có đôi có cặp thì hình bóng người ấy vẫn không thể phai mờ trong tâm trí bạn. Bạn sẽ không biết cách để quên người đó dù bạn rất muốn.
Đứng giữa hai sự lựa chọn, một người hoàn hảo yêu bạn hết lòng và một người đầy khiếm khuyết mà bạn rất yêu, bạn sẽ vẫn chọn một người có nhiều khiếm khuyết cho dù trước mặt bạn có hàng trăm người hoàn hảo. Bởi vì, tình yêu có nhiều điều khó có thể lý giải. Khi yêu, trái tim luôn áp đảo lý trí. Bạn không chọn một người hoàn hảo để rồi cố gắng yêu, mà bạn sẽ yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo. Đừng nói câu "Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình hạnh phúc". Bạn sẽ không làm được điều đó, vì khi yêu, bạn luôn ích kỷ, không muốn chia sẻ người mình yêu với ai. Có thể bạn sẽ để người đó ra đi, nhưng bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc gì, chỉ có đau đớn và buồn tủi thì đúng hơn.

***​
 
Những tình cảm "khó đặt tên" (MTO 7 - 16/7/2009)

Cái nhìn đầu tiên

Tình huống: Bắt gặp ánh mắt của "ai kia" đang nhìn mình, một luồng điện xẹt ngang khiến bạn giật mình. Bạn thấy ánh nhìn người đó lạ quá, và tự hỏi phải chăng "người ấy" thích mình? Thế là, bạn...e ngại khi nhìn người ta, và tưởng rằng "tim đập loạn nhịp chắc là..."iu" rồi"
Giải mã: Thật ra, ánh mắt của đối phương cũng đang như bạn. Họ thấy bạn hơi lạ và khác biệt, nên khi chạm ánh mắt của bạn, họ cũng cho rằng bạn đang có "ý đồ". Thế là họ suy nghĩ thôi! Chừng nào họ chính thức làm quen bạn, xin số điện thoại thì mới có thể khẳng định được...

Quan tâm

Sự việc là: Bạn và "ấy" thân nhau đã lâu. Lần nọ, bạn bị bệnh, ấy quan tâm và chăm sóc chu đáo hết mức. Bạn xúc động, tự hỏi: "Ấy thích mình rồi?". Bạn cũng "cảm nắng" người ta từ đó.
Thật ra là: Sự nhạy cảm của bạn sẽ làm "ấy" khó xử đấy! Là bạn thân thì giúp đỡ nhau thôi. Chuyện thường tình. Khi nào thấy bạn đi với người khác giới mà "ấy" ghen thì lúc đó hãy kết luận.

Đồng cảm

Chuyện vầy nè: Nói chuyện một hồi, bạn phát hiện sao "người đó" có quá trời sở thích, điểm tương đồng với mình. Tính cách cũng hay nữa, và bạn nghĩ: "Nếu ấy là "nửa kia" của mình, sẽ rất tuyệt"
Xóa tan nhầm lẫn: Nếu chỉ cùng sở thích thì là bạn được thôi. Cũng có thể họ cùng quan điểm vì tình cờ. Những cuộc xã giao ban đầu chẳng nói lên được điều gì cả. Đó chỉ là sự ưa thích nhất thời của bạn, không phải tình cảm thật.

Phong cách

Tình hình: Thấy người ta ấn tượng quá, nhất là kiểu vuốt tóc, cách ăn mặc, phong thái tự tin...
Sự thật: Đó chỉ là cái nhìn ban đầu thôi bạn. Dần dà bạn sẽ phát hiện ra họ cũng có những khuyết điểm. Lúc đó thì hình tượng sụp đổ mà bạn thì..."đau khổ"
o0o
Twinkle®​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu trả lời đơn giản nhất là vầy (cũng góp phần làm cuộc sống đơn giản!!): Hỏi người ấy, có thấy mình yêu người ấy không?. Người ấy trả lời:
+ Có > Người này sạo chắc (Người ta yêu hay không người ta còn chưa biết, sao ý biết được chứ!! Vô lý hết sức!!)
+ Không > Người này sạo chắc (Người ta yêu hay không người ta còn chưa biết, sao ý biết được chứ!! Vô lý hết sức!!)

Tóm lại, chúng ta không nên quan tâm đến con trai sạo!

Hết phim phần 1! (Tobe continue ...)

Câu trả lời đơn giản nhất là vầy nè: HỎI NGƯỜI ẤY CÓ YÊU MÌNH KHÔNG?
Người ấy trả lời:
+ Có : Người này ngốc chắc. ( yêu người ta mà đợi người ta hỏi mới nói,con trai dzầy )
+ Không: Người này ngốc chắc( có cô gái nào hỏi trực tiếp dzậy k nè ít ra cũng....phải yểu điệu thục nữ tí thì quân tử mới hữu cầu chứ)
Tóm lại, chúng ta không nên quan tâm đến con trai sạo và ngốc!
Hết phim phần 2!

Có nhất thiết phải hỏi hoặc để trả lời hay không ? Chỉ cần ánh mắt hoặc 1 cử chi nào đó cũng đã hiểu người ấy đang yêu mình rồi.
Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn - Hãy nhìn thật sâu vào ánh mắt đấy để có câu trả lời thích đáng.

Bài thích, thương rồi yêu có thể thêm : Mến, Kính (quý) rồi yêu

Thùy An cũng già rồi nên chuyện tình yêu của thế hệ trẻ hiện nay, ngại rằng không còn phù hợp với lứa tuổi thần tiên của các bạn nữa.
 
Có nhất thiết phải hỏi hoặc để trả lời hay không ? Chỉ cần ánh mắt hoặc 1 cử chi nào đó cũng đã hiểu người ấy đang yêu mình rồi.
Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn - Hãy nhìn thật sâu vào ánh mắt đấy để có câu trả lời thích đáng.

Bài thích, thương rồi yêu có thể thêm : Mến, Kính (quý) rồi yêu

Thùy An cũng già rồi nên chuyện tình yêu của thế hệ trẻ hiện nay, ngại rằng không còn phù hợp với lứa tuổi thần tiên của các bạn nữa.

Khó lắm Thuyan.acc ơi, hangsf2 thử nhìn rồi, và nhận thấy rằng: Anh mắt ấy vẫn như vậy đối với những người khác!

Tình yêu thật khó định nghĩa và cũng không dể dàng nhận biết! Nếu ai cũng "nhìn" mà không nói thì có lẽ đến một lúc nào đó mỗi người đều thốt lên rằng: Nếu ...

Có lẽ hangsf2 không thuộc tuýp con gái yểu điệu thục nữ, nên suy nghĩ khác thường chút, hihi, nên "quân tử không hữu cầu được" :)
 
Mình có yêu người ấy chưa à... Tự hỏi mình đi:

1. Mình có tin tưởng người ấy không ?
2. Mình có tôn trọng người ấy không ?
3. Mình có thương người ấy không ?

Nếu cả 3 đều CÓ, thì... mình đã yêu rồi đó!

Chút kinh nghiệm "tình trường" thôi... ai mà nghe theo và áp dụng, "chết" ráng chịu à...
 
Khó lắm Thuyan.acc ơi, hangsf2 thử nhìn rồi, và nhận thấy rằng: Anh mắt ấy vẫn như vậy đối với những người khác!

Ấy chết,chị Hằng đừng nói ánh mắt màn hình viên đạn nhe.

Tình yêu thật khó định nghĩa và cũng không dể dàng nhận biết! Nếu ai cũng "nhìn" mà không nói thì có lẽ đến một lúc nào đó mỗi người đều thốt lên rằng: Nếu ...

Rõ là tình yêu khó định nghĩa thật. Nói khó cũng không hẳn là khó, mà dễ cũng khồng phải là dễ. Chinh nhịp đập con tim của chị sẽ trả lời và định nghĩa thay cho chị.

Copyright by Mr. Kế toán già gân
Làm một ngọn nến nghĩa là phải cháy hết mình. Làm một con người nghĩa là phải sống bằng cả những khát khao. Cũng như vậy, nếu bạn có một đôi mắt, một đôi tay, một trái tim, hãy để đôi mắt được nhìn rõ điều hay lẽ phải, đôi tay được lao động miệt mài và trái tim được cho nhận yêu thương đến nhịp đập cuối cùng,

Có lẽ hangsf2 không thuộc tuýp con gái yểu điệu thục nữ, nên suy nghĩ khác thường chút, hihi, nên "quân tử không hữu cầu được" :)

Tình yêu khó nói lắm chị Hằng ơi, không nhất thiết phải tuýp người cỏn gái yểu điệu thục nữ mà mới đem lòng mến thương. Chính những suy nghĩ nhút nhát, tự ti, chần chờ ấy mà bao cơ hội để vụt qua. Sao chị lại tự khóa "cơ hội" của mình. Hãy tự tin và dũng cảm lên.
Cái gì cũng không qua chữ "Duyên" và "Nợ" cả chị à.

Càng yểu điệu thục nữ bấy nhiêu - càng khốn đốn cho người mình yêu.
Tối ngày cứ lòe loẹt trang điểm, sơn móng tay, làm đẹp,...nhỏng nhẽo, ... - tiền lương nào chịu siết đây

Nhân đây, xin trích tặng các chị nữ của mình 1 bài thơ tình về kế toán

/*-*/ ĐỊNH KHOẢN TÌNH YÊU
Anh yêu em và yêu nghề Kế toán
Tình yêu ta như tài khoản Quá trình
Ghi bên Nợ - Tình yêu mình say đắm
Lúc giận hờn - Ghi Có số phát sinh
Nợ và Có cứ như hình với bóng
Tài khoản chúng mình chưa thể có Số dư
Lúc anh buồn em lại rất vô tư
Tài khoản ấy anh ghi đầy bên Có
Cứ vô tâm như một cô dế nhỏ
Để trái tim anh bút toán Nợ vô hình.

Em ạ!

Cha mẹ yêu nhau cũng Tài khoản quá trình
Dư bên Nợ chính là Anh và Em đó
Và em ạ! Ước mơ anh nho nhỏ
Tài khoản chúng mình luôn dư Nợ - Tình yêu
Để cuối kỳ chúng mình cùng kết chuyển
Số Dư sang tài khoản ............... Gia Đình

Tác giả : Phi Thi Dinh - Nguồn : webketoan.vn

 
Mình có yêu người ấy chưa à... Tự hỏi mình đi:

1. Mình có tin tưởng người ấy không ?
2. Mình có tôn trọng người ấy không ?
3. Mình có thương người ấy không ?

Nếu cả 3 đều CÓ, thì... mình đã yêu rồi đó!

Chút kinh nghiệm "tình trường" thôi... ai mà nghe theo và áp dụng, "chết" ráng chịu à...

hangsf2 thử trả lời các câu hỏi trên:
1. Tin (80%, còn 20% chưa xác định!)
2. Có.
3. Đang xác định, mà theo bài viết cả bacbinhtieuthu
... Khi thương một người, bạn không có khái niệm sở hữu, ganh tỵ, muốn giữ người đó bên mình. Bạn vui khi thấy thằng bạn thân của mình cười. Bạn hạnh phúc khi nhỏ bạn thân hạnh phúc với tình yêu của nhỏ. Đó là tình cảm thương mến.
Gay rồi, chắc "chết" quá!

Cảm ơn anh BNTT nhiều, chắc người thích các môn tự nhiên như em thì cái phương pháp xác định tình yêu như anh đưa ra lại hiệu quả! :)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom