Hà Nội offline ngày 23/5/2009 nhân dịp bác Solomon từ SG ra (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,217
Được thích
24,737
Lâu rồi anh em ở HN không gặp gỡ, giao lưu. Nhân dịp bác Solomon (Kiệt) từ SG ra, BQT tổ chức cuộc giao lưu vào chiều thứ 7 ngày 23/5/2009.


Gặp mặt lúc 17h00 (23/5/2009) tại Quán rượu dân tộc Thu Hằng
, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (cắt qua đường Cầu Giấy 200m, nhìn chéo sang bên phải, không phải mặt đường). Có cả bia hơi + rượu, đồ ăn sạch sẽ và khá yên tĩnh.

Liên hệ: Tôi
Mời các thành viên GPE đăng ký tham gia, kinh phí cùng đóng góp.

PS: bác Kiệt uống tốt nhưng đợt này khó thoát lắm!
&&&%$R&&&%$R
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn bác Hướng sắp xếp gặp gỡ các thành viên miền Bắc. Hẹn gặp lại!
 
Hoan nghênh bác, em xin ủng hộ cả hai tay hai chân, mà dạo này bác hay có việc ra bắc nhỉ? cách đây mấy tuần đã bị lỡ mất một chuyến rồi
 
Em ko uống được bia nên xin đăng ký chân "rót bia". He he
ẹc
 
Nhân dịp này BQT ngoài HN cũng bàn bạc luôn việc sinh nhật GPE lần thứ 3 luôn.
 
Các thành viên ở HN và khu vực lân cận đâu hết nhỉ??????????????????
 
Mình mới tham gia GPE năm 2008 thôi! chưa có đóng góp gì nhiều lắm nên đợt này tham gia vừa để làm quen với Members of GPE và cũng là để được .... uống bia. Nhưng mà chưa rõ cơ sự thế nào, nhờ anh PTH trước khi đi gọi giùm vậy! Số của HideBody (HOÀNG LÊ) là: 0989.138.139 hoặc 0904.173.179. Cảm ơn anh PTH trước nhé!
Tiện thể hỏi anh SM xem bán số 0989.138.139 trong SG, nghe nói giá cáo lắm ak? Thấy có người hỏi mua tới 3 quả! hihi
 
Đã update địa chỉ, thời gian ở bài đầu.
 
Đã update địa chỉ, thời gian ở bài đầu.

Bác Hướng ơi!

Chắc đợt này chỉ có hai chúng ta uống bia thôi. Buồn quá nhỉ!

Người ta nói "Trà tam, tửu tứ"

Mà coi bộ chỉ có hai thôi. Như chú tungnguyen_kt nói, như vầy giống đánh cờ tướng quá. Chiếu qua chiếu lại thôi!!! hu hu.
 
Lâu rồi anh em ở HN không gặp gỡ, giao lưu. Nhân dịp bác Solomon (Kiệt) từ SG ra, BQT tổ chức cuộc giao lưu vào chiều thứ 7 ngày 23/5/2009.


Gặp mặt lúc 17h00 (23/5/2009) tại Quán rượu dân tộc Thu Hằng
, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (cắt qua đường Cầu Giấy 200m, nhìn chéo sang bên phải). Có cả bia hơi + rượu, đồ ăn sạch sẽ và khá yên tĩnh.

Liên hệ:.

Mời các thành viên GPE đăng ký tham gia, kinh phí cùng đóng góp.

PS: bác Kiệt uống tốt nhưng đợt này khó thoát lắm!
&&&%$R&&&%$R

Cụ thể hơn là có rau sạch. Nói vậy để anh em yên tâm. __--__

Bác Hướng ơi!

Chắc đợt này chỉ có hai chúng ta uống bia thôi. Buồn quá nhỉ!

Người ta nói "Trà tam, tửu tứ"

Mà coi bộ chỉ có hai thôi. Như chú tungnguyen_kt nói, như vầy giống đánh cờ tướng quá. Chiếu qua chiếu lại thôi!!! hu hu.

Có em và có thể có thêm bác Thanh (Giaosy) nữa mà bác.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Offline là tinh thần tự nguyện, người ta không muốn bác có đánh ô tô mời đi thì họ cũng chẳng đi...
Bác không sợ ít người đâu, bạn em (kiểu như bác Hamvui) còn rất nhiều, toàn dân xây dựng nên rất ... máu :-=
 
Offline là tinh thần tự nguyện, người ta không muốn bác có đánh ô tô mời đi thì họ cũng chẳng đi...
Bác không sợ ít người đâu, bạn em (kiểu như bác Hamvui) còn rất nhiều, toàn dân xây dựng nên rất ... máu :-=

Ngày đó mời các bác Hai2hai, sweet_girl, bác violetdylan, kiredesune, tiger62, WhoamI tham dự nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
vâng, gì chứ bác ra em sẵn sàng nghênh đón. Tiếc là không được gặp bác mấy hôm vừa rùi
 
Ha noi offline quen thang em roi

Bao cao cac anh hom thu 7 dang tan em Sweet thi bi set danh toi ca model va nguon (dang mang di bao hanh), on line qua dien thoai nen ko co TV. Neu cac anh chuyen duoc lich vao bua trua em xin dang ky hai suat.
Ko hieu co bac nao trong Nam khan gi ko ma set lai nham vao minh moi dau chu.
 
Lâu quá không được gặp các bác. Đợt này cũng đang ở xa quá. Chúc mọi người vui vẻ
 
Bao cao cac anh hom thu 7 dang tan em Sweet thi bi set danh toi ca model va nguon (dang mang di bao hanh), on line qua dien thoai nen ko co TV. Neu cac anh chuyen duoc lich vao bua trua em xin dang ky hai suat.
Ko hieu co bac nao trong Nam khan gi ko ma set lai nham vao minh moi dau chu.

Khổ!!!! Vợ con rồi mà còn tán tỉnh, cho đáng đời!!! +-+-+-+ Vợ biết thì thêm mấy cái véo tai nữa...

Kế hoạch là của bác Kiệt đề nghị, trưa thứ 7 tôi cũng rỗi nhưng không hiểu anh Kiệt rỗi không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khổ!!!! Vợ con rồi mà còn tán tỉnh, cho đáng đời!!! +-+-+-+ Vợ biết thì thêm mấy cái véo tai nữa...

Kế hoạch là của bác Kiệt đề nghị, trưa thứ 7 tôi cũng rỗi nhưng không hiểu anh Kiệt rỗi không?

Nếu tổ chức vào buổi trưa thứ 7 thì chắc em không tham gia được, sau 4h30 anh em còn ngồi thì em đến.
 
Nếu tổ chức vào buổi trưa thứ 7 thì chắc em không tham gia được, sau 4h30 anh em còn ngồi thì em đến.

Nói chung, vì ở xa đến, nên nhờ bác Hướng là thổ địa, chỉ dẫn. Công việc của mình trong buổi sáng thứ Bảy, từ trưa đến khuya thứ Bảy (thậm chí đến sáng Chủ Nhật) thì không có vấn đề gì.

Nhờ bác Hướng chọn địa điểm giùm đi, để các bác khác biết đường mà sắp xếp. Thời gian thì mình có thể bắt đầu từ 17g00 hoặc 18g00 đến khi nào "say" rồi về. Khi có địa điểm, mình sẽ cung cấp bản đồ để đi.
 
Nói chung, vì ở xa đến, nên nhờ bác Hướng là thổ địa, chỉ dẫn. Công việc của mình trong buổi sáng thứ Bảy, từ trưa đến khuya thứ Bảy (thậm chí đến sáng Chủ Nhật) thì không có vấn đề gì.

Nhờ bác Hướng chọn địa điểm giùm đi, để các bác khác biết đường mà sắp xếp. Thời gian thì mình có thể bắt đầu từ 17g00 hoặc 18g00 đến khi nào "say" rồi về. Khi có địa điểm, mình sẽ cung cấp bản đồ để đi.

Nghe hấp dẫn quá anh Kiệt ơi, lần trước lỡ hẹn, lần này cũng "bận bịu" quá khó mà đi được, nghe danh các anh chị ở miền bắc lâu rồi nhưng chưa có lần được diện kiến.
lần này anh Kiện ra bắc cho em gởi lời thắm hỏi sức khỏe đến tất cả các anh chị thành viên ngoài đó nha.

Chúc anh Kiệt có một chuyến công tác thành công và có một buổi offline đầm ấm, vui vẻ.

PS: Đi về nhớ có quà miền bắc nha anh.
 
Bao cao cac anh hom thu 7 dang tan em Sweet thi bi set danh toi ca model va nguon (dang mang di bao hanh), on line qua dien thoai nen ko co TV. Neu cac anh chuyen duoc lich vao bua trua em xin dang ky hai suat.
Ko hieu co bac nao trong Nam khan gi ko ma set lai nham vao minh moi dau chu.

Không phải sét trên trời đâu, mà là sét của em truyền qua đấy:-=
Sao bác đăng ký những hai suất? lại anh lái xe lần trước ha? lần trước em đi off để diện kiện dung nhan của bác nhưng bác cứ chạy lăng xăng đi đâu ấy, bỏ bọn em ngồi nói chuyện với anh lái xe suốt buổi. Sau đó lại còn về sớm nữa chứ.

Nói chung, vì ở xa đến, nên nhờ bác Hướng là thổ địa, chỉ dẫn. Công việc của mình trong buổi sáng thứ Bảy, từ trưa đến khuya thứ Bảy (thậm chí đến sáng Chủ Nhật) thì không có vấn đề gì.

Nhờ bác Hướng chọn địa điểm giùm đi, để các bác khác biết đường mà sắp xếp. Thời gian thì mình có thể bắt đầu từ 17g00 hoặc 18g00 đến khi nào "say" rồi về. Khi có địa điểm, mình sẽ cung cấp bản đồ để đi.

Bác dự định bao giờ về? có muốn đi thăm thú thủ đô không? Mấy lần trước ra bác đã diện kiến Bác Hồ chưa, con cháu miền nam ra phải thăm bác đầu tiên chứ, dù sao bác Hồ cũng ưu tiên miền nam hơn mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác dự định bao giờ về? có muốn đi thăm thú thủ đô không? Mấy lần trước ra bác đã diện kiến Bác Hồ chưa, con cháu miền nam ra phải thăm bác đầu tiên chứ, dù sao bác Hồ cũng ưu tiên miền nam hơn mà.

Những lần trước ra thủ đô, chưa có dịp đi thăm các danh lam thắng cảnh của thủ đô, vì không có hướng dẫn viên. Nếu có ai tự nguyện đưa đi, thì thật là quý! Xin cám ơn trước.
 
Bác Hướng ơi!

Chắc đợt này chỉ có hai chúng ta uống bia thôi. Buồn quá nhỉ!

Người ta nói "Trà tam, tửu tứ"

Mà coi bộ chỉ có hai thôi. Như chú tungnguyen_kt nói, như vầy giống đánh cờ tướng quá. Chiếu qua chiếu lại thôi!!! hu hu.

Làm gì có chuyện đó hả anh solomon, bác Hướng đã thu xếp vào chiều ngày nghỉ rồi mà.

Em đăng ký 3 suất: 1 suất uống bia và hai suất rót bia }}}}}
 
Anh Solomon ra HN à, vui quá. Thứ 7 em phải học cả ngày nhưng học xong có thể gặp anh và mọi người được không ạ? Lâu lắm rồi em không gặp ai cả.

Mọi người gặp trước rồi cho em biết địa chị với nhé. Mà anh Solomon đã ra đến HN rồi sao ạ? nếu chưa ra thì hay hơn nữa.:D

Thời tiết HN dạo này hơi nắng mưa thất thường, anh cẩn thận không ốm nhé.
 
Bản đồ đường đi đến quán rượu

Bản đồ đường đi đến quán rượu

thuhang.jpg
 
Thấy các bác chuẩn bị chương trình rơm rả quá, chắc chuyến này bác Solomon2211 không còn lối về Nam nữa rồi. Chúc tất cả vui khỏe.
 
Ngày đó mời các bác Hai2hai, sweet_girl, bác violetdylan, kiredesune, tiger62, WhoamI tham dự nhé.

Hi Mr. Kiệt,

I will reconfirm schedule and date you a.s.a.p. by this way or that way. I am not sure whether i am available or not but warmly welcome you visit Hanoi again.

Best Regards, %#^#$
 
Anh Solomon ra HN à, vui quá. Thứ 7 em phải học cả ngày nhưng học xong có thể gặp anh và mọi người được không ạ? Lâu lắm rồi em không gặp ai cả.

Mọi người gặp trước rồi cho em biết địa chị với nhé. Mà anh Solomon đã ra đến HN rồi sao ạ? nếu chưa ra thì hay hơn nữa.:D

Thời tiết HN dạo này hơi nắng mưa thất thường, anh cẩn thận không ốm nhé.


Em camchuong cứ vi vu HN, SG suốt. Gìa vậy mà vẫn miệt mài học hả em **~**???

Món thịt chó ở HN rất ngon, mỗi tội đang dịch tả nên mời bác Kiệt ngửi vậy :-=. Bây giờ nên ăn chín, uống sôi cho an toàn. Nếu chủ nhật rỗi, em cùng bác rong ruổi HN vậy (mỗi tội đi xe máy :=\+, xe hơi thì đã mua cho con trai mấy cái, chuyện nhỏ --=0). Sợ là hôm đó mấy giờ mọi người offline mới mở được mắt thôi?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu không lên GPE, thấy vui vẻ quá. Không biết bác Solomon2211 đã ra Hà Nội chưa và ở đến ngày nào vậy??? Vì từ ngày 21 đến hết ngày 24/05 này em lại ở TP HCM rồi.
 
Lâu không lên GPE, thấy vui vẻ quá. Không biết bác Solomon2211 đã ra Hà Nội chưa và ở đến ngày nào vậy??? Vì từ ngày 21 đến hết ngày 24/05 này em lại ở TP HCM rồi.

Thời gian đó thì mình không gặp được rồi. Thôi hẹn lần khác vậy.
 
Anh Solomon ra HN à, vui quá. Thứ 7 em phải học cả ngày nhưng học xong có thể gặp anh và mọi người được không ạ? Lâu lắm rồi em không gặp ai cả.

Mọi người gặp trước rồi cho em biết địa chị với nhé. Mà anh Solomon đã ra đến HN rồi sao ạ? nếu chưa ra thì hay hơn nữa.:D

Thời tiết HN dạo này hơi nắng mưa thất thường, anh cẩn thận không ốm nhé.

Cám ơn em quan tâm. Hẹn gặp em tối thứ Bảy. Anh violetdylan đã đề nghị đến quán rượu Thu Hằng, nhưng chưa biết quyết định cuối cùng. Bác Hướng có đề nghị gì không vậy?
 
Hi Mr. Kiệt,

I will reconfirm schedule and date you a.s.a.p. by this way or that way. I am not sure whether i am available or not but warmly welcome you visit Hanoi again.

Best Regards, %#^#$

Hi Ms. Hằng:

Thanks for your welcome to my trip this time. I hope you would arrange your valuable time to be participating in as you did not join last time.

Appreciate to see you then.

With kindest regards,
 
Rất mong 1 ngày gần đây sẽ có dịp trùng phùng Quý Thầy/cô, anh chị tại Hà Nội.

Nếu được xin hẹn Quý Thầy/cô, anh chị vào sinh nhật GPE lần thứ 3 nếu ngày tổ chức sinh nhật giữa 3 miền không trùng nhau. Lúc ấy sẽ gặp đông đủ các thành viên
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn em quan tâm. Hẹn gặp em tối thứ Bảy. Anh violetdylan đã đề nghị đến quán rượu Thu Hằng, nhưng chưa biết quyết định cuối cùng. Bác Hướng có đề nghị gì không vậy?

Lịch không có gì thay đổi (5 giờ chiều chủ nhật), vì chương trình buổi tối thoải mái hơn,... :-=

Rất mong bác KTGG ra HN chơi, thay đổi không khí vì tuổi già đang sầm sập đến !$@!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy nhờ bác Hướng sửa tiêu đề và cho địa chỉ cụ thể để mọi người dễ tìm.
 
Lịch không có gì thay đổi (5 giờ chiều chủ nhật), vì chương trình buổi tối thoải mái hơn,... :-=

Rất mong bác KTGG ra HN chơi, thay đổi không khí vì tuổi già đang sầm sập đến !$@!!

Không tính bác solomon, nếu có bác KTGG, em Cẩm Chướng tham dự thì vui biết mấy. Đợt này không được thì sinh nhật GPE bác KTGG cố gắng ra nhé. Admin và các mod bàn nhau thế nào để ba miền cùng tổ chức một ngày, một giờ tại nơi có Internet để mọi người cùng có thể cảm nhận được tình cảm của các thành viên dành cho GPE

Em đang định hỏi bác Xuan_Ha là sau khi nhậu say có chương trình gì nữa không ạ? Liệu có thể tổ chức cho mấy bác chưa có vợ ...2... đi tắm suối nước nóng có được không ạ??? **~**

Rất mong 1 ngày gần đây sẽ có dịp trùng phùng Quý Thầy/cô, anh chị tại Hà Nội.

Nếu được xin hẹn Quý Thầy/cô, anh chị vào sinh nhật GPE lần thứ 3 nếu ngày tổ chức sinh nhật giữa 3 miền không trùng nhau. Lúc ấy sẽ gặp đông đủ các thành viên

Xin lỗi bác KTGG, mải viết không kịp đọc bài bác viết, em lại mong muốn 3 miền cùng tổ chức một ngày, chả biết có được không nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
anh Dat2007 dạo này đang bận ngồi hội đồng ở QN, hôm đó cũng cố gắng về HN tham gia cho vui (thông cảm cho đến muộn).
 

Em đang định hỏi bác Xuan_Ha là sau khi nhậu say có chương trình gì nữa không ạ? Liệu có thể tổ chức cho mấy bác chưa có vợ
...2... đi tắm suối nước nóng có được không ạ??? **~**
Tưởng gì chứ các Bác vô tư đi, thế những ai đã có vợ 2 rồi hoặc chưa có vợ thì không được tham gia à Bác?
Chúc các Bác Offline vui vẻ, nếu đi Kim Bôi thì alô trước nhé. (để em còn chuẩn bị tinh thần, sức khoẻ để tiếp các Bác chưa có vợ 2.) --=0
 
Ka ka cảm ơn mr. Tuân đăng ký hộ tui. Lâu rồi không gặp bác Hướng, rồi lại còn định hỏi thăm xem mấy hôm rồi đi Ninh bình bác ấy có bắt được con dê xịn nào không. !$@!!
 
Vừa về đến nhà, hôm nay thế là vui vẻ. Cuối cùng bác Solomon cũng được sweet_girl đưa về trong tình trạng gần song song với mặt đất -\\/.-\\/.-\\/.
 
Báo cáo các bác

Em vừa từ chỗ off với bác solomon (tiếng việt gọi là xờ lộn mông) về xong, quả thực rất vui và "say" (say bia và say ....)

Em chụp nhiều hình lắm ạ, nhưng chủ yếu là hình xấu lắm nhưng cứ đưa hết lên ạ, sau đó nhờ mọi người xem hộ, bỏ hình nào đi thì em sẽ bỏ sau

DSCN6253.jpg


DSCN6255.jpg

Xờ lộn mông, gái dịu dàng, meoden

DSCN6256.jpg


DSCN6257.jpg


DSCN6261.jpg


DSCN6262.jpg


DSCN6263.jpg


DSCN6265.jpg


DSCN6266.jpg

Gái dịu dàng

DSCN6267.jpg

meoden
 
Lần chỉnh sửa cuối:
phần 2

DSCN6268.jpg


DSCN6269.jpg


DSCN6270.jpg


DSCN6272.jpg


DSCN6273.jpg


DSCN6274.jpg


DSCN6275.jpg


DSCN6276.jpg


DSCN6277.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phần 3

DSCN6278.jpg


DSCN6280.jpg



DSCN6283.jpg


DSCN6284.jpg


DSCN6285.jpg


DSCN6286.jpg


DSCN6287.jpg


DSCN6288.jpg

Đang trao đổi điện thoại với Sài Gòn
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phần 4

Em hơi bị ghen tị đấy, bác xuan_ha đã nói để em tìm hiểu, cuối cùng toàn làm phó nháy, có "tìm" được cái "hiểu" nào đâu


DSCN6295.jpg

Bác Hướng đang giới thiệu "thông báo tuyển sinh vào lớp 6" cho trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam

DSCN6296.jpg

Bác xờ lộn mông đang giới thiệu "thông báo tuyển sinh vào lớp 10" cho trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam

DSCN6298.jpg


DSCN6299.jpg

Nào chúng ta cùng "zo" - Mấy bác ngoài Bắc toàn thấy uống bia bằng "bom" hãi quá

DSCN6301.jpg


DSCN6302.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phần 5

DSCN6304.jpg


DSCN6305.jpg


DSCN6308.jpg


DSCN6309.jpg


DSCN6312.jpg


DSCN6314.jpg


DSCN6315.jpg


DSCN6317.jpg


DSCN6319.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phần 6

DSCN6323.jpg



DSCN6330.jpg


DSCN6331.jpg


DSCN6333.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phần 7

DSCN6339.jpg


DSCN6340.jpg


DSCN6342.jpg


DSCN6346.jpg


DSCN6347.jpg


DSCN6350.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em đã đưa hết các hình lên rồi đấy ạ, nhờ bác Hướng kiểm tra lại, cho lời bình và điền tên các thành viên viên để mọi người cùng biết.

Cảm ơn bác Hướng nhiều
 

Rất cám ơn những ai không đăng ký mà tham gia, và cũng rất ghét những ai đã đăng ký mà không tham gia khi ko đưa ra lý do gì cả.


Chúc mọi người ngủ ngon!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
DSCN6298.jpg


DSCN6299.jpg

Nào chúng ta cùng "zo" - Mấy bác ngoài Bắc toàn thấy uống bia bằng "bom" hãi quá

Các bác uống cái gì mà lạ vậy ta, món này trong Nam chắc kg có?!
Có một bác to con (tiêu chuẩn Châu Âu, cao tới 2m), đã thật!
Mới thấy lần đầu, hay đấy!
 
Các bác uống cái gì mà lạ vậy ta, món này trong Nam chắc kg có?!
Có một bác to con (tiêu chuẩn Châu Âu, cao tới 2m), đã thật!
Mới thấy lần đầu, hay đấy!

Vì người nhỏ không ôm được bom lớn nên đành chỉ dùng từng bom nhỏ thôi. Đó là bia Hà Nội bác ạ. Khi nào bác Vũ Ngọc ra Bắc, anh em tập thể lực để ôm bom to hơn@#!^% zo zo.

DSCN6261.jpg

Giờ nhìn trong ảnh em mới thấy anh Hùng có cái nhìn "duyên dáng" làm sao. }}}}}
 
Bác Hướng nhà ta hình như được thả lồng hay sao mà thấy vui ghê. Còn Bác Tuân chắc là sướng nhất, không biết Solomon tối qua có về được không chứ thấy mọi người ôm cái gì đó to quá.
 
DSCN6261.jpg

Giờ nhìn trong ảnh em mới thấy anh Hùng có cái nhìn "duyên dáng" làm sao. }}}}}

Chẳng những duyên dáng mà gương mặt có nét nghệ sĩ lắm.
Không rõ anh Hùng nick trên đễn đàn mình là gì vậy ?
Còn thành viên nữ ngồi cạnh anh Hùng, nick gì ?

Thấy Quý Thầy, anh chị offline quá hoành tráng và thật thân thương.

DSCN6298.jpg


Bác Soolomon2211, có xin phép Thầy Tuân của em chưa? Thấy Bác Soolomon2211 và em sweetgirl tâm sự ăn ý thế. Bác Vũ Ngọc nhà em nhìn ảnh này lại tiếc than như thằn lằn núi nữa nhe.

DSCN6277.jpg


Nhờ giới thiệu tên nick của hai bác này dùm em. (Bác Nghĩa - violetdylan thì em biết rồi)
DSCN6265.jpg


Kính chúc tất cả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn gắn bó.

Thân
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nhờ giới thiệu tên nick của hai bác này dùm em. (Bác Nghĩa - violetdylan thì em biết rồi)
DSCN6265.jpg

Ngồi bên trái là bác Hamvui, còn bên phải chưa có nick - tên là Phong - đồng nghiệp bác Hướng, suốt ngày vác khoan đi khắp nơi. Nghe đâu, hôm qua hai người đã vác khoan đi Bắc Giang rồi ghé về Bắc Ninh ăn chim trời, sau đó mới ghé quán Thu Hằng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ trái sang phải: anh violetdylan, bạn Phong, PhanTuHuong
P1010679.jpg


solomon2211, sweet_girl, meoden
P1010680.jpg


P1010683.jpg


meoden và anh Hamvui
P1010684.jpg


P1010685.jpg
 
Các thành viên tham dự lúc bắt đầu
P1010686.jpg


Sau đó, TuanVNUNI đến
P1010688.jpg


Một hồi sau, bác PhanTuHuong muốn nghỉ tí
P1010693.jpg


P1010697.jpg
 
Uống bằng ly không đã, nên chuyển qua uống nguyên "bom" - phong cach mới ở Hà Nội
P1010698.jpg


P1010699.jpg


chú Kiên hoàn thành sớm thật
P1010700.jpg


Sau khi uống xong, hình như mặt ai cũng như nghệch ra
P1010701.jpg
 
Bác PhanTuHuong đang tính số sò huyết còn thừa để mà bớt tiền.
P1010702.jpg


violetdylan đang "phê" thuốc - chắc đang ở tầng mây thứ 8 !!! ráng tí đi, rít thêm 1 hơi nữa sẽ đến tầng 9 thôi
P1010703.jpg


"Tôi thế này mà bảo Tây hả, chú vungoc không hiểu tôi rồi"
P1010705.jpg


Ối già già! Không có râu, vuốt cằm cũng đủ phê thật!
P1010706.jpg


"Anh ơi! Thứ hai cho em nghỉ làm một ngày nhé!" - "OK"
P1010708.jpg
 
Phải nói rằng, bom bia mạnh thật!

Một anh nhanh nhảu múa tay
Anh kia ngoáy mũi thật hay, thật tài!

P1010710.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
DSCN6347.jpg



Anh Hướng mới bị va vào đâu mà chẳng thông báo cho anh em biết để còn đến thăm. Đầu gối vẫn còn đang bôi nghệ./-*+/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đầu gối củ lạc đấy anh ạ, có phải củ nghệ đâu! :=\+
 
Cám ơn các thành viên miền Bắc

Hôm qua, sau buổi uống bia chia tay tại Legend Beer đối diện hồ Gươm. Mình đi thẳng một mạch đến sân bay Nội Bài. Trên đường đi, nhớ lại những nụ cười của các thành viên Hà Nội: bác PhanTuHuong, bác violetdylan, TuanVNUNI, bác Hamvui, bạn Phong, bạn Kiên, sweet_girl, meodenhhlt. Một tình cảm thân thương chất ngất! Các bạn đã mang đến những kỹ niệm khó phai.

Hơi tiếc vì cam_chuong không tham dự được, nhưng giờ chót vẫn ghé qua một tí.

Chuyến bay trễ vào đến sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM lúc 23g20.

Cám ơn tất cả các bạn vì sự nồng nhiệt, cám ơn tất cả các bạn vì sự ân cần và mong sớm gặp lại các bạn.

HoGuom.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui chao, ngồi sau xe bác Solomon2211 run khiếp. Đầu tiên là bác ý bảo: "lâu rùi anh không chạy xe máy", tiếp theo là thấy hơi men... Tới khúc cua vào Mỹ Đình bác ý rê ga chạy 1 mạch bỏ qua cả xe taxi. May mà tới V2 club vẫn an toàn he he

Vậy là bít bác Solomon2211 là bác nào rùi. Nhưng hôm đó ở V2 ồn ào quá, chưa kịp bít bác nào với bác nào ngoài bác Hướng và bác Tuân
 
Ui chao, ngồi sau xe bác Solomon2211 run khiếp. Đầu tiên là bác ý bảo: "lâu rùi anh không chạy xe máy", tiếp theo là thấy hơi men... Tới khúc cua vào Mỹ Đình bác ý rê ga chạy 1 mạch bỏ qua cả xe taxi. May mà tới V2 club vẫn an toàn he he

Vậy là bít bác Solomon2211 là bác nào rùi. Nhưng hôm đó ở V2 ồn ào quá, chưa kịp bít bác nào với bác nào ngoài bác Hướng và bác Tuân


Sao hình off không thấy có Tigon-ETC nhỉ?
 
Hu hu
Nhìn thấy mọi người ...zui quá
Đúng sáng thứ 7 em bị sút lưng, nằm bẹp ở nhà 2 ngày (lý do: chớm gai đôi cột sống)
Đã mấy lần đi dự GPE offline hụt rồi

Hu hu
 
Hu hu
Nhìn thấy mọi người ...zui quá
Đúng sáng thứ 7 em bị sút lưng, nằm bẹp ở nhà 2 ngày (lý do: chớm gai đôi cột sống)
Đã mấy lần đi dự GPE offline hụt rồi

Hu hu

Nghe buồn thế! Vậy cố gắng dưỡng sức để gặp lần sau vậy.
 
Ui chao, ngồi sau xe bác Solomon2211 run khiếp. Đầu tiên là bác ý bảo: "lâu rùi anh không chạy xe máy", tiếp theo là thấy hơi men... Tới khúc cua vào Mỹ Đình bác ý rê ga chạy 1 mạch bỏ qua cả xe taxi. May mà tới V2 club vẫn an toàn he he

Vậy là bít bác Solomon2211 là bác nào rùi. Nhưng hôm đó ở V2 ồn ào quá, chưa kịp bít bác nào với bác nào ngoài bác Hướng và bác Tuân


Bác Solomon kỳ này ra Bắc về thấy tâm trạng vui hẳn lên, hỏng biết lý do gì nữa. Chắc em phải thu xếp ra bắc một lần quá. Hy vọng em cũng sẽ được như anh solomon.
 
Bác Solomon kỳ này ra Bắc về thấy tâm trạng vui hẳn lên, hỏng biết lý do gì nữa. Chắc em phải thu xếp ra bắc một lần quá. Hy vọng em cũng sẽ được như anh solomon.

Hi hi, welcome to bác. Nhưng có ra Bắc phải có tý men thì mới rê ga vậy được (chít, chả an toàn... giao thông tẹo nào he he)

Kể ra cảm giác mạnh cũng thấy hay hay

@anh Kiệt: Em gái kế của camchuong mà (2 chị em giống nhau nhở)
 
DSCN6274.jpg


DSCN6276.jpg


DSCN6277.jpg

Còn biểu lộ tinh thần chiến thắng và cụng ly tự chúc mừng ...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Lâu lâu nhìn hình này lại thấy nhơ nhớ... --=0
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom