Ăn tối 7h30 ngày 27/03 ở TP.HCM (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,238
Được thích
24,773
Tối ngày mai (ngày 27/03), tôi và anh Hamvui vào SG. Khoảng 6h30 đến nơi, lúc bụng đói là vừa (dự kiến ở khu vực quận Bình Thạnh). Chỉ mong JetStar không trễ như đợt trước, làm mọi người phải đợi.

Bác nào rảnh đi ăn tối cùng anh em, ăn đến đêm cũng được -\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác đi cùng ai không? Chứ vào Sài Gòn thì thành viên GPE nhìu lắm bác ơi, bác chuẩn bị bụng đi, phải típ nhìu đoàn đấy.
 
Mai mình đi ăn tiệc của Công ty tổ chức ở Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, nhanh nhất thì 9 mới xong tiệc. Nếu bác Hướng mà còn đang nhậu ở Sài Gòn thì hú mình sẽ chạy tới, điện thoại của mình bên dưới chữ ký!

Thân mến!
 
Mai mình cũng đi tiếp khách, mình sẽ gọi bác nhé.
 
Nhiều nhưng uống công bằng thì có gì ngại --=0

Được tin sư huynh vác khoan "cùn" vào Nam, muội mừng lắm. Kỳ này, chắc muội phải đích thân tặng sư huynh "nụ hôn đầu xuân" đã ấp ủ trong lòng muội bao ngày tháng qua.

Sư huynh PhanTuHuongHamvui yên chí đi, các sư huynh/sư tỉ trong Nam luôn mài răng - tu luyện võ công - hấp tinh đại pháp chờ quý sư huynh đây.

Nói về uống công bằng, dân trong Nam đều hiếu khách hai sư huynh à. Cứ mỗi thành viên lại nâng ly mời quý huynh từng ly một như thế công bằng chưa. Quý sư huynh đừng nói là đá bỏng đá bỏ nhe.

Kỳ này, chắc muội đích thân lặn lội đến nhà sư nương ngocmaipretty để chở sư nương ấy diện kiến và dùng mỹ nhân kế phục rượu quý huynh mới được.

Xin giới thiệu Hình ảnh thân thương của sư nương ngocmaipretty
 
Mai mình đi ăn tiệc của Công ty tổ chức ở Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, nhanh nhất thì 9 mới xong tiệc. Nếu bác Hướng mà còn đang nhậu ở Sài Gòn thì hú mình sẽ chạy tới, điện thoại của mình bên dưới chữ ký!

Thân mến!

Bác Vũ Ngọc mến thương, ngocmaipretty luôn hướng về bác bẳng cả trái tim

Xin bác bảo trọng - take care. I need you, i love you, i want you. Are you OK ?

Vũ Ngọc mến thương nay còn đâu - Hàn mặc Tử

Sư nương ngocmaipretty - Diễn viên chính PD trong phim Bạch Tuyết và 7 chú lùn, khỏi hoá trang.
Ngoài việc đóng phim,Sư nương ngocmaipretty còn biết làm thơ văn "Hàn Mặc Tử". Còn luyện kinh pháp excel, foxpro. sinh ngữ cũng tập tễnh - dịch kinh thư thì good

snow-white-1.jpg


princess_snow_white.jpg


Ước gì KTGG là 1 trong 7 chú lùn của Sư nương ngocmaipretty

11012930-20-bach-tuyet.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhưng rút cục thì có được ăn tối không ? (Không tính chiện ăn tối với bà xã ở nhà à nghen)
 
Anh ui, vậy mà không ghé Đà Nẵng cổ vũ cho đội nhà nhỉ?! -=09=
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tối nay, không biết em có đi ra khỏi cơ quan được không ? hay lại phải ngủ đêm tại đây để lo các báo cáo cho xong để chief yên tâm

Hiện em đang í ới (la ỏm tỏi) với mấy ẻm chân dài mệt chết được. Cứ ngồi khoe cái đùi, lúc thì cái mông, lúc thì làm rớt cây bút ngã người ngồi nhặt lên khiến đầu óc em quay cuồng. Số liệu không cân, chông vênh chóng mặt. Nhìn thấy ra con số Lãi khủng khiếp, điều chỉnh chạy tới chạy lui thì mấy em gõ con số 1 triệu thành 1 tỉ và cứ thế hết nạn này đến nạn khác.

Hãy thương cứu vớt cho em ra khỏi vấn nạn "khủng hoảng" này
 
Huynh Gân lầm rồi. Muội là nhân vật chính PD là nhân vật phản diện, không phải Bạch Tuyết đâu. Chính là mụ phù thuỷ ấy. Năm xưa, đạo diễn Hollywood (tên gì muội quên rồi), đi tìm diễn viên cho nhân vật này, thấy muội mừng quá, vì không tốn chi phí hoá trang gì mà đã giống mụ phù thuỷ. Nhưng rốt cuộc ông lão nhà muội hông cho đi.
Hồi đó muội có chụp lại vài tấm để ông đạo diễn phê điểm:

sorceress3.jpg


Socceress2.gif


socceress.gif
 
Nhưng rút cục thì có được ăn tối không ? (Không tính chiện ăn tối với bà xã ở nhà à nghen)

Em nghĩ Thầy BNTT nên ở nhà vui vẻ với vợ con thì hay hơn. Còn Thầy cứ theo bác KTGG miết thì hỏng cả đời Thầy.

Thầy thấy không ? Thầy Mỹ có bao chừ bước ra khỏi nhà 1 bước khi đã đi làm về đâu. Bà xã cưng quý Thầy Mỹ như trứng ngỗng. Sợ Thầy đi quên lối về.

Riêng sư nương Ngocmaipretty yêu quý của bé Thùy An, ai gặp được sư nương quả là hạnh phúc to. Lý do :
+ Nhan sắc sẵn có do trời ban phú
+ Khỏi tốn tiền trang điểm nhan sắc. Chỉ tiêu đầu tiên trong tiết giảm chi tiêu gia đình. Được thế mấy ông chồng mừng wín.
+ Nhiều tài nghệ, lúc vai phản diện lúc vai trực diện
+ Văn phong không thua kém Hàn Mặc tử
 
Hic, xem hình Ngọc Mai muội xong, không biết có ai chẹp chẹp nữa không ta!

Vũ Ngọc à, hay là đổi tông qua áo đen đi!
 
Có độ--=0--=0--=0.
Giao lưu-\\/. & Học hỏi --=0
 
Hè.... hỏi có được ăn tối hông, chẳng trả lời.
Alo cho cái số xxxx thì ... "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Tò tí te tò tí te...
Chán quá Hướng ơi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Huynh Gân lầm rồi. Muội là nhân vật chính PD là nhân vật phản diện, không phải Bạch Tuyết đâu. Chính là mụ phù thuỷ ấy. Năm xưa, đạo diễn Hollywood (tên gì muội quên rồi), đi tìm diễn viên cho nhân vật này, thấy muội mừng quá, vì không tốn chi phí hoá trang gì mà đã giống mụ phù thuỷ. Nhưng rốt cuộc ông lão nhà muội hông cho đi.
Hồi đó muội có chụp lại vài tấm để ông đạo diễn phê điểm:

sorceress3.jpg


Socceress2.gif


socceress.gif

Hic, xem hình Ngọc Mai muội xong, không biết có ai chẹp chẹp nữa không ta!

Vũ Ngọc à, hay là đổi tông qua áo đen đi!

Cái em áo màu đen này thì chẹp chẹp hổng nổi đâu bác :=\+ptm0412 ơi!
Mới nhìn là xìu luôn rồi, khiếp quá, chéc chéc! @$@!^%
 
Thân mời tất cả các thành viên trong Nam đến giao lưu cùng bác Hướng tại 45 Phan Đăng Lưu ngay tức thời. Thời gian : 9:00PM

Kính báo
 
Em càng chán bác BNTT ơi! Em đang trên máy bay thì nghe thế nào được????? Em gọi lại thì bác có nghe đâu!!!!!!!!!**~**
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua lần đầu gặp Thầy Hướng, cao to, vui vẻ, nhậu được -->> mình say quá, chạy tới An Sương lại có một ẻm rủ nhậu dứt khoát không cho mình về, nhậu đến 1 giờ ẻm đó say quá, nằm vật ra (xem hình dưới) thì mình mới trốn về được:

say_ruoubmp.jpg


Điện thoại hết pin, vợ gọi mãi không được, tưởng mình đang chẹp chẹp với ẻm nào nên tắt máy nên bà tức tối quá. Về tới nhà đã hơn 2 giờ đêm vừa bước xuống xe bị vợ đạp cho một trận nên thân:

Vodanhchong.jpg


Nhưng mà được gặp Thầy Hướng, Chú KTGG, Anh Solomon2211, anh Tè đầy núi là mình vui lắm rồi!

Các bác mau post hình lên nhé!

Trong cơn say, có gì không phải xin các bác bỏ qua / Cảm ơn các bác nhé!
 
Bác Hướng không những cao to, vui vẻ mà cón nhảy rất đẹp đấy
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc có lẻ cô này nóng quá thì phải. Mà Vũ Ngọc làm sao mà cô này nóng đến thế !

LVD
 
Chắc có lẻ cô này nóng quá thì phải. Mà Vũ Ngọc làm sao mà cô này nóng đến thế !

LVD

Cô ấy nhậu rượu đế nhiều quá nên nóng đấy bác ạ, với lại đêm qua thời tiết nóng nực cô ấy phải làm thế cho... mát... rượi, chẹp chẹp!:-=
 
Cám ơn các bác KTGG, anh Solomon, anh Tedaynui, anh Vungoc không quản ngại đường xa, sư tử nhà gầm gừ đã nhiệt tình tham gia "ăn tối" cùng em :-=
 
Đồng thời nhận được lời mời của anh Thephi99 xuống Bình Dương gặp mặt các bác Solomon, bác VuNgoc, anh Tungnguyen_kt,...
Nghe háo hức quá, nhưng cần phân bổ thời gian và sức khỏe cho phù hợp **~**-+*/!$@!!, cố gắng chiều chủ nhật này tham gia được.


Còn anh Hamvui đi Vũng Tàu về là bạn rủ đi thẳng miền Tây (tiếc là mình không đi miền Tây được vì bận công việc).
 
Thương cho Thầy Ngọc của em, đêm qua mãi đến 3 giờ sáng mới về đến nhà.
Vừa vào đến nhà được vợ cưng, nâng khăn sửa túi, cho Thầy hết mấy hèo. Nhưng tật cũng không chừa, vẫn chẹp chẹp

Sovo0.jpg


Bị mấy hèo xong, Thầy thắm thiết lại nhớ bài thơ của Hàn Mặc Tử do sư nương ngocmaipretty gởi tặng.

Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết
Xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia
Trời đất như quay cuồng khi hèo gỗ phát vô mông,
Ngọc Vũ nay còn đâu!

Ơi đời Vũ Ngọc nay còn đâu.
 
Quán 45 Phan Đăng Lưu đón chào PhanTuHuong

Hơn 21g30, tôi đến quán 45 Phan Đăng Lưu mà không biết những ai sẽ đến. Khoảng 10 phút sau bác PhanTuHuong xuất hiện trên phương tiện mà HCM chiếm đa phần ("Xe Ôm")

Dưới đây là vài hình ảnh:

Bác KTGGPhanTuHuong


27032009460.jpg


27032009459.jpg


Ối giời ơi! Lại còn hôn nữa
27032009461.jpg


Vũ Ngọc và Phan Tự Hướng
27032009462.jpg


À,vậy là bác tedaynui cũng đến chung vui
27032009463.jpg


Chuẩn bị chia tay (12g00 - Chủ quán đóng cửa)

27032009465.jpg


27032009466.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe háo hức quá, nhưng cần phân bổ thời gian và sức khỏe cho phù hợp **~**-+*/!$@!!, cố gắng chiều chủ nhật này tham gia được.

Nói giữ sức khỏe mà trưa nay nhậu, tối nay đi Vũng Tàu nhậu tiếp. Ngày mai lên Bình Dương, hỏng biết còn sức không?. -0-/.
 
Thế Jeni ở đâu mà không thấy tham gia vậy
 
Em dạo này bận quá! Không đến chung vui được! Tiếc quá đi à! Anh Hướng khi nào vào TPHCM lại thế!?
 
Nói giữ sức khỏe mà trưa nay nhậu, tối nay đi Vũng Tàu nhậu tiếp. Ngày mai lên Bình Dương, hỏng biết còn sức không?. -0-/.

Vâng, trưa qua ngồi với mấy ông học cùng đại học. Tối mới xuống được Vũng Tàu, ngất lên ngất xuống, giờ mới tỉnh.

Cố gắng trưa thứ 2 mới về SG và đi Bình Dương luôn, có được không các bác?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
PhanTuHuong, bác KTGG
DSC00720.jpg




Bác Tedaynui, bác Solomon:
DSC00723.jpg





Bác Hamvui (ngoài cùng, bên trái) cùng với bạn Đại học PhanTuHuong trong Sài Gòn:
DSC00726.jpg




Bác Hamvui bên phải (già rồi nhưng vẫn ham chơi :-=):
DSC00729.jpg
 
PhanTuHuong, bác KTGG


Bác Hamvui (ngoài cùng, bên trái) cùng với bạn Đại học PhanTuHuong trong Sài Gòn:
DSC00726.jpg




Bác Hamvui bên phải (già rồi nhưng vẫn ham chơi :-=):
DSC00729.jpg
Hôm trước em gặp anh Hamvui khác cơ, hôm nay lại thấy khác. Đây đích thị ông Ham uống em ông Ham vui, trông mặt tái mét he he ...
 
Đến TP. Vũng Tàu xinh đẹp lại gặp ngay tay chơi này:

DSC00715.jpg
 
Cám ơn em Phantuhuong, mai anh vi vu ở miền Tây rùi. Good luck to you!!!!
 
Buổi tiệc tiển bác Hướng tại Bình Dương về Hà Nội lúc 19g, tiển bác gồm các bác DoHuuThuc, KTGT, Solomon2211, Tungnguyen_kt,Thephi99, Kiên, những tấm hình kỷ niệm bác chuẩn bị về Hà Nội
IMG0034A.jpg


IMG0037A.jpg

Anh Kiên đi cùng bác từ Hồ Chí Minh đến Bình Dương cũng là bác tài của chuyến đi
IMG0036A.jpg


IMG0035A.jpg


Rồi cũng phải đến giờ chia tay bác
IMG0038A.jpg
 
Bình Dương tiễn đưa bác PhanTuHuong về Hà Nội - Quán 18E

Sau chuyến công tác vài ngày qua các tỉnh thành miền Nam (TP.HCM, Vũng Tàu). Buổi tiễn đưa bác PhanTuHuong diễn ra tại Bình Dương. Có lẽ giờ này bác vẫn còn trên mây (trên máy bay)

Dưới đây là một số hình ảnh

PhanTuHuong, Solomon2211, Thephi99, Kế Toán Già Gân (đã thành sư phụ) và dohuuthuc

30032009467.jpg


PhanTuHuong cùng tài xế Kiên

30032009468.jpg



30032009469.jpg


PhanTuHuong cùng Tungnguyen_kt

30032009470.jpg


30032009471.jpg


30032009472.jpg


Chuyến bay 8806 sẽ cất cánh từ TP.HCM đi Hà Nội lúc 19g30 ngày 30/03/2009. Chúng tôi đến sân bay lúc 18g58. Loay hoay mãi, bác PhanTuHuong không thể xuất trình được vé máy bay. Bật máy vi tính lên để xem thông tin vé cùng vài chi tiết cá nhân để xác định vé. Ối giời! Office đâu mất rồi! Làm sao mở được Microsoft Winword để xem thông tin vé. Cắm đĩa USB vào máy tính, sau khoảng 10 phút cài đặt. À đây rồi! Chiếc vé điện tử đã hiện lên mà hình. Anh kiểm soát vé xem vé trực tiếp trên màn hình. Đúng rồi! Mời anh làm thủ tục.

Thật là tuyệt vời! Hoan hô vi tính! Hoan hô chiếc laptop còn năng lượng!

Nếu không thì .... chúng ta sẽ 1..2..3 vô, mừng bác PhanTuHuong không về Hà Nội kịp chuyến bay.

Tạm biệt các bạn! Tạm biệt TP. HCM! Hướng về Hà Nội đây.
 
Sau chuyến công tác vài ngày qua các tỉnh thành miền Nam (TP.HCM, Vũng Tàu). Buổi tiễn đưa bác PhanTuHuong diễn ra tại Bình Dương. Có lẽ giờ này bác vẫn còn trên mây (trên máy bay)

Dưới đây là một số hình ảnh

PhanTuHuong, Solomon2211, Thephi99, Kế Toán Già Gân (đã thành sư phụ) và dohuuthuc

30032009467.jpg

Bác Kế Toán Già Gân Gân bữa nay cắt đầu trọc nhìn "đẹp chai" phết!
 
Cám ơn tất cả anh em đã có cuộc họp mặt đưa tiễn Thầy Hướng về Hà Nội.

Cám ơn tay nghề làm hình ảnh bằng Photoshop của Thầy Solomon.
Tay nghề quá dữ, trong chốc lát mình đã thành lão : "Lỗ Trí Thầm" lúc nào không hay.
Hay tại các ẻm chân dài : Em xin vuốt tóc anh, xin vuốt tóc anh... một lần đầu như lần cuối.

Gân đâu rồi, còn ai vuốt tóc. Cổ em cao, tay mười ngón thiên thần ...

30032009467.jpg


Thôi em đừng khóc nữa làm gì
Kỷ niệm sầu ân tình cũ xa xưa
Thôi em đừng khóc,
Em đừng khóc, đừng khóc nữa giọt lệ sầu
Làm sao xóa hết tâm tư

Thôi em đừng tới nữa làm gì
Đừng để lòng se lại khúc yêu đương
Thôi em đừng tiếc
Em đừng tiếc, đừng tiếc nữa
Đừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn

Ôi, cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người
Lệ sầu chia ly buồn tê tái
Ly rượu này đầy thương đau tấm hình hài
Thu man mác buồn mùa thu ơi

Thôi em đừng nhắc nữa làm gì
Từng nẻo đường in hình bóng chung đôi
Thôi em đừng nhớ
Em đừng nhớ nữa chuyện của mình
Kiếp nay đành lỡ duyên rồi

Thôi đôi bờ vai đừng rung động
Đã hết rồi còn khóc nữa chi em...
 
Thấy các bác đi nhậu nhẹt sung sướng như thế mà em cảm thấy tủi lòng. Sao chị em phụ nữ chúng ta không có 1 ngày ăn chơi xả láng như các bác trai nhỉ?
Lâu lâu bỏ chồng con ở nhà chắc không sao đâu. Chúc mọi người luôn vui vẻ!!!!!
 
Đúng là Box thư giãn, nói hay, bình loạn hay, hình ảnh post lên cũng hay.
 
Cám ơn các bác đã nhiệt tình giao lưu với PhanTuHuong này!

Hy vọng sớm có ngày gặp mặt lại ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung,...

Thấy các bác đi nhậu nhẹt sung sướng như thế mà em cảm thấy tủi lòng. Sao chị em phụ nữ chúng ta không có 1 ngày ăn chơi xả láng như các bác trai nhỉ?
Lâu lâu bỏ chồng con ở nhà chắc không sao đâu. Chúc mọi người luôn vui vẻ!!!!!

Vất vả thì phải thư giãn chứ bạn.
 
Anh Hướng đáp tới Hà Nội lúc mấy giờ zậy bác? nghe anh Kiệt nói vé bay của em giật cả người.
 
Bác Hướng còn 1 ít hình trong máy ,bác post lên tiếp cho anh em bình loạn xị cả lên cho vui.Có lẽ 4 ngày bia rượu nên giờ còn phê xây xẩm mình mẩy hả bác ?
 
Em xin bổ sung thêm vài ảnh nữa
IMG_0127-1.jpg


Hai cụ chiến binh gặp nhau tay bắt mặt mừng
IMG_0129-1.jpg


IMG_0130-1.jpg


IMG_0139-1.jpg


IMG_0140-1.jpg
 
Lỡ chuyến ăn chơi ở Bình Dương rồi, hít chả ai í ới gì hẹ-0-/.
 
Bất ngờ quá anh Minh Com ơi, mình cũng không chuẩn bị để kêu gọi các bác trên GPE được, bác Hướng đến chạy liền, xin lỗi rút kinh nghiệm lần sau. Thật ra hôm đó ở cơ quan mình mất điện chạy máy phát IT không mở mạng nên mình không mời gọi được trên GPE, chỉ thông báo được 1 số anh mình có số phone.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có lẽ đây là buổi ăn tối dài nhất GPE từ trước đến nay đấy cả nhà nhỉ?! Vui thật đấy!}}}}}
 
Tối qua mới tạm ngồi cài lại Window Vista Home, tranh thủ post 1 số bài:

- Hình ảnh khu rừng Sác nổi tiếng khi đi tàu cánh ngầm từ Vũng Tàu về Sài gòn:

DSC00731.jpg




- Tàu cánh ngầm (giá hơi chát 1 chút 160.000/lượt)

DSC00737.jpg




- Tàu biển châu Âu EUROPA to phạng trên tuyến gặp

DSC00739.jpg


DSC00741.jpg




- Cây cầu Phú Mỹ sắp hợp long khi gần đến SG

DSC00744.jpg
 
Mãi 11h30 đến SG, leo lên con xe Mio bé tí tẹo, cùng cậu em cùng nghề địa chất thẳng tiến về Bình Dương, tỉnh nổi tiếng về nền CN trong miền Nam. Nóng khủng khiếp (ngoài Bắc còn lại cóng), nhưng được cái đường thoáng nên chỉ khoảng 40 phút sau có mặt tại Bình Dương.

Đầu tiên gặp bác Thế Phi, hiện làm phòng Kinh doanh của 1 công ty xây dựng chuyên thi công. Mấy anh em ngồi quán bia chuyện trò chờ mọi người đến sau (cuối tháng dân kế toán bận giải trình).

Lúc sau, thầy Đỗ Hữu Thực từ Hóc Môn đến, rồi bác KTGG với cái đầu mới chẳng tốn dầu gội (bác đi xe buýt từ SG lên). Cuộc vui bắt đầu sôi động hơn, nhưng do sức khỏe cho chuyến đi bão táp này đã bị giảm sút nhiều nên tôi không uống nhiều (trong lúc chờ đợi chỉ 6-7 chai gì đó thôi :-=), các bác cũng vậy.

Một lúc nữa anh Solomon (Kiệt lớn) cùng với 1 cậu em bận bịu với công việc luôn alô đến, bác Kiệt nói tiếng Anh như gió khiến mọi người phải nể. Khi về mới biết cậu em cùng đồng hương Ba Vì - HN (chứ không phải Hà Tây :-=) với mình.

Cuối cùng chàng trai cao kều Tung_kt cũng đến chung vui.

Dưới đây là 1 số hình ảnh giao lưu:​


- Bắt đầu vào Thị xã Thủ Đầu Một:

DSC00746.jpg




- Quán nhậu hoành tráng và lần đầu mình được chiêu đãi món gân đà điểu ở đây }}}}}

DSC00747.jpg



DSC00748.jpg



DSC00749.jpg
 
DSC00750.jpg


Bác Kiệt tuy nói chuyện với bác Phi nhưng vẫn liếc cô ở giữa:

DSC00751.jpg
 
DSC00750.jpg



Bác Kiệt tuy nói chuyện với bác Phi nhưng vẫn liếc cô ở giữa:
DSC00751.jpg


DSC00752.jpg


DSC00753.jpg


DSC00755.jpg


DSC00756.jpg
 
Sau đó, bác Kiệt cho bâu nhờ ô tô ra sân bay (tưởng sớm nhưng tý nữa trễ máy bay :=\+), vé in ra rồi, để trong cặp nhưng tìm mãi không thấy (khi về mới thấy bị kẹp trong tờ báo). Mở máy tính mới biết mình vừa remove bộ office vì bị lỗi :=\+, chờ chừng 5 phút cài đặt là OK! (may máy tính vẫn còn pin :-=). Nhìn bác Kiệt lễ mễ xách túi đồ chạy theo đến buồn cười nhưng không dám cười vì sợ máy tính cài không được -\\/.

Gần 8h0 tối lên máy bay, 10h0 đến HN, lạnh + mưa.
 
Lâu xem lại thấy nhớ, tiếc là bây giờ không còn chết đi sống lại đc như trước! //////
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom