TP.HCM-Offline chia quà Miền Bắc 17h30' - 21/03/2009 - Quán 45 Phan Đăng Lưu (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

Anh chị đi, nếu có đi tăng 2 (cafe or karaoke) thì kiu em nha. Em ko đến quán nhậu được. -0-/.. Chúc anh chị offline vui vẻ!

@anh ca_dafi: sao cho nick em màu đỏ chói vậy anh, mới đọc tưởng mình đang bị truy nã.:=\+
 
Bác gân chịu hết nổi rùi, chết mất, kha khakkha
 
Tối nay thật vui và nhiều bất ngờ . Bất ngờ nhất là có cô em họ của bác Ptm giới thiệu đã từ Bắc vào Nam để tham dự buổi off , qua tăng 2 thì hoàng tử đi lạc mất tiêu.?! quang cảnh chia nhận quà cực kỳ sinh động !


p/s : chúc các bạn đi Đại Nam và ....vui vẻ !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua vui quá nên xỉn, phải bỏ về giữa chừng. Mong các bác thông cảm và cho em 2 chữ: Đại Xá!!!
 
Bác tungnguyen_kt chơi khâm em 1 vố quá đau ta. Không sao cả. Khà khà khà. Bác hãy đợi đấy.

Em mới nói nhỏ với bác là em vào câu lạc bộ Không quân để học nhảy dù. Thì bị bác bêu rêu em rùi.

Đây 1 số hình ảnh của KTGG đang học cách xếp dù đây :

vtc_110892_2.jpg

Giờ này, mọi người còn say quá nên chưa ai post hình lên cả
 
Các bác giữ hình hiện giờ còn đang quay chụp ảnh của tăng 3 phải hết ngày hôm nay mới có hình lên GPE được .Chờ vậy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chờ từ sáng đến giờ, không thấy ai post hình lên vậy ta.
Thôi để em, gởi ảnh lên trước nhe.

10625511232511536.jpg


và rồi em nói :

0fdppqzdA.gif
 
Đợi chờ con mắt đỏ hoe
Đợi chờ ảnh chụp có nhòe mặt ai
Đợi chờ cái cổ nó dài
Mà sao chẳng thấy ảnh ai thế này
Phải chăng thợ ảnh còn say
Trúc Giang mỹ tửu với thầy Thu Nghi
Phải chăng rượu nếp Bắc Kỳ
Ba hôm chẳng tỉnh biết đi đường nào?
Phải chăng trăng gió xôn xao
Phải chăng xin hỏi thầy nao có hình?
Làm sao thầy cứ lặng thinh
Để em cứ đợi tấm hình ..... người ta!!!

 
Anh Solomon2211 giữ hình sao không thấy post lên nhỉ.

@ KTGG: em đâu có chơi khâm gì đâu bác, thật sự hôm đó em rất lo cho bác, không biết hiện giờ bác lấy lại được phong độ chưa nữa.
 
Xin lỗi các bác dây cáp lấy dữ liệu của em nó nằm ở đâu em tìm chưa re, cho nên chưa có hình lên đươc.
 
Xin lỗi các bác dây cáp lấy dữ liệu của em nó nằm ở đâu em tìm chưa re, cho nên chưa có hình lên đươc.

Bác thò tay ra đi, em chuyển cho bác sợi dây nè.

tungnguyen_kt, cám ơn thịnh tình của bác lo lắng cho em. Làm em bị mất quan điểm với Thầy/Cô, anh chi của em quá chời. Chuyến này, chắc em phải trốn đi biệt xứ quá. Hụ hụ hụ

Trên đường về, em tình cờ gặp bạn Tony Jaa từ Thái Lan đáp máy bay xuống, đang la ơi ới.

47229df1_2.jpg


Già Gân ơi đi đâu vậy? Sao đành đoạn bỏ em đi với ẻm chân dài một mình thế.
 
Bác thò tay ra đi, em chuyển cho bác sợi dây nè.

tungnguyen_kt, cám ơn thịnh tình của bác lo lắng cho em. Làm em bị mất quan điểm với Thầy/Cô, anh chi của em quá chời. Chuyến này, chắc em phải trốn đi biệt xứ quá. Hụ hụ hụ

Trên đường về, em tình cờ gặp bạn Tony Jaa từ Thái Lan đáp máy bay xuống, đang la ơi ới.

47229df1_2.jpg


Già Gân ơi đi đâu vậy? Sao đành đoạn bỏ em đi với ẻm chân dài một mình thế.

Trước tiên Tony Jaa xin được nói lời tạ lỗi gửi đến toàn thể các thành viên của GPE thân yêu, vì hôm offline đã đăng ký nhưng không kịp tới chung vui cùng các bạn được (gia đình có chuyện đột xuất). Thật là tiếc khi phải bỏ lỡ 1 cơ hội vàng, mong các bạn thông cảm!

Bác KKGG ơi, Tony Jaa không bay như vậy đâu, toàn bay như thế này không hà (xem hình dưới):

Tonyjaa-bay2.jpg


Tonyjaa-bay.jpg


Để tạ lỗi mọi người, xin gửi đến các bạn xem đoạn phim mà Tony Jaa làm đạo diễn với kinh phí thực hiện lớn nhất từ trước đến nay: http://www.youtube.com/watch?v=DLEneaH_XpY&feature=related
 
Bác thò tay ra đi, em chuyển cho bác sợi dây nè.

tungnguyen_kt, cám ơn thịnh tình của bác lo lắng cho em. Làm em bị mất quan điểm với Thầy/Cô, anh chi của em quá chời. Chuyến này, chắc em phải trốn đi biệt xứ quá. Hụ hụ hụ.
Bác chờ thêm vài tiếng nữa, tối về em post lên, ngày hôm qua bận quá trời luôn bác ạ
 
Vẫn chửa thấy gì ;))
 
Cấp báo cấp báo... phu thê đến giờ đã... chết... í nhầm đã ăn hết rồi ạh. --=0 Nhưng cu-đơ thì... nghe lời các bác em ráng nhịn để xem khi nào thì nó hết... đơ. -\\/.
 
Chung Tử Đơn cũng thành thật xin lỗi các bạn GPE vì đã hứa mà kg tới được, bởi những lý do bất khả kháng (khách quan) như sau:

Như đã nói, mình chuẩn bị cùng người đẹp này để đến chung vui cùng các bạn:
chungtudon2.jpg


Chuẩn bị đi rồi thì cô vợ này, lại beo riết theo -->> cứ nằng nặc đòi ở nhà đi ngủ:
Chungtudon1.jpg

kiss007.jpg


Phải vừa năn nỉ vừa giở trò đàn ông ra thì mới thuyết phục được cô vợ này, tranh thủ ra sân bay từ HK sang TPHCM:
Chungtudon4.jpg


Đến Phi trường Tân Sân Nhất lúc này đã là 17h30, đang mừng rỡ vì thế nào cũng gặp được các bạn, cùng lúc Diep Truc Giang từ Bến Tre cũng alo nói là đã đến Cầu Bình Điền, tí nữa sẽ gặp nhau rồi ôm hôn thắm thiết (nghe mà nừng rơn, đứng ngồi không iên). Ngờ đâu, ra tới đường Hoàng Văn Thụ thì gặp 1 sự cố xảy ra như thế này -> kẹt xe quá trời luôn (đúng là không may cho mình rồi):
Ketxe1.jpg


Chờ mãi, mới giải tỏa được kẹt xe, lúc này đã là 19h55, trong bụng cứ cồn cào hết cả lên, vì nghĩ sẽ sắp gặp được các bạn GPE thân thương. Đi được 1 đoạn, thấy đồng chí Cảnh Sát Giao Thông này phi ra giữa đường chặn xe không cho đi nữa (vì thấy biển số lạ - xe mượn của ông bạn là TuanVNUNI ngoài Hà Nội nên đi giữa Sài Gòn là mấy đồng chí bồ câu biết liền - biển số 30 mà!). Thế là công toi, đến được 45 Phan Đăng Lưu thì các bạn đã tàn cuộc, hỡi ôi là tiếc !!!
Congan.jpg


Không gặp được các bạn GPE, buồn quá. Các anh chị mau post hình lên cho mình chiêm ngưỡng với!
Xin hẹn gặp lại vào một dịp khác nhé!

chantudan12.jpg
 
Đây là hình ảnh quà được chia:

1. Cu Đơ

21032009445.jpg


2. Bánh Phu Thê (Bắc Ninh)

21032009444-1.jpg


4. Rượu nếp (Bắc Ninh)

15032009421Small.jpg


4. Rượu Trúc Giang (Bến Tre) - với sự giới thiệu sản phẩm của tungnguyen_kt

21032009447.jpg


 
Các hình ảnh Offline - Chia quà miền Bắc ngày 21/03/2009

Bác KTGG giữ vai trò đầu tàu, giới thiệu các thành viên trong buổi họp mặt.

thephi99, KTGGThuNghi

21032009423.jpg


thephi99, KTGG, ThuNghisweet_girl

21032009424.jpg


cùng với bạn Như (webketoan) - con gái bác KTGG (sao bác này nhiều con thế, mà chỉ con gái thôi - chắc nhà nước khổ vì nạn "giảm trừ gia cảnh" quá !!!)
21032009425.jpg
 
tungnguyen_kt đến buổi họp mặt cùng với thành viên mới, nghe đâu nick tên Chi (?)

21032009426.jpg


21032009427.jpg


Thêm một thành viên webketoan nữa - Anh Nam (nhìn biết là nam rồi, chắc chắn không phải nữ)

21032009428.jpg
 
Thầy dohuuthuc cũng đã đến cùng hoangdanh282vn
21032009429.jpg


Anh tiger2774 cũng đến và nhận "Nụ hôn muộn màng" của bác Kế Toán Già Gân

21032009430.jpg

 
tranchan cũng tham gia offline
21032009431.jpg


anh Nam camchuong

21032009432.jpg


trong khi bác Kế Toán Già Gân đang giới thiệu hoangdanh282vn tranh thủ làm quen thành viên webketoan (Như)
21032009433.jpg
 
21032009424.jpg


cùng với bạn Như (webketoan) - con gái bác KTGG (sao bác này nhiều con thế, mà chỉ con gái thôi - chắc nhà nước khổ vì nạn "giảm trừ gia cảnh" quá !!!)
21032009425.jpg

21032009433.jpg


Em này tươi như tết (hai em đằng sau thì mát mẻ, lưng cong!

Em sweet_girl xinh quá (mặt hoa da phấn - má đỏ hây hây, môi thì chín mọng), lại nhiệt tình nữa! Anh ThuNghi bữa nay lời to rồi, nhậu không biết say luốn á!
Tiếc thật, bữa đó mình không có mặt được (sự cố bất khả kháng)!
Khi nào tái diễn được ta?!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác Kế Toán Già Gân tỏ ra vui vẻ khi một đứa con đến nữa, dieptrucgiang đến cùng bạn, nhìn bác ấy cười cũng đủ hiểu (vì dieptrucgiang mang rượu Trúc Giang đến, nên sau đó có màn uống rượu bằng chén giữa tiger2774 dieptrucgiang)

21032009434.jpg

ca_dafi vì việc riêng nên đến rất .. rất .. trể
21032009435.jpg
 
tranh thủ chụp một tấm hình (vì đến trễ mà, hehe...)
21032009436.jpg


Bố con thân thiết quá, làm người bạn đi cùng chẳng hiểu mô tê
21032009437.jpg


21032009438.jpg


sau khi ổn định, ca_dafi tự chuộc lỗi cùng với letmyha và bác dohuuthuc. Thương cho Minh Com` bị mượn ly rồi

21032009439.jpg


Nhìn mặt bác ThuNghi thấy mà ghét. Chụp ảnh mà không thèm nhìn (hình như làm kiểu thì phải)

21032009441.jpg
 
Có lẽ đây là "Nụ hôn" cuối cùng của ca_dafi. Tội nghiệp Thephi99

21032009442.jpg


Jenni đến, tranh thủ chụp ảnh cùng 5 thành viên nữ

21032009443.jpg


Ai kìa ??? Ai như OverAC (?) Đúng rồi! Nào 1... 2... 3... Dzô

21032009446.jpg


NTTV littlemonkey đến sau cùng

21032009453.jpg


solomon2211, cuối cùng cũng được chụp giùm một tấm

21032009450.jpg


21032009452.jpg


21032009454.jpg


21032009448.jpg


21032009449.jpg


21032009451.jpg


Đến lúc này, điện thoại hết pin, khổng thể có tiếp hình ảnh sau đó. Bác nào có ảnh, vui lòng đưa lên nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hoangdanh282vn trông vẫn phong độ, em để chị em thèm chết già hết cả à? :-=
 
21032009434.jpg


Từ xưa đến nay, KTGG chưa có được 1 nụ cười nào sảng khoái như thế. Khà khà khà.
Mừng cho cháu dieptrucgiang có "tài xế" đưa đi đến cuối cuộc đời. Cười như thế nhưng trong lòng cũng "đau lắm đó". Khà khà khà

Mr. TAT đang lo rầu phần mềm triển khai sao chậm lấy lại vốn quá, nên râu mọc đầy. Khà khà khà
21032009431.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hoangdanh282vn trông vẫn phong độ, em để chị em thèm chết già hết cả à? :-=

Cảm ơn anh!
Em làm sao dám ạ. Chỉ có điều là như Bác KTGG có nói, em mãi lo xử lý hàng tồn kho nên quên mất, bị thủ kho khóa cửa và làm mất chìa rồi. Giờ em đang tìm đường thoát ra đây. Hy vọng gặp được "quế nhân".
 
Em này tươi như tết (hai em đằng sau thì mát mẻ, lưng cong!

Em sweet_girl xinh quá (mặt hoa da phấn - má đỏ hây hây, môi thì chín mọng), lại nhiệt tình nữa! Anh ThuNghi bữa nay lời to rồi, nhậu không biết say luốn á!
Tiếc thật, bữa đó mình không có mặt được (sự cố bất khả kháng)!
Khi nào tái diễn được ta?!

Tiếc cho bác không cùng tham dự được. Em sweet_girl xinh quá là em họ của Thầy Mỹ đó bác à. Bác hãy tập gọi Thầy Mỹ bằng anh là vừa rồi đấy.
 
Tiếc thay, tiếc thay. Năm nay, kinh doanh của Thùy An có phần chậm chạp mặc dầu Nhà Nước đã có nhiều biện pháp kích cầu nhưng Thùy An vẫn buôn bán chậm chạp hơn mọi năm nên không về dự offline cùng các bạn được.

Hình này, bác KTGG đang nói với hai bạn "Chi chi và TRAI TO" chấp cho 2 sợi dây chuyền của hai bạn cộng lại cũng không bằng của Thầy Tè Đầy Núi.

21032009427.jpg
 
Tranh thủ vui tí (đọc xong đừng giận nhé các bạn):



Ông Nam này cười khẩy với bác KTGG: “Gân của ông thì nhằm nhò gì, tui đây khi đến tuổi bằng ông thì gân sẽ "to" hơn nhiều” (!)

Bác kế toán già gân đang "tra tấn" đồng chí Tiger2774, em ngồi bên cạnh thấy vậy cười quá trời (không hiểu nổi tại sao mấy ổng lại đè nhau hôn, trong khi mình thì ngồi không chần rần ra đây mà ổng wên, he hé!).

tranchan cũng tham gia offline
21032009431.jpg

Bác KTGG đang giật nốt mấy cọng râu cuối cùng của tay trantran (ai bảo râu ít mà bày đặt để râu hà, hehê!)


Bác KTGG muốn tự mình ôm em dieptrucgiang lắm, nhưng vì chỗ đông bá quan thiên hạ và phần vì sợ anh bạn làm “tài xế” của dieptrucgiang ghen, nên đành ôm cả hai và giả bộ cười sởi lởi như “không có chi”, để "đánh lạc hướng"!


Bác KTGG đang nói với ca_dafi: “Nhà người xem xem, giữa rừng hoa này, ta tuy gân nhưng phong độ có kém chi mi - hêhê!”

Thấy dieptrucgiang hôm bác KTGG thắm thiết, đồng chí “Tài xế” của dieptrucgiang mặt "buồn tả tơi" luôn, rõ tội (có biết chả đi theo làm tài xế nữa)!

Nhìn mặt bác ThuNghi thấy mà ghét. Chụp ảnh mà không thèm nhìn (hình như làm kiểu thì phải)
21032009441.jpg

Không phải bác ThuNghi làm kiểu mà đang "tranh thủ gác lộn tay" lên chân (đùi) người đẹp, nên giả lơ nhìn đi nơi khác (sợ đồng chí solomon2211 phát hiện la lên giữa chốn đông người thì "quê độ"). Em áo đỏ cái gì cũng đẹp, răng lại còn trắng nữa, chẹp chẹp!!


Solomonhamom.jpg


Bác solomon2211 có há hết cỡ, đến rách cả mồm ra cũng chưa to bằng mồm của ông MrOkebab đâu, lưỡi ổng còn dài hơn nhiều, hãy xem đây:
Luoidai.jpg


Ẻm này lưỡi còn "chất lượng" hơn nè:
Luoidai2.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
21032009434.jpg


Từ xưa đến nay, KTGG chưa có được 1 nụ cười nào sảng khoái như thế. Khà khà khà.
Mừng cho cháu dieptrucgiang có "tài xế" đưa đi đến cuối cuộc đời. Cười như thế nhưng trong lòng cũng "đau lắm đó". Khà khà khà

Bố ơi ! Tài xế này chỉ mượn tạm thời có 1 buổi thôi hà ! con đang tuyển tài xế chính thức mà chưa có ai đăng ký hết đó . Khi nào có con sẽ giới thiệu cùng bố .
 
Cảm ơn anh!
Em làm sao dám ạ. Chỉ có điều là như Bác KTGG có nói, em mãi lo xử lý hàng tồn kho nên quên mất, bị thủ kho khóa cửa và làm mất chìa rồi. Giờ em đang tìm đường thoát ra đây. Hy vọng gặp được "quế nhân".

Anh Hoàng Danh yêu mến của Thùy An,

Anh đừng để tồn kho nữa, Nhà Nước đã có biện pháp kích cầu rùi đấy. Hãy mở cửa kho nhanh lên để đẩy nhanh hàng tồn kho ứ đọng lâu ngày theo thông tư 13 và 18, kẻo lâu ngày nó lên men hết à. Mất công phải xuất về Bến Tre cho Chị Điệp làm rượu "Trúc Giang" nữa đó nhe.

Sư tỉ Ngọc Mai của em không tham dự được, cứ đi vô đi ra nhìn bài viết thấy mà tức. Khà khà khà
 
Lâu không vào GPE, bữa nay vào mới biết lão sư phụ Ptm có em gái quê hương quan họ, xinh quá!

Còn sư huynh ThuNghi sao bữa nay thấy gian gian thế nào ấy! Mắt huynh đang nhìn gì thế huynh Thu Nghi?


21032009425.jpg
 
Tiếc quá, bữa đó không gặp được dieptrucgiang như đã hẹn, xin lỗi nhé!

Bố ơi ! Tài xế này chỉ mượn tạm thời có 1 buổi thôi hà ! con đang tuyển tài xế chính thức mà chưa có ai đăng ký hết đó . Khi nào có con sẽ giới thiệu cùng bố .

Alo: Bữa nào em sắp xếp "mượn" anh vài bữa đi, anh đang cần người "mượn" nè em! }}}}}
 
Thuyan.acc , Bong05 , ca_dafi , dieptrucgiang , Minh Com` , monglinh0105 , ptm0412+ , solomon2211 , vungoc

Nhìn Quý Thầy/Cô, anh chị vào đọc và viết bài, Thùy An tiếc quá.
Thùy An đoán không có Thầy ptm0412, BNTT, Lệnh Hồ Đại Hiệp đi nên Thùy An không dám cùng tham dự, sợ các anh wín Thùy An quá.

DSC03894.jpg


"Bác ơi, sao bác trừng mắt con thế?.". Bác cứ tự nhiên, hướng dẫn VBA cho anh Danh nhà con để xử lý tồn kho cho nhanh và trên cả tuyệt vời dùm con nhe.

DSC03884.jpg
 
Lâu không vào GPE, bữa nay vào mới biết lão sư phụ Ptm có em gái quê hương quan họ, xinh quá!

Còn sư huynh ThuNghi sao bữa nay thấy gian gian thế nào ấy! Mắt huynh đang nhìn gì thế huynh Thu Nghi?

21032009425.jpg

Lâu ngày, muội không vào GPE. Hôm nay, mới có dịp online. Nhìn thấy quý sư huynh sư tỷ ai cũng đẹp và vui cả. Thấy GPE mình thật hạnh phúc giao lưu thân thiện và giúp đỡ, sẻ chia hết mình giữa các thành viên khi có hữu sự.

Muội cứ trông tin của huynh Phan Tự Hướng vác khoan vào Nam để muội có dịp cùng tâm sự.

Sao sư huynh ptm0412 không giới thiệu Thanh Mai cũng là em họ của sư huynh luôn đi để mọi người có dịp hẹn hò, mời muội Thanh Mai offline.

Thương nhớ quý sư huynh sư tỷ nhiều.
 
Xin lỗi các bác hình post chậm, có còn hơn không
IMG_0045.jpg

Nụ hôn đầu xuân
IMG_0046.jpg

Bác già gân trao cho các cháu
IMG_0047.jpg
 
IMG_0048.jpg


IMG_0049.jpg

Nhận quà tử Dieptrucgiang
IMG_0050.jpg
 
IMG_0052.jpg

Khách mời từ Miền Bắc
IMG_0055.jpg


IMG_0056.jpg
 
IMG_0072.jpg


Phát quà Miền Bắc bánh Cu_đơ, bánh phu thê
IMG_0074.jpg


IMG_0075.jpg
 
IMG_0084.jpg


Bác Tungnguyen_kt trao rượu ....
IMG_0086.jpg

IMG_0085.jpg
 
IMG_0106.jpg

Uống rượu bằng chén
IMG_0108.jpg


IMG_0110.jpg


IMG_0111.jpg
 
Bác Bình không ngoại lệ
IMG_0113.jpg



IMG_0114.jpg


IMG_0116.jpg
 
Ồ bác KTGG cũng uống chén luôn, không biết sức khỏe bác sao đây.
IMG_0117.jpg

Bác uống tốt quá
IMG_0118.jpg


Mới hay đây Chị Trucgiang giao lưu với các bác xứ "Sâm"
IMG_0119.jpg

Còn tay trong tay nữa chứ kha kha kha
IMG_0121.jpg
 
Bác Tiger2774 không để thua kém các chị được
IMG_0122.jpg


Bọn trẻ làm quá bác Gân không thể bỏ qua được
IMG_0123.jpg

Buổi offline tuyệt vời
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn anh!
Em làm sao dám ạ. Chỉ có điều là như Bác KTGG có nói, em mãi lo xử lý hàng tồn kho nên quên mất, bị thủ kho khóa cửa và làm mất chìa rồi. Giờ em đang tìm đường thoát ra đây. Hy vọng gặp được "quế nhân".
Hàng tồn kho mất chìa khóa rùi, in 1trang A4 ghi hàng tồn kho đại hạ giá mại vô mại vô. Hay muốn để các cô nhìn rồi the...
 
Tình thế này hay quá, vậy mà Monsieur Kiệt không cho lui (tiếng pháp) sang sông luôn. Phải có Mr. Vũ Ngọc hoặc người bạn Thái Lan là xong rồi. Khà khà khà.

IMG_0066.jpg
 
Bác VuNgoc biết đó hôm đó đi có kèo đi theo nữa đó, không kèo còn hơn nữa, mất cơ hội để Tungnguyen_kt tấn công liên tục, hối hận thật hả bác.
 
Bác VuNgoc biết đó hôm đó đi có kèo đi theo nữa đó, không kèo còn hơn nữa, mất cơ hội để Tungnguyen_kt tấn công liên tục, hối hận thật hả bác.

Vâng quá hối hận vì đã không tham gia được bác ạ, số là thế này:

Hôm đó có nữ phóng viên đẹp báo tuoitre đến phỏng vấn em về việc nuôi con khỏe, dạy con khôn trong tuần, thấy cổ đẹp, mình ba hoa đủ thứ chuyện trên đời quên luôn kể công vợ trong đó:

A1TranhVaTho.jpg


Đang hả hê sau những lời "xạo" qua mặt phóng viên đẹp gái hồi nãy, và nhớ mãi cái tư thế cầm mic hấp dẫn của cô ấy. Về tới nhà vợ biết được mình đi phỏng vấn với người đẹp và có nuối con bao giờ đâu mà đi phỏng vấn "xạo" vì toàn bà vợ nuôi không hà, nên vợ tức tối, quất cho một trận ra trò:

Sovo0.jpg


Lấy công chuộc tội, mình lau dọn nhà cửa tốc hành, để xin phép đi chơi offline:
Sovo2.jpg


Sau đó hết lời năn nỉ bà chúa vợ, bả gật đầu đồng ý cho đi đến offline cùng anh em (như đã hẹn);
Nannivo1.jpg


Lúc vô lấy đồ thay cho nó ngon cơm tươm tất, thì bà chúa vợ dấu hết cả quần áo rồi, chỉ còn mấy thứ như thế này sao mà đi được, rõ khổ - các bác thông cảm nhé!

Sovo3.jpg


Giờ nhìn thấy hình mấy em đẹp có tham dự offline, tiếc quá, chẹp chẹp! )(&&@@
 
Bác Vũ Ngọc và bạn Chung Tử Đơn ngày hôm nay viết bài, mình ngồi đọc cười bể bụng ra nước mắt luôn.
Tiếc quá không có Ân Lệnh Hồ Đại Ca của em vào viết bài. Không rõ giờ Ân Lệnh Hồ Đại Hiệp đang ngao du phương trời nào ? Vác khoan đi đâu ? Khoan thì lục mà vác đi đâu nữa.
 
Buổi offline thật là vui. Cám ơn các bác thật nhiều.em về nhà 11h tối,hơi mệt lên giờ chỉ có thể nói cám ơn tất cả mọi người
 
Lần chỉnh sửa cuối:
http://i575.photobucket.com/albums/ss196/thephi99/Anh%20GPE/IMG_0066.jpg

Hết mùa xuân rồi mà đồng chí [COLOR=green][B][SIZE=4]ca_dafi[/SIZE][/B][/COLOR] này tra tấn anh em hoài, he hé!



[COLOR=blue][B][SIZE=4]tungnguyen_kt [/SIZE][/B][/COLOR]được cái rõ khôn, cứ thấy em đẹp là ôm thắm thiết trước đã tính gì tính, hehê!

Nhìn em áo đỏ, mặc váy mà tiếc quá, chẹp chẹp!
Bữa đó không đi, hối hận thật![/quote]


Cái này gọi là giao lưu đó anh [SIZE=3][COLOR=navy][B]Vungoc[/B][/COLOR][/SIZE] ơi. Em còn nhỏ dại lắm không có [COLOR=red]Khôn[/COLOR] như anh nghĩ đâu.

Nói như thầy ThuNghi thì hôm đó em phải mua quá chời sách báo cũ nên giờ này mới ngồi làm được nè. hụ hụ hụ [COLOR=palegreen](chất giọng của KTGG)!$@!![/COLOR]
 
Cái này gọi là giao lưu đó anh Vungoc ơi. Em còn nhỏ dại lắm không có Khôn như anh nghĩ đâu.

Nói như thầy ThuNghi thì hôm đó em phải mua quá chời sách báo cũ nên giờ này mới ngồi làm được nè. hụ hụ hụ (chất giọng của KTGG)!$@!!

Mua sách báo là sao 'TRAI TƠ' ?

Vừa nhận tin của 'TRAI TƠ' nè :

Để dành cho em 1 ẻm chân dài nha bác. Dạo này thấy sao sa, mất khả năng năng kích hoạt rùi.

Còn Mr. Vũ Ngọc

Sao bác đi không hú em với, có ẻm chân dài mà không kêu em cùng với bạn Chung Tử Đơn đi diện kiến dung nhan.

Không rõ hai bác này còn đủ Gân cốt không ? Cái gì cũng đòi cả. Hụ hụ hụ

Mời các bác theo chân các ẻm chân dài như kiếm này nhé...

Qihan_khaiHam_sondauto_ferrari_1d.jpg


Qihan_khaiHam_sondauto_bien_1.jpg
 
Mua sách báo là sao 'TRAI TƠ' ?

Vừa nhận tin của 'TRAI TƠ' nè :



Còn Mr. Vũ Ngọc



Không rõ hai bác này còn đủ Gân cốt không ? Cái gì cũng đòi cả. Hụ hụ hụ

Mời các bác theo chân các ẻm chân dài như kiếm này nhé...

Cái chiêu mua sách báo cũ này là của anh ThuNghi chỉ cho em đó bác.
 
Hôm bữa offline vui ghê, chưa gì thì anh Tiger đâu mất tiêu rồi chưa kịp xin số phone của anh nữa . Đi đường xa mà gặp mọi người cảm thấy không còn mệt chút nào cả nhất là nhận được cái hôn của Bố KTGG và nụ hôn đầu xuân của anh Ca_dafi nghe ấm lòng hẳn lên .
QUa buổi offline mới cảm nhận được sự chân thành và nhiệt tình của các bạn, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các bạn đã tạo 1 buổi offline tuyệt vời như thế !
 
Các bạn Offline vui quá! Dạo này TKT lo tu luyện trên núi nên không có cơ hội gặp quý cao nhân được. Hy vọng sẽ sớm gặp lại!
 
4. Rượu Trúc Giang (Bến Tre) - với sự giới thiệu sản phẩm của tungnguyen_kt

21032009447.jpg


[/quote]
ôi, Nam người mẫu quảng cáo rưởu cho "Rượu Trúc Giang" đẹp trai qua nhỉ?}}}}}, hiện này Rượu Kinh Bắc Thanh Ngọc cũng đang cần người mẫu quảng cáo rượu, bác nào biết địa chỉ của người mẫu nầy nhắn rùm nha, tiền công không thành vấn đề/-*+/
 
4. Rượu Trúc Giang (Bến Tre) - với sự giới thiệu sản phẩm của tungnguyen_kt

21032009447.jpg


ôi, Nam người mẫu quảng cáo rưởu cho "Rượu Trúc Giang" đẹp trai qua nhỉ?}}}}}, hiện này Rượu Kinh Bắc Thanh Ngọc cũng đang cần người mẫu quảng cáo rượu, bác nào biết địa chỉ của người mẫu nầy nhắn rùm nha, tiền công không thành vấn đề/-*+/

Giơ tay xung phong: Anh biết địa chỉ người này, để anh dắc họ ra làm người mẫu công không cho em, chỉ cần bao chỗ ngủ là được rồi - làm cho cô chủ bao lâu cũng được!
Còn anh chỉ xin làm chân điếu đóm cho cô chủ lò rượu, là thỏa nguyện chẹp chẹp của anh lắm rồi!}}}}}
Èm èmm!
 
Chu choa, cô em họ xinh xắn của lão huynh Ptm coi bộ vừa mắt quý huynh đệ trong Nam ngoài Bắc quá. NgocMai cũng là phụ nữ mà còn thấy thương nữa đó.
Mà nè, quý huynh đệ đừng làm quá như mèo thấy mỡ vậy, cô em sợ chạy mất tiêu sao? Nhất là đại ca VuNgoc đó nha, hôm nọ xin đi bị bà xã uýnh mấy chục hèo rồi, mà vẫn còn ham hố nữa sao?
Cú chep chep, Chep chẹp, làm như ăn thịt người ta đến nơi, em nó chạy mất!
 
Cảm ơn anh!
Em làm sao dám ạ. Chỉ có điều là như Bác KTGG có nói, em mãi lo xử lý hàng tồn kho nên quên mất, bị thủ kho khóa cửa và làm mất chìa rồi. Giờ em đang tìm đường thoát ra đây. Hy vọng gặp được "quế nhân".
Hoang Doanh ơi, minh có cô em họ chuyên đi phá khóa cứu các Hoàng Tử tồn kho, có cần không minh giới thiệu cho
 
Vâng quá hối hận vì đã không tham gia được bác ạ, số là thế này:

Lúc vô lấy đồ thay cho nó ngon cơm tươm tất, thì bà chúa vợ dấu hết cả quần áo rồi, chỉ còn mấy thứ như thế này sao mà đi được, rõ khổ - các bác thông cảm nhé!

Xin lỗi vungoc, hình này mới đúng là bác nè.
Sovo3.jpg
 
Bình ơi, nước ngô hay sao ý???
IMG_0114.jpg


Chị em nhìn phát thèm. Khà khà
Sovo3.jpg


Hôn tới bác Hướng vào SG, các bác giúp chụp (+photoshop) một kiểu thế này làm kỷ niệm nhé!
 
Chuyến này cho bác Vũ Ngọc nhà em hết Chep chep nhá. Bác bị gậy đập lưng ông rùi. Hụ hụ hụ. Khà khà khà @$@!^%@$@!^%

Còn mấy ngày nữa để lo trả nợ đời cho xong, nên không có Quý Thầy/Cô, anh chị nào viết bài tường thuật cho rươm rả cả
 
Nhìn bác vungoc như thế, làm sao mà đi offline được.

Anh toàn offline kiểu này không hà!

Chu choa, cô em họ xinh xắn của lão huynh Ptm coi bộ vừa mắt quý huynh đệ trong Nam ngoài Bắc quá. NgocMai cũng là phụ nữ mà còn thấy thương nữa đó.
Mà nè, quý huynh đệ đừng làm quá như mèo thấy mỡ vậy, cô em sợ chạy mất tiêu sao? Nhất là đại ca VuNgoc đó nha, hôm nọ xin đi bị bà xã uýnh mấy chục hèo rồi, mà vẫn còn ham hố nữa sao?
Cú chep chep, Chep chẹp, làm như ăn thịt người ta đến nơi, em nó chạy mất!

Hê hê, chả hiểu sao em có cái tật xấu chị ạ, cứ thấy mấy ẻm trăng trắng là người em nó cứ run hết cả lên như phải gió, chịu hông nổi luôn á! :=\+

Mà nhìn thấy cái em áo đỏ, mặt hoa, da phấn, môi hồng má đỏ, răng trắng tinh như thế này thì lòng em nó cứ trỗi dậy 2 tiếng chẹp chẹp!! }}}}}

21032009425.jpg


Ước gì được ngồi thế chỗ bác ThuNghi! --=0 Chẹp chẹp, thèm quá mà không làm gì được, tiếc thật!$@!!
 
Em đã nói, bác muốn gì hãy gọi sư phụ ptm0412 của em bằng Anh (Đại ca) đi và hãy cố gắng lo cho sư phụ em nhe
 
Chuyến này cho bác Vũ Ngọc nhà em hết Chep chep nhá. Bác bị gậy đập lưng ông rùi. Hụ hụ hụ. Khà khà khà @$@!^%@$@!^%

Còn mấy ngày nữa để lo trả nợ đời cho xong, nên không có Quý Thầy/Cô, anh chị nào viết bài tường thuật cho rươm rả cả

Em cho bác đi một chuyến nước ngoài hén! Hay đi Hà Nội cũng được, bác chịu không nào?
 
Em cho bác đi một chuyến nước ngoài hén! Hay đi Hà Nội cũng được, bác chịu không nào?

Được thế thì hay quá Thầy Solomon của em. Em chỉ ao ước trước khi nhắm mắt phải có 1 chuyến ra Hà Nội là em thỏa lòng rồi. Trước viếng thăm lăng Bác và sau là được gặp Quý Thầy/Cô hai2hai, TuanVNUNI, dat2007, Cao Mạnh Sơn, boyxin, Xuân Hạ,.... và các cô em thân thương của diễn đàn giải pháp excel và webketoan (Thầy phong2V "Vũ Văn Phong", Cô bong05,...).

Em chưa có dịp đi khắp miền đất nước của quê hương. Tối ngày chỉ quanh quẩn với "Mẹ" thân thương
 
Hic, nếu bác ở TpHCM thì em nghĩ bác KTGG nên chọn phương án đi nước ngoài, rẻ hơn và nhanh hơn đi Hà Nội à....
Đón xe buýt lên Mộc Bài, đi bộ tiếp một tí nữa là... đã ra khỏi Việt Nam rồi, bác ơi, với chi phí cả đi cả về cả ăn trưa chưa đến 100.000 đồng. Nếu có tí tiền nữa thì ta ghé thăm vài cái Casino, biết đâu thời vận gõ cửa...
(Ở đây em nói là đi nước ngoài nhé, đừng hiểu lầm là đi ngoài ra nước)
 
Qua Kampuchea, em đi rồi. Em sinh sống bên ấy mà. Thầy BNTT của em không thấy em để địa chỉ em sinh sống là Phnom Penh sao. Em sợ qua lại bên ấy lắm, ngại qua là phải "bung" ra hết Thầy ơi
 
sweet_girl thân mến của lòng già gân ơi,

Không rõ hôm nay em còn ở TP.HCM không ? Nếu còn, em có thể cho anh xin số nhà, điện thoại để liên hệ cùng em nhe. Hay em có thể liên hệ trực tiếp với anh Vũ Ngọc cũng được : 0903 744 734. Nhưng trước khi phone cho anh Vũ Ngọc, em nhớ xem chừng Thầy ThuNghi , Thầy Solomon2211 Thầy ca_dafi của anh có buồn không nhe

Chuyện là như thế này :
Trước là anh muốn cho anh Vũ Ngọc diện kiến dung nhan thật của em ngoài đời để bác ấy chep chep thật nhiều hơn nữa.
Sau đó, anh Vũ Ngọc sẽ thân chinh mời em đến Làng tre, Hòn Đất của Thầy ThuNghi nhà em. Nơi này là VIP của thành viên GPE mình đó. Cứ vào và nói tôi là bạn của Thầy ThuNghi là họ phục vụ hết mình và free đủ thứ (karaoke, thức ăn, bia, rượu)
 
21032009441.jpg


Em nhìn hình cũng không nhận ra mình, xinh bất ngờ quá,&&&%$R tự dưng em phát tướng ra như vậy là do : không khí tưng bừng buổi offline + bia + thời tiết sài gòn + và ngồi gần bác Thu Nghi,và mấy em phục vụ bia ở SH ăn mặc hót quá, ở Bắc không có vụ này-0-/., thế này mỗi lần muốn xinh lại phải bay từ Bắc vào Nam off line rồi-\\/.

Ừa hình em xinh và ngọt lịm hết cả người, làm anh cứ tiếc ngẩn ngơ vì bữa đó không offline được, tiếc quá, chẹp chẹp. Bay vào nam nữa đi em, lần này cho anh xin phép em và các đồng chí ThuNghi , Solomon2211 ca_dafi cho anh một cơ hội, chẹp chẹp! :throb: nào ta cùng zô phát :drunk:

sweet_girl thân mến của lòng già gân ơi,

Không rõ hôm nay em còn ở TP.HCM không ? Nếu còn, em có thể cho anh xin số nhà, điện thoại để liên hệ cùng em nhe. Hay em có thể liên hệ trực tiếp với anh Vũ Ngọc cũng được : 0903 744 734. Nhưng trước khi phone cho anh Vũ Ngọc, em nhớ xem chừng anh ThuNghi , Thầy Solomon2211 Thầy ca_dafi của anh có buồn không nhe

Chuyện là như thế này:
Trước là anh muốn cho anh Vũ Ngọc diện kiến dung nhan thật của em ngoài đời để bác ấy chep chep thật nhiều hơn nữa.
Sau đó, anh Vũ Ngọc sẽ thân chinh mời em đến Làng tre, Hòn Đất của Thầy ThuNghi nhà em. Nơi này là VIP của thành viên GPE mình đó. Cứ vào và nói tôi là bạn của Thầy ThuNghi là họ phục vụ hết mình và free đủ thứ (karaoke, thức ăn, bia, rượu)

Bác KTGG này chỉ được cái hiểu tâm lý của anh em, zui quá xá vì được bác lăng xê với em áo đỏ ngọt lịm. Chiều nay mời bác lên nhà em giải quyết nốt thùng bia + vài ký ghẹ và con gà nấu lá zang nhé! (để ta bàn chuyện gặp em áo đỏ môi hồng ngọt lịm) chẹp chẹp! ::?>>: zô!! :drinks:
 
Đàn ông yêu cái gì của phái đẹp nhất?
Đứng trước cô gái mặt hoa, da phấn, 3 vòng đẳng cấp siêu mẫu, người đàn ông bị cái gì của người đẹp mê hoặc. Nếu không muốn sốc, bạn đừng bấm vào đây.

T5cogaihien.gif



Biết em xinh gái thế này, anh đi nhanh vào phòng mới dính rượu.
4955662.gif



Sweet [swi:t]
tính từ
ngọt; có vị như đường, có vị như mật ong
as sweet as honey
ngọt như mật
sweet stuff
của ngọt, mức kẹo
to have a sweet tooth
thích ăn của ngọt
ngọt (nước), không mặn
sweet water
nước ngọt
có mùi thơm
air is sweet with orchid
không khí sực mùi hoa lan thơm ngát
dịu dàng, êm ái, du dương, nghe dễ chịu; êm đềm
a sweet voice
giọng êm ái
a sweet song
bài hát du dương
a sweet sleep
giấc ngủ êm đềm
tươi, thuần khiết; lành mạnh
sweet milk
sữa tươi
is the meat still sweet?
thịt còn tươi không?
(thông tục) xinh xắn, hấp dẫn, duyên dáng
a sweet face
khuôn mặt xinh xắn
sweet one
em yêu
a sweet toil
việc vất vả nhưng thích thú
tử tế, dễ dãi; có duyên; dễ thương, đáng yêu
that's very sweet of you
anh thật tử tế
sweet temper
tính nết dễ thương
a sweet girl
cô gái đáng yêu
at one's own sweet will
tuỳ ý, tuỳ thích
be sweet on (upon) somebody
(thông tục) phải lòng ai, mê ai, yêu ai
keep somebody sweet
(thông tục) lấy lòng
sweet nothings
(thông tục) (đùa cợt) những lời âu yếm trao đổi giữa hai người yêu nhau
danh từ
sự ngọt bùi; phần ngọt bùi
the sweet and the bitter of life
sự ngọt bùi và sự cay đắng của cuộc đời
của ngọt, mứt, kẹo, món bánh ngọt tráng miệng (như) candy
như dessert
( (thường) số nhiều) hương thơm
flowers diffusing their sweets on the air
hoa toả hương thơm vào không khí
( số nhiều) những điều thú vị, những thú vui, những sự khoái trá
the sweets of success
những điều thú vị của sự thành công
anh yêu, em yêu (để gọi ai một cách trìu mến)
yes, my sweet
phải rồi em yêu ạ
 
Bác KTGG này chỉ được cái hiểu tâm lý của anh em, zui quá xá vì được bác lăng xê với em áo đỏ ngọt lịm. Chiều nay mời bác lên nhà em giải quyết nốt thùng bia + vài ký ghẹ và con gà nấu lá zang nhé! (để ta bàn chuyện gặp em áo đỏ môi hồng ngọt lịm) chẹp chẹp! ::?>>: zô!! :drinks:

Hỏng biết anh Vungoc chiều nay có bàn tới chuyện giới thiệu anh chàng người mẫu quảng cáo rượu gì đó cho cô áo đó hong ta. Nếu có thì "cho em xin".
 
Thùy An thường được Quý Thầy Mỹ, hai Thầy Kiệt và các anh chị thường gọi là bà già bán chuối ở Thành phố Đà Lạt.

Vừa vay được tiền theo thông tư 02/2009/TT-NHNN gnày 03/02/2009 "Qui định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh". Thùy An tức quá mới đi touche lại để Quý Thầy nhìn không chê vào đâu cả và không còn gọi là bà già bán chuối nữa.

Đây là hình ảnh mặt hoa da phấn của Thùy An sau khi được touché lại. hi hi hi

tattoo-dragon-400a0411.jpg
 
vungoc đã viết:
Hê hê, chả hiểu sao em có cái tật xấu chị ạ, cứ thấy mấy ẻm trăng trắng là người em nó cứ run hết cả lên như phải gió, chịu hông nổi luôn á!
Mà nhìn thấy cái em áo đỏ, mặt hoa, da phấn, môi hồng má đỏ, răng trắng tinh như thế này thì lòng em nó cứ trỗi dậy 2 tiếng chẹp chẹp!!
Đệ đệ phải sửa cái tính đó đi, nếu không 1 là bị "phải gió" lạnh mà chết, 2 là "lòng" bị đứt mà chết, và 3 là bị tét mông mà chết (bị ăn hèo í mà).
KTGG đã viết:
sweet_girl thân mến của lòng già gân ơi,
Không rõ hôm nay em còn ở TP.HCM không ? Nếu còn, em có thể cho anh xin số nhà, điện thoại để liên hệ cùng em nhe
Cả huynh Gân cũng sanh chứng sanh tật thế này, thì hỏi sao mà mấy đệ đệ nén lòng nổi trời?
Mà cái gì mà của lòng già? Cái này là thấy người sang bắt quàng làm họ rồi, xấu xấu xấu!
 
Đệ đệ phải sửa cái tính đó đi, nếu không 1 là bị "phải gió" lạnh mà chết, 2 là "lòng" bị đứt mà chết, và 3 là bị tét mông mà chết (bị ăn hèo í mà).

Cả huynh Gân cũng sanh chứng sanh tật thế này, thì hỏi sao mà mấy đệ đệ nén lòng nổi trời?
Mà cái gì mà của lòng già? Cái này là thấy người sang bắt quàng làm họ rồi, xấu xấu xấu!

Chị ơi, trời sinh làm thân Boy mà thấy người đẹp ko động lòng là có vẫn đề. Sweet_girl trông như HOA HẬU,... chẹp chẹp, ẹc ẹc(Copyright: Ndu.., Vungoc)
 
Đệ đệ Tần Cối à, Boy như đệ nói thì đúng, nhưng cũng phải là free boy, chứ vungoc đệ ấy không có free, còn huynh Gân nhà mình, đã không free thì chớ lại còn yếu gân yếu cốt, mà vẫn muốn sanh tật cơ.
Hì, huynh Gân đừng giận muội nhe, có gì muội sẽ tạ lỗi với Thanh Mai tỷ tỷ sau.
 
Chị ơi, trời sinh làm thân Boy mà thấy người đẹp ko động lòng là có vẫn đề. Sweet_girl trông như HOA HẬU,... chẹp chẹp, ẹc ẹc(Copyright: Ndu.., Vungoc)
cám ơn bác đã đưa em lên 9 tầng mây,nếu lấy mốc :"từ đỉnh đầu lên đến trời xanh " -\\/.em bao giờ cũng là người cao nhất. thì em chỉ dám xin nhận là trông như hoa hậu nhi đồng thui%#^#$
 
cám ơn bác đã đưa em lên 9 tầng mây,nếu lấy mốc :"từ đỉnh đầu lên đến trời xanh " -\\/.em bao giờ cũng là người cao nhất. thì em chỉ dám xin nhận là trông như hoa hậu nhi đồng thui%#^#$

Em cứ nhận đi, tội gì, được khen cứ nhận. Anh mà có ai khen là anh -\\/.
 
Đàn ông yêu cái gì của phái đẹp nhất?
Đứng trước cô gái mặt hoa, da phấn, 3 vòng đẳng cấp siêu mẫu, người đàn ông bị cái gì của người đẹp mê hoặc. Nếu không muốn sốc, bạn đừng bấm vào đây.

T5cogaihien.gif



Biết em xinh gái thế này, anh đi nhanh vào phòng mới dính rượu.
4955662.gif



Sweet [swi:t]
tính từ
ngọt; có vị như đường, có vị như mật ong
as sweet as honey
ngọt như mật
sweet stuff
của ngọt, mức kẹo
to have a sweet tooth
thích ăn của ngọt
ngọt (nước), không mặn
sweet water
nước ngọt
có mùi thơm
air is sweet with orchid
không khí sực mùi hoa lan thơm ngát
dịu dàng, êm ái, du dương, nghe dễ chịu; êm đềm
a sweet voice
giọng êm ái
a sweet song
bài hát du dương
a sweet sleep
giấc ngủ êm đềm
tươi, thuần khiết; lành mạnh
sweet milk
sữa tươi
is the meat still sweet?
thịt còn tươi không?
(thông tục) xinh xắn, hấp dẫn, duyên dáng
a sweet face
khuôn mặt xinh xắn
sweet one
em yêu
a sweet toil
việc vất vả nhưng thích thú
tử tế, dễ dãi; có duyên; dễ thương, đáng yêu
that's very sweet of you
anh thật tử tế
sweet temper
tính nết dễ thương
a sweet girl
cô gái đáng yêu
at one's own sweet will
tuỳ ý, tuỳ thích
be sweet on (upon) somebody
(thông tục) phải lòng ai, mê ai, yêu ai
keep somebody sweet
(thông tục) lấy lòng
sweet nothings
(thông tục) (đùa cợt) những lời âu yếm trao đổi giữa hai người yêu nhau
danh từ
sự ngọt bùi; phần ngọt bùi
the sweet and the bitter of life
sự ngọt bùi và sự cay đắng của cuộc đời
của ngọt, mứt, kẹo, món bánh ngọt tráng miệng (như) candy
như dessert
( (thường) số nhiều) hương thơm
flowers diffusing their sweets on the air
hoa toả hương thơm vào không khí
( số nhiều) những điều thú vị, những thú vui, những sự khoái trá
the sweets of success
những điều thú vị của sự thành công
anh yêu, em yêu (để gọi ai một cách trìu mến)
yes, my sweet
phải rồi em yêu ạ
sweet của em không đa dạng như vậy đâu, chỉ có một nghĩa duy nhất là ngọt ngào thui
 
Đệ đệ Tần Cối à, Boy như đệ nói thì đúng, nhưng cũng phải là free boy, chứ vungoc đệ ấy không có free, còn huynh Gân nhà mình, đã không free thì chớ lại còn yếu gân yếu cốt, mà vẫn muốn sanh tật cơ.
Hì, huynh Gân đừng giận muội nhe, có gì muội sẽ tạ lỗi với Thanh Mai tỷ tỷ sau.
chị ThanhMai xinh lắm, em xem hình rồi, chị post hình lên đi , cho mấy anh trên diễn đàn chepchep mỏi miệng luôn, mà chẹp chẹp hoài thể nào chẳng chepchẹp phải ruồi
 
chị ThanhMai xinh lắm, em xem hình rồi, chị post hình lên đi , cho mấy anh trên diễn đàn chepchep mỏi miệng luôn, mà chẹp chẹp hoài thể nào chẳng chepchẹp phải ruồi

Đúng rồi, ngocmaiprettyi mà post hình lên thì các Bác vungoc, Ndu chắc chắn sẽ chẹp chẹp, ẹc ẹc
:=\+
Nếu quá nhời thì mong các anh chị thông cảm. --=0
 
sweet_girl ơi!

Ai khen sao cũng được, miễn là mình không đặt mình cao là được rồi. Nếu mà chep chep hay chẹp chẹp hoài chắc có lúc phải "cắn nhầm lưỡi" thì khổ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom