Bình Dương- Họp mặt tân niên đón mừng nụ hôn đầu xuân ngày 08/02/09 Lúc 11h am (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nếu biết em bị cảm, mọi người sẽ ghé nhà em, tặng những nụ hôn ấm áp đầu năm là hết cảm liền, chỉ sợ lúc đó em bị rát mặt thôi ^_^

Không biết dạo này sao nữa, bệnh từ hôm SN tới giờ mà vẫn chưa hết, chắc thiếu nụ hôn thật tồi chị ơi. -\\/.
 
Đây là một số hình ảnh còn nóng hổi, vừa thổi vừa xem của Ngày Offline.
Do thời gian quá gấp nên khâu biên tập có nhiều hạn chế. Mong thông cảm.

OflineGPE (Flash) : 16Mb hoặc OflineGPE (Video) : 78Mb

Hoặc xem online

Nếu không xem được hoặc không nghe được âm thanh thì máy của các bạn đã thiếu Code Media. Hãy bổ sung nhé.

Thân!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Video Flash tuyệt lắm bác!
Rất vui vì thấy mọi người điều vui.
Thân.
 
Một số ảnh (TT)

IMG_0641-1.jpg



IMG_0645.jpg




IMG_0647-1.jpg


IMG_0725.jpg

IMG_0724.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhìn thấy sợ quá tungnguyen_kt ơi, xóa dùm đi
 
Đừng xóa mà bác để anh em chiêm ngưỡng bác mà thầm hổ thẹ chứ! :=\+-\\/.
Biết đâu là xuất hiện 1 G2 thứ hai thì sao? Ẹc...:-=/-*+/
Thân.
 
Chời thần ơi, mình nói bà xã lại xem hình chung. Bà xã mình nói hình nào coi cũng được đều dễ thương cả. Thế mới chết cho mình chứ. Hỏi rõ ra, thì bà xã lại khen các anh chụp hình : Hình rõ và đẹp quá.
 
DSC01663.jpg

28kg (sinh năm 1985)

IMG_0295.jpg

32kg (sinh năm 2001)​

Sao mà khó tin quá!!!

Dạ, hôm nay mới online đọc bài được. Hic hic, em nặng 28 kg + 13kg nữa, 28kg, cao 1m58 chắc em thành bộ xương di động.
Cám ơn tất cả mọi người đã tham gia offline thật vui, cảm ơn anh Solomon2211 đã đưa em và mọi người đi an toàn.
 
Mà phải công nhận chị ốm thiệt đó. Chắc lần sau gặp chị phải tặng 1 hộp sữa béo tăng cân dành cho người gầy quá. Nhưng cũng phải để qua đợt sửa kém chất lượng đã. Hiện nay tình hình sữa gây quá chừng.
Chúc chị mao mao tăng cân..... Hiiiii
Thân.
 
Sao lại xóa chứ anh? Đó là những điểm nhấn đẹp trong cuộc offline mờ. Còn thiếu tấm hình vá xe tập 2 với 3 ly cafe đá nhỉ.--=0
Xấu cọp quá đi, hi hi
Tập 2 : vá xe với 3 ly cafe đá
Tập 3 : thay ruột với 5 tô mì... (1 mình Ca_dafi - khiếp thật)
 
Tập 3 : thay ruột với 5 tô mì... (1 mình Ca_dafi - khiếp thật)

Chết mất với cái xe của anh thôi. Vậy là nó sống được thêm mấy h nữa thôi sao? Vậy là cô sau vá hay hơn cô trước roài đó. Bữa nào lên đó cảm ơn cô thứ 2 nhé anh Te.--=0

@ Cada_fi: 1 lần ăn 5 tô, 1 ngày 3 lần, vị chi hết 15 tô. 1 tô hết 20k, vị chi hết 300k/ngày. 1 tháng hết 9.000k. Má ơi!!!!Em làm lương tháng bi nhiêu vậy Cada_fi?!$@!!!$@!!
 
Thầy tedaynui của em, đang thì thầm bên lỗ tai cùng cô chủ quán : Hãy vá cho khéo nhé, đã nói thế mà cuối cùng Thầy tedaynui của em cũng bị pan hết 3 lần. Ruột xe của Thầy tedaynui xem không ổn rùi.

DSC01640.jpg

bác Tedaynui nói :

Em đẹp thế này thì ước gì xe anh bị hỏng gần đường nhà em hoài.

Mà sao em không vá đi, cứ sờ sờ nắn nắn mãi thế, nhột lắm


Be be be!!
 
DSC01686.jpg


Nghe bác Tedaynui bật mí bí mật :
Phải ăn nhiều GIÁHÀNH CỦ

DSC01691.jpg

Phải ăn thật nhiều GIÁ và HÀNH CỦ để có ngày Tedaydoi (đồi chứ không dám là núi)

Em gái phía sau xinh quá, nhưng thằng con trai thì đáng ghét
Rồi "chú" sẽ choáng với anh!




DSC01690.jpg



Biết ngay mà, "chú nó" choáng quá nên khóc hu hu chạy về nhà bắt đền Ba Mẹ rồi.
ha ha ha

Em đừng nhìn anh ngưỡng mộ như thế
Qua đây ngồi chung bàn với anh đi


DSC01693-2.jpg

Mà sao cô chủ quán làm chậm thế nhỉ ??

Đã bảo mang cả nồi ra không chịu, cứ từng tô từng tô như thế này khó chịu lắm



DSC01681.jpg




Mình cứ đi theo bác Tedaynui thế này, làm gì chả nhặt được chút ít bí quyết


DSC01683.jpg


Mà liệu có phải là ăn giá với củ hành thì được như thế không bác ??
Ở nhà em ăn giá với cả củ hành . .Tây mà vẫn không ăn thua!!

Be be be!!

 
Cho hỏi dzới:
- ai đang chụp hình?
- chụp hình kí rì?
- Hình đâu?

DSC01639.jpg
 
Hình đây! Nhưng ai chụp thì thấy không rõ! hiii
DSC01640.jpg

Thân.
 
E rằng hông phải hình đó, Po ơi. Xem cái thế chụp (ấn sát cận cảnh) của "ảnh" thì chắc là hông phải, chụp kí rì khác á!!
 
E rằng hông phải hình đó, Po ơi. Xem cái thế chụp (đè cận cảnh) của "ảnh" thì chắc là hông phải, chụp kí rì khác á!!

Chụp cái biển số xe anh ơi! Anh này nghĩ bậy không hà! --=0
Người đang chụp là tungnguyen_kt ấy! --=0
 
@ Cada_fi: 1 lần ăn 5 tô, 1 ngày 3 lần, vị chi hết 15 tô. 1 tô hết 20k, vị chi hết 300k/ngày. 1 tháng hết 9.000k. Má ơi!!!!Em làm lương tháng bi nhiêu vậy Cada_fi?!$@!!!$@!!

Bởi vậy khổ lắm anh ơi! Lo cho cái "ăn" thôi đã thấy mệt rồi! Đi làm về, tối phải tranh thủ làm mấy cuốc xe để kiếm thêm tiền đấy anh ui! Mấy tháng trước bác Hướng hay vác khoan vào Nam nên em cũng lai rai đều đều mấy cuốc xe nên cũng kha khá! Nhưng dạo này bác Hướng vác khoan đi chỗ khác rồi nên em "bơ mỏ" luôn rồi anh ui!
 
IMG_0659-1.jpg


Hoành tráng thật, có mà tăng thêm gần 10Kg !!
Phải chăng nhờ mà mới Tedaynui được ?!

Bội phục!!




IMG_0660-1.jpg


Ngày xưa mình đâu kém nho sĩ Tedaynui đâu. Thế mà !!
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

Mặt buồn trầm tư, mắt nhìn xa xăm, ruồi đậu không thèm đuổi
Chỉ còn thiếu 2 hàng lệ nhỏ long tong là hợp cảnh

Hu hu hu!!





IMG_0658-1.jpg


Coi bộ mình không bằng "một nửa" của bác Tedaynui thật!
Chán!



IMG_0665-1.jpg


Bác đừng ngồi xuống nữa, nghẹt thở, chết em!!
Ặc ặc ặc!



IMG_0661-1.jpg


Tương lai của mình chắc giống bác KTGG thôi.
Mới được mấy năm mà xuống nhiều thế!
Than ôi!



IMG_0656.jpg


Ở Bình Dương thế này là hoành tráng lắm rồi đấy!

Nhưng dù sao SG "hàng khủng" thật

Be be be!!!

Khiếp nhìn thấy anh Tedaynui em chả dám so
 
Trời, nhìn thầy TeDayNui gần gãy kim đồng hồ, chỉ cái bình bia của thầy chắc cũng 10kg rồi
NTTV, Vy ơi: "Thật ấn tượng" !
 
Trời, nhìn thầy TeDayNui gần gãy kim đồng hồ, chỉ cái bình bia của thầy chắc cũng 10kg rồi
NTTV, Vy ơi: "Thật ấn tượng" !

Bác Tedaynui mang danh là TeDayNui không phải là nhờ . .cái bụng bia

Mà là nhờ . . . . . . . . . . . . . . cái khác.--=0--=0

Be be be!!--=0--=0
 
Chết thật, đã nói các bác Del giúp dzùm mấy tấm hình "xấu hổ" kia. Ấy vậy mà các bác không Del -> bây giờ lại thành đề tài.. chắc mình trốn luôn quá, hic hic
 
Tiếc quá! tại hạ không đi được, không nhận được quà của mọi người! Nhất là bác Kế Toán Già Gân! Không biết offline xong rồi còn dư nụ hôn nào không? Cho tại hạ xin với!
 
Thùy An tiếc thật không sắp xếp về dự cùng Thầy/Cô và các anh chị. Không biết bạn ca_dafi, Jenni, Thầy tedaynui, Thầy Đỗ Hữu Thực... có ai còn dành nụ hôn đầu Xuân tặng cho Thùy An nữa không ? Sao em không thấy có mặt của Thầy Vũ Ngọc tham dự vậy. Thầy luôn nhiệt tình sẻ chia cho đồng đội mà giờ Thầy ở đâu vậy ????

Hình này Thùy An mới chụp hôm Nouvel an đó.
 
Các hạ thuyan.acc có hình đẹp thế! Không biết có nhã ý ngao du với tại hạ Trùng Dương vào một ngày đẹp trời không? Hôm nay chẳng hạn! Mời bác Già Gân nữa, biết đâu bác ấy còn vài "nụ hôn" chưa trao ai thì sao!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom