Dự tiệc cưới thành viên GPE (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tìm hình khác đi.
Ảnh này bị lỗi hình cũng sai mà phong thuỷ cũng sai (chú rể bị bóng cô dấu che hết nửa mặt)
Cái tên mặt lớn kia sao lại chen vào đứng trước chú rể vậy? Mà chắc là chụp gần cuối tiệc, chú rể xỉn rồi, cà vạt lệch.
 
Tìm hình khác đi.
Ảnh này bị lỗi hình cũng sai mà phong thuỷ cũng sai (chú rể bị bóng cô dấu che hết nửa mặt)
Cái tên mặt lớn kia sao lại chen vào đứng trước chú rể vậy?
Dạ, cái tên mặt lớn kia đang cầm điện thoại chứ ở ngoài mặt hắn nhỏ thó à!
 
Chị "cô dâu" em nhìn trông quen lắm ạ, nhưng mà em không nhớ tên nick là gì.
 
Sao em không hẹn gặp anh @vu_tuan_manh_linh để được mau lên xe? Thấy người ta không? Dù chưa quen biết mà chỉ hẹn gặp ảnh một lần là đổi đời rồi đó thấy chưa?
Dạ, bác quá khen, công lực của em không thâm hậu đến thế đâu ạ! Em cũng ế xưng ế xỉa đến tận 30 cái nồi bánh chưng mới có người rước đi đó ạ!
 
Tính tới thời điểm hiện tại, em tham gia diễn đàn mình 9 năm.
9 năm qua em tham dự rất nhiều lễ cưới của thành viên GPE mình (vì em ở miền Nam nên chỉ tham dự ở miền Nam), bao gồm 1 thành viên nữ và nhiều thành viên nam.
Nhìn thấy các anh chị hạnh phúc làm em cũng hạnh phúc lây (chứ em không có chạnh lòng về mình đâu, hihi)
 
Do vía của em nó nặng đô quá đó anh, nên là gặp anh nào là anh đó lấy vợ hết trơn rồi. Hihi
Bi giờ ngừoi ta hiểu từ "đô" là đô la mẽo chứ không phải là cái "liều lượng, kích cỡ như xưa".
Đọc cái tên cô, bọn con trai chúng cứ tưởng cô ham đô hơn trai. Chúng chạy hết.
Vậy thì ngoài cái tên mong, cô nên đổi luôn cả cái từ mó-nì. Đổi thành AClong hay DPlong (Bank Account/Deep Pocket lông xe bên)

Còn muốn Nôm na thì cứ lấy tên "chongmong" (đừng có bỏ dấu nhầm, BQT kiểm duyệt và khoá nít tôi nhé)

Chú: ngày xưa mà cô nói cô nặng đô là người ta tưởng cô có hai quả bưởi trên và hai quả dừa dưới, hoặc cả bốn quả dừa. :p
 
Bi giờ ngừoi ta hiểu từ "đô" là đô la mẽo chứ không phải là cái "liều lượng, kích cỡ như xưa".
Đọc cái tên cô, bọn con trai chúng cứ tưởng cô ham đô hơn trai. Chúng chạy hết.
Vậy thì ngoài cái tên mong, cô nên đổi luôn cả cái từ mó-nì. Đổi thành AClong hay DPlong (Bank Account/Deep Pocket lông xe bên)

Còn muốn Nôm na thì cứ lấy tên "chongmong" (đừng có bỏ dấu nhầm, BQT kiểm duyệt và khoá nít tôi nhé)

Chú: ngày xưa mà cô nói cô nặng đô là người ta tưởng cô có hai quả bưởi trên và hai quả dừa dưới, hoặc cả bốn quả dừa. :p
Có khi chắc do cái tên của con quá, hihi, con cám ơn gợi ý của bác. :):)
 
Bi giờ ngừoi ta hiểu từ "đô" là đô la mẽo chứ không phải là cái "liều lượng, kích cỡ như xưa".
Đọc cái tên cô, bọn con trai chúng cứ tưởng cô ham đô hơn trai. Chúng chạy hết.
Vậy thì ngoài cái tên mong, cô nên đổi luôn cả cái từ mó-nì. Đổi thành AClong hay DPlong (Bank Account/Deep Pocket lông xe bên)

Còn muốn Nôm na thì cứ lấy tên "chongmong" (đừng có bỏ dấu nhầm, BQT kiểm duyệt và khoá nít tôi nhé)

Chú: ngày xưa mà cô nói cô nặng đô là người ta tưởng cô có hai quả bưởi trên và hai quả dừa dưới, hoặc cả bốn quả dừa. :p
Bạn phân tích trúng 50 và chưa đúng 50.
1/ Hai quả dừa: Là nơi ở của cháu ấy xứ dừa (Bến Tre).
2/ Cháu ấy có cái Nick gắn liền với cái tên Mộng Tiền.
 
Tính tới thời điểm hiện tại, em tham gia diễn đàn mình 9 năm.
9 năm qua em tham dự rất nhiều lễ cưới của thành viên GPE mình (vì em ở miền Nam nên chỉ tham dự ở miền Nam), bao gồm 1 thành viên nữ và nhiều thành viên nam.
Nhìn thấy các anh chị hạnh phúc làm em cũng hạnh phúc lây (chứ em không có chạnh lòng về mình đâu, hihi)
Khi nào tới Em.
 
:D Thiếu chỉ dẫn địa lý, nên bổ sung thì tốt hơn hãn!
$$$$@
Dạ! Bạn ý quê gốc ba mẹ ngoài bắc, sinh ra và lớn lên ở miền Tây, lập nghiệp ở Sài Gòn, giờ bỏ xứ nam ra bắc lấy chồng luôn bác! Đám cưới trưa nay là ở Hà Nội ạ! Cơ bản là như thế!
 
Bạn phân tích trúng 50 và chưa đúng 50.
1/ Hai quả dừa: Là nơi ở của cháu ấy xứ dừa (Bến Tre).
2/ Cháu ấy có cái Nick gắn liền với cái tên Mộng Tiền.
@moneymong.pt : anh sẽ gọi em là Mộng Dừa. Cái tên thật đẹp và ý nghĩa. Cô gái xứ dừa mộng mơ.
;)
 
Êêê, học Văn mà viết sai chính tả. Phải là "trongmong" (dấu nặng). :D
Ngày trước cháu đi học, viết sai chính tả, cô giáo bảo cứ thế mà phát huy, vì cô sẽ nhớ em suốt cuộc đời. Và vì thế giờ vẫn cố tình viết sai trính tã.hihi
 
Êêê, học Văn mà viết sai chính tả. Phải là "trongmong" (dấu nặng). :D
Ờ cảm ơn Bác nhắc, chứ chongmong mà thiên hạ bỏ dấu ô và dấu hỏi nữa là chết.
@moneymong.pt : anh sẽ gọi em là Mộng Dừa. Cái tên thật đẹp và ý nghĩa. Cô gái xứ dừa mộng mơ.
;)
Cái tên đẹp thì được gì? Cái mọng dừa đâu có dính được con chuồn chuồn. Muốn bắt chuồn chuồn thì dùng tên Mạch Nha (*); muốn dụ cấy cậu hảo ngọt thì Kẹo Dừa (**), dụ mấy thằng ham nhậu thì Đuông Dừa....

(*) Tiệm mạch nha Mỹ tho đóng cửa rồi, buồn.
(**) Dân Bến Tre thì Kẹo Dừa chứ dân Mỹ tho thì Mứt Chuối, Chuối Khô. Có nhớ cái bánh tráng nhỏ như như bàn tay, cuốn trái chuối khô ăn? Hai loại bánh, một loại dai và dẻo màu vàng sậm, một loại có khoai mì nên màu trắng. Có hai loại chuối, mọt loại nguyen trái và loại kia thì ép dẹp như cái bánh tráng. Cả hai đều cuốn bnahs tráng ăn tuyệt vời.

... Và vì thế giờ vẫn cố tình viết sai trính tã.hihi
Bây giờ thì cười, có con rồi thì cứ thấy trính tã là mếu.
 
/(hông vui nổi, tạm biệt!

[Lấy khiếm khuyết của người khác làm trò đùa là tệ hại & lố bịch]
 
Chúc hai bạn:
A1=1+1
A1=3
 
Nếu giải Toán theo Sinh học thì phải là >= 3. :-p
 
Nếu giải Toán theo Sinh học thì phải là >= 3. :p
Thấy có cái mặt. Có chụp thân hình đâu mà biết là 3 hay 4 (sinh đôi).

/(hông vui nổi, tạm biệt!

[Lấy khiếm khuyết của người khác làm trò đùa là tệ hại & lố bịch]
Ai khiếm khuyết ở đây vậy?
Tôi có gặp trực tiếp ai ở đây đâu mà biết ngoài đời người ta khuyết cái gì?
Bạn bè chọc ghẹo nhau hầu hết đều chĩa vào cái nhược điểm của người ta. Nhưng đấy là sự vui đùa bạn bè, miễn là thâm tâm khong vượt qua lằn ranh cho rằng "khiếm khuyết" là đứng dưới "lành lặn" thôi.
Nếu tôi không coi người bị chọc ghẹo là bạn (dù là bạn vong niên, hay bạn ảo) thì tôi không có chọc như vậy.
 
Gì vậy trời!! Tự nhiên thấy phục mình quá, không hiểu sao ra khỏi cổng trường Đh được.
Tại người ta muốn biểu diễn trình độ Toán Đại Số Ma Trận (khoảng năm thứ hai ĐHBK)
Chứ nếu dùng Toán Lô gic hệ nhị phân (năm thứ nhất, hoặc năm cuối cấp 3) thì "quá giản dị"
Gọi + là phép toán Bit OR
1 = 01
2 = 10
1 + 2 = 11 = 3
Thử cái này biết liền:
Sub t()
a = 1
b = 2
MsgBox a Or b
End Sub

Có lẽ người ta lo học toán biểu diễn cho nên quên mất toán ứng dụng, cứ phải lên đây hỏi code VBA hoài.
 
. . . . . . Nếu tôi không coi người bị chọc ghẹo là bạn (dù là bạn vong niên, hay bạn ảo) thì tôi không có chọc như vậy.
Mọi so sánh đều khập khiển, nhưng tòa soạn báo ở Pari vẻ tranh cũng là chọc cười thiên hạ đó; Chỉ là điều: Đề tài để thực hiện không chỉ thực hiện từ bạn, mà quyền này phải thỏa đáng từ nhiều phía hay cho nhiều phía.
 
Mọi so sánh đều khập khiển, nhưng tòa soạn báo ở Pari vẻ tranh cũng là chọc cười thiên hạ đó; Chỉ là điều: Đề tài để thực hiện không chỉ thực hiện từ bạn, mà quyền này phải thỏa đáng từ nhiều phía hay cho nhiều phía.
Tôi cho là bạn chủ quan và thành kiến.
Nhưng ngược lại bạn cũng cho tôi là chủ quan và tự tung.
Hai bên cùng cho nhau là chủ quan thì tranh luận sẽ không có kết cuộc.

Tôi phó lại cho cái người "có mục tiêu là khiếm khuyết" quyết định. Nếu người ấy nói là có nhận thấy mình bị xâm phạm thì tôi sẵn sàng xin lỗi vô điều kiện.
 
Con gửi lời cảm ơn bác @SA_DQ đã bênh con, nhưng con biết là bác @VetMini đang trêu chọc con nên không sao ạ.
Con vẫn ngồi cười hì hì như cách mọi người hay chọc con ngoài đời thôi.
 
Chị @Lovely Autumn ơi, có phải chị em mình đã từng gặp nhau tại sinh nhật GPE lần 10 hoặc 14 rồi chăng?
 
bênh con, nhưng con biết là bác @VetMini đang trêu chọc con nên không sao ạ.
Tau đã từng thấy mày rướm nước mắt khi có người đùa dai mà: Người ta nói chả sai đâu: Mắt con trai, tai con gái" là vậy!

Nói rõ là tau không binh gì mày hết; Tau chỉ muốn GPE.COM ảo cũng chỉ trong chừng mực nhất định; Thái qua là chưa được . . . .
 
Tau đã từng thấy mày rướm nước mắt khi có người đùa dai mà: Người ta nói chả sai đâu: Mắt con trai, tai con gái" là vậy!

Nói rõ là tau không binh gì mày hết; Tau chỉ muốn GPE.COM ảo cũng chỉ trong chừng mực nhất định; Thái qua là chưa được . . . .
Đã muốn vậy thì tôi xin lỗi.
Xin lỗi cả diễn đàn. Tiêu chuẩn đạo đức của diễn đàn này thì chắc người ta rành hơn tôi.

Xin phép trình bày cho rõ: tôi có hứa "xin lỗi vô điều kiện" khi người trong cuộc xác nhận. Ở đây, người phàn nàn không phải là người trong cuộc cho nên lời xin lỗi của tôi có điều kiện: tôi vi phạm tiêu chuẩn đạo đức diễn đàn này. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ tin rằng diễn đàn này giới hạn việc thành viên chọc ghẹo nhau, kể cả trong "giao lưu Online"
 
Ai khiếm khuyết ở đây vậy?
Tôi có gặp trực tiếp ai ở đây đâu mà biết ngoài đời người ta khuyết cái gì?
Bạn bè chọc ghẹo nhau hầu hết đều chĩa vào cái nhược điểm của người ta. Nhưng đấy là sự vui đùa bạn bè, miễn là thâm tâm khong vượt qua lằn ranh cho rằng "khiếm khuyết" là đứng dưới "lành lặn" thôi.
Nếu tôi không coi người bị chọc ghẹo là bạn (dù là bạn vong niên, hay bạn ảo) thì tôi không có chọc như vậy.
Chắc là nhầm về khái niệm bác ạ. Tôi chắc là không nói về khiếm khuyết cơ thể hay khiếm khuyết trí tuệ. Đơn giản là ở đây không thấy có câu đùa nào về sự không hoàn hảo của ngoại hình hay sự thông minh. Tôi đoán mò là nói về tình trạng hôn nhân. Nhưng, thứ nhất là việc chưa có vợ / chồng không phải là khiếm khuyết. Thứ hai là chuyện đùa về lấy vợ lấy chồng sảy ra thường xuyên, ít khi gây áp lực. Vì áp lực chỉ sảy ra khi bố mẹ giục giã, gây sức ép. Còn bạn bè đùa thì cùng lắm là khó chịu thôi. Đó không phải là áp lực. Câu "bao giờ cho chúng tớ ăn kẹo đây" không phải là áp lực.

Nếu nói về cái khác thì cũng chả phải "khiếm khuyết". Lẫn lộn khái niệm rồi.

Thư giãn, giao lưu mà quá nặng nề, giữ kẽ, tinh thần căng như dây đàn ...
 
... lời xin lỗi của tôi có điều kiện: tôi vi phạm tiêu chuẩn đạo đức diễn đàn này. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ tin rằng diễn đàn này giới hạn việc thành viên chọc ghẹo nhau, kể cả trong "giao lưu Online"
Không phải vụ việc ở chủ đề này như thể anh ơi. Anh chọc ghẹo bé Tiền (thuộc hàng con cháu) mà nó cười "hì hì" (cháu nó tự xác nhận) thì chả có gì liên quan đạo đức. Anh ghép vào cả diễn đàn thì chết tôi mất.
 
Hihi đùa vui mà hai người cùng vui thì gọi là đùa vui. Nhà em Tiền ở đâu đấy, cho anh đặt một vé nhóe. Nhà em có nuôi chó không, có nuôi thì anh mang mèo sang nhà em chơi một chuyến. Có tận 3 người vui, và còn rất nhiều anh em khác đang hí hoáy xin số của em Tiền.
 
Không phải vụ việc ở chủ đề này như thể anh ơi. Anh chọc ghẹo bé Tiền (thuộc hàng con cháu) mà nó cười "hì hì" (cháu nó tự xác nhận) thì chả có gì liên quan đạo đức. Anh ghép vào cả diễn đàn thì chết tôi mất.
Tôi nhận thấy anh kia vô tình đẩy cô kia vào tình trạng khó xử.
Tôi chỉ nhượng bộ để giải quyết giùm cho cô ta, không phải mất lòng người bạn lâu năm.
 
Tôi nhận thấy anh kia vô tình đẩy cô kia vào tình trạng khó xử.
Tôi chỉ nhượng bộ để giải quyết giùm cho cô ta, không phải mất lòng người bạn lâu năm.
Lão này ghê lắm, lão nhượng bộ lão này, không mất lòng lão kia, mà lão gài và lôi mình vào :P
 
Thứ hai là chuyện đùa về lấy vợ lấy chồng sảy ra thường xuyên, ít khi gây áp lực. Vì áp lực chỉ sảy ra khi bố mẹ giục giã, gây sức ép.
Bác ơi bác có chơi chữ không? Chứ con nghĩ là "xảy ra" mới đúng á. Con hay đọc thấy bác ghi "sảy", "sảy" con toàn liên tưởng đến "sảy thai" thôi. :D
Chủ đề có dính dáng đến hôn nhân và gia đình nên con cũng hơi nhạy cảm, hihi.
 
Bác ơi bác có chơi chữ không? Chứ con nghĩ là "xảy ra" mới đúng á. Con hay đọc thấy bác ghi "sảy", "sảy" con toàn liên tưởng đến "sảy thai" thôi. :D
Bạn có lý. Phải là "xảy ra". Tôi nhầm thôi chứ cái này không đính dáng tới "sảy thai".
 
Không, tôi không chơi chữ đâu. Tôi dốt con chữ thôi. :D
Có lẽ cháu nói theo kiểu tu từ ( không rõ đó là nhân hóa hay ẩn dụ gì gì nữa, tại cũng dốt cái khoản đó). Cháu quan tâm nhiều cái vế đằng sau câu nói đó. Mà nay bác xác nhận rồi thì càng dễ, bác cháu mình đúng là truyên ra trính tã thật rùi, hihi.;)

"Ai cũng cười, cháu thấy hạnh phúc bác ơi.
Đi đâu cũng mang theo, để làm duyên vời đời."
Bài đã được tự động gộp:

Bây giờ thì cười, có con rồi thì cứ thấy trính tã là mếu.
Thế ngày trước bác có mếu trong hoàn cảnh đó không, cháu phải làm thế nào để chỉ có cười thui.
 
Thế ngày trước bác có mếu trong hoàn cảnh đó không, cháu phải làm thế nào để chỉ có cười thui.
"Mếu" thì chắc chỉ có "cô ấy". Còn bác này có lẽ "tái mặt, miệng ú ớ không thành tiếng" (con mới vài tuần tuổi) ***

***
Có hai khả năng.
1. Một người cười tươi, hạnh phúc, thì khả năng người kia cũng cười là rất rất cao.
2. Người này đã mếu thì khả năng người kia tái mặt, ú ớ không thành tiếng là rất rất cao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhà Tiền chỉ có nuôi heo thôi.
Anh có nuôi lợn không, mang qua cho vui?
Thế á. Em tính tặng em Tiền một em mèo, để có người bầu bạn được không anh. Dù chia sẻ những bí mật động trời với em mèo, em mèo luôn trung thành nói ba từ; meo meo meo khi được người khác hỏi.
 
Thế á. Em tính tặng em Tiền một em mèo, để có người bầu bạn được không anh. Dù chia sẻ những bí mật động trời với em mèo, em mèo luôn trung thành nói ba từ; meo meo meo khi được người khác hỏi.
Heo với mèo chơi với nhau, 2 diễn viên này có gì đáng coi?
 
Chuyện là như vậy, và em thì cho rằng mỗi cặp mèo heo sẽ có những câu chuyện đẹp mê hồn của riêng mình.
Đúng rồi. Để trân quý chứ không phải để cưới, huhu. Chứ ngu quá cưới về có ngày để chết chung cả nút vầy tức không chịu được. =))
 
Tra xong cũng không hiểu luôn bác ơi.
Heo có nghĩa là heo ??? :wacko: o_O
Tôi đoán nhưng không dám nói ra sợ sai ý bác ấy. Vấn đề ở chỗ bác ấy không nói heo là pig/ hog (tiếng Anh) hay heo là porc, truie, châtré, verrat (tiếng Pháp) mà lại dùng cochon
(Bác ấy nhớ dai và thù dai nên sợ)
 
Tôi đoán nhưng không dám nói ra sợ sai ý bác ấy. Vấn đề ở chỗ bác ấy không nói heo là pig/ hog (tiếng Anh) hay heo là porc, truie, châtré, verrat (tiếng Pháp) mà lại dùng cochon
(Bác ấy nhớ dai và thù dai nên sợ)
Mắc mớ gì sợ. Tôi có thù cũng chỉ biết rủa thôi chứ làm gì được ai.
Mà trở lại chuyện chính. Thôi chú bé nó đã không hiểu cô-son là gì thì mình cũng không nên đầu độc sự hồn nhiên của nó. :p:p:p
 
Mắc mớ gì sợ. Tôi có thù cũng chỉ biết rủa thôi chứ làm gì được ai.
Rủa thì không ai biết, nhưng túm áo lôi vào đây thì cả làng biết.
Mà trở lại chuyện chính. Thôi chú bé nó đã không hiểu cô-son là gì thì mình cũng không nên đầu độc sự hồn nhiên của nó. :p:p:p
Té ra tôi đoán đúng :P :P
 
Cám ơn anh. Như thế thì hơi sợ. Giao lưu, thư giãn mà đầu óc cứ căng như dây đàn, lúc nào cũng phải "giữ thế" thì chán quá.
Chả có gì hết bác ơi. Cái thằng cha già chết tiệt kia giả nghĩ là bị tôi vạ cho nên giả than thôi.
 
Chả có gì hết bác ơi. Cái thằng cha già chết tiệt kia giả nghĩ là bị tôi vạ cho nên giả than thôi.
Lại chẳng vạ. Mai kia ai đó chọc ghẹo nhau lại réo già chết tiệt xử "đạo đức diễn đàn", lão độn thổ chẳng kịp
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom