Gửi những thành viên "tích cực", "rất tích cực"

Liên hệ QC
Tôi nghỉ đã đến lúc topic này đóng lại được rồi

Mục đích thư giản cũng không còn; Mục tiêu chia sẻ đã mất từ lâu

Càng để càng mật đoàn kết thêm mà thôi!
 
Thôi các bạn ạ, chúng ta tranh luận là nhằm đi đến thống nhất đoàn kết hơn về quan điểm. Một khi đã rõ ràng, không còn những khúc mắc có liên quan thì theo mình chúng ta nên cho nó dừng lại giành thời gian có những việc hữu ích hơn. Mình biết trong tâm tư một số bạn cũng còn lấn cấn điều chi thì mong mọi người kiềm chế và bỏ qua nha.
Chúc mọi người 1 ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ.
 
Mục đích thư giản cũng không còn; Mục tiêu chia sẻ đã mất từ lâu

Càng để càng mật đoàn kết thêm mà thôi!
Ôi đừng! Lần nào cũng vậy (đóng topic), riết rồi thành tiền lệ mất thôi
Em thấy cũng không có gì... vui vui chút, dù ai đó hiểu lầm mà nổi nóng chút thì.. cũng đâu có sao (giải thích là xong!)
(ai hổng hiểu tính của NDU thì.. thây kệ đi! Lão chết tiệt hiểu là được goài)
Ẹc... Ẹc...
 
hề hề, đang ở vùng quê Hưng Yên hái mà vẫn phải vào chủ đề hot này.
Bài đầu em nói rõ rồi lão chết tiêt ạ, không nhầm lẫn đâu. Mặc dù biêt là viết ra thì nhiều người kô thích, .
Nhưng chủ đề đã đi xa rồi, cứ thoải mái tranh luận, bày tỏ quan điểm thoải mái đi.
Các cụ đã nói mình đối đãi người ta thế nào thì người ta sẽ đôí đãi lại như vậy!
Bạn thử nghĩ xem khi đến 1 vùng đất không hề quen biết ai, dù có liên lạc trên diễn đàn nhưng chẳng ai gặp cả mặc dù họ ở đó. Vì bạn không có 1 thông tin gì ngoài caí nick, chẳng tham gia bât cứ hoạt động gì nên chắc chắn mọi ngươì sẽ e ngại...
Riêng tôi chỉ cần mang vợt bóng bàn đi đến đâu, chỉ cần gáy trên diễn đan là anh em bóng bàn quây đánh cho nát hết cả hàng, ợ bao nhiêu cơ số bia ngay!!!
 
Với bài viết của anh Hướng, anh Hướng đang muốn mọi người, đặc biệt là những thành viên hoạt động tích cực và gần gũi nếu có thể nên tham gia những hoạt động của diễn đàn, tham gia Offline, đặc biệt là những hoạt động như hoạt động từ thiên, vì đó là một điều tốt; đồng thời những hoạt động này giúp cho các thành viên gần gũi nhau hơn và gắn bó với GPE. Và có thể anh Hướng chỉ nhắc nhở đến một số thành viên đã biết thôi, với mong mỏi rất đáng trân trọng.

Khi mà có những thành viên tuy chưa từng offline, chưa từng tham gia những hoạt động, những thành viên tích cực này đã chia sẻ rất nhiều qua online, đóng góp rất nhiều sự tích cự của mình tạo nên một diễn đàn mạnh.

Nhưng khi anh Hướng viết vậy lại cho toàn bộ các thành viên đọc và cách thể hiện như vậy vô tình đã tác động đến toàn bộ hàng nghìn thành viên mà anh chưa nghĩ tới, thành viên tích cực mà chưa đi offline tự hỏi chẳng lẽ như vậy mình không phải là đã tích cực sao, mình không offline thì không có tình cảm với GPE sao, không được coi trọng sao?
Cộng với một vài bài viết dưới, thành viên bình thường, thành viên mới thì suy nghĩ không lẽ tôi vào đây để đọc, không viết được gì, không làm được gì thì không đáng được trân trọng sao? Phải đi offline, phải coi GPE này là “Nhà” thay vì coi là “Cộng Đồng” như một vài bài viết và so sánh sao? Tôi đâu có coi GPE là Nhà, hay thì tôi đọc, vậy thôi. Mà thực chất là như vậy. Vẫn cần được tôn trọng.

Tính tự nguyện tham gia các hoạt động của các thành viên bị tác động, đáng lẽ bị tác động trong một khoản hẹp để tự hiểu là tích cực; nhưng trong trường hợp này khi đọc bài viết nó bị tác động ở một khoảng rộng (rất nhiều người) nên trở thành không tích cực.
Một số thành viên tích cực, rất tích cực, tích cực bình thường, thành viên mới... sẽ có cảm giác không thoải mái, tạo ra một sự gò bó, có gì đó ép buộc; mà một cộng đồng như vậy là một sự tự nguyện, không ép buộc, và cần được tôn trọng

-----------------
Rất nhiều các anh, các chị trên thành viên trên diễn đàn, nhưng em cũng xin mạn phép viết để thể hiện quan điểm của mình, hy vọng chủ đề sẽ mang tính tích cực mới, để sau một sự sôi động là một sự sôi động chứ không phải là sau một sự sôi động là một sự trầm lắng (E ngại rằng chủ đề này là một sự sôi động, nhưng những hoạt động tiếp theo sẽ làm cho mọi người e ngại và không vô tư). Vì sẽ còn diễn đàn, còn nhiều người online, còn nhiều offline và nhiều hoạt động khác sẽ diễn ra, để cảm giác mọi người được vô tư.

Tuy hơi lủng củng nhưng em sẽ viết về một vài ý:

Cần quan tâm đến tính truyền thông cộng đồng, và công đồng sẽ mang tính truyên thông.

Khi một thành viên tham gia diễn đàn, đầu tiên là do cần đọc để lấy thông tin, diễn đàn cũng luôn phải suy nghĩ rằng các thành viên tham gia là hay, tham gia tích cực là một đóng góp lớn với diễn đàn. Nhưng nếu không có post bài, chưa có post bài, nếu là vào đọc, nếu là thành viên mới tham gia, … thì cũng rất đáng trân trọng rồi, cũng dành cho diễn đàn một vị trí nhất định, ít nhất là người đọc đã cảm thấy nó có ích, nó hay. Như vậy, bản thân diễn đàn cũng cần phải trân trọng người đọc. Chính vì vậy nó mang tính truyền thông, và tính truyền thông này được phát huy là do sức mạnh của người đọc. Cũng vì vậy, các bạn dù có không có đóng góp gì, vẫn không cảm thấy hổ thẹn mà còn tự hào, chỉ đọc đã là tham gia diễn đàn và diễn đàn rất cảm ơn các bạn, vui mừng chào đón các bạn. Vậy hay vô tư để kết nối nhé!

Thành viên tích cực đang nghĩ gì, nên nghĩ gì?

Khi anh Hướng tạo ra chủ đề này, rất nhiều thành viên sẽ sông sốc, nhất là những thành viên tích cực, rất tích cực; sẽ tự nhận về mình, cũng có thể đúng, cũng có thể sai. Như đã viết ở trên, mọi người đều có những cảm nhận của mình, do vậy đúng là không khỏi có những chạnh lòng, những chăn trở. Nhất là những người hoạt động rất tích cực online, đóng góp vô cùng lớn cho diễn đàn nhưng chưa có cơ hội để offline, họ rất thật lại vô tình nghĩ rằng bị coi là ảo thì sẽ rất buồn.

Có một vài e ngại ở đây, có khi nào những thành viên này suy nghĩ như vậy, cũng thấy không được coi trọng mà rằng sự nhiệt tình sẽ giảm đi, một tổn thất lớn cho cả cộng đồng. Đừng như vậy!

Thực ra là thế này, khi các anh/chị tham gia tích cực, các anh chị không có ý thể hiện mình, nhưng vô tình các anh chị đã thể hiện mình là những người nhiệt tình, muốn chia sẻ và giúp đỡ mọi người về kiến thức; những gì các anh chị chia sẻ là dành cho mọi thành viên, cho cả cộng đồng, cho người đọc. Mong rằng, các anh chị hãy vẫn tích cực như vậy. Đứng ở vai trò người đọc, người tìm kiến thức, mọi thành viên vô cùng cảm ơn các anh chị.

Dù rằng có những anh chị gặp những trường hợp rất bức xúc, như người đã nhờ giúp đỡ mình không nhớ mình là ai mà thắc mắc hay bảo báo lại tin mà không báo lại; trường hợp đó cũng không nhiều nhưng vẫn còn nữa..., nhưng nhận thấy là cũng không có gì quá đáng với một người trẻ tuổi còn nông nổi, biết rằng các anh chỉ cũng chỉ kể cho vui không hề để bụng, nhưng trong trường hợp ở topic này, nếu là một thành viên mới đọc và cảm nhận từ bài đầu và một vài bài tiếp theo sẽ tạo ra một khoảng cách, đắn đó một chút khi cần hỏi các anh chị một vài vấn đề. Mục tiêu của người hỏi là giải quyết một vấn đề thắc mắc, xong việc tất nhiên vui mừng quá mà quên mất nhiều việc khác cũng là bình thường :), Các anh chị hãy bỏ qua, ở một lúc nào đó, rất nhiều người sẽ nhớ đến sự giúp đỡ tích cực của các anh chị.

Còn nữa này, anh Hướng rất tốt, anh cũng là một thành viên rất tích cực, và trong ban quản trị, chính anh đã tạo ra những hoạt động rất có ý nghĩa như vừa rồi và hy vọng luôn như vậy để mọi thành viên tiếp bước; nhưng anh lại viết bài để xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy, anh cũng phải nhận khuyết điểm :). Vì khuyết điểm này nên em đã không bấm nút Cảm ơn bài viết của anh. Em mà là một thành viên tích cực có thể em cũng sẽ chạnh lòng, thậm chí còn ghét anh luôn. Hy vọng rằng mọi người cười một cái để có cơ hội gặp nhau lần sau.

So sánh những từ ngữ không mang tính tương đồng ở đây là không nên?

Ví dụ:
Hãy tin mình, bạn hãy bớt chút thời gian để một lần đi offline và cảm nhận nó bạn sẽ thay đổi suy nghĩ là coi diễn đàn là nơi “công cộng” chứ không phải là “nhà”.
Hãy tin vào điều đó.
Xin lỗi Moon87 nhé, dù là thân quen nhưng sai cũng phải chém :)
Dù tôi có tham dự offline hàng tuần, hàng tháng, nhưng tôi vẫn không thay đổi, cũng không thể coi GPE là nhà thì sao; đến nhà tôi khi tôi còn bỏ để đi hoang cơ mà, hehe. Tôi yêu GPE, tôi tôn trọng và thích tham gia gắn bó GPE và những con người ở đây … phát biểu và nghĩ như vậy sẽ là đủ và tuyệt vời hơn.

Cái gì mà nhà hay cộng đồng ở đây chứ. So sánh như vậy có nặng lề không; khi một thành viên thân thiết nói chuyện, có thể dùng những từ ngữ rất đáng yêu, mái nhà GPE, ngôi nhà GPE hay GPE nhà mình … tuyệt vời.
Nhưng trong trường hợp này, nếu em so sánh như vậy không những gây áp lực lên thành viên mới, thành viên bình thường, mà cả thành viên tích cực, rất tích cực nữa. Phải coi GPE như vậy ư, có nặng lề không? Khi một mai nhà có áp lực nặng lề như vậy liệu người ta có bỏ nhà để đi hoang không?

Offline và Online, Ảo và Thật nơi diễn đàn?

Khi nhắc đến diễn đàn, mạng xã hội, hay chat trên mạng thường thấy mọi người nói đến là Ảo và Thật. Bản thân mình phản đối điều này, thực ra nó là một công cụ để giao tiếp, không ảnh hưởng gì đến thực và ảo, nó là công cụ truyền thông, truyền tải thông tin và có khuyết điểm của nó; chỉ là nếu chỉ nói chuyện chưa gặp có thể mọi người chưa đủ thông tin để nhận định về nhau, để trở lên gần gũi và thân thiện. Vì vậy, suy nghĩ của mọi người là ảo và thật vô tình đã làm ảnh hưởng đến chính quan hệ mình tạo ra. Nếu có nhận ra người ta nói trên mạng là không đúng thì đó là giả và thật chứ không phải là ảo và thật; mà giả và thật thì gặp trực tiếp vẫn gặp phải giả và thật.



P/s: Về quê ăn chào mừng 67 năm Việt Nam độc lập, trưa thịt Ngan, tối thịt Ngan, lại say say; rồi có cái USB với cái laptop đểu, chập chà chập chờn (Thực ra không biết P/s là cái gì, thấy người ta dùng nhiều nên bắt chước)
.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu này hay à nha! Lão ct 1 ngày đọc trên dưới trăm bài, mấy năm qua đọc biết bao nhiêu ngàn bài, đọc văn không biết tính người sao?

Chú (tình cảm thân thuộc kiểu gia đình GPE )/ Anh (Anh Cả, Anh Hai về vốn đời, tri thức,...) chỉ giúp con/ em cần phải hạn chế khuyết điểm nào trong tính cách qua bài viết này ạ!Với bài viết này con xin phép chú được xưng hô Anh - em để tiện trao đổi cùng các ACE khác ( Tức là không phải trao đổi riêng cùng chú ạ).

1.Thực hay ảo: Ngẫm cho cùng thì chẳng có gì là thực, cũng chẳng có gì là ảo!
Em là con gái nhưng có cái tật xấu là hay theo mấy ông anh đi nhậu! hjhj. Mà các bác là con trai thì biết rồi đấy, chả ai muốn cho bạn gái đi nhậu cùng cả (uống ít, mè nheo thì nhiều mà). Em muốn được theo chân mấy lão anh, em phải chấp nhận "đi với tụi anh là phải không được ...., không được... Nếu không thì ở nhà". Trong hoàn cảnh này, em phải chấp nhận hy sinh cái thật (cái mình muốn) để được cùng hòa dòng vào tập thể. Lúc này, em theo mọi người, em không còn là em. em không còn là em tức là em không còn thật, vậy em là ảo.=> Tập thể thật, cá nhân ảo.

Cả một tập đoàn năm bảy thằng đàn ông mà có mỗi đứa em út, chả lẽ lại không cưng nó một tý? Vậy là mấy ông anh được dịp thể hiện "Em chọn món, em gọi đồ, em thích gì,... các anh theo em tất, em gọi gì cũng được". Bây giờ thì mọi người đang vì em, em được lựa chọn theo đúng sở thích của mình. Em được là chính em, tức là em thật. Mọi người theo em, mọi người không thật, vậy mọi người là ảo.=> Cá nhân thật, tập thể ảo.

=>Dù là cá nhân hay tập thể thì cũng đều là con người mà ra cả, có chăng chỉ khác nhau về số lượng, chứ bản chất có gì đổi đâu? Con người cả mà! Thật hay ảo cũng là ta làm ra, ta tạo ra và ta hưởng thụ! Khi mà ta không thể sống chỉ vì mình, cũng không thể chỉ vì mọi người, tức là "mình vì mọi người, mọi người vì mình" thì phân biệt thật ảo làm gì?

2. Có nên tin nhau trên các diễn đàn không? -Tôi không phải bạn, bạn cũng không phải tôi. Chúng ta cùng tìm đường, nếu gặp lại tức là chung chí hướng, không thì đường ai nấy đi.
Hơn 5000 thành viên GPE thì không thể nói là tất cả đều không biết (có khi biết hết cũng nên) chuyện các trang mạng xã hội tràn lan, lây lan theo cấp số nhân. Có người khóc thút thít vì bị lừa do cả tin, để rồi từ một lần vấp ngã để quy kết cho tất cả cộng đồng mạng là ảo. Cũng có người thì liên tục cảm ơn và giới thiệu bạn bè hướng tới cộng đồng mạng, vì họ gặp may mắn, gặp "quý nhân chưa bao giờ biết mặt".

Em đã từng bị thề thốt rằng không thể tin tưởng vào mấy cái mạng vớ vẩn khi đặt mua một món đồ qua một trang mua bán và mà kết quả là "tiền đi không có hàng về". => Sống thật với nhau còn phải mặc cả từ mớ rau, ngu mới tin mấy trò trên mạng!

Trên các trang báo online như dân trí, công an nhân dân, quân đội nhân dân,... vẫn có rất nhiều mục đăng tin các trường hợp khó khăn cần trợ giúp của cồng đồng. Và cũng có thể nói là rất thành công, khi mà có rất nhiều nhà hảo tâm tin tưởng mà ủng hộ. Có những cặp vợ chồng sống bên nhau thật hạnh phúc và luôn nhớ lại rằng, không có mạng ảo kia, liệu mình có đến nv[í nhau được không? => Mạng ảo thật lý tưởng!
=>Đừng vì một cái ấn tượng không tốt về một chi tiết nhỏ mà đánh giá tổng thể cả một vấn đề! Công chúa Tiên Dung thật hạnh phúc khi quyết cưới chàng "không manh khố che thân" như Chử Đồng Tử. Nàng Mỵ nương thì lập am để sám hối, khi đã ruồng bỏ chàng Trương Chi, chỉ vì Chàng "quá xấu"

3.(Mai em viết tiếp ạ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Việc chưa xong thì khó mà ngủ được! Em xin cố viết nốt cho hết bài!
3. Sự tiến bộ của một tập thể là do ai? - Cá nhân, toàn thể cổng đồng?
Cá nhân là ai? - Là thành phần chủ chốt, nòng cốt, là những cá nhân đứng ra làm đại diên cho cộng đồng, cho đoàn, cho đội... Họ là những người vạch ra đường lối, chính sách cho cả một tập thể. Bản thân cá nhân này góp phần quyết định rất lớn tới cả tập thể. Quyết định của họ có hướng tích cức, tập thể sẽ tốt đẹp và ngược lại!

Tập thể là ai? - Là tất cả thành viên của cộng đồng, của đoàn, của đội, và bao gồm cả cá nhân đứng đầu kia nữa. Họ là những người ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cá nhân mà họ lựa chọn. Họ là những người thực hiện quyết định của cá nhân lãnh đạo! Họ cũng có thể không nghe theo "đường lối" của lãnh đạo khi chưa thấy thấu tình đạt lý. Độ thành công của tập thể phụ thuộc lớn vào số thành viên tham gia vào quyết định đó, công việc đó. Trong một công việc, số thành viên tham gia nhiều, nhiệt tình ắt sẽ nhanh có kết quả hơn, độ thành công cao hơn, và ngược lại.

Tập thể bao gồm cá nhân, nhưng không có điều ngược lại. Người đứng đầu ( người khởi xướng, người chịu trách nhiệm,...) không những vừa là cá nhân trong vai trò quyết định kia mà còn phải là thành viên thực hiện quyết định của chính họ. Họ không thực hiện những gì mình đưa ra thì ai dám thực hiện theo họ?

=> Làm người lãnh đạo, người khởi xướng hay người điều hành đâu sung sướng, lợi lộc gì? Họ được gì, nhất là trong các diễn đàn như thế này, khi mà các thành viên chỉ coi đó là ảo, không cần theo, không cần ủng hộ? Họ làm là vì đam mê, nhiệt huyết của họ, nhưng họ làm vì ai, bản thân họ được bao nhiêu? không có đất, nước nuôi dưỡng ( những thành viên ủng hộ), họ có tồn tại được không?

=> Mọi người có nên "mỗi việc thêm một người ủng hộ" người khởi xướng không?
Kết luận:
Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Ngoài sự trao đổi, khen chê, khâm phục với nhau trên diễn đàn ra, hầu hết chúng ta đều không biết nhau và không liên quan gì tới nhau ngoài cuộc sống cả. Và những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau trên diễn đàn thật cao đẹp, lý tưởng, bởi vì nó không liên quan tới "miếng cơm manh áo" của nhau ngoài thực tế. GPE là giấc mơ, là câu chuyện cổ tích, là huyền thoại với rất nhiều thành viên GPE là vậy!
Có lẽ chính vì những tình cảm lý tưởng nảy sinh trong diễn đàn, mà một số TV "tích cực". "rất tích cực" đã, đang và sẽ có ý nghĩ rằng nên làm một điều gì đó bằng hành động thật, tình cảm thật, để chứng minh hay ghi nhận điều đó. Tiêu biểu là những hội offline, những buổi sinh nhật hay các câu lạc bộ xã hội cần thiết phải ra đời? Ra đời rồi thì ai là người nuôi dưỡng, vun đắp nó đây? - Trời sinh voi ắt sinh cỏ? - Con ai người ấy nuôi? - Cha mẹ cho ta hình hài, xã hội cho ta cuộc sống?... ? Mẹ em đã khóc khi em kể chuyện về chuyến sinh viên tình nguyện của em về một chị đã trả lời câu "Chị nghèo vậy sao còn đẻ lắm thế?" rằng "đẻ nhiều, chết là vừa", trong khi có những người "mong muốn có một sinh linh nhỏ bé để nâng nui, vỗ về ... mà không được"
Em là một tv rất mới, không có kiến thức về excel và cũng không quen ai ngoài chú KTGG, anh tuannv và một số rất ít anh chị sau lần "đánh liều" tham dự sinh nhật GPE vừa rồi. Em cũng không vào diễn đàn nhiều vì không có gì để viết và cũng chưa có gì để hỏi. Em là một trong số những người tham gia chương trình từ thiện tại Hòa Bình do GPE tổ chức nhưng không phải do quan tâm và biết chương trình trong diễn đàn, mà do anh PTH đích thân gọi điện kêu gọi. Em vừa ra trường, tuy chưa có công việc như ý và chưa có kinh tế, nhưng nghĩ đây là một hoạt động tích cực nên em rất ủng hộ và tham gia. Em không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng em thấy rất chạnh lòng khi anh PTH viết bài cảm ơn mọi người có câu tô đậm "tuy là chương trình của GPE nhưng thành viên wkt tham gia nhiều hơn". Tuổi thơ của ai đó từng gặp trường hợp này chưa "Nhà cậu nhiều thế sao cậu còn xin tớ? Bố mẹ bạn giàu thế mà sao có cây chì bạn cứ đi mượn suốt ngày thể? ..." Chắc hẳn chưa gặp nhưng em nghĩ không ít người đã nghe, đã thấy! Vậy anh PTH viết bài này, liệu có phải một phần từ câu chữ anh bôi đậm kia? còn lại phần lớn là lời nhắn nhủ tới các thành viên "tích cực", "vô cùng tích cực" rằng "diễn đàn đang là một câu chuyện cổ tích, một huyền thoại, một lý tưởng của mọi người như vậy, mọi người cố gắng gìn giữ và phát huy nhé, và hãy cố gắng để nó trở thành hiện thực khi có thể, để "giấc mơ kia không có Bụt mà Tấm vẫn gặp điều lành"!" Có lẽ đây mới là nghĩa đúng khi mà những chữ tích cực, vô cùng tích cực được đặt trong cái dấu nháy đầy nghi ngờ kia chăng?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con thấy ban căng quá con đọc lại từ đầu, đọc đến Trang 3 con muôn mụ cái đầu con chỉ có 1 tí ý kiên này xí xí thui nhé!
Sống trong đời sống cần có một tâm Lòng để làm gì Anh biết không để gió cuốn đi, để gió cuốn đi . . . . . . . . . . . .
 
Xin bắt đầu từ con số không tròn trịa

(*) Muốn có được thông tin hữu ích từ diễn đàn bạn cần khai báo 1 NICK
Diễn đàn nào có nhiều NICK thì mấy cha Quảng cáo mới mò tới;
Như vậy việc tôi khai báo 1 NICk trên này đã là việc làm có ích cho diễn đàn, tuy là nhỏ nhoi. Nhưng 10 vạn cái nhỏ nhoi sẽ thành đợt sóng lớn sô ngã các thành trì & tượng đài.

(*) Ai đó chỉ viết các bài trong mục ngoài các BOXs chuyên môn cũng làm tăng số bài có trên diễn đàn; & như vậy cũng đã là đóng góp cho diễn đàn (Vì mấy ông nội làm quảng cáo cũng cần những diễn đàn có nhiều bài viết mà!); Mà cũng có thể những người này là những người tích cực xem các bài quảng cáo & rao vặt trên diễn đàn không chừng.

(*) Nói đi cũng nói lại: /(hông ai có quyền cấm cửa một khi tôi tuân thử nội qui diễn đàn. Cũng không ai có quyền bêu rếu hay sỉ nhục tôi, một khi tôi có khả năng chỉ vậy;
Các anh có thể tìm cách giảm tôi theo định hướng nào đó; Nếu vậy tôi đi chổ khác chơi; thiếu gì chổ cũng lành mạnh không kém!

. . . . . . . . . :=\+ ./.











 
Em nhầm thật Bác ạ! Em đã sửa lại và cũng gửi tới Bác câu xin lỗi chân thành nhất! Em cũng chân thành cảm ơn ACE đã giải thích giùm em cho bác hoamattroicoi ạ!hjhj!

1./ Tôi thiết nghỉ, với những bài viết trong những topic nhạy cảm nên vô cùng thận trọng.

2./ Bạn do không đắn đo trước & sau khi gởi bài trong những trường hợp như vậy là bạn đã không chỉ làn fiền đến 1 người mà đã làn fiền không ít người, tựu chung là làm fiền đến diễn đàn.
Theo mình bạn nên xin lỗi diễn đàn!

3./ Nhóm từ "hjhj!" mà bạn dùng đó có nghĩa gì
Fải bạn đang cười vì điều gì chăng?
Mà cười cũng có năm bảy đường cười đó bạn & mình rất mong là bạn cười có trách nhiệm
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chớ bới chuyện nhỏ thành chuyện to các bác ơi. Chỉ 1 câu nói để nghìn thu ôm hận sao, đừng bảo quân tử 10 năm trả thù không muộn, ẹc ẹc ẹc. Biết đâu chừng qua các trao đổi văn cao văn thấp này để cả nhà hiểu nhau thêm.

  • nguyenthithuhhtb này, con nuôi của lão KTGG sống tại Hưng Hà - Thái Bình, công tác tại Hưng Yên, bé này cũng chịu khó ngồi viết văn đưa lý lẽ tranh luận tột cùng. Bởi vậy:
Cái cô này! Hổng biết Văn ở đâu mà nhiều vậy ta?
Mình ráng nặn vài chữ cũng khó, hèn nào ngày xưa học văn cứ 4, 5... riết rồi thấy ghét môn Văn luôn. May mà vẫn còn.. BIẾT VIẾT
(dù có sai chính tả)
Thôi thỉ: NÓI ÍT HIỂU NHIỀU ha! Ẹc... Ẹc...

Hãy bỏ qua cho em nó đi vì vô tình đôi câu chữ, em nó có tâm lắm các bác ạ.


Trên đời này tôi không dám nhận hai chữ "tích cực" của anh Phan Tự Hướng. Ai đời tích cái gì khác chứ ai đi tích cái cực, Thầy Hướng có khuyên tôi cố lên được hai chữ này, tôi không dám rồi
 
"hjhj": Một số là do cái thói quen khi viết xong một câu của em (thường trong chát) là thêm chữ hjhj! Còn trong bài này, không phải là thói quen, cũng không phải là không nghiêm túc nhận lỗi. Tại em viết xin lỗi bạn hoamattroicoi liền với cảm ơn các bạn đã giải thích giùm nên chữ hjhj trong câu cảm ơn nó thành "dở hơi" như vậy!. Em xin rút kinh nghiệm!

sao ch k bao la quen thói hihi cua e nhỉ? hihi để cho đỡ ngượng, hihi để cho thoải mái, hihi để tỏ sự thân thiện,, hì hì cũng để người khác k thấy nhàm chán..Vậy nên e quen hihi ui chị iu . k ngờ chị bị nghiện theo e ahf
 
nhưng bạn nên online và viết bài cho đúng nick thườngvào nhé!

Câu này lẽ ra không cần phân tích nhiều, nhưng vẫn có người chưa hiểu, hoặc hiểu quá siêu việt.

1. Nếu PTH cho rằng 1 nick nào đó là nick thường thì chữ "vào" có nghĩa gì? Chữ vào ở đây dùng như 1 từ bổ trợ cho 1 trạng từ như:
- Ăn cho nhiều vào
- Nói cho lắm vào
- Viết thường xuyên vào
- Nghĩ cho đúng vào

Chứ không có "đúng nick thường vào", vì thường trong "nick thường", là tính từ, không phải trạng từ.

2. Tôi giải thích là "viết bài thường xuyên", thì chữ "thường xuyên" (có thể nói gọn là thường) là trạng từ bổ nghĩa cho động từ viết, chứ không bổ nghĩa cho danh từ "bài". Bài là danh từ, là kết quả của động từ viết. Nếu "thường" bổ nghĩa cho "bài", thì PTH thêm 1 cái tội nữa là phân biệt bài hay, bài dở và bài thường. Nhưng nếu vậy, thì dư chữ "vào"

3. Động từ "viết" dù ở xa tít, nó cũng có thể nhận sự bổ trợ bởi trạng từ "thường xuyên", nếu hiểu theo cách như sau:
Hành động "viết" bài được bổ nghĩa bởi 2 thành phần:
- Đúng nick
- Thường xuyên
Nếu hiểu như vậy thì sẽ là:
Bạn viết cho đúng nick (1) và viết cho thường xuyên (2) vào

Tôi giải thích trên cơ sở ngữ nghĩa văn phạm, có thể không đúng với ý của PTH. Nếu không đúng, là không đúng ý, chứ không phải không đúng văn phạm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, mới có 2 ngày không vào đây mà lên tới gần 100 bài viết...trong topic nóng hổi này.
Em lạc bước vào đây lần nữa liệu có dính mũi tên hòn đạn nào không ta????
-+*/, em hoa hết mắt rồi...
Chúng ta hãy cùng bỏ qua những tranh luận nóng hổi, mà hãy cùng "nối vòng tay lớn", kết nối tình cảm của thành viên khắp mọi miền Tổ quốc như slogan cuả diễn đàn GPE nhé: Sẻ chia, kết nối, đam mê!

BQT diễn đàn tạo môi trường này cho chúng ta, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, chủng tộc, màu da, trình độ văn hóa hay bất cứ điều gì, chúng ta đến đây, bình đẳng, tương thân, tương ái. Học hỏi, giao lưu, từ kiến thức chuyên môn lẫn kiến thức xã hội, hay những hoạt động giao lưu, online, offline đầy ý nghĩa...
Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận về diễn đàn chúng ta 1 cách khác nhau. Tham gia mọi hoạt động xã hội cũng khác nhau...Điều đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng như mình cũng đã nói: Mong rằng càng ngày càng có nhiều người có cái TÂM và cái TÌNH với GPE.


[video=youtube;2EF0pzrqrR0]http://www.youtube.com/watch?v=2EF0pzrqrR0[/video]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận về diễn đàn chúng ta 1 cách khác nhau. Tham gia mọi hoạt động xã hội cũng khác nhau...Điều đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng như mình cũng đã nói: Mong rằng càng ngày càng có nhiều người có cái TÂM và cái TÌNH với GPE.
Nghĩa là đừng tranh luận?
Nghĩa là những người viết bài trong topic này không có tâm và không có tình với GPE?

Biết rằng xn ý muốn hòa giải, nhưng muốn hòa giải thì phải biết ý muốn và lý lẽ của cả 2 phía, để đưa ra 1 giải pháp dung hòa, chứ vác slogan ra nói chung chung rồi bảo bắt tay sao được?

Ngoài ra, cái kết luận kia chẳng ăn nhập gì đến đề tài, cũng chẳng ăn nhập gì đến vấn đề đang tranh luận. Có tâm thì như thế nào trong topic pic này? Có tình là như thế nào trong topic này?

Về những chữ tô đỏ: Tranh luận cũng là quyền tự do cá nhân. Miễn là không nóng bậy, không xúc phạm cá nhân, không công kích, ... là được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/(/ói ở đây còn không xong nữa là gặp; có mà quỳnh nhau!



(1) (/ậy theo bạn thì bài nào không đúng trọng tâm?
(òn như tôi hay người nào đó nói rằng: Bài này là sai BOX, thì đáng xóa hay bỏ thùng rác không?

(/ời lại topic này có tiêu đề không rõ ràng; & nói như vậy còn là nhẹ đó! /(/ặng ra tiêu đề này làm 1 số người nghỉ là tác giả kê kích, khích bác hay chí ít chê bai những người không tham gia offline; Mà trong các cuộc gặp đó . . . . . .

Thôi, . . . . . (húc ngủ ngon!

e thấy đâu có sai box đâu ạ. trong box này còn có các hoạt động khác mà. sai là chỉ ở những người hiểu sai điều PTH muốn nói thôi mà
 
Nghĩa là đừng tranh luận?
Nghĩa là những người viết bài trong topic này không có tâm và không có tình với GPE?

Biết rằng xn ý muốn hòa giải, nhưng muốn hòa giải thì phải biết ý muốn và lý lẽ của cả 2 phía, để đưa ra 1 giải pháp dung hòa, chứ vác slogan ra nói chung chung rồi bảo bắt tay sao được?

Ngoài ra, cái kết luận kia chẳng ăn nhập gì đến đề tài, cũng chẳng ăn nhập gì đến vấn đề đang tranh luận. Có tâm thì như thế nào trong topic pic này? Có tình là như thế nào trong topic này?

Về những chữ tô đỏ: Tranh luận cũng là quyền tự do cá nhân. Miễn là không nóng bậy, không xúc phạm cá nhân, không công kích, ... là được.

Nhiều khi ai đó hiểu vấn đề quá phức tạp thôi lão ạ.
XN không hề nói rằng:
Nghĩa là những người viết bài trong topic này không có tâm và không có tình với GPE?
Bản thân XN không dám đưa ra nhận xét về bất kỳ thành viên nào trong diễn đàn.
Cái Tâm và cái Tình đó là những suy nghĩ và hành động tích cực cho diễn đàn, yêu mến diễn đàn. XN tạm hiểu : Với mỗi người, bản chất của Tâm là :
- Cách thể hiện từ trong Bản Tính
- Cách suy nghĩ từ trong Bản Thức
- Cách cư xử từ trong Bản Năng.
Tâm rộng mở, mới thấy được bao la. Nếu không, tù túng hẹp hòi. Cũng như rộng mở tấm lòng mình với các thành viên, mới thấy được tình cảm của thành viên như thế nào.
Tâm có thành, mới làm lòng người thuận. Thành tâm nói chuyện với nhau sẽ làm không khí nhẹ nhàng hơn. Nếu không, bạn bè xung khắc, ngay cả trong những lời nói giản đơn mà cũng hiểu thành thái quá.
Chữ "Tình" thì đơn giản và ai cũng hiểu rồi ạ. Khi đối với nhau bằng "Tâm" thì ắt sẽ nẩy sinh "Tình". Tình cảm giữa con người với con người, giữa thành viên với nhau.
Như vậy cái Tâm và cái Tình trong topic này là: Cách thể hiện, cách suy nghĩ, cách cư xử...của mọi thành viên.
Sống với nhau bằng "tâm" và đối xử với nhau bằng "tình". " Tâm " lớn thì " tình " nặng và ngược lại. Hai thứ đó không chịu tác động bởi thời gian, bởi tiền tài danh vọng, bởi chức tước, quyền lực, bởi những lời nói công kích hay chấp vặt nhỏ nhặt... tranh luận nhưng đừng để đi quá xa vấn đề rồi hiểu sai về ý câu nói của nhau...
Slogan của diễn đàn cũng bao hàm cả các ý trên đây.
Topic có 2 vấn đề trái chiều mà ai đọc cũng thấy rõ:
1.Ý kiến của anh Hướng về vấn đề: Hướng về các hoạt động thiết thực của diễn đàn, các buổi offline thân thiện của diễn đàn. Anh Hướng nói rất thẳng rất thật. Mong muốn tốt đẹp cho những hoạt động thiết thực đó.
2.Ý kiến ngược lại của những thành viên không tham gia offline được thường xuyên hoặc chưa bao giờ tham gia offline hay các hoạt động khác. Ý kiến này cũng rất thật, rất thẳng.
Và tranh luận, ai cũng bảo vệ ý kiến của mình, và những bài tranh luận càng trở nên gay gắt hơn ở 1 số ngôn từ. Rồi trong mỗi bài tranh luận lại có những từ ngữ lỡ viết ra rồi, hoặc vô tình động chạm đến người khác, lại có 1 bài viết phản hồi. Nói đi nói lại cuối cùng nút mở thì chưa thấy đâu cả ạ.
Và có 1 điều có thể xảy ra là: sau mỗi buổi tranh luận, có khi chữ Tình cũng chạy mất tiêu......Mà kết quả tốt chưa chắc đã có.
Cuộc chiến không có tiếng súng....nhưng vô cùng cam go và quyết liệt...
Em viết bài này không có ý gì nhé. Chỉ là em nói về những gì em đã viểt. Và lão chết tiệt nói đúng: Em đơn giản chỉ muốn hòa giải, mọi người bắt tay nhau mà thôi.
Cũng có thể em không hợp với nghề "luật sư hòa giải", nên có thể kết qủa hòa giải chẳng thấy đâu. Chỉ là em nói với tình cảm thật và suy nghĩ thật của mình thôi.

To anh Hướng: Dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn nợ em 1 chầu CF ở ngã tư Nguyễn Phong Sắc nhé.-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sai hay không thử ráng đọc hết bài này xem nghe:

e thấy đâu có sai box đâu ạ. trong box này còn có các hoạt động khác mà. sai là chỉ ở những người hiểu sai điều PTH muốn nói thôi mà

BOX "Thư giản" là 1 trong 18 BOX con của BOX cha/mẹ (Sau đây sẽ gọi là BOX Mẹ - Mẹ mới đẻ được)
BOX mà bạn đã liệt kê nội dung thuộc BOX Mẹ.
Trong BOX này tạm thời ta quan tâm các BOX con như sau:

(*) "Gặp gỡ Offline' do 5 MOD & SMOD fụ trách; "Bàn tác chuyện hẹn hò"

(*) "Liên lạc địa fương" cũng 4 nam & 1 nữ fụ trách.

(*) "Cây lạc bộ hoạt động xã hội" do 3 người fụ trách;

(*) "Giao lưu Online" cũng 3 người này fụ trách. "Nơi giao lưu chia sẻ, tâm sự"

(*) "Chia sẻ" do 2 người fụ trách; "Hãy tạo cầu nối người với người"

(*) "Thư giản" cũng do cậu & mợ này fụ trách; "Mọi người cùng vô đây thư giản tí nào"

(*) . . . .


(/ậy tự bạn kết luận đi nghe


& Như vậy các cô cậu fụ trách BOX này cũng mang thêm cái tội là lơ là trong nhiệm vụ được giao!
Toàn thể chúng ta đều quáng gà & chúi mũi viết & viết (Trong đó mình cũng kha khá bài)
/(/hư vậy mình tạm kết luận:

/(/hững ai có bài trong topic này đều chưa thuộc "Nội qui" của DĐ, không ngoại trừ 1 ai!
(/ới tinh thần Nghị quyết TW 4 thì kiểm điểm từ trên xuống;

Câu cuối: Mình đang chờ đến lân để mình viết tự kiểm!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT
Back
Top Bottom