Gửi những thành viên "tích cực", "rất tích cực"

Liên hệ QC
Tôi đọc tất cả các bài trong Topic này và càng đọc càng thấy khó hiểu. Đắn đo mãi thôi thì cũng xin anh em lượng thứ cho vài dòng phi lộ:
1/Không hiểu đây có phải là vấn đề nghiêm túc không nữa vì nó nằm trong mục thư giãn. Mình không hiểu mọi người nói thật hay đùa. Nhất là đọc những bài có tính ngụ ngôn liên tưởng thì mình càng thấy nó nặng nề làm sao ấy.
2/Mình đọc tiêu đề mà thấy buồn. Không hiểu chủ Topic nhay nháy các đối tượng tích cực và rất tích cực là những đối tượng nào? Chả lẽ không offline được, không tham gia các hoạt động khác của GPE được thì bị liệt vào những đối tượng này và đáng bị nhay nháy như vậy hay sao? Khi đến với diễn đàn mình cũng tham vọng tìm kiếm sự trợ giúp trên môi trường Internet mà thôi, mà thật may là mình đã tìm thấy ở GPE điều này và mình cũng rất quý trọng gắn bó với GPE bấy lâu nay. Tuy ít ỏi so với những bóng đa cây đề khác nhưng số lượng bài của mình cũng vào loại không nhiều người có. Nhưng mình cũng chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động offline nào cả. Vậy thì chắc chắn mình ở trong nhóm này. Chỉ nghĩ vậy thôi mà thấy buồn lắm.
3/Nhất là những ý kiến của mọi người cho rằng nhóm này tham gia chỉ có tính vụ lợi, qua sông rồi quên kẻ lái đò. Mình cũng xin có ý kiến thế này: Thiên hạ mà, ngay cả con cái chúng ta đâu phải tất cả chúng đều nghĩ đến công lao cha mẹ lên đầu. Còn nhiều việc phải quan tâm chi phối nên đôi khi sự sao nhãng cũng thường tình thôi, tất nhiên trong đó cũng có những cá biệt đáng lên án nhưng quyết không thể là tất cả. Trong các Topic mình tạo với nội dung kêu gọi trợ giúp không nhiều nhưng cũng không ít Topic trắng (Không trả lời) hoặc gọi là cho qua trong khi mình biết chắc nó không ngoài tầm anh em GPE. Mình đâu dám trách ai đâu?
Vậy mà nay GPE có ý định định hướng lại hoạt động GPE? Nếu thế chúng tôi sẽ đi về đâu hay bị ban Nick. Thôi thì chẳng dám đoán hay tự xử cho xong. Kể cũng buồn thật nhưng biết sao bây giờ. Mình vẫn nghĩ, một diễn đàn việc chính là trao đổi diễn thuyết với nhau về những vấn đề cung quan tâm. Chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Còn các hoạt động khác ai có điều kiện thì tham gia, không có thì thôi chứ ràng buộc nhau như vậy e nó không được thoải mái. Nhất là đã không thích mà vẫn cố tham gia e rằng gượng gạo quá.
Cuối cùng, mình cũng xin anh em thông cảm những lời nói thẳng nói thật này. Mình biết anh em có những người đáng tuổi lão làng, có những nhà giáo tôn kính và có rất nhiều người có kiến thức uyên thâm, những người mình hằng ngưỡng mộ và kính trọng. Ở đây mình chỉ đưa ý kiến của mình thôi chứ không dám chỉ trích điều gì cả.
 
Gới tất cả các anh chị, có lẽ càng ngày Topic càng đi quá xa những gì chủ topic muốn nói. Thực sự mình cũng đang trong tâm trạng đó đây, nhưng tất nhiên không phải là đối với GPE. Nhưng nếu chúng ta có suy nghĩ thoáng hơn một chúc thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản và bình thường thôi ah.

Anh chị biết không "người ấy" của mình nói rằng: "Anh quá nhạy cảm". hihi.....

Ai mà không thế đúng không ah, nên em mong tất cả chúng ta hãy nhìn lại những gì GPE đã và đang làm thì thấy rằng chúng ta mãi mãi yêu quý GPE phải không nào. GPE sẽ đã và đang làm tốt những gì có thể để khẳng định được GPE xứng đáng đứng trong lòng tất cả các anh chị.

Kính chúc các anh chị sức khỏe, mong rằng Topic này sẽ không có nhiều bài viết "không mong muốn".
 
Gới tất cả các anh chị, có lẽ càng ngày Topic càng đi quá xa những gì chủ topic muốn nói.
Không đúng, dễ thấy bài của sealand càng sát và gần chủ đề mà chủ topic mong muốn tìm hiểu câu hỏi tại sao (vì bận hay vì sợ tốn kém) như đoạn trích sau:
Tại những TP lớn như HN, SG có rất nhiều thành viên "tích cực", "rất tích cực". Họ đã tạo không khí online sôi động cho diễn đàn khi trao đổi kiến thức. Nhưng rất tiếc là là chỉ online, chưa bao giờ thấy xuất hiện offline, không tham gia bất cứ chương trình gì của GPE. Không hiểu vì bận (chắc chả ai bận mãi cả), vì ngại, vì sợ tốn kém... hay vì lý do nào khác? Bên cạnh đó, vào dịp sinh nhật GPE có khá nhiều thành viên tích cực từ các tỉnh xa xôi tham dự tại HN đã để lại ấn tượng rất tốt như anh Trung Chinh (Sơn La), Cao Mạnh Sơn (Hưng Yên - Bắc Giang), xuanha919 (Hòa Bình), boyxin (Hải Dương), nvson (Thái Bình - Hải Phòng)...

Do thế, nên có lẽ chính ra chúng ta phải mừng có những người góp ý và nêu ý kiến thật, chân thành như vậy, thay vì toàn người a dua ca ngợi 1 chiều - có như vậy thì mới là thảo luận và nhận ra đâu là điều cần khắc phục đâu là điều sai trong các phát biểu cảm tính 1 cá nhân nào đó.

Cần có nhiều ý kiến chân thực từ thành viên hơn nữa
 
(/ì đây không fải là BOX "Chia sẻ" nên mọi í kiến đều là có thể. . . . .

/-)ể thư giản, thì tôi muốn là 'A', nhưng lại viết là 'B' cơ; thì đã làm sao nào?

/(/ếu mọi người đọc mà không thấy đó là chuyện thư giản thì bỏ qua; miễn tôi viết & tâm linh tôi cảm thấy được thư giản là OK rồi!

Cũng có thể viết cho đối tượng đọc được 'Thư giản', cũng có thể viết những cái gì đó không trái với văn hoá 'GPE' để bản thân người viết được thư giản cũng là OK mà!

. . . . . . . . .
. . . . . . .

(/ui đi các bạn, cuộc đời này không dài lắm đâu!
 
Không đúng, dễ thấy bài của sealand càng sát và gần chủ đề mà chủ topic mong muốn tìm hiểu câu hỏi tại sao (vì bận hay vì sợ tốn kém) như đoạn trích sau:


Do thế, nên có lẽ chính ra chúng ta phải mừng có những người góp ý và nêu ý kiến thật, chân thành như vậy, thay vì toàn người a dua ca ngợi 1 chiều - có như vậy thì mới là thảo luận và nhận ra đâu là điều cần khắc phục đâu là điều sai trong các phát biểu cảm tính 1 cá nhân nào đó.

Cần có nhiều ý kiến chân thực từ thành viên hơn nữa

Thế thì hoahoctronho là ai đây? Là TÍCH CỰC hay RẤT TÍCH CỰC?
Có bà con gì với hoahoctroicoi không?
 
Không đúng, dễ thấy bài của sealand càng sát và gần chủ đề mà chủ topic mong muốn tìm hiểu câu hỏi tại sao (vì bận hay vì sợ tốn kém) như đoạn trích sau:


Do thế, nên có lẽ chính ra chúng ta phải mừng có những người góp ý và nêu ý kiến thật, chân thành như vậy, thay vì toàn người a dua ca ngợi 1 chiều - có như vậy thì mới là thảo luận và nhận ra đâu là điều cần khắc phục đâu là điều sai trong các phát biểu cảm tính 1 cá nhân nào đó.

Cần có nhiều ý kiến chân thực từ thành viên hơn nữa


Hihi.... không đúng thì là sai. Em không nghĩ là em nói đúng, nhưng cũng không hẳn em nói tào lao đúng không. hic

Ôi.. sao lại ám chỉ em nói bài viết của anh Sealand sai chứ. Em đang nói là topic này có vẻ càng ngày càng xa chứ có nói bài viết nào đâu, em cũng cảm ơn bài viết của anh sealand đó thôi. Dù sao đó là quan đểm của mỗi người tất nhiên cần được tôn trọng. Em không có ý hơn thua gì cả chỉ thầm mong cho topic này đừng quá những gì mà tất cả chúng ta mong đợi thôi.

P/s: Hôm trước có ngồi nhậu với một ông anh, ông ấy kể rằng ổng thường cãi nhau với bạn gái, nhưng hầu hết ổng là người nhận thua cho dù ổng đúng, và ổng nói nếu ổng là hơn thua thì chắc giờ này làm gì cưới được vợ.

Ôi ngưỡng mộ ông anh của em.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi cùng trao đổi, em nghĩ không nên đưa cái gọi là "tự ái cá nhân" vào được. Nếu nói một vấn đề mà ai cũng ngại nói ra sẽ "động chạm", hoặc ai đọc cũng thấy "có phải nói mình không nhỉ?" thì ắt hẳn, sẽ không bao giờ có những lời chân thành nữa!
 
Cũng định không tham gia vào cái vụ "tích cực", "rất tích cực" này. Nhưng thiết nghĩ viết 1 vài dòng cảm nghĩ cũng là cách thư giãn tốt cho nên mới viết thế này:
1. Tôi tham gia GPE từ tháng 11/2008 do tìm kiếm thông tin giải quyết 1 bài toán.
2. Tôi hoạt động khá "tích cực" từ ngày tham gia cho đến hơn 1 năm sau đó.
3. Trước tháng 06/2012 chưa từng trao đổi riêng với bất cứ thành viên nào trên diễn đàn, chưa tham gia offline.
4. Mặc dù không còn "tích cực" trong khoảng 2 năm nhưng vẫn thường ghé thăm GPE.
5. Do công việc nên hay giới thiệu GPE đến người khác khi họ cần tư vấn về Excel.
6. Từ tháng 03/2012 đến nay lại thường xuyên ghé GPE hơn, hầu như vào GPE đồng thời với vào NET.
7. Sau nhiều "đắn đo" - quyết định tham gia Ngày hội mừng SN-GPE-06 tại Hà Nội (mặc dầu tôi ở Huế).

Trên là các mốc hoạt động từ khi gia nhập GPE đến nay, dưới là một vài cảm nghĩ:
1. GPE là diễn đàn đầu tiên mà tôi khâm phục ở tôn chỉ BẤT VỤ LỢI - NHIỆT TÌNH - CÓ TRÁCH NHIỆM
2. Tôi yêu quý GPE vì tính ẢO mà KHÔNG ẢO
3. Tôi mến những CON NGƯỜI RẤT THẬT ở GPE

Và:
1. Tôi ít tham gia Offline không phải vì e ngại (chừng tuổi đầu này rồi còn ngaih với e cái nỗi gì), không vì kinh tế (không đến nỗi túng đến độ không uống được với nhau ly rượu/cafe), nhưng rõ ràng môi trường, điều kiện khác đã ảnh hưởng đến điều này.
2. Dù tích cực hay không, tôi vẫn là tôi vẫn yêu quý GPE.
 
(thư giãn chút)
Liên quan họ "n" tên du thui .......
TÍCH CỰC hay RẤT TÍCH CỰC ? theo nghĩa nào đây theo topic này thì không rõ, theo nghĩa nhiều bài thì cũng không,
nhưng: đi vạn dặm cũng bắt đầu bước đầu tiên - nên không thể trả lời câu hỏi vô nghĩa thế
túm lại đừng suy luận là ai cả, phải mang ơn, hay gặp đời thực cả - online là ngang bằng tại sao lại phá ưu thế này


Tào lao hay không thì bạn tự suy nghĩ và hãy xem, bài sealand là bài gần nhất (thì phải gắn chữ "càng ngày càng xa" còn gì?) chắc hẳn trong tâm bạn hiểu rõ hơn bạn muốn nói gì.

Bạn nói rất đúng cho dù chúng ta có viết gì hay nói gì đi nữa thì sự thật lòng trong câu nói hay lời nói đó chỉ có tâm của mình mới biết.

Đây là bài cuối cùng tôi viết trong topic này, và cũng không có ý gì khác ngoài việc muốn cho topic này không tiếp tục như thế này nữa.

Tôi không biết bạn là ai, và bạn cũng thế. chúng ta online kia mà, mong là đừng quá nghiêm trọng mọi việc.
 
Lại một vụ lạc đề và lạc lối mất rùi! Em xin các bác hai chứ : Bình yên nhé!
Theo các bác phân tích thế thì em thuộc thành phần nào?
Tích cực hay ....tiêu cực ạ!
 
Định về quê ăn rằm tháng 7 mà lại vào đây đọc tí cho vui :)
Hôm trước vào thấy chủ đề này dù là ngoài cuộc không liên quan, không trao đổi với ai; nhưng cũng đoán ngay được là chủ đề hay, sẽ có nhiều cái để đọc cho vui, sẽ có một số hiểu nhầm, một số bày tỏ //**/

Mà mình đã bảo là tham gia diễn đàn khi có cái gì đó HAY, SÔI ĐỘNG, và cái cái gì đó cần ĐỌC mà.
Nếu trước khi viết bài, cười một cái thì bài viết sẽ nhẹ nhàng hơn, đọc một nội dung bài viết sẽ dễ tiếp nhận hơn.
 
Cái toptic của thầy Phan Tự Hướng là chia sẽ cảm thông & cảm ơn thành viên tích cực và động viên thành viên thêm cái tinh thần học hỏi sáng tạo & giúp đỡ lẫn nhau. Mà mình đọc từ trang 1 đến trang 4 phức tạp quá nhỉ! Thôi mình cũng cố gắng mà học và làm may ra mới giúp gì được cho người khác. Em cám ơn thầy Phan Tự Hướng và các thầy!.
 
Có câu chuyện hay chia sẻ cùng mọi người

Xưa rất là xưa,khi màu sắc của thế giới đã đựơc phân chia.Tất cả tranh cãi nhau,ai cũng cho mình là màu đẹp nhất,quan trọng nhất,hữu dụng nhất.

Xanh lá cây nói :

"Rõ ràng tớ là quan trọng nhất.Tớ là màu của sự sống,của hi vọng.Tớ được chọn cho cỏ cây,hoa lá.Không có tớ,các loài động vật sẽ chết hết.Nhìn những vùng đồng quê kia kìa,rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào."

Xanh dương cắt ngang :

"Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi,hãy nghĩ về bầu trời và biển cả.Nước là sự sống và đựơc tạo bởi những đám mây kia.Bầu trời tạo khoảng cách , hòa bình và sự yên tĩnh.Không có tớ,cậu chẳng là gì cả."

Màu vàng lắc đầu :

"Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá.Tớ mang tiếng cừơi,sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này.Mặt trời màu vàng,mặt trăng màu vàng,cả các vì sao cũng màu vàng nốt.Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười.Không có tớ hả,sẽ chẳng có sự vui tươi.

Màu cam la lớn:

"Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ.Tớ có thể hiếm nhưng quý giá,tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người.Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất.Thử nghĩ về cà rốt,bí đỏ,cam,xoài,và đu đủ xem.Tớ không ở ngoài suốt ngày,nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn,vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."

Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to:

" Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu - máu của sự sống ! Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm.Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình.Tớ mang lửa và máu.Không có tớ,cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy.Tớ,màu của tình yêu nồng cháy,của hoa hồng đỏ thắm,của ngọn lửa mãnh liệt."

Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói:

" Tớ là màu của hoàng gia và sức mạnh.Các vị vua,thủ lĩnh hay các giám mục luôn luôn chọn tớ vì tớ là biểu tượng của quyền lực và sự khôn ngoan.Người ta không hỏi tớ! Họ chỉ lắng nghe và tuân theo."

Cuối cùng màu chàm lên tiếng,nhỏ nhẹ hơn nhưng màu khác,nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói:

"Coi tớ đây.Tớ là màu của sự im lặng.Khó có thể nhận ra tớ,nhưng nếu không có tớ,tất cả các cậu đều trở nên nông cạn.Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ,lúc tảng sáng hay về chiều và màu nứơc thẳm.Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản,trong cầu nguyện và sự hòa bình."

Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất.Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn.Đột nhiên,một tiếng sét bất chợt vang lên.Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Các màu sắc rung rẩy,xích lại gần nhau để bớt sợ.

Giữa lúc sấm sét ầm ĩ,mưa lên tiếng :

"Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc,đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác.Các người không biết rằng mỗi một cá thể đựoc tạo ra bởi một lý do đặc biệt,duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây."

Làm theo lời của mưa,các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.

Mưa tiếp tục:

"Bắt đầu từ bây giờ,khi trời mua,mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình.Cầu vồng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai." Và như vậy,cứ mỗi khi mưa tạnh,cầu vồng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.
 
Có câu chuyện hay chia sẻ cùng mọi người

(ó 1 điều mà thần sấm chưa nói tới (Vì thần sấm không biết về excel) đó là: Một khi trộn tất cả chúng mầy lại với nhau, lũ bây sẽ là màu trắng!

& khi fân bố chúng mầy trên vòng tròn cách đều nhau, thì 1 đứa nào trong chúng mầy tách ra khỏi vòng tròn này, các thằng còn lại sẽ là màu đối diện với màu thằng tách ra đó;


/(hà, Khà, . . . .

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em chào các anh chị!

Em theo dõi topic này từ hôm qua đến giờ em cũng có một vài ý kiến trao đổi lại với mọi người. Thực sự em cũng cảm thấy rất buồn khi đọc bài của anh Hướng, nhất là câu này :

"Nhưng rất tiếc là chỉ online, chưa bao giờ thấy xuất hiện offline, không tham gia bất cứ chương trình gì của GPE"

Em là 1 thành viên tham gia GPE cũng đã lâu, đến nay cũng hơn 1 năm rồi, cường độ online cũng không phải ít và cũng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi offline nào của GPE liệu như thế có đáng trách không ạ? Em cũng không rõ anh Hướng đưa bài này vào mục thư giãn là mục đích gì nhưng có nhiều thành viên đọc bài này sẽ thấy.... chạnh lòng. Chúng ta mỗi người một sở thích, quan điểm, có người thích tụ tập, giao lưu nhưng có người thì lại không, không thể đem ý kiến chủ quan của cá nhân mình để áp đặt cho người khác. Các thành viên tích cực của diễn đàn là những người đóng góp rất lớn cho kho kiến thức của diễn đàn nhưng không có nghĩa là họ cứ phải xuất hiện trong các buổi Offline hay tham gia các chương trình của GPE, em nghĩ chúng ta đừng nặng nề quá chuyện đó. Việc tham gia các hoạt động Offline, các chương trình của GPE... cũng như việc giúp đỡ nhau trên diễn đàn là hoàn toàn tự nguyện.
============================
Thế thì hoahoctronho là ai đây? Là TÍCH CỰC hay RẤT TÍCH CỰC?
Có bà con gì với hoaHOCtroicoi không?
Em không hiểu sư phụ có ý gì ạ? Bà con với nhau là cùng họ HOA chăng????
 
lâu rùi e mới có thời gian vào diễn đàn tinh cờ lại đọc được topic này..

Bản thân e cũng k có đóng góp gì cho diễn đàn...Nhưng trong lòng e thật sự coi GPE là một phần của cuộc sống. Nhớ hồi đầu tiên bước chập

chững vào GPE được sự giúp đỡ của rất nhiều người, đặc biệt là chú iu wai PTm0412.. cũng là lần đầu tiên e cảm nhận thấy trên đời còn có

tình bạn thật sự . Một tình bạn không phân biệt ranh giới, tuổi tác và địa vị xã hội. ..Trong thâm tâm e luôn dành những tình cảm mến mộ với

các bậc tiền bối và rất nhiều thành viên . ĐÔi khi nhìn thấy bài viết rất hay của họ e lại chạnh lòng vì mình thật sự quá dốt k thể giúp được

cho nhiều người..Hay mỗi lần vào topic mà mọi người úp ảnh lên trong buổi offnine mừng sinh nhật GPE e lại thèm và khao khát. Ước gì e có

thể tự do tự tại đi tham gia với mọi người mà k phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào....Ước gì e có thể giữ lời hứa của e với chú PTM....

- Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, e nghĩ k phải cứ đi offnine mới thật sự coi GPE là gia đình. Có phải là gia đình hay không? có phải

xem nhau như ACE hay k thì tự trong tâm mọi người hiểu ma
 
Em chào các anh chị!

Em theo dõi topic này từ hôm qua đến giờ em cũng có một vài ý kiến trao đổi lại với mọi người. Thực sự em cũng cảm thấy rất buồn khi đọc bài của anh Hướng, nhất là câu này :

"Nhưng rất tiếc là chỉ online, chưa bao giờ thấy xuất hiện offline, không tham gia bất cứ chương trình gì của GPE"

Em là 1 thành viên tham gia GPE cũng đã lâu, đến nay cũng hơn 1 năm rồi, cường độ online cũng không phải ít và cũng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi offline nào của GPE liệu như thế có đáng trách không ạ? Em cũng không rõ anh Hướng đưa bài này vào mục thư giãn là mục đích gì nhưng có nhiều thành viên đọc bài này sẽ thấy.... chạnh lòng. Chúng ta mỗi người một sở thích, quan điểm, có người thích tụ tập, giao lưu nhưng có người thì lại không, không thể đem ý kiến chủ quan của cá nhân mình để áp đặt cho người khác. Các thành viên tích cực của diễn đàn là những người đóng góp rất lớn cho kho kiến thức của diễn đàn nhưng không có nghĩa là họ cứ phải xuất hiện trong các buổi Offline hay tham gia các chương trình của GPE, em nghĩ chúng ta đừng nặng nề quá chuyện đó. Việc tham gia các hoạt động Offline, các chương trình của GPE... cũng như việc giúp đỡ nhau trên diễn đàn là hoàn toàn tự nguyện.
============================

Em không hiểu sư phụ có ý gì ạ? Bà con với nhau là cùng họ HOA chăng????

mình online = đt nên hơi khó viết.
Bạn hoamattroicoi và môt số thành viên khác chưa hiểu hết ý, tôi chỉ đề cập đến các t
hành viên ở Trung tâm lớn, nơi thưòng tổ chức các hoat động sinh nhât, offline và các hoạt động khác... Có lẽ đây là vấn đề khá nhạy cảm mà thường xảy ra ở các diễn đàn nhưng ít người dám nói. Buồn hay vui thì tự mình suy nghĩ thôi, bản thân BQT là những người hy sinh rất nhiều công sưc để diễn đàn có vị thế như hôm nay.
Hơi ngoài lề một chút, tôi là ngươì đi nhiều, chơi là chính, làm thì ít, thích giao lưu... Bản thân cũng sinh hoạt nhiều diễn đàn. Bạn đến 1 nơi nào đó được gặp 1 thành viên nào đó trên diễn đàn đón tiếp (chỉ là ly cafe thôi) thì có cảm thấy vui hơn không??? Niềm vui được gặp bạn bè trên diễn đàn là động lực để mọi người gắn bó với GPE và quan hệ cá nhân thân thiết hơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mỗi chúng ta đến từ nhiều miền khác nhau nhưng cùng trên dải đất Việt Nam, cùng ở chung mái nhà tình thân GPE. Tính cách, tâm tư tình cảm khác nhau nhưng cùng là con dân đất Việt. Như bàn tay có ngón ngắn ngón dài nhưng vẫn trên cùng một bàn tay...! Mỗi người một quan điểm sống và không ai áp đặt ai được. Ý của chủ topic cũng chỉ mong muốn được gặp những người bạn, những thành viên của GPE yêu mến. Dù chỉ là cùng nhau nhâm nhi ly trà đá vỉa hè...mong muốn là vậy tuy nhiên không phải ai cũng có thời gian để mà tham dự. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau...nhưng như mình cũng nói ở bài trước là: suy nghĩ ra sao còn tuỳ ở cái tâm và cái tình của mỗi thành viên dù online hay offline. Và cũng chỉ mong càng ngày càng có nhiều người có cái TÂM và cái TÌNH với diễn đàn GPE. Cái tâm và cái tình ấy có thể thể hiện ở nhiều phương diện, online hay offline thì mỗi người cũng có cách thể hiện mang bản sắc của riêng mình. Mình cũng hiếm khi offline nhưng mình cũng luôn nghĩ là ngày nào đó được gặp các thành viên GPE đáng yêu đáng mến là niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta đừng nghĩ căng thẳng quá về vấn đề này. Mà hãy sống với GPE bằng tình cảm của mình như các bạn đang có. Đó là điều mà BQT mong muốn khi tạo ra diễn đàn này. Chúng ta được học hỏi, giao lưu sẻ chia tâm sự.... Và BQT mong muốn nối kết thành viên trên khắp mọi miền của tổ quốc là như vậy.

Hãy cười lên một tiếng
cho lòng bớt lặng im
Hãy hát lên một tiếng
ru ta bớt ưu phiền....

Chúc mọi người ngày nghỉ lễ và cuối tuần vui vẻ nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong topic này, tôi thấy có khá nhiều hiểu lầm:

1. Gởi sealand:

Bạn già chắc hiểu lầm rằng Ban Quản trị đang muốn định hướng GPE đi đến những hoạt dộng offline nhiều hơn, và Ban QT đang đánh giá "thế nào là thành viên tích cực" dựa trên tiêu chí "có tham gia hoạt động offline hay không".

Tôi đã chờ anh Hướng phát biểu sau 1 loạt bài, và đây, Hướng đã nói như trên, nghĩa là mong mỏi anh em giao lưu ngoài xã hội ("dù chỉ 1 tách cafe") để thắt chặt sự quan hệ anh em bè bạn của thàn hviên GPE với nhau.

Cũng không thể nào có chuyện như bạn già nói:

Vậy mà nay GPE có ý định định hướng lại hoạt động GPE? Nếu thế chúng tôi sẽ đi về đâu hay bị ban Nick. Thôi thì chẳng dám đoán hay tự xử cho xong. Kể cũng buồn thật nhưng biết sao bây giờ. Mình vẫn nghĩ, một diễn đàn việc chính là trao đổi diễn thuyết với nhau về những vấn đề cung quan tâm. Chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Và lại càng không bắt buộc theo kiểu:

Còn các hoạt động khác ai có điều kiện thì tham gia, không có thì thôi chứ ràng buộc nhau như vậy e nó không được thoải mái. Nhất là đã không thích mà vẫn cố tham gia e rằng gượng gạo quá.

Vì Hướng đã nói rõ hơn là Hướng "chỉ đề cập đến các thành viên ở Trung tâm lớn, nơi thưòng tổ chức các hoat động sinh nhât, offline và các hoạt động khác..."

Còn các câu chuyện kể "mang tính ngụ ngôn" (trong đó có câu chuyện thật của tôi) mà bạn già đọc xong "cảm thấy nặng nề làm sao ấy", thì chỉ là các câu chuyện kể về 1 cá nhân riêng lẻ mang tính tâm sự, không hàm ý nói đến tất cả mọi người, nhất là không hàm ý những thành viên không offline, không tham gia hoạt động này khác. Bản thân tôi, 1 năm tôi chỉ offline chính thức 1 lần vào dịp sinh nhật, mà thú thật, nếu tổ chức cách xa nhà 30 km trở lên là không tham gia. Bụng tôi rất muốn gặp ndu 1 lần, nói chuyện cho thỏa, mà chỉ vì 30km mà không đi. Các cuộc offline khác, kể cả có mặt Bình OverAC, con cò già, Hoàng Trọng Nghĩa, tungnguyen, Solomon, cadafi, .... , kể cả cách nhà chỉ năm ba km, tôi cũng không đi. Chữ "chết tiệt" mọi người gọi tôi lần đầu chính trong 1 trường hợp mà có 1 cuộc gặp mặt lớn, đông đủ, Cadafi phải đem xe đến tận nhà chở tôi đi, và tôi chỉ ngồi đúng 30 phút rồi về.

Do đó, cá nhân tôi không trách ai vì 1 chuyện mà chính tôi cũng mắc phải.
Cho nên, bạn già an lòng nhá, khi nào tôi có dịp ra HP, hoặc bạn già vào Nam, ới nhau 1 tiếng, uống 1 ly cafe (như Hướng mong mỏi) là OK rồi chứ?

2. Hoahoctronho:
Bạn bức xúc vì 1 câu của phantuhuong:
Tôi không biết hoahoctronho là ai nhưng bạn nên online và viết bài cho đúng nick thường vào nhé!

Tôi hiểu câu đó như sau:
Tôi không biết hoahoctronho là ai, nhưng bạn nên online và viết bài cho đúng nick thường xuyên vào nhé!
Câu này là câu Hướng muốn nhắn nhủ với thành viên mới, rất bình thường, nhưng diễn đạt thành câu (bằng câu văn của Hướng) không chính xác. Hướng vốn dở môn văn, giỏi môn khác (ẹc ẹc)

3. Gởi hoa mặt trời và hoa học trò:

Sao mấy nhóc không hiểu tánh nết ndu thế nhỉ? ndu chỉ nói giỡn về 2 nick cùng họ hoa thôi

4. gởi hoamattroicoi và usagi:

Đọc bài giải thích số 40 của anh Hướng đi nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lại hiểu lầm lần nữa:
Viết bài thường xuyên, chứ không phải nick thường, cũng không phải nick thường xuyên.
Và nhắn nhủ, chứ không phải ép buộc.

Tôi nghĩ, các bài trước, Hướng viết gây hiểu lầm, bài 40 đã giải thích lại. Vậy mong rằng đừng lôi bài cũ của Hướng ra trách, cũng đừng lập lại bài cũ của mình. Cũng nội dung đó, bạn viết trong bài 17, Hướng đã giải thích trong bài 40, bạn lập lại làm gì?

Và bạn đừng mỉa mai "kiểu thư giãn GPE", bạn cũng là thành viên GPE đấy.
 
Web KT
Back
Top Bottom