Gửi những thành viên "tích cực", "rất tích cực"

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Tôi thấy diễn đàn GPE có rất đông thành viên và có uy tín với nhiều ngành nghề có liên quan. Nhiều người đã học hỏi nhiều kiến thức hoàn toàn mang tính chia sẻ không những liên quan đến Excel mà còn nhiều mảng chuyên môn CNTT khác nữa. Có một số người còn lợi dụng GPE để kinh doanh như tải bài viết, sách miễn phí của GPE rồi yêu cầu tải phải mất phí!

Tuy đông người như vậy nhưng diễn đàn vẫn chưa phải là tập thể mạnh, các buổi sinh nhật, offline thậm chí là chương trình từ thiện vẫn loanh quanh một số thành viên chủ chốt đã biết nhau từ lâu! Tôi rất trân trọng một số thành viên trẻ vừa học vừa đi làm, kinh tế cũng còn rất khó khăn nhưng luôn sát cánh cùng BQT, BTC trong những công việc chung của diễn đàn. Ví dụ như chuyến đi từ thiện ở Hòa Bình vừa rồi.

Tại những TP lớn như HN, SG có rất nhiều thành viên "tích cực", "rất tích cực". Họ đã tạo không khí online sôi động cho diễn đàn khi trao đổi kiến thức. Nhưng rất tiếc là là chỉ online, chưa bao giờ thấy xuất hiện offline, không tham gia bất cứ chương trình gì của GPE. Không hiểu vì bận (chắc chả ai bận mãi cả), vì ngại, vì sợ tốn kém... hay vì lý do nào khác? Bên cạnh đó, vào dịp sinh nhật GPE có khá nhiều thành viên tích cực từ các tỉnh xa xôi tham dự tại HN đã để lại ấn tượng rất tốt như anh Trung Chinh (Sơn La), Cao Mạnh Sơn (Hưng Yên - Bắc Giang), xuanha919 (Hòa Bình), boyxin (Hải Dương), nvson (Thái Bình - Hải Phòng)...

Còn một số thành viên khi muốn được giúp đỡ thì luôn cám ơn và bày tỏ mong muốn được hỗ trợ cho diễn đàn. Tuy nhiên khi xong việc cũng ... mất hút, cho dù đã được nhắn tin về ủng hộ chương trình từ thiện của diễn đàn (như trường hợp bác SA_DQ giúp đỡ một thành viên chẳng hạn, thành viên đó có ước mong được cám ơn bác SA_DQ bằng vật chất, bác SA_DQ bảo tôi nhắn tin và đưa đường link vụ từ thiện nhưng không 1 lời phản hồi).

Đây là một số lời trao đổi mang tính cá nhân với các thành viên diễn đàn GPE đã gặp và chưa từng gặp!!! Mục đích trao đổi để cách thành viên gắn bó với nhau hơn, xóa dần khoảng cách giữa ảo và thật!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin chia sẻ những tâm tư của bạn Hướng.
Về việc có một số thành viên chưa từng tham gia offline (trong đó có mình) có thể do một (vài) trong các nguyên nhân:
- Hoàn cảnh còn khó khăn (điều kiện kinh tế, thời gian, ràng buộc gia đình ...)
- Một số có tâm lý e ngại lần đầu tiên xuất hiện hoặc nghĩ mình chưa đóng góp gì cho diễn đàn
- Xem diễn đàn là một "địa điểm" công cộng chớ chưa có chút gì gọi là "nhà".
 
Chúng ta hãy tham khảo một số cách hoạt động của các diễn đàn - mà ở đó, cả online và offline đều rất khí thế; cụ thể như các diễn đàn:

- otosaigon.com
- tinhte.vn
- ...
 
Chuyện lâu rồi mà thầy Hướng!

Còn một số thành viên khi muốn được giúp đỡ thì luôn cám ơn và bày tỏ mong muốn được hỗ trợ cho diễn đàn. Tuy nhiên khi xong việc cũng ... mất hút, cho dù đã được nhắn tin về ủng hộ chương trình từ thiện của diễn đàn (như trường hợp một thành viên chẳng hạn, thành viên đó có ước mong được cám ơn bác SA_DQ bằng vật chất, bác SA_DQ bảo tôi nhắn tin và đưa đường link vụ từ thiện (lần trước của HN) nhưng không 1 lời phản hồi).

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà; Thời tiết còn sáng nắng chiều mưa nữa là!

Cảm ơn những bộc bạch chia sẻ của Thầy & chúc Thầy khoẻ & tĩnh tâm trên chặng đường fía trước!
 
Xin chia sẻ những tâm tư của bạn Hướng.
Về việc có một số thành viên chưa từng tham gia offline (trong đó có mình) có thể do một (vài) trong các nguyên nhân:
- Hoàn cảnh còn khó khăn (điều kiện kinh tế, thời gian, ràng buộc gia đình ...)
- Một số có tâm lý e ngại lần đầu tiên xuất hiện hoặc nghĩ mình chưa đóng góp gì cho diễn đàn
- Xem diễn đàn là một "địa điểm" công cộng chớ chưa có chút gì gọi là "nhà".
XH ngày càng đưa bản thân mình vào dòng xoáy cuộc đời, hay chính bản thân mình tự lao theo nó?
Em là một TV mới thui, vừa tốt nghiệp xong, chưa có công việc, chưa có thu nhập và cũng từng có ý nghĩ như Bác. Nhưng em đã thay đổi, sau khi có một Bạn mà em chưa từng quen, thậm chí em đã quên nick, giúp đỡ em rất nhiệt tình trên dd này. Sau đó em cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ khác nữa. Vậy là em tự nghĩ, cần thiết phải thay đổi thôi! Em cũng rất mong, qua bài của Bác PTH, mọi người hãy gạt bỏ hết những e ngại cảu bản thân, mà tranh thủ giao lưu cùng nhau. Tổ tiên chúng ta đã quy tụ thành bầy đàn, các thế hệ con cháu chúng ta từ trước và đến bây giờ vẫn hòa thuận theo kiểu tập trung là gia đình đó thôi,... Vậy sao lại ngại hay e dè không gặp nhau ngoài XH nhỉ?
 
cám ơn anh (chị) thanh lanh đã mạnh dạn cho ý kiến phản hồi.

Nói về hoàn cảnh thì rất khó! Không ai lúc nào cũng rỗi và kô lúc nào cũng bận cả. Ai đã có gia đình đều bận con cái. Ai giàu có thì sẽ có người giàu hơn, ai nghèo thì cũng sẽ có người nghèo hơn nữa. Đã vào GPE thì hầu như đều có trình độ và công việc. Lý do vì khó khăn mà không tham gia bất cứ chương trình gì nghe vô lý quá!!!
Còn nói về đóng góp thì nhiều người không liên quan đến Excel mấy mà vẫn tham gia sinh hoạt đều đều như bác KTGG, bác Violet, xuannguyen.82, Tigon, ngocpt, mon87, saobien114 ...
Tôi nghĩ lý do cuối cùng mới là chính vì nhiều coi GPE chỉ là sân chơi, mò mẫm kiếm được tý kiến thức nào thì tốt, không phải nơi để gắn bó! Điều này BQT nên xem lại để định hướng cho phù hợp!
 
Xin chia sẻ những tâm tư của bạn Hướng.
Về việc có một số thành viên chưa từng tham gia offline (trong đó có mình) có thể do một (vài) trong các nguyên nhân:
- Hoàn cảnh còn khó khăn (điều kiện kinh tế, thời gian, ràng buộc gia đình ...)
- Một số có tâm lý e ngại lần đầu tiên xuất hiện hoặc nghĩ mình chưa đóng góp gì cho diễn đàn
- Xem diễn đàn là một "địa điểm" công cộng chớ chưa có chút gì gọi là "nhà".

Mạn phép cả nhà em xin có ý kiến.
Em xin chia sẽ vài điều khi đọc bài viết này. Đối với GPE em là một thành viên mới xuất hiện thời gian gần đây mặc dù có nick đăng nhập từ rất lâu. Nói về những điều e ngại khi tham gia diễn đàn thì em nghĩ nếu cứ Ngại thì chẳng bao giờ làm được điều gì, sẽ chẳng bao giờ biến cái Ảo thành cái Thật. Tại sao lại phải ngại? Ngại vì mình chưa viết bài? Tại vì mình chưa đóng góp nhiều cho diễn đàn chăng? Em nghĩ có nhiều người có suy nghĩ đó. Trên thực tế bên GPE em cũng chưa đóng góp được bài viết nào bởi vì khả năng hạn chế của mình, nhưng em vẫn tham gia bởi em cảm nhận không có khoảng cách giữa các thành viên với nhau. Diễn đàn nó cũng là một môi trường sống thu nhỏ mà thôi nên sẽ có người này người kia vì vậy không nên vì một cá nhân nào đó mà quy kết cho cả cộng đồng. Sẽ thật là tiếc nếu ai đó từ bỏ một cộng đồng lành mạnh chỉ vì hiềm khích với một cá nhân. Lần đầu tiên tham gia sinh nhật diễn đàn xã hội khi em mới chân ướt chân ráo rời bước vào con đường đi làm, thật sự lúc đó cũng lo lắng “ Làm sao để hòa nhập với mọi người? Mình là người mới biết phải làm sao bây giờ” và rất nhiều câu hỏi của một người mới. Nhưng em đã vượt qua nó để tham gia sinh nhật WKT lần 8 và từ sau đó em có những người bạn, người thầy mà em cảm giác rất thân thiết. Từ WKT em lại có thêm những người bạn bên GPE, bởi WKT và GPE là một mái nhà. 1 người con gái có thể làm được điều đó, tại sao bạn lại không thể?

Thời gian ư ?Mỗi người một hoàn cảnh k thể có điều kiện offline gặp mặt mọi người thường xuyên nhưng 1 năm một lần vào dịp sinh nhật diễn đàn hãy bố trí một chút thời gian nhỉ? Sự hiện diện của các thành viên là niềm vui, hạnh phúc của BTC và cũng là 1 sự cảm ơn từ các thành viên tới diễn đàn đã đem lại cho bản thân những điều bổ ích.
Trên thực tế việc làm như thế nào là quyền của các thành viên, không có một ai bắt phải đi offline, đi sinh nhật diễn đàn hay tham gia các chương trình từ thiện…
Nhưng những điều đó xuất phát từ cái tâm, xuất phát từ việc mong muốn biến diễn đàn Ảo thành Thật, bởi chúng ta gặp nhau ngoài cuộc sống chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều điều hơn.

Hãy tin mình, bạn hãy bớt chút thời gian để một lần đi offline và cảm nhận nó bạn sẽ thay đổi suy là coi diễn đàn là nơi “công cộng” chứ không phải là “nhà”.
Hãy tin vào điều đó.

.
 
Em nghĩ nếu là quan điểm mọi người thị hạn chế việc trích dẫn bài viết của người khác rồi nói. Vì đơn giản người khác cũng nói lên quan điểm của mình mà. Nếu trích dẫn vô hình chung là đang tranh luận quan điểm đúng sai ở đây. mà chuyện này chẳng có gì sai với đúng.

Nói như Anh Hướng điều quan trọng là định hướng của diễn đàn.
 
Vấn đề này thì thời nào cũng có. Rất nhiều người họ chỉ tìm đến khi cần( Bong05) là một ví dụ. Còn những lúc off thì lại ko thấy mặt.
Đơn giản vị họ nhút nhát. Nếu em ko vì các thành viên đã từng quen, đã từng gặp thì đâu dám đi hả anh.
Còn thành viên rất nhiều người họ chỉ cần mình khi họ cần, còn khi mình cần họ không biết. Đấy chính là lý do vì sao mình dùng 2 sô sđt. Và chỉ lưu số khi là bạn.
Vào mùa làm việc, nhiều khi ko thể nghe đt, vì nghe đt rồi thời gian đâu làm. Nhwung họ chỉ cần mình khi đó thôi còn cả năm mất hút các hoạt động khác.
Đơn giản họ giống mình. Chỉ mình biết phục vụ mình thôi đã, còn đi tham gia ạ: Một câu em ko quen ai, ngại ạ!
Nên bác đừng buồn lòng mà làm gì. Em ko quen biết bác trước em cũng thế mà thôi!-=09=
Cái cơ bản là mỗi người muốn gạt bỏ cái ngại ấy như thế nào????
 
/(/goài điều kiện kinh tế & quỹ thời gian,. . . . mà các bạn nêu;

(ũng không ít người mất niềm tin vào thế giới này nói chung, & cộng đồng mạng nói riêng;

/(/hư chuyện mình đã kể:


Tại sân quần vợt CLB LĐ, Hội trửong đề xuất nhóm mình "Góp đá xây Trường sa";


& các bạn biết rồi đó: . . . . . .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình tham gia khi có cái gì đó HAY :)
Và tham gia nhiều hơn ở thời điểm có gì đó SÔI ĐỘNG, cần ĐỌC
(Và Tích cực hơn ở nhưng chủ đề thư giãn, giải trí)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
em thấy rằng đối với chính bản thân mình thực sự cũng mới ra trường nên đôi khi va chạm cv còn ngại, ngại mọi người, thấy tự ti vì mình chưa thực sự giỏi giang, ngại vì ngại...
thế đó, nên theo em muốn cho 1 diễn đàn ngày càng mạnh thì xin admin cũng nên quan tâm tới suy nghĩ của sv nữa, cũng nên thăm dò các bạn ấy...cũng như em. 1 chữ "ngại"
 
Tôi xin kể một câu chuyện có thật:

Nick Yahoo Messenger của tôi thường được khá nhiều người add vào để hỏi Excel, word, window, sound, micro, loa, đủ thứ bà rằn. Nếu nhằm lúc rảnh và vấn đề không khó trả lời ngay được, tôi sẽ trả lời. Và thường là tôi add nick họ vì có thể họ sẽ còn vướng mắc chưa thông và muốn hỏi thêm.

Bỗng một hôm có một nick trong danh sách đó nhảy xổ vào hỏi:
- bạn là ai mà có trong danh sách của tôi?

Tôi trả lời:
- Nếu bạn không add thì làm sao có trong Ds của bạn được? và nếu bạn add, bạn phải biết add ai, vì lý do gì chứ?

Cậu ta vẫn khăng khăng tuôn ra một hơi:
- Tôi không biết, nhưng mỗi lần bạn online nó lại hiện thông báo ra, mà tôi chả biết bạn là ai cả, ....

Cuối cùng tôi bảo:
- Nếu bạn không muốn thì có thể xóa nick của tôi đi, tôi cũng xóa nick bạn, thế là xong.

Thế mà vẫn còn bị nghe thêm 1 loạt nữa:
- Nhưng tôi muốn biết tại sao có tên bạn trong Ds của tôi? Bạn add nick tôi làm gì? ... và đại loại vậy.

Tôi giở lại lịch sử chat thì thấy cậu này đã từng nhảy xổ vào xin add nick để hỏi 1 vấn đề về Excel, và tôi đã trả lời xong.

Thế đấy, họ cho rằng mạng và chat là ảo, nên họ cần, họ cứ réo, cứ nhờ vả, xong rồi họ quên phứt đi.
 
Hi, họ gởi bài qua email nhờ em giúp giùm. Giải bài của họ xong, trước khi gởi em có dặn dò: :đúng hay sai nhớ fản hồi cho em biết. Gởi email xong thì cũng thấy tăm tích của họ đâu!!!
 
Giải bài của họ xong & khi gởi em có dặn dò: :đúng hay sai nhớ fản hồi cho em biết. Gởi email xong thì cũng thấy tăm tích của họ đâu!!!

(ó vô vàn lí do để họ không thể trả lời, như:

Họ bị xe cán trước khi đọc bài trả lời của bạn;

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự kiểu vinaShin hay vinaLine,. . . .

(/ượt biên có fép & khôgn fép

(/ể với ông bà tổ tiên,

Bệnh hiểm nghèo hay Thần kinh,. . .

/-)ứt dây thần kinh giao cảm,. . . . .

. . . . .
 
Nếu muốn nói thì tôi nói thật lòng tôi để mọi người hiểu, tôi nhớ không lầm với topic này tôi là người ấn nút cảm ơn chú PTH đầu tiên, nhưng nói điều đó làm gì ưh? Nhưng thật mà nói với diễn đàn này tôi biết được thật tình cờ và tôi thấy mọi người giải đáp bài tập rất hay mặt dù vậy tôi chưa biết gữi bài hỏi như thế nào? và tôi đọc nội qui diễn đàn, tôi cũng chưa gữi bài bỡi vì tôi nghỉ ai đâu mà ở không và rãnh giúp mình nhanh đến thế, khoảng 2 tuần sau tôi giải bài tập của tôi chẳng được gì cả và vốn kiến thức EX của tôi cũng chẳng bao nhiêu. Tôi đành gữi bài lên và tôi nghỉ nếu nhanh nhất khoảng 3 hoặc 4 ngày gì đó chắc có câu trả lời nhưng khi gữi lên rồi được nghiaphuc giúp đỡ lại liền khoảng 5 phút sau. Tôi rất vui mừng và tôi rất ngưỡng mộ nghiaphuc, tôi suy nghĩ chắc nghiaphuc đã được học qua trường lớp bài bản từ lập trình đến công thức, thế là tôi gữi lên nhờ được giúp đỡ lần 2 lại là nghiaphuc nữa và xen vào thảo luận và góp thêm cái hay từ HYEN17 rồi lại ChanhTQ@ , từ ấy tôi suy nghĩ làm sao mình gặp được những người ấy để uống cafe nếu cần thiết mình làm vài chai cũng được để nói chuyện chơi thôi cũng được mà và mình lại có suy nghĩ làm sao gặp được vì từ gia lai, TPHCM và an giang qúa xa nhau mà dễ gì mà gặp được đây trời, có lúc thời gian thật không ngờ được tôi đã gặp được nghiaphuc, tôi mừng lắm và gặp được SA_DQ rồi KTGG tôi rất lấy niềm vinh hạnh, trời bác SA_DQ và KTGG đây sao ta, trong lúc ấy đang trò chuyện chơi thì mình có nhắc chị HYEN17 và ChanhTQ@ ở đâu vì 2 nick ấy giúp mình nhiều lắm, àh thì ra là SA_DQ.
Từ đó khi mình về nhà và mãi đến bây giờ mình nhớ 2 bác và em nghiaphuc lắm mỗi lần xem những hình ảnh sinh nhật mình tiếc lắm vì không đi được, nỗi lòng này chỉ có thầy Ba Tê hiểu được trước khi thầy Ba Tê lên đường có gặp nhau và nhắn gữi lời thăm Bác chúc sức khỏe bác.
Theo mình nghĩ ai gắn bó diễn đàn lâu chắc có tư tưởng giống em để gặp được tất cả các thành viên diễn đàn cùng giao lưu thôi.
Àh có ý này hơi mất tự tin 1 chút nhưng sát thực vì chưa dự sinh nhật lần nào? VD mình dự sinh nhật nhưng gì với cái nick ngodany135 chỉ biết hỏi chẳng biết giúp gì cho các thành viên khác lúc đó các bác các anh mình có tiếp mình như những người khác không ta hay là nghe tới nick ngodany135 chẳng làm trò trống gì chỉ thích hỏi thôi, thôi kệ nó đi. Éc Éc.
Câu nói trên chắc không ít nhiều gì những thành viên khác cũng đặt câu hỏi giống tôi. Có thể là lý do đó mà các thành viên khác không dự chăng? Rất mong các thành viên khác diễn đạt hết ý mình để BQT tìm ra cái thống nhất tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tuy là thành viên mới, nhưng thấy đây là chủ đề mà người đang tham gia cho ý kiến, em cũng có mấy ý kiến thế này cho xum tụ, nếu có trái gì đó thì mọi người hãy xem xét kỹ:
Tôi thấy diễn đàn GPE có rất đông thành viên và có uy tín với nhiều ngành nghề có liên quan. Nhiều người đã học hỏi nhiều kiến thức hoàn toàn mang tính chia sẻ không những liên quan đến Excel mà còn nhiều mảng chuyên môn CNTT khác nữa. Có một số người còn lợi dụng GPE để kinh doanh như tải bài viết, sách miễn phí của GPE rồi yêu cầu tải phải mất phí!
Tuy đông người như vậy nhưng diễn đàn vẫn chưa phải là tập thể mạnh, các buổi sinh nhật, offline thậm chí là chương trình từ thiện vẫn loanh quanh một số thành viên chủ chốt đã biết nhau từ lâu! Tôi rất trân trọng một số thành viên trẻ vừa học vừa đi làm, kinh tế cũng còn rất khó khăn nhưng luôn sát cánh cùng BQT, BTC trong những công việc chung của diễn đàn. Ví dụ như chuyến đi từ thiện ở Hòa Bình vừa rồi.
Việc lợi dụng diễn đàn miễn phí mang kiến thức về kinh doanh, viết sách, phần mềm bán lấy tiền thì BQT cần điều tra kỹ và lên án các trường hợp này. Em cũng không đồng ý trường hợp này không thể để họ lộng ngôn và kiếm tiền trên công sức người khác như thế.

Về việc số thành viên đông mà sao không mấy người tham gia nhiều vào các hoạt động offline hay từ thiện như PhanTuHuong (PTH, khôg rõ trai gái, vậy dùng tạm viết tắt PTH ah) viết trên, theo em thì chúng ta phải nhìn nhận theo các góc độ sau:

- Đầu tiên, những người tổ chức các hoạt động phải thực sự lắng nghe, nhìn lại chính mình xem lý do tại sao: phải chăng các hoạt động của chúng ta chưa hấp dẫn? các hoạt động còn nhiều bất cập? OFFline thì ăn nhậu nhiều quá thay vì sinh hoạt có ích chăng (Không phải ai cũng uống được hoặc có thời gian tụ tập, hay ai cũng có sở thích làm thân kết nuôi tràn lan được). Nên không thể nhận xét hay trách thành viên là không tích cực với cả tích cực ở đây cả

- Việc đi từ thiện hay thậm chí tụ tập Offline thì đều là ý tự nguyện cũng như hoàn cảnh, sở thích của từng cá nhân thành viên - không thể áp đặt cách nghĩ sở thích của riêng bất cứ ai vào cho người khác được (người ta có thể làm từ thiện ở chỗ khác nơi khác thiết thực, gần địa phương hơn. Người ta có thể dùng thời gian cho gia định bạn bè người thân cho hiệu quả hơn), và trên hết theo Nội quy diễn đàn đều không bắt buộc thành viên tham gia các hoạt động kiểu như thế này.


- Diễn đàn là tập hợp số đông các thành viên , nên chắc chắn có nhiều thành viên chỉ thích online, giúp mọi người theo kiến thức trọng tâm của diễn đàn là Excel, hoạt động online và chỉ Excel -online mà thôi - họ không muốn, không cần nhất thiết người khác phải là cảm ơn hay gặp gỡ mang ơn ngoài đời thực - như thế hẳn là những hành động thiện cao cả biết bao, và diễn đàn GPE này thì cần những con người như thế.


Vì thế, ý kiến của em là không thể quy kết cho một ai, hay áp đặt ý thích của ai, tiên trách kỷ hậu trách nhân - các cụ xa xưa đã nói vậy

Các bạn cứ tiếp tục góp ý cho phong phú - dù thấy topic là thư giãn nhưng ngay từ bài 1 đến loạt các bài sau đều là ý kiến thực và sâu xa nên chắc đây là topic mà PTH và quản lý diễn đàn muốn nhận ý kiến góp cho các hoạt động tiếp theo tốt hơn.
-
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi là khách của GPE, mình thấy GPE là diễn đàn tri thức, trí tuệ, khi là thành viên, mình thấy GPE là diễn đàn thân thiện, đầy tình người.
Mình đến với diễn đàn GPE ban đầu khi tìm những công thức liên quan đến công việc của mình, người đầu tiên giúp đỡ mình là bạn hoangdanh282 và anh nghĩa phúc. Điều cảm nhận đầu tiên đó là sự gần gũi, thân thiện, giúp đỡ hết lòng của thành viên GPE. Diễn đàn đã chia sẻ những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và mọi vấn đề khác.

Mục tiêu của GPE là sự chia sẻ, trao đổi kiến thức, người biết nhiều nói cho người biết ít, người biết ít nói cho người biết ít hơn, người biết ít hơn nói cho người chưa biết gì. Có những bài viết không có lời cảm ơn, có nhứng thành viên lên diễn đàn này, học tập và mang về cho mình kiến thức về xã hội, về excel để phục vụ cho công việc của họ, xong việc cũng không tham gia nữa, khi nào cần lại lên diễn đàn .....Thành viên diễn đàn có nhiều kiểu người, nhiều cái nhìn tích cực hay tiêu cực, đó là điều không thể tránh khỏi. Mỗi người có 1 cách sống khác nhau...Nhưng những thành viên suy nghĩ tiêu cực đó cũng chỉ là số ít.
Với mình. Mình đã có rất nhiều người thầy, người bạn, người anh, chị, em...mình đã nhận được nhiều tình cảm yêu thương quý mến từ diễn đàn, từ thành viên GPE...Đó là thứ vô giá mà mình nhận được. Giữa cuộc sống bộn bề toan tính, còn rất nhiều những tấm lòng, trái tim và tâm hồn luôn hướng về nhau...Ban đầu mình chẳng biết ai ở GPE này cả, chẳng quen ai, không biết gì, mò mẫm đọc nội quy, post bài, rồi hồi hộp đợi câu trả lời...rồi tình cảm bạn bè từ thành viên cứ từ đó nảy nở, đơm hoa, tự nhiên như đã quen nhau lâu lắm rồi vậy...
Khi sống chân thành với những người xung quanh, chúng ta sẽ được nhận lại gấp nhiều lần như thế.

Vậy tại sao, chúng ta không gạt bỏ những cái "ngại" và mặc cảm đó đi để giao lưu và trò chuyện nhỉ? Hãy dành tình cảm chân thành cho GPE, đó là sự đóng góp tích cực, từ tình cảm chân thành đó, thành viên sẽ gắn kết và sẽ có những hoạt động thiết thực cùng GPE, đó cũng là điều mà BQT mong muốn.
Tất nhiên có thể không phải 100% thành viên tham gia diễn đàn đều nghĩ và hiểu được điều này, vì cũng tùy theo cái tâm, cái tình, cách suy nghĩ của từng người.
Chỉ mong rằng, càng ngày càng có nhiều thành viên có cái TÂM, cái TÌNH với diễn đàn GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng phải học cách NGẠI ngùng? @#!^%

Mình kể một câu chuyện thế này, có lần khi mình đang ngồi cạnh một bạn gái rất xinh và mới quen, có một người ăn mày đến để xin tiền. Đối với mình trong trường hợp này thường là mình không cho tiền người ăn mày; vì mình NGẠI nếu mình cho tiền, cô gái ngồi bên mình sẽ nghĩ là mình đang sỹ diện, và xung quanh mọi người cũng nghĩ vậy, mình NGẠI sợ mọi người nghĩ xấu về mình. Do vậy mình chỉ ngồi nhìn xem có ai cho, đồng thời mình cũng nhìn vào cô cái túi của cô gái kia xem cô ấy có động đậy gì không.

Cũng một lần khác, hôm vừa rồi có đi Hải Dương, ở đường Triệu Việt Vương có cái đèn đỏ, ở chỗ dừng đèn đỏ có một người ăn mày trông rất đáng thương đang nằm ở đó và chìa mũ ra xin tiền. Mình nghĩ rằng mình sẽ cho người ăn mày, nhưng chỉ còn mấy giây nữa là đèn chuyển sang đèn xanh, mình không thể đứng lại để móc ví ra cho người ăn mày vì NGẠI rằng mọi người sẽ cười mình, và cũng trách người ăn mày này sao đứng ở cái vị trí khó như vậy người ta sao có thể nhanh chóng rút ví ra lấy tiền cho rồi lại cất ví đi khi mà đèn đỏ chuyển đèn xanh rất nhanh. NGẠI thật là đáng NGẠI. Những lý do NGẠI này mình thấy có hợp lý một chút, trách sao người ăn mày kia không buộc cái mũ vào cái đầu gậy để có thể đưa tới những người dừng đèn đỏ gần hơn. Sau đó trong suy nghĩ của mình cũng nghĩ định quay lại đi một vòng, nhưng lại thấy rất là NGẠI, nhỡ ra lúc đi đến đó lại đúng lúc đèn xanh, mà mình dừng xe xuống thì càng sợ bì cười hơn, đáng NGẠI.

Nếu số đông không làm việc đó, mà mình lại làm thì sẽ NGẠI. Thường là như vậy, khó có thể hoàn toàn trách mọi người.
Có khi ngại rất đáng yêu. Có khi biết việc tốt mà không làm vì NGẠI

Ví dụ như bác SA_DQ ở trên bài 1 anh Hướng viết, bác ấy không muốn nhận sự hỗ trợ của thành viên kia, vì như vậy thật là NGẠI – cái ngại đáng yêu. Nhưng nếu bác ấy không ngại mà cứ nhận, rồi sau đó chuyển tiền vào tổ từ thiện thì vậy là ngon hơn rồi.

Còn thành viên kia, tuy mình không biết là ai, nhưng quan điểm mỗi người khác nhau, việc trả công hỗ trợ cho bác SQ và việc tham gia từ thiện kia là hai việc hoàn toàn khác, tách biệt nhau đối với anh ta. Cho nên anh ta không quan tâm; Cũng có thể anh ta NGẠI, vì anh ta không muốn ra mặt để làm từ thiện, hoặc anh ấy là một đại gia nên số tiền anh ấy định đóng góp thì ít quá nên thấy NGẠI.

Trong một cộng đồng, trong một tổ chức, khi đi offline nếu chúng ta quan sát, chỉ một nhóm người cũng có thể khơi dậy sự sôi động của cả một tập thể đông; Trong một diễn đàn, vai trò của ban quản trị và những thành viên tích cực là vô cùng lớn, nếu về chuyên môn những người này có thể chia sẻ cho cả cộng đồng người những kiến thức sâu sắc. Vì vậy rất đáng trân trọng.

Mong rằng các bạn bỏ đi được sự NGẠI ngùng của mình để có thể kết nối và tiến xa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đọc lại các bài của anh PTH, em thấy có thông điệp "Nếu đã biết quan tâm, giúp đỡ nhau trên diễn đàn, thì các hoạt động ngoài xã hội cũng nên quan tâm hơn nữa. Vì chúng ta dành nhiều thời gian cho cuộc sống thực hơn, nên chúng ta cần có những hướng tích cực hơn trong cuộc sống thực hơn. Mọi người hãy biến những lý tưởng trong tư tưởng (quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ,... và thân thiện với nhau trên diễn đàn) thành lý tưởng thực sự của mình". Không biết có đúng ý của Anh Hướng và các bậc tâm huyết với diễn đàn không?
 
Web KT
Back
Top Bottom