Xin thông tin về lớp học VBA tại Biên Hòa

Liên hệ QC

Ronaldinho7

Zl: 0933707265
Tham gia
5/4/22
Bài viết
186
Được thích
204
Xin chào các Anh/Chị
Mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình có nguyện vọng học VBA để nâng cao năng lực trong công việc.
Rất mong Anh/Chị chia sẽ giúp mình về lớp VBA. Hiện mình đang sinh sống tại Biên Hòa ạ!
Trân trọng cảm ơn Anh/Chị!
 
Ở Biên Hoà có một tay giỏi về Excel, và VBA.
Theo anh ta nói thì nhà ở gần một cái nhà thuốc Tây góc đường, mõi sáng anh ta ra ngồi quán cà phê cạnhk đấy uống cà phê. Anh ta có hứa là ai đến uóng thì sẵn sàng chỉ dạy miễn phí. Việc ai trả tiền cà phê thì hỏi anh ta chứ tôi không thể nói giùm.
Tôi không nói tên anh ta đâu. Nếu bạn có nhiệt tình học thì cũng tự biết cách tìm được.
Hầu Vương chỉ nghe nói có chân sư ở Biển Đông, tự chèo bè ra tìm được Bồ Đề Lão Tổ. Nếu cứ chần chờ hỏi thăm thêm thì có lẽ không có Tề Thiên Đại Thánh.
 
Trời, gần nhà em các Bác ạ
Hồi nào giờ em không hay biết
Các Bác giúp em được số điện thoại nữa thì tuyệt cú mèo!
 
Trời, gần nhà em các Bác ạ
Hồi nào giờ em không hay biết
Các Bác giúp em được số điện thoại nữa thì tuyệt cú mèo!
Bạn không biết tìm à? Tìm kiếm thông tin là kỹ năng quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nhất là ở thời đại ngày nay.

Đừng nói với tôi là bạn không biết từ khóa nhé. Cứ cho là chưa nghĩ ra từ khóa xịn nhất thì vẫn có thể thử gõ Biên hòa. Ngay kết quả 5 và 6 đã hứa hẹn rất rất nhiều vì chủ đề là "Gặp nhau tại Biên Hòa ..." Gặp nhau tại Biên Hòa thì dĩ nhiên có nhiều người sống ở Biên Hòa rồi. Chả nhẽ toàn dân SG lại hẹn nhau ở Biên Hòa?

Có cả số đt luôn.

bienhoa.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời, gần nhà em các Bác ạ
Hồi nào giờ em không hay biết
Các Bác giúp em được số điện thoại nữa thì tuyệt cú mèo!
Thôi bỏ ý định học đi. Bạn không có thói quen tự lập, chỉ thích ăn cỗ dọn sẵn.
Ở bài #5 tôi cố tình không thêm chi tiết để bạn tỏ thái độ biết học hỏi, tìm kiếm. Thời buổi bây giờ lập trình là căn bản học 20%, tìm kiếm 80%.
Bảo đảm ông thầy ở quán cà phê kia rồi cũng thất vọng với bạn thôi.
 
Bạn không biết tìm à? Tìm kiếm thông tin là kỹ năng quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nhất là ở thời đại ngày nay.

Đừng nói với tôi là bạn không biết từ khóa nhé. Cứ cho là chưa nghĩ ra từ khóa xịn nhất thì vẫn có thể thử gõ Biên hòa. Ngay kết quả 5 và 6 đã hứa hẹn rất rất nhiều vì chủ đề là "Gặp nhau tại Biên Hòa ..." Gặp nhau tại Biên Hòa thì dĩ nhiên có nhiều người sống ở Biên Hòa rồi. Chả nhẽ toàn dân SG lại hẹn nhau ở Biên Hòa?

Có cả số đt luôn.

View attachment 275059
Em cảm ơn Bác nhiều ạ
Bài đã được tự động gộp:

Thôi bỏ ý định học đi. Bạn không có thói quen tự lập, chỉ thích ăn cỗ dọn sẵn.
Ở bài #5 tôi cố tình không thêm chi tiết để bạn tỏ thái độ biết học hỏi, tìm kiếm. Thời buổi bây giờ lập trình là căn bản học 20%, tìm kiếm 80%.
Bảo đảm ông thầy ở quán cà phê kia rồi cũng thất vọng với bạn thôi.
Chả là chưa biết từ khoá để tìm là gì thôi Bác ạ
Chứ nếu em thuộc nhóm ăn cỗ dọn sẵn như Bác nói. Thì đâu có lên đây để tìm thầy dạy làm gì, cần làm gì cứ nhờ các bác là xong sao?
 
Chả là chưa biết từ khoá để tìm là gì thôi Bác ạ
Chứ nếu em thuộc nhóm ăn cỗ dọn sẵn như Bác nói. Thì đâu có lên đây để tìm thầy dạy làm gì, cần làm gì cứ nhờ các bác là xong sao?

Ổng khích tướng thôi. Chưa gì bạn đã mắc bẫy rồi.
Nói về người ham học hỏi có hai từ "cầu thị". Nhưng có vẻ đó là nói giảm nói tránh, nói thẳng có lẽ là "nhẫn nhục" mới đúng, tức là nhẫn nhịn chịu nhục.
Một ví dụ cho cảnh giới đó là bị nhổ nước bọt vào người nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, không lau mà để nước bọt tự khô.
 
...Chả là chưa biết từ khoá để tìm là gì thôi Bác ạ
Chứ nếu em thuộc nhóm ăn cỗ dọn sẵn như Bác nói. Thì đâu có lên đây để tìm thầy dạy làm gì, cần làm gì cứ nhờ các bác là xong sao?

Bạn lên đây tìm thầy dạy nhưng đó mới chứng tỏ cái "ý". Nhiều người ở đây người ta còn cái "chí". Và nếu muốn học từ tôi thì phải còn cái "tâm".

Từ khoá tôi đã cho ở trong bài #5. Đó là hai chữ "Hầu Vương". Tâm bạn chưa đủ để hiểu thôi.
Bạn chuyên ăn cỗ sẵn cho nên không nhận ra rằng quả cam chỉ cần lột vỏ thì nó thành đĩa cam bạn ăn thường ngày.
Nếu quả cái "góc đường" kia nó gần nhà bạn thì bạn chỉ cần chờ sáng nay chạy ra hỏi thăm, không đúng thì lên đây hỏi tiếp. Đằng này, bạn muốn chỉ dẫn từ a đến z, muốn mọi chuyện giải quyết qua một cú phôn. Đó là làm việc chứ không phải học.

Học hỏi không phải là nhờ người ta gà bài. Đối với tôi cách như vậy là lười biếng. Người siêng năng học được chút nào, thử xem mình từ chút ấy có phăng được thêm chút nào hay không, bí thì mới hỏi.
 
Các Bác nói trên đây ai cũng có lý lẽ riêng của mình cả.
Những người có "thành tựu" thì nói gì cũng đúng và đặc biệt hơn nữa là đúng bất chấp.
Thực ra câu chuyện tương đối đơn giãn, em cần học một khóa về VBA, có thầy chỉ dạy và đương nhiên là "thầy bỏ công thì trò phải trả phí".
Thật sự thì đầu óc em không giỏi để tự học được mà phải cần người hướng dẫn.
Một ví dụ cho cảnh giới đó là bị nhổ nước bọt vào người nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, không lau mà để nước bọt tự khô.
Em cũng có nghe qua câu nói này của tiến sĩ nọ, thế nhưng đời như thế thì thực sự "bớt vui" Bác hả?.
Hoàn toàn không phải tự ái cá nhân đâu nhé!
 
Em cũng có nghe qua câu nói này của tiến sĩ nọ, thế nhưng đời như thế thì thực sự "bớt vui" Bác hả?.
Hoàn toàn không phải tự ái cá nhân đâu nhé!

Không có gì bớt đi đâu bạn. Đơn giản có là một ví dụ hình tượng hóa dẫn chứng cụ thể thôi.
Còn thực tế do mình xử lý tình huống sao cho phù hợp.
 
Nói cho lắm thì cũng chỉ chứng tỏ là bạn có tính đôi co thay vì bắt tay thẳng vào làm việc.

Như ở trên, bài #9 tôi đã cảnh báo: nếu bạn không thay đổi thái độ thì chính người kia rồi sẽ thất vọng.
Bạn muốn sẵn tiện gọi phôn là vì bạn không đủ tin tưởng vào lời người khác chỉ dẫn. Và không muốn bỏ công tìm.
Cái phí mà bạn sẵn sàng trả không đủ bù vào cái nổi thất vọng của một người thầy nhiệt tâm đâu.

Cái câu cha nội "Tiến sĩ" nào đó nói là còn nhẹ.
Thử thách của tôi cũng cỡ Bồ Đề nhổ nước bọt vào bàn tay Hầu Vương.
 
Gợi ý: đại ca này có nick 4 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu giống của tôi.
 
Nói tới Biên Hòa thì hình như thầy NDU cũng ở đấy, mà lâu lắm rồi không thấy thầy lên diễn đàn. Mình cũng ở Trảng Bom nhưng tiếc là không đủ trình độ để dạy :p
 
Nói cho lắm thì cũng chỉ chứng tỏ là bạn có tính đôi co thay vì bắt tay thẳng vào làm việc.
Ồ, đây chỉ là quan điểm nhìn nhận vấn đề của cá nhân em thôi. Thực ra em không có ý "lý sự" gì cả.
Xét trên bình diện hiệu quả công việc, việc nhận được sự khích lệ, động viên có khi còn cao hơn cả một "chỉ thị" to đùng.
Còn thực tế do mình xử lý tình huống sao cho phù hợp.
Phải thế Bác nhỉ!
 
Nói tới Biên Hòa thì hình như thầy NDU cũng ở đấy, mà lâu lắm rồi không thấy thầy lên diễn đàn. Mình cũng ở Trảng Bom nhưng tiếc là không đủ trình độ để dạy :p
Đúng. Làm là 1 chuyện còn để truyền đạt cho người khác làm được không phải là chuyện dễ, phải nằm lòng chuyên môn, phải biết phương pháp, phải có sư phạm.
Bài đã được tự động gộp:

Gợi ý: đại ca này có nick 4 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu giống của tôi.
Hình như bạn sót 1 ký tự á.
 
Web KT
Back
Top Bottom