Việt nam và U23 Asian Cup! Dự đoán kết quả dành cho các tín đồ GPE (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thấp thoáng có hình dáng nhà vô địch. Ai thắng cũng xứng đáng.
 
14 cầu thủ thua 11 cầu thủ VN. Hy vọng là TT sau trận này ói dầu lửa ra hết.
 
Gần 12 năm rồi, mình không xem trận bóng nào của VN; Hai trận vừa rồi khiến mình đổi ý.
 
vậy là con thần khuyển linh thật ...:D
 
Chắc chắn trận bán kết 2 lúc 18h30, HQ và Uzobekistan sẽ nhường nhau vì sợ gặp VN.
Cái này đúng à nha! Nếu được lựa chọn thua mà vẫn vào chung kết chắc tụi nó dám nhường nhau lắm, thậm chí đá phản lưới nhà luôn cũng không chừng
Bây giờ đứa nào thắng cũng run sợ, bởi thắng Việt Nam chẳng có gì vinh dự mà thua thì thôi rồi đấy, ê hết cả mặt
(thằng Qatar kỳ này về nước thế nào cũng bị sát thủ ám sát)
 
Bão nhẹ
 

File đính kèm

  • WP_20180123_18_34_42_Pro.jpg
    WP_20180123_18_34_42_Pro.jpg
    853.8 KB · Đọc: 3
Cách đây 10 năm, khi bầu Đức đặt nền móng cho học viện bóng đá đầu tiên tại Việt Nam, mở ra thời kỳ làm bóng đá chuyên nghiệp thì tôi đã tin vào một tương lai tươi sáng cho bóng đá nước nhà
Không riêng gì bóng đá, bất cứ việc gì mà chúng ta làm với một cái tâm đều sẽ thành công. Cho dù kết quả có khác hơn mong đợi, ít ra ta vẫn không phải hổ thẹn vì đã làm hết khả năng của mình
Cảm ơn U23 Việt Nam, cảm ơn huấn luyện viên Park Hang Seo.... và cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bầu Đức, người mà tôi rất ngưỡng mộ!
(giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom