Gửi:
@LuuAnh980 và
@ann266
Tôi thích tính thẳng thắn và sự cầu thị của các bạn (trình bày rõ ý và trọn vẹn từng chữ) trong bài viết của các bạn (bài #1, và 2), rất đáng khen ngợi. Chính các bạn đã tự tôn trọng mình, không muốn người khác xem nhẹ, nên cách hành văn cũng
cẩn thận hơn và
tôn trọng người đọc hơn. Cá nhân tôi, đó chính là điều nên trân trọng và nên gìn giữ trên diễn đàn nhỏ bé này.
'Nhỏ bé' là do nó chỉ là 'một' trang mạng giao tiếp trao đổi kiến thức học tập về Excel trong vô vàn trang mạng đủ kiểu hiện nay: đàng hoàng có, tạp nhạp có, đạo đức có, khiêu dâm - cờ bạc - lừa đảo có....Tuy nhiên, cá nhân tôi xem diễn đàn 'nhỏ bé' này như "ngôi nhà nhỏ bé" của mình và cũng là "ngôi nhà" của các bạn, phải vậy không?
'Ngôi nhà' là môi trường để chúng ta sinh sống và làm cơ sở vững chắc cả về vật chất và tinh thần để chúng ta có thể dựa vào nó mà ra ngoài làm việc và phát triển. Môi trường có sạch đẹp và quy củ sẽ tạo cho chúng ta sự sảng khoái, hoan hỹ, và an tâm, để rồi chúng ta lại mạnh dạn tiếp tục vòng mưu sinh đời người.
Hiện nay, tâm lý "chuyện nhỏ như con thỏ" ăn sâu vào thói quen của người Việt mình, dần dà trở thành 'bản tính' "ăn xổi ở thì", tôi đơn cữ "chuyện nhỏ" xả rác nơi công cộng: cứ hằng năm sau mỗi ngày nghỉ lễ dài hạn, báo chí lại lên tiếng về rác thải 'lầy lội' tại các khu du lịch, bãi biển, danh lam thắng cảnh... Nguyên do từ đâu? Một người nghĩ quăng một cái bịch nylon, nhả miếng kẹo cao su, liệng bừa chai nước suối lên cỏ, "ôi! chuyện nhỏ như...". Đúng là không ảnh hưởng đến "hòa bình thế giới" vì nhỏ như 'con thỏ' thật! Nhưng triệu triệu 'con thỏ' thì sao hở bạn!? Rồi lại so sánh ngưỡng mộ người dân Singapore, dân Nhật sao mà họ ăn ở sạch sẽ thế! Đường sá của họ sao mà sạch đẹp thế!
Tôi không đem ra ví dụ trên để cưỡng cầu ghép ý cho câu chuyện chúng ta đang đề cập, chẳng qua tôi muốn nhấn mạnh đến "ý thức hệ" của cộng đồng người dân. Họ 'sạch và đẹp' vì nước họ có 'Luật pháp' nghiêm minh, hệ thống 'Giáo dục' tốt và 'Truyền thông' lành mạnh, không những đến cho từng người dân của mình, mà còn cho khách du lịch. Nếu bạn là chủ hay công dân của những nước này, dĩ nhiên bạn sẽ rất đỗi tự hào và gìn giữ, còn nếu bạn chỉ là khách ghé thăm thì cũng phải răm rắp tuân thủ (những chuyện mà chúng ta xem "nhỏ như con thỏ" tại nước mình), đó chẳng những tự tôn trọng mình, mà còn tôn trọng 'chủ nhà' nữa.
Trở lại "Ngôi nhà nhỏ bé" của chúng ta, nơi không phải chỗ kinh doanh thương mại, cái chợ trời, cũng không phải nơi 'bình loạn chit chat' như những trang dành cho giới nghệ sĩ với các người hâm mộ bu quanh, cũng không là chốn 'game' thủ vào đấu đá bon chen... Nó chỉ là nơi thuần túy để HỌC HỎI về kiến thức Excel, tương quan 'học' này phải có hai đối tượng: 'người chỉ dẫn' và 'người hỏi để học'.
Nếu bạn ở vị trí là 'người chỉ dẫn' là 'người thầy tạm', cũng coi như bạn là thành viên thật sự, là 'chủ nhân' của ngôi nhà này: là chủ nhân hay 'người thầy tạm -Thầy' bạn phải hiểu rõ những ý muốn, yêu cầu, mục đích cuối cùng của 'người hỏi - Trò' mới có thể chỉ dẫn chính xác. May mắn thay, nếu bạn gặp phải người hỏi trình bày mạch lạc, câu từ ý tứ rõ ràng, mục đích trong sáng; Ngược lại: Nhẹ thì gặp phải câu hỏi hời hợt, hỏi hên xui, hỏi lủng củng làm bạn phải mất công vừa phải dò ý tứ, vừa giải đố những chữ không liệt vào dạng hành văn giao tiếp "Thầy - Trò". Nặng thì gặp những bài như thách thức, thách đố theo lối xấc láo, coi diễn đàn HỌC TẬP này như cái "chợ trời", nơi "công cộng" muốn xả rác, khạc nhổ, phóng uế ...thì tâm trạng bạn sẽ ra sao, bạn phải làm gì để gìn giữ sạch đẹp cho ngôi nhà của bạn đây?
Nếu bạn ở vị trí 'người hỏi - Trò' thì chí ích trong lòng bạn cũng tự nghĩ nên "tôn sư, trọng đạo", hoặc bạn chỉ xem mình là 'Khách qua đường' thôi, thì càng phải tôn trọng chủ nhà hơn nữa! văn ngôn lúc này càng cẩn trọng hơn nữa!
Như trên tôi xác định đây không là chốn 'bình loạn' của giới chat chit của mạng xã hội, nên thói quen "chuyện nhỏ như con thỏ" có thể dùng được bừa bãi trên các trang mạng đó, nhưng với "ngôi nhà nhỏ bé" này tôi thật sự muốn kêu gọi lòng tự trọng của các bạn và cả tôi cùng gìn giữ sự sạch và đẹp vốn dĩ nó phải có. Đừng để đến khi phải báo động "sự lầy lội, nhơ nhớp từ việc xả rác tại các khu du lịch, nơi danh lam thắng cảnh, hay nơi công cộng", quá muộn màng, rồi than thở "Sao mà không sạch đẹp" bằng người!
Tôi được dạy là: "Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ", nên tự suy xét và trách bản thân mình trước xem có điều gì cần chỉnh đốn hay không, rồi hẵn trách đến người.
Bạn thì sao!?
Chúc hai bạn vui học
Thân