- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 7,201
- Được thích
- 24,659
Vừa rồi tôi có đi công tác tại vùng quê nghèo ven biển huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An. Không nghĩ mảnh đất đó lại nghèo đói thế. Cách đường QL1 khoảng 10 km lại có lợi thế sát biển nhưng người dân vẫn rất nghèo, dân trí thấp. Chuẩn bị có 1 số dự án đầu tư để phát triển vùng ven biển, hy vọng làm sống lại mảnh đất này.
Đây là 2 cụ già sống với nhau trong ngôi nhà rách nát, xiêu vẹo, đồ đạc chẳng có cái gì cả. Sinh ra được 8-9 người con nhưng chẳng có ai chăm lo (
), và bây giờ Nhà nước hỗ trợ mỗi cụ 120.000 đ/ tháng. Không hiểu CLB XH có ý kiến về trường hợp thế này không? Nếu có dịp tôi sẽ đi tìm hiểu thêm ở khu vực đó.





Đây là 2 cụ già sống với nhau trong ngôi nhà rách nát, xiêu vẹo, đồ đạc chẳng có cái gì cả. Sinh ra được 8-9 người con nhưng chẳng có ai chăm lo (



