Vòng luẩn quẩn của đói nghèo (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter MarryHa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

MarryHa

Thành viên mới
Tham gia
18/6/16
Bài viết
4
Được thích
1
Mình từng học ở trường, các thầy cô dạy vòng luẩn quẩn của đói nghèo là cân đối giữa tiết kiệm, tích lũy, tiêu dùng và đầu tư. Ai cân đối được những khoản trên thì sẽ thoát khỏi đói nghèo.Nhưng mình vẫn không hiểu lắm. Nhờ các bạn giải thích giùm.Thanks!
 
Nôm na là vầy:
Thu không đủ chi là sập tiệm!
 
Mình từng học ở trường, các thầy cô dạy vòng luẩn quẩn của đói nghèo là cân đối giữa tiết kiệm, tích lũy, tiêu dùng và đầu tư. Ai cân đối được những khoản trên thì sẽ thoát khỏi đói nghèo.Nhưng mình vẫn không hiểu lắm. Nhờ các bạn giải thích giùm.Thanks!

Bây giờ khoa học hiện đại rồi mà học cái này lỗi thời quá, nên học cách đi lên thoát khỏi đói nghèo của Nhật Bản.

Còn ở Việt Nam để thoát vòng luẩn quẩn của đói nghèo nhà nước nên giúp đỡ khuyến khích các nhà đầu trong nước phát triển bằng cách cho vay vốn, đồng thời tận dụng tài năng của các nhà khoa học Việt, chứ đừng dựa vào nông dân như Những Sáng Chế Độc Đáo Của Nông Dân Việt Nam như thế này đây, xem video:

https://www.youtube.com/watch?v=vZd47Y1DEdI

Điểm lại: tại Việt Nam có hàng ngàn khu công nghiệp, nhưng chưa có khu công nghiệp nào ra hồn, đa số các nhà đầu tư là nước ngoài (khoảng 99%), nói là công nghiệp phát triển nhưng thực ra chúng ta chỉ đi làm công cho những nhà đầu tư nước ngoài mà thôi.

Với cách này thì làm sao thoát vòng luẩn quẩn của đói nghèo đây????
 
thoát khỏi đói nghèo của Nhật Bản. Chuẩn rồi bạ ơi -=.,,
 
Học của Nhật là học cái gì nhỉ? Và liệu người nước ta có dám học không? Xin ví dụ nhỏ nhoi thế này: Người Nhật bỏ đón năm mới âm lịch đã có truyền thống gần 2000 năm để chuyển qua đón năm mới dương lịch như người phương Tây. Còn ở Việt Nam cách đây 2-3 năm, một ông giáo sư đã được công động yêu nước cho là ....TàO LaO vì có cùng ý tưởng như vậy.

Còn cách đây khoảng 10 năm, trên bảo Tuổi trẻ một anh tiến/thạc sĩ gì đó có đề xuất xem tiếng Anh là một thứ ngôn ngữ chính thức của Tp.HCM thế là cũng được cộng đồng các anh chị cô bác yêu nước từ chửi rủa (trên mạng) đến thuyết giảng về tự tôn dân tộc (trên báo) cho ê chề... Ngày xưa ông Lý Quang Diệu bên Singapore cũng bỉ chửi rủa, mạt sát thậm tệ như thế khi quyết định dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính cho dù gần 80% người Singapore là gốc Hoa. Hên là ổng chả thèm để tâm lòng dân làm gì nếu không thì chắc giờ dân Singapore vẫn chủ yếu sống bằng nghề đánh cá...

Tôi nghe nói bộ giáo dục đang có đề xuất đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 nhưng với tinh thần tự hào dân tộc mạnh mẽ thế này thì chắc mãi chỉ là dự án giấy --=0. Chả bù chúng ta có gần 2000 năm dùng ngôn ngữ Hán (tiếng và chữ viết) là ngôn ngữ chính (dùng trong học thuật và chính trị) thì chả thấy có ma nào la ó.@#!^% (thật là chả thể nào hiểu nổi --=0)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom