Vài dòng tâm sự những ngày đầu năm - Tinh thần GPE (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Binbo2020

Thành viên tích cực
Tham gia
10/11/11
Bài viết
955
Được thích
962
Công việc của mình dùng excel chỉ có = + - * / và hai hàm duy nhất dùng là sum và forecast còn lại gần như không dùng. Mình trước tham gia GPE từ năm 2011 chỉ là để tìm những lỗi mà mình gặp phải nhớ hồi đấy là dùng office XP chuyên gia bị lỗi mất định dạng nên đi tìm cách giải quyết khổ sở. Đến 2017 mới nghe nói đến có VBA mới mầy mò tìm hiểu và đi làm hộ mấy người quen cái phần mềm nho nhỏ để giúp họ nhàn hơn (vì mấy người đấy dùng excel chỉ biết nhập số và in chấm hết :type: . Vào Google tìm coppy được vài cái code đơn giản đến mấy cái khó hơn bí mới đăng bài lên GFE hỏi, được mọi người giúp đỡ hết sức nhiệt tình lên yêu GFE từ đấy và mới dừng ở đấy vì nghĩ trong này toàn người giỏi mình biết gì đâu mà tham gia viết bài. Đến 2 năm sau có một lần phải bổ sung cho phần mềm mà trước mình học được, đăng bài hỏi nhưng không có trả lời mà toàn thấy mấy người vào chê bai, chọc ngoáy, giật mình tự hỏi GPE mà mình biết sao lại thành như vậy, tinh thần mọi người trên GPE giúp nhau đi đâu mất rồi. Cảm thấy tự ái đã định từ giờ không tham gia vào GPE nữa, nhưng rồi nghĩ lại cái mình học được và mọi người trên GPE giúp mình nhiều hơn thế rất nhiều sao mình phải bỏ, cái gì mình không thích thì cứ coi như là không nhìn thấy đi. Và rồi như một cái duyên, có lần đọc bài hỏi của một bạn trên diễn đàn dễ quá đúng phần mình biết mà mãi chưa ai trả lời thế là nhào vô thôi, từ đấy mình mời nghĩ rằng có những bạn còn không biết hơn mình cơ mà, mình được mọi người trên GPE giúp thì bây giờ mình biết gì thì giúp cho các bạn ấy như các bạn khác giúp mình. Và chính nhờ qua đấy đọc được cách làm của các bạn khác mà càng học được nhiều công thức mới hay hơn, nâng cao được kiến thức của bản thân, bén duyên chính thức với GPE từ đấy, và cái cách giúp đỡ học hỏi lẫn nhau mà mình học được ở đây mình vẫn tự gọi là tinh thần GPE.
P/S: Đôi dòng tự sự những ngày đầu năm mới
 
Về việc chê bai chọc ngoáy, tôi quan niệm khác.
Mình có sai sót mới bị chê bai, nếu mình tự nhận sai và sửa thì mới tiến bộ.
Còn chọc ngoáy thì vô vàn, tuy nhiên cứ theo ý nghĩ tích cực thì coi như mình có sơ hở gì đó nên bị chọc, rèn được tính cẩn thận thôi. Tất nhiên cũng loại trừ những chọc ngoáy vô duyên vô cớ, vô ý thức.
 
Bao giờ mình 'luyện' được công phu "Bị nhổ nước bọt vào người... không tức, để tự khô", lúc ấy mình 'khỏe' lắm á.
Lúc đó mình lên làm bang chủ Cái Bang luôn đó bác. :D

@hongtrang26 : mình đồng quan điểm với bạn. Và bạn cũng là người giúp đỡ mình rất nhiệt tình. Cảm ơn bạn!
 
Ối, vừa chọc chọc vừa ngoáy ngoáy. Ghê quá, kinh quá... thế này ai mà chịu nổi. :p

Bao giờ mình 'luyện' được công phu "Bị nhổ nước bọt vào người... không tức, để tự khô", lúc ấy mình 'khỏe' lắm á. @@
Cảnh giới này thì cao quá thành người gỗ rồi không chơi đâu--=0
Bài đã được tự động gộp:

Cái này chưa chuẩn lắm, ít nhất có Hoàng Dung không phải trải qua nghi lễ này
 
Ối, vừa chọc chọc vừa ngoáy ngoáy. Ghê quá, kinh quá... thế này ai mà chịu nổi. :p
Bao giờ mình 'luyện' được công phu "Bị nhổ nước bọt vào người... không tức, để tự khô", lúc ấy mình 'khỏe' lắm á. @@
Có người cứ lôi chai mật ong rừng từ đời tám tổng nào ra chọc ngoáy, thì có gọi là "nhổ nước ... " không? :P :P :P
 
Có người cứ lôi chai mật ong rừng từ đời tám tổng nào ra chọc ngoáy, thì có gọi là "nhổ nước ... " không? :p :p :p
Em nhớ hồi bé, em phải vụng trộm lấy cái đũa ngoáy ngoáy chai mật ong rồi mút.

Bực cái là mật còn ít ở đáy chai thôi, đũa không tới, dốc đít chai cho mật chảy ra thì nó dính vào thành, ngoáy mãi mới được chút. :D :D
 
Em nhớ hồi bé, em phải vụng trộm lấy cái đũa ngoáy ngoáy chai mật ong rồi mút.

Bực cái là mật còn ít ở đáy chai thôi, đũa không tới, dốc đít chai cho mật chảy ra thì nó dính vào thành, ngoáy mãi mới được chút. :D :D
Nghĩ cũng tức nhể? Mình thì chấm mút mãi được có 1 tẹo, thế mà người ta được tặng cả tấn thì lại không nhận. Tức cái là sao không cứ nhận rồi chia cho người nghèo khổ
 
Nghĩ cũng tức nhể? Mình thì chấm mút mãi được có 1 tẹo, thế mà người ta được tặng cả tấn thì lại không nhận. Tức cái là sao không cứ nhận rồi chia cho người nghèo khổ
"cả tấn" đó là mình gợi ý thôi anh. Chứ có phải họ đề xuất đâu.
 
"cả tấn" đó là mình gợi ý thôi anh. Chứ có phải họ đề xuất đâu.
Cũng tức chớ, 1 chai cũng là mật, bày đặt chảnh không nhận, kẻ ăn không hết người lần không ra. Nên thỉnh thoảng lôi ra chọc ngoáy lão ct chảnh :p :p :D :D cho đỡ tức
 
... lấy cái đũa ngoáy ngoáy chai mật ong rồi mút....

Bực cái là mật còn ít ở đáy chai thôi, đũa không tới, dốc đít chai cho mật chảy ra thì nó dính vào thành, ngoáy mãi mới được chút. :D :D
Cái trò lấy đũa chọc, ngoáy, đũa ngắn quá thì chổng lên, ngoáy đến khi mật chảy ra...
khối người làm rồi, vui ra phết
 
Cái trò lấy đũa chọc, ngoáy, đũa ngắn quá thì chổng lên, ngoáy đến khi mật chảy ra...
khối người làm rồi, vui ra phết
Đũa ngắn làm quái gì mà ngoáy nổi mật chảy ra. Có chăng ngoáy một vài cái đũa thụt cha nó mất.
Bên đũa thì vui chứ bên lọ chả vui chút nào.
 
Đũa ngắn làm quái gì mà ngoáy nổi mật chảy ra. Có chăng ngoáy một vài cái đũa thụt cha nó mất.
Bên đũa thì vui chứ bên lọ chả vui chút nào.
Đâu phải cứ ngoáy tận đáy mật mới ra. Ngoáy ở miệng mà khéo - lực vừa phải, cường độ thích hợp - thì mật ra quá trời luôn. Bên lọ vui hay không chính là do lực và cường độ thích hợp đấy.
 
Đâu phải cứ ngoáy tận đáy mật mới ra. Ngoáy ở miệng mà khéo - lực vừa phải, cường độ thích hợp - thì mật ra quá trời luôn. Bên lọ vui hay không chính là do lực và cường độ thích hợp đấy.
Mới đọc thoáng qua, tưởng bác nói "ngoáy bằng miệng", tức là ... :p
 
Mới đọc thoáng qua, tưởng bác nói "ngoáy bằng miệng", tức là ... :p
Nếu không ngoáy được tận đáy thì ngoáy ở miệng thôi.
Tóm lại là ngoáy ở miệng, và có thể ngoáy bằng tay bằng miệng đều tốt. Cứ ra mật là được.
Hồi xưa tôi cũng từng quệt quệt ngón tay vào miệng lọ rồi mút mút. Hoặc thè lưỡi liếm luôn. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ối, vừa chọc chọc vừa ngoáy ngoáy. Ghê quá, kinh quá... thế này ai mà chịu nổi. :p

Bao giờ mình 'luyện' được công phu "Bị nhổ nước bọt vào người... không tức, để tự khô", lúc ấy mình 'khỏe' lắm á. @@
Befaint có bị hack nick ko nhỉ?
 
Giống là thế nào. Một cáì là khổng lồ một cái là tí hon mà.
Ở cái mặt tôi dùng nó mới khổng lồ. Ở cái mặt bác dùng thì nó tí hon. Bằng chứng là bác nhắc, tôi nhìn kỹ lại mới thấy.
 
Các bác đầu năm bàn nhiều đến chuyện mót mật khá rôm rã ấy nhỉ.
Sao các bác không đổ thêm nước vô chai (mật) có phải ôm trọn gói hay không?
 
Các bác đầu năm bàn nhiều đến chuyện mót mật khá rôm rã ấy nhỉ.
Sao các bác không đổ thêm nước vô chai (mật) có phải ôm trọn gói hay không?
Có người ăn để no, có người thưởng thức, trải nghiệm. Cái ngoáy ngoáy, táp táp, đá đá kia mới là món ngon, là trải nghiệm trên cả tuyệt vời kìa.
 
Ở cái mặt tôi dùng nó mới khổng lồ. Ở cái mặt bác dùng thì nó tí hon. Bằng chứng là bác nhắc, tôi nhìn kỹ lại mới thấy.
Tôi đọc trên mạng liên tục thấy "cô A khóa môi anh B". Hơi bất ngờ về cách dùng từ, nhưng nói thực kiểu khóa môi tôi không chuộng lắm. Nhưng rất thích mút lưỡi. Lưỡi khổng lồ hay lưỡi tí hon đều thích. :D
 
Bài em tâm huyết viết dài thế các bác đọc bình luận có mỗi 2 từ thế là sao
Cả một bài tâm huyết hay quá không có gì để bàn ngoại trừ 2 từ ấy :p :p :p
Dù sao cũng nên quay về chủ đề chính cái.
Thời cách đây 10 năm, tinh thần GPE là tinh thần học hỏi lẫn nhau, thể hiện trên việc bàn nhau hoặc thi nhau trong cùng chủ đề xem ai có công thức đúng hơn, hay hơn, gọn gàng hơn. Lúc ấy có anhtuan1066, BNTT, Thu Nghi, yeudoi, và một số bạn khác.
Cũng thời đó có phát động chương trình dịch tài liệu tiếng Anh: Chủ đề "Mỗi ngày 1 tuyệt chiêu" do 3 người dịch, chuyên đề biểu đồ 2 người dịch, Excel Hack 2 người dịch, ... Riêng BNTT dịch hết tất tần tật cách sử dụng tất cả các hàm trong Excel.
Tiếp theo là thời kỳ cùng nhau học VBA, chuyên đề Find, chuyên đề mảng, Dictionary, nhiều người cùng tham gia.
Hăng hái trả lời bài đến nỗi phải nhắc nhau rằng các ông cao thủ đừng thấy bài mà giành nhau làm nữa, tạm ngưng cơn ghiền 2, 3 ngày để cho thành viên khác trả lời với, các ông trả lời xong chả ai còn bàn thêm được gì (!)
Đó cũng là thời kỳ nội quy thắt chặt và mod làm việc cật lực:
- Tạo ra các box mới, dời bài, sắp xếp bài, chọn bài dán lên đầu từng box
- Xoá bài, gộp bài, sửa bài, dời bài cho đúng box, ... Lúc đó đừng mong viết lạc đề, viết 2, 3 bài liên tiếp, spam, hỏi thêm ngoài chủ đề ban đầu
- Có 1 chuyện vui là khi offline mà chụp hình, người được chụp hình giơ 2 tay lên hoặc để cả lên bàn và đùa không có tay nào được để dưới bàn. Lý do là trước đó có 1 hình chụp 2 thành viên nam, 1 anh vịn đầu gối anh kia mà nói chuyện say mê, nhưng lời bình vui cho ảnh lại biến chuyện vịn đầu gối thành hình ảnh xấu; lời bình đó bị xoá vì vi phạm nội quy (!)
- Một chuyện vui khác là trong 1 clip offline sinh nhật phần tự giới thiệu thành viên, một đồng chí hứa sẽ viết tăng lên 1 ngày 3 bài, và tôi ghẹo là phải viết 4 để xoá 1 còn 3 là vừa! (do là trước đó anh này bị xoá khá nhiều)

Còn gần đây ư? Do cuộc sống số lượng Mod mỏng dần, một số người tích cực rời khỏi cuộc chơi (BNTT, Thu Nghi, ...), nội quy cũng nới lỏng 1 phần. Do đó các bài thư giãn vui vẻ ngoài chủ đề chính không bị xoá nhiều nữa, và công kích nhau cũng nhiều hơn. Chọc ngoáy vô ý thức hoặc công kích nhau cũng nhiều hơn.

Dù vậy, tinh thần chia sẻ, học hỏi, giúp nhau vẫn còn, và đó vẫn là tinh thần GPE như tác giả chủ đề này nhận định.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các anh "biến tấu" chủ đề này thành gì thấy ghê quá. May có anh ptm0412 kịp thời tung liên hoàn cước chặn đà tấn tới.

Phần tôi, cứ tiếc là dịp offline lại trùng sinh nhật con gái nên không bao giờ tham dự được. Có lẽ phải cố thu xếp để được lần sống thật chứ lâu nay ảo hơi nhiều rồi.
 
Có khi nó lại là cái kiểu Pháp ấy anh
Trời ơi, ý anh khác rồi. Tôi hiểu lầm trầm trọng rồi.

Trong tiếng Ba Lan từ język có 2 nghĩa chính là lưỡi và ngôn ngữ - tiếng nói. Chúng có nghĩa cụ thể dựa vào ngữ cảnh. Vd. "Znam język wietnamski" thì phải là "Tôi biết (znam) tiếng (język) Việt Nam (wietnamski), chứ không thể là "Tôi biết cái lưỡi Việt Nam". Đấy là 2 nghĩa chính, còn những nghĩa khác nữa. Đốt một đống lửa thì có những ngọn - nhánh lửa bốc lên, và mỗi phần đó được gọi là là "lưỡi lửa" - język ognia (ognia là cách 2 của từ ogień - lửa).
Vân vân và mây mây ...

miłość có nghĩa là tình yêu.
francuski/francuska/francuskie là tính từ, có nghĩa là thuộc về Pháp, kiểu Pháp. Vd. "język francuski" là tiếng Pháp.

"miłość francuska". He he. Khi anh nói về kiểu Pháp thì không hiểu tại sao tôi liên tưởng ngay tới "miłość francuska". Tất nhiên anh nói về "nụ hôn" mà tôi liên tưởng ngay tới "tình yêu". Mà nếu nói tới "miłość francuska" - tình yêu kiểu Pháp thì ai ở Ba Lan cũng liên tưởng tới cái thứ đòi hỏi "tư thế 69" - "tư thế lộn ngược" (đuôi của 6 ở nơi đầu của 9 và ngược lại) và nghĩa thì như trong ảnh sau đây

kieuphap.jpg
 
Người Anh hay ngụ ý "French" có nghĩa là dùng môi và miệng. "French Kiss" tiếng Việt là "đá lưỡi".

Yêu kiểu Pháp thì hiểu là xoa-xăn-nớp đúng rồi.

Tuy nhiên, cần biết là có những cái người Anh và Pháp nói về nhau chỉ dùng để hiểu theo thành ngữ và thói quen thôi chứ chưa hẳn đúng sự thật 100%. Ví dụ như "English breakfast" là muốn nói bữa ăn sáng hoành tráng, và "Continental breakfast" là bữa ăn sáng nhẹ (người Anh gọi chung khối Pháp, Ý, Đức là continental - lục địa)
 
Tôi tóm tắt những từ khóa ở các bài trên như sau: "Nụ hôn", "tình yêu","Khóa môi", "tư thế 69", "đá lưỡi", "ngoáy ngoáy", "đá đá".
Mấy cháu 18+ còn đi học và chưa đi làm nên không tham gia diễn đàn để học hỏi. Nếu mấy cháu vào đọc được mấy cụm từ trên chắc mấy cháu bình loạn luôn.
 
Tôi tóm tắt những từ khóa ở các bài trên như sau: "Nụ hôn", "tình yêu","Khóa môi", "tư thế 69", "đá lưỡi", "ngoáy ngoáy", "đá đá".
Mấy cháu 18+ còn đi học và chưa đi làm nên không tham gia diễn đàn để học hỏi. Nếu mấy cháu vào đọc được mấy cụm từ trên chắc mấy cháu bình loạn luôn.
Trên GPE này, nhìn những CSDL rối như tổ đỉa, nghe những điều kiện bắt dùng công thức khủng, code VBA loạn xà ngầu riết rồi rối loạn tiền đình luôn.
Lâu lâu có dịp xả sì-trét là anh chị em xả ngay vậy thôi.

Ngày Tết người ta cúng mảng cầu, xoài, tép xả, bình ga (cầu xài xả ga)
Mình cúng giấy toa lét, tép xả, si rô, con bọ chét (cầu xả si trét)
 
Cái câu mà tôi viết được dùng và biết bởi người Ba Lan. Nó dùng để chỉ những sự vuốt ve, sự mơn trớn vùng nhạy cảm, được thực hiện bằng miệng và lưỡi. Nó không được bê từ tiếng Anh, không được "dịch" từ tiếng Anh, không được bắt chước theo người Anh.

Mỗi một nền văn hóa đều có đôi chút ảnh hưởng bởi những nền văn hóa khác. Có nhiều cái được "du nhập" từ những nền văn hóa khác và làm giầu cho nên văn hóa ấy.

Với người Ba Lan "miłość francuska" không phải vô cớ làm liên tưởng tới Pháp. Người dân ở đất nước này được coi là những "chuyên gia" của "nghệ thuật yêu" và là những người tình tuyệt vời, là những người sẵn sàng đưa vào phòng ngủ của mình những kỹ thuật tình dục tinh vi, điêu luyện. Nó giống như là khi nói đến mốt, đến sự thanh lịch thì người ta liên tưởng ngay tới người Pháp, tới "thủ đô" của mốt: Paris.
 
Tôi tóm tắt những từ khóa ở các bài trên như sau: "Nụ hôn", "tình yêu","Khóa môi", "tư thế 69", "đá lưỡi", "ngoáy ngoáy", "đá đá".
Mấy cháu 18+ còn đi học và chưa đi làm nên không tham gia diễn đàn để học hỏi. Nếu mấy cháu vào đọc được mấy cụm từ trên chắc mấy cháu bình loạn luôn.
Xin thưa, thời nay có nhiều cái tôi phải học từ các cháu 18+ và nhỏ tuổi hơn nữa đấy ạ. Như từ "khóa môi" thì tôi đọc trên mạng, được viết bởi những người lớn và cả người bé đấy ạ. Về khoản này thì tôi có nhiều cái còn phải học từ bọn trẻ đấy ạ.

Bạn hãy nhớ lại hồi mình 12, 13 tuổi có yêu đượng nhăng nhít, bỏ nhà theo trai ở mức độ "đáng báo động" như bây giờ không? Bọn trẻ bây giờ chúng còn thoáng hơn cả bạn và tôi đấy.
---------
Người ta đã tranh luận rất nhiều về giáo dục giới tính.
Sao lại có thể cung cấp thông tin, kiến thức về tình dục cho đứa bé trong nhà trường, xã hội như thế. Không ít vị đã nổi đóa như thế. Họ đâu biết rằng do thiếu kiến thức, không biết ngừa thai mà rất nhiều thiếu nữ có thai ngoài ý muốn. Trẻ con không được dạy về những thay đổi trong cơ thể mình trong thời kỳ dậy thì, không được dạy những kỹ năng tự bảo vệ mình. Trẻ con nói về tình dục rất thô tục. Tưởng không dạy về giới tính, về ngừa thai là trẻ ngoan ư. Nếu không được dạy trong gia đình trong nhà trường thì chúng sẽ dùng từ mà chúng học được ở ngoài đường, "trên vỉa hè". Nếu chúng không được trang bị kiến thức cần thiết thì chúng sẽ được "ngoài đường" dạy cho, nhiều khi là những kiến thức lệch lạc. Và có những cái không cấm được. Cấm thì chúng sẽ học từ những bạn xấu, từ người lớn. Dạy chúng có ý thức bảo vệ mình không tốt hơn sao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Công việc của mình dùng excel chỉ có = + - * / và hai hàm duy nhất dùng là sum và forecast còn lại gần như không dùng. Mình trước tham gia GPE từ năm 2011 chỉ là để tìm những lỗi mà mình gặp phải nhớ hồi đấy là dùng office XP chuyên gia bị lỗi mất định dạng nên đi tìm cách giải quyết khổ sở. Đến 2017 mới nghe nói đến có VBA mới mầy mò tìm hiểu và đi làm hộ mấy người quen cái phần mềm nho nhỏ để giúp họ nhàn hơn (vì mấy người đấy dùng excel chỉ biết nhập số và in chấm hết :type: . Vào Google tìm coppy được vài cái code đơn giản đến mấy cái khó hơn bí mới đăng bài lên GFE hỏi, được mọi người giúp đỡ hết sức nhiệt tình lên yêu GFE từ đấy và mới dừng ở đấy vì nghĩ trong này toàn người giỏi mình biết gì đâu mà tham gia viết bài. Đến 2 năm sau có một lần phải bổ sung cho phần mềm mà trước mình học được, đăng bài hỏi nhưng không có trả lời mà toàn thấy mấy người vào chê bai, chọc ngoáy, giật mình tự hỏi GPE mà mình biết sao lại thành như vậy, tinh thần mọi người trên GPE giúp nhau đi đâu mất rồi. Cảm thấy tự ái đã định từ giờ không tham gia vào GPE nữa, nhưng rồi nghĩ lại cái mình học được và mọi người trên GPE giúp mình nhiều hơn thế rất nhiều sao mình phải bỏ, cái gì mình không thích thì cứ coi như là không nhìn thấy đi. Và rồi như một cái duyên, có lần đọc bài hỏi của một bạn trên diễn đàn dễ quá đúng phần mình biết mà mãi chưa ai trả lời thế là nhào vô thôi, từ đấy mình mời nghĩ rằng có những bạn còn không biết hơn mình cơ mà, mình được mọi người trên GPE giúp thì bây giờ mình biết gì thì giúp cho các bạn ấy như các bạn khác giúp mình. Và chính nhờ qua đấy đọc được cách làm của các bạn khác mà càng học được nhiều công thức mới hay hơn, nâng cao được kiến thức của bản thân, bén duyên chính thức với GPE từ đấy, và cái cách giúp đỡ học hỏi lẫn nhau mà mình học được ở đây mình vẫn tự gọi là tinh thần GPE.
P/S: Đôi dòng tự sự những ngày đầu năm mới
Chào bạn,
Mình có theo dõi bạn và cách giúp đỡ bài của bạn rất là dễ thương và khiêm tốn.
Cám ơn bạn đã đồng hành cùng GPE suốt những năm qua.
Mình rất vui khi có thêm thành viên nữ gắn bó với diễn đàn nè.
Mong sẽ được gặp bạn ngoài đời thật vào một ngày gần nhất.
Thân,
moneymong.pt
 
Bạn nào có giáo án về giáo dục giới tính của ngành xin giới thiệu sơ bộ; Ngõ hầu giúp phần đông cư dân GPE.COM được biết với nhỉ?
 
...
Bạn hãy nhớ lại hồi mình 12, 13 tuổi có yêu đượng nhăng nhít, bỏ nhà theo trai ở mức độ "đáng báo động" như bây giờ không? Bọn trẻ bây giờ chúng còn thoáng hơn cả bạn và tôi đấy.
Chẳng phải Thuý Kiều 15-16 đã trèo tường thăm Kim Trọng sao bác?

Tôi quên mất Thôi Oanh Oanh trong Tây Sương Ký là bao nhiêu, nhưng cô này cũng lãng mạn lắm.
 
Chẳng phải Thuý Kiều 15-16 đã trèo tường thăm Kim Trọng sao bác?

Tôi quên mất Thôi Oanh Oanh trong Tây Sương Ký là bao nhiêu, nhưng cô này cũng lãng mạn lắm.
Tôi không nói về trường hợp đơn lẻ mà bác. Tôi nói về sự phổ biến ở lứa tuổi đó trong thế hệ tôi và thế hệ ngày nay. Có trường hợp 12 tuổi đã đứng dưới cột đèn, nhưng điều đó không có nghĩa là thời đó đa số trẻ 12 tuổi đã đứng dưới cột đèn với vốn tự có.
 
Các anh "biến tấu" chủ đề này thành gì thấy ghê quá. May có anh ptm0412 kịp thời tung liên hoàn cước chặn đà tấn tới.

Phần tôi, cứ tiếc là dịp offline lại trùng sinh nhật con gái nên không bao giờ tham dự được. Có lẽ phải cố thu xếp để được lần sống thật chứ lâu nay ảo hơi nhiều rồi.
Em cũng rất mong gặp anh!
 
Ngày xưa diễn đàn GPE gần như là "độc tôn", và cũng gần như là trang giải đáp các vấn đề Excel là chọn lựa duy nhất của tất cả những ai cần đến lúc bấy giờ, vì thế diễn đàn rất trật tự và quy cũ, song từ khi có Facebook và một số trang khác chuyên về Excel xuất hiện, có thu phí hoặc không thu phí, rồi một số trang lấy nguồn từ GPE ghi rõ nguồn gốc cũng có mà đa số là "đạo" nguyên văn...
Mình không hiểu sao tại GPE với tiêu chí "Phi lợi nhuận" và rất chuyên nghiệp thì thành viên lại thường hời hợt, còn những trang có thu phí (nhưng chưa hẳn là họ có giải pháp tốt hơn GPE) mà người ta lại đổ xô tham gia, tham dự một cách nhiệt tình. Phải chăng người ta tin rằng cái gì có phí thì cái đó nó chất lượng.
Tôi từ một người không biết gì về Excel tự học bằng cách mua sách của Ông Văn Thông rồi nghiên cứu nghiền ngẫm, phải công nhận ông này có cách viết rất lạ, mình đọc sách của ổng cười đau cả ruột. Nhưng mình cũng học ở đó các hàm thông dụng như AND, OR, LEFT, RIGHT, MID, IF, ROUND, v.v... Trong sách đó cũng có một số ngôn ngữ lập trình VBA, nhưng mình chả quan tâm đến cái đó.
Sau này vào đây từ tháng 8/2008 hỏi về các hàm Excel rồi thấy anh NDU biểu diễn các USERFORM, chơi nhạc, làm hình động các kiểu, mình khoái quá mới quyết tâm học hỏi. Nói thật lòng thì số lượng gần 8000 bài đã hết hơn phân nửa bài là hỏi bài rồi, còn phân nửa của nửa kia là chém gió.
Nhờ có diễn đàn này mà mình cũng biết chút ít VBA, không phải là chuyên nghiệp gì nhưng cũng tạo được một số chương trình hữu ích cho bản thân và đồng nghiệp làm việc nhanh chóng và hiệu quả!
Qua đây cũng rất cảm ơn diễn đàn đặc biệt là đội ngũ Admin đã tạo sân chơi hữu ích cho hàng trăm ngàn người có thể học hỏi, trao đổi các vấn đề về Excel cũng như các vấn đề xã hội khác, đồng thời cũng cảm ơn tất cả các thành viên gạo cội, những thành viên đã được học tập bài bản, đã tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ mình và các thành viên khác trở nên tốt hơn.
Trân trọng.
Hoàng Trọng Nghĩa.
 
Chào bạn,
Mình có theo dõi bạn và cách giúp đỡ bài của bạn rất là dễ thương và khiêm tốn.
Cám ơn bạn đã đồng hành cùng GPE suốt những năm qua.
Mình rất vui khi có thêm thành viên nữ gắn bó với diễn đàn nè.
Mong sẽ được gặp bạn ngoài đời thật vào một ngày gần nhất.
Thân,
moneymong.pt
Có khi phải nhờ admin đổi tên thôi cái nick này dễ gây hiểu nhầm quá, mình là mình thích hoa hồng trắng, ngày xưa hồi phổ thông đặt nick yahoo không có dấu và quen rồi nên tất cả các nick mình đều đặt thế cho dễ nhớ mọi người toàn dịch nhầm thành hồng trang. Đến vợ bây giờ vẫn hỏi người yêu cũ tên Trang à thế có chết tôi không, tình ngay lý gian
 
Mình không hiểu sao tại GPE với tiêu chí "Phi lợi nhuận" và rất chuyên nghiệp thì thành viên lại thường hời hợt, còn những trang có thu phí (nhưng chưa hẳn là họ có giải pháp tốt hơn GPE) mà người ta lại đổ xô tham gia, tham dự một cách nhiệt tình. Phải chăng người ta tin rằng cái gì có phí thì cái đó nó chất lượng.
Anh biết sao không?!
Một trong những lý do là sau này SEO hay gọi dễ hiểu hơn Marketing Online đã rất mạnh và chuyên nghiệp. Một phần nữa là do nền tảng diễn đàn như mình ko còn được ưa chuộng nữa. Các trang, nền tảng khác vượt lên mình là vậy.
Thật sự rất khó quay lại thời kỳ thịnh vượng như xưa. Khá nhiều vấn đề.
 
Có khi phải nhờ admin đổi tên thôi cái nick này dễ gây hiểu nhầm quá, mình là mình thích hoa hồng trắng, ngày xưa hồi phổ thông đặt nick yahoo không có dấu và quen rồi nên tất cả các nick mình đều đặt thế cho dễ nhớ mọi người toàn dịch nhầm thành hồng trang. Đến vợ bây giờ vẫn hỏi người yêu cũ tên Trang à thế có chết tôi không, tình ngay lý gian
Vậy mà hồi nào giờ cứ ngỡ là hổng trăng, đêm 30.
 
Có khi phải nhờ admin đổi tên thôi cái nick này dễ gây hiểu nhầm quá, mình là mình thích hoa hồng trắng, ngày xưa hồi phổ thông đặt nick yahoo không có dấu và quen rồi nên tất cả các nick mình đều đặt thế cho dễ nhớ mọi người toàn dịch nhầm thành hồng trang. Đến vợ bây giờ vẫn hỏi người yêu cũ tên Trang à thế có chết tôi không, tình ngay lý gian
Tôi chưa nhìn vào nick mà nhìn vào hình đại diện đã có cảm tưởng là cô gái trẻ nào đấy vẫn còn nhí nhảnh, trẻ con như thiếu nữ. Vẫn biết cái hình chả là gì nhưng đó là ấn tượng đầu tiên.
 
Có khi phải nhờ admin đổi tên thôi cái nick này dễ gây hiểu nhầm quá, mình là mình thích hoa hồng trắng, ngày xưa hồi phổ thông đặt nick yahoo không có dấu và quen rồi nên tất cả các nick mình đều đặt thế cho dễ nhớ mọi người toàn dịch nhầm thành hồng trang. Đến vợ bây giờ vẫn hỏi người yêu cũ tên Trang à thế có chết tôi không, tình ngay lý gian
Mình có suy nghĩ từ đây rằng: Nên nhìn nhận mọi NICK (kể cả mình) là giống trung, 1 khi chưa gặp gỡ ngoài đời thực
Nếu không sẽ có lúc ê chề hay hụt hẫn lắm ru!

Chúc các bạn có mùa xuân vui vẻ!
 
Tôi chưa nhìn vào nick mà nhìn vào hình đại diện đã có cảm tưởng là cô gái trẻ nào đấy vẫn còn nhí nhảnh, trẻ con như thiếu nữ. Vẫn biết cái hình chả là gì nhưng đó là ấn tượng đầu tiên.
Vốn tính cách ngại thay đổi nên có mỗi cái ảnh đại diện để từ ngày xưa hồi còn đi tán gái cho đến bây giờ mọi thứ vẫn để ảnh này cũng giống như tên nick vậy. Vk đôi khi nhìn thấy bảo già rồi còn đòi cưa sừng làm nghé --=0 --=0 --=0
 
Vốn tính cách ngại thay đổi nên có mỗi cái ảnh đại diện để từ ngày xưa hồi còn đi tán gái cho đến bây giờ mọi thứ vẫn để ảnh này cũng giống như tên nick vậy. Vk đôi khi nhìn thấy bảo già rồi còn đòi cưa sừng làm nghé --=0 --=0 --=0
Thấy viết chữ vk là biết ưa cưa sừng làm nghé rồi--=0
 
Trước năm 2005, do bị cơ quan kiểm điểm quá nên buộc tôi phải học lóm về Word và chỉ biết sơ sơ đủ để làm báo cáo hoặc làm biên bản kiểm tra, nghiệm thu. Lúc đó tôi mù tịt Excel chẳng biết gì và cũng chẳng biết nó áp dụng vào cái gì trong công việc, thời điểm đó ngoài việc đi công tác còn lại thời gian rảnh rỗi ở cơ quan chẳng làm gì đành lên mạng để tìm tài liệu tự học Access, VB6 hoặc đọc tin tức, thời sự và tình cờ biết được GPE thế là tôi thử tham gia diễn đàn từ năm 2011 tính đến nay đã được 10 năm số lượng gần 10.000 bài viết, trong đó hơn phân nửa bài là góp ý và chém gió.

Sau khi tìm hiểu và góp nhặt được một ít kiến thức để áp dụng vào công việc của cơ quan, nên tôi bài trò đăng ký sáng kiến với cơ quan liên tù tì 5 năm liền nhưng chẳng có ma nào để ý tới mà còn bị chế giễu là ông này có học vi tính ngày nào đâu mà bài đặt sáng với kiến. Từ đó tôi chẳng thèm sáng kiến gì nữa và chỉ vào diễn đàn tham gia cho vui để giết thời gian.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đọc trên mạng liên tục thấy "cô A khóa môi anh B". Hơi bất ngờ về cách dùng từ, nhưng nói thực kiểu khóa môi tôi không chuộng lắm. Nhưng rất thích mút lưỡi. Lưỡi khổng lồ hay lưỡi tí hon đều thích. :D
ko khóa môi làm sao làm việc bác thích
Bài đã được tự động gộp:

Trời ơi, ý anh khác rồi. Tôi hiểu lầm trầm trọng rồi.

Trong tiếng Ba Lan từ język có 2 nghĩa chính là lưỡi và ngôn ngữ - tiếng nói. Chúng có nghĩa cụ thể dựa vào ngữ cảnh. Vd. "Znam język wietnamski" thì phải là "Tôi biết (znam) tiếng (język) Việt Nam (wietnamski), chứ không thể là "Tôi biết cái lưỡi Việt Nam". Đấy là 2 nghĩa chính, còn những nghĩa khác nữa. Đốt một đống lửa thì có những ngọn - nhánh lửa bốc lên, và mỗi phần đó được gọi là là "lưỡi lửa" - język ognia (ognia là cách 2 của từ ogień - lửa).
Vân vân và mây mây ...

miłość có nghĩa là tình yêu.
francuski/francuska/francuskie là tính từ, có nghĩa là thuộc về Pháp, kiểu Pháp. Vd. "język francuski" là tiếng Pháp.

"miłość francuska". He he. Khi anh nói về kiểu Pháp thì không hiểu tại sao tôi liên tưởng ngay tới "miłość francuska". Tất nhiên anh nói về "nụ hôn" mà tôi liên tưởng ngay tới "tình yêu". Mà nếu nói tới "miłość francuska" - tình yêu kiểu Pháp thì ai ở Ba Lan cũng liên tưởng tới cái thứ đòi hỏi "tư thế 69" - "tư thế lộn ngược" (đuôi của 6 ở nơi đầu của 9 và ngược lại) và nghĩa thì như trong ảnh sau đây
bác iu em à? hihi
Bài đã được tự động gộp:

Anh biết sao không?!
Một trong những lý do là sau này SEO hay gọi dễ hiểu hơn Marketing Online đã rất mạnh và chuyên nghiệp. Một phần nữa là do nền tảng diễn đàn như mình ko còn được ưa chuộng nữa. Các trang, nền tảng khác vượt lên mình là vậy.
Thật sự rất khó quay lại thời kỳ thịnh vượng như xưa. Khá nhiều vấn đề.
ko có gí khó, chỉ là admin chưa chịu làm
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xu hướng giới trẻ giờ là cắm sừng làm trâu
Chắc giới trẻ bay giờ mắc bệnh ma-sô-kít !
Xu hướng giới già của tôi là cắm sừng cho người khác. (việc làm trâu bò dê cừu gì đó là việc của người nhận cái sừng)
 
A vui quá. Đang nói chuyện trâu lại có người minh hoạ cho cảnh "cò mổ đ...uôi trâu".
 
Chọc ngoáy là chọc cái gì vậy, văn hóa hóa dùng những từ ở tầng lớp cao siêu quá. buồn cho những ai học từ những người như thế này.
Hiền và chất phác như "bà già trầu" chỉ vì nghiện trầu mà còn bị mang danh là kẻ chọc ngoáy, huống chi...
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom