Và tình yêu bắt đầu như thế... (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

nguyenhuong

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
2/7/07
Bài viết
635
Được thích
2,159
Nghề nghiệp
Văn phòng
Hắn tình cờ quen cô bé trên mạng, cô bé đang thất tình. Hắn chưa gặp cô bé. Nhưng qua những bài viết, qua webcam hắn thấy cô bé có sức hút lạ kỳ.
Một cô bé tí xíu, thật đáng yêu. Hắn đang thích cô bé. Nhưng hắn sợ. Hắn đã quá mệt mỏi với những tình cảm trai gái, hắn chỉ thích chọc ghẹo thôi, như một thú vui.


Hắn luôn là một người vui tính trên mạng, luôn cười kể cả khi buồn nhất. Hắn đem cho những người bạn ảo của hắn niềm vui. Trái ngược hoàn toàn với bản chất đời thực của hắn với vẻ bất cần đời, lếch thếch, luộm thuộm.

Hắn là kẻ rất keo kiệt trong lời nói, làm như nói ra một câu là hắn sút đi vài kg. Hắn cũng chẳng phải đứa thân thiện, suốt ngày lầm lì, ít quan hệ. Nhưng hắn cũng có điểm đáng yêu lắm - biết chơi guitar- hắn yêu guitar còn hơn bất cứ thứ gì. Suốt ngày đắm chìm trong âm thanh guitar mộc mạc đầy quyến rũ, với hắn guitar là người tình chung thuỷ.

Nhưng bây giờ hắn đang sợ phụ bạc với người tình guitar của hắn. Hắn đang yêu một người, một người bằng xương bằng thịt, người này thật đáng yêu, và đầy quyến rũ như người tình guitar của hắn. Hắn thu tình khúc tặng cho cô bé. Hắn sáng tác tình ca về cô bé, nhưng hắn không tặng vì hắn biết nó dở tệ...

Trên mạng hắn lại vui vẻ, hay nói, hay cười. Cuộc sống của hắn dường như hai mặt, nhưng dạo này bên ngoài hắn cũng hay cười hay nói lắm, cuộc sống ảo đang làm thay đổi cuộc sống thực.

Hôm nay cô bé khóc, khóc vì chuyện tình buồn của cô bé. Hắn cũng buồn, chẳng vui. Nhưng hắn là người cười trong mọi hoàn cảnh mà. Hắn lại chọc:
- Em buồn anh cũng chẳng vui được.
- Tại sao?
- Tại vì anh đang tấn công em, thế mà em ỉu xìu thế này, chẳng phòng thủ gì cả. Anh tấn công thắng rồi em lại đổ thừa tại em không phòng thủ.
Hắn lại nhe răng cười. Hắn vui vì nghĩ chắc cô bé vui...

Hắn về nhà ôm guitar hát bài hắn sáng tác tặng cô bé, vẫn cái giọng è è vịt đực, hơi sến, nhưng thấy vui:
"....Này người anh thầm yêu ơi
Hãy cho anh mang đi bao ưu phiền.
Này người anh thầm yêu ơi,
Hãy cho anh lau đi bao lệ sầu.
Này người anh thầm yêu ơi,
Hãy cho anh được có em trong vòng tay
...yêu thương...
...của anh".

Và tình yêu bắt đầu như thế...


ST

Không biết nhà mình có ai đấy đã ở trong tình huống này chưa nhỉ?! -=.,,
 
Cô bé ấy tên là Nguyên Hương ?
 
hihi, đang yêu đó hả em nguyen huong/?

Chúc mừng em nhé.

p/s: Chị chưa rơi vào tình huống như của em/D:
 
Hắn tình cờ quen cô bé trên mạng, cô bé đang thất tình. Hắn chưa gặp cô bé. Nhưng qua những bài viết, qua webcam hắn thấy cô bé có sức hút lạ kỳ.

Cái này, thì nhiều người xem wc của chị xong cũng nói như thế.
monkey12.gif
(vui thôi nhé!)

@Tía: tía ơi, tía biết gì vậy tía?. %#^#$
 
Hix, chú Triệu đoán mò làm cho mí anh chị í cũng đoán mò theo kìa. Cháu không biết đâu, bắt đền mấy chú trước đó...:.,

Là câu chuyện em đọc được trên blog của người bạn, thấy nó lãng mạn, hay hay nên... Túm lại đến giờ này em vẫn chưa có gì cả, mấy chị liệu mà giữ lời hứa "giúp" em đấy nhé! Vẫn đang mong tin từ 2 đầu đất nước đấy các chị ạ!}}}}}

Mà đàn chị cũng lo đi trước đi, để đàn em còn tiếp bước theo sau nữa chứ nhỉ?! 2 pà chị miềng xinh gái thế kia mừ /-*+/ (Học tập, công việc... cũng vừa vừa thôi, thấy ổn ổn là được rồi, cũng sắp "băm" rồi còn gì, --=0)
 
Hix, chú Triệu đoán mò làm cho mí anh chị í cũng đoán mò theo kìa. Cháu không biết đâu, bắt đền mấy chú trước đó...:.,

Là câu chuyện em đọc được trên blog của người bạn, thấy nó lãng mạn, hay hay nên... Túm lại đến giờ này em vẫn chưa có gì cả, mấy chị liệu mà giữ lời hứa "giúp" em đấy nhé! Vẫn đang mong tin từ 2 đầu đất nước đấy các chị ạ!}}}}}

Mà đàn chị cũng lo đi trước đi, để đàn em còn tiếp bước theo sau nữa chứ nhỉ?! 2 pà chị miềng xinh gái thế kia mừ /-*+/ (Học tập, công việc... cũng vừa vừa thôi, thấy ổn ổn là được rồi, cũng sắp "băm" rồi còn gì, --=0)


hic

Nghe em nói mà nghẹn lời
Khốn nỗi duyên thì chưa đến nơi
Lòng cũng muốn tay cầm váy cưới
Tay cầm hoa đi bên một người/

Mà chưa được em ơi

p/s: Nghe dọa đến tuổi "băm" rồi mà hoảng quá.//////
 
hic

Nghe em nói mà nghẹn lời
Khốn nỗi duyên thì chưa đến nơi
Lòng cũng muốn tay cầm váy cưới
Tay cầm hoa đi bên một người/

Mà chưa được em ơi

p/s: Nghe dọa đến tuổi "băm" rồi mà hoảng quá.//////



Tay nâng váy cưới, tay cầm hoa
Phù dâu cũng được như thế mà
Được đi bên cạnh "của người khác"
Chỉ là mơ thôi, mơ thôi mà !!!$@!!


be be be!!--=0--=0--=0
 
Vậy bạn không cần "tin" ở ngay Đà Nẵng sao?

Cái anh nì, lại chọc em roài. Anh không thấy góc Miền Trung mình đây em không thể... được àh?! Mà ra khỏi nhà chắc có nhờ đến anh nữa đó. -\\/.

thôi, không chơi cái trò làm phù dâu nữa anh. Làm mãi chán/

Chị iu, em thấy người lớn bảo là cứ phụ dâu nhiều là mất duyên đó chị, chị liệu mà phụ in ít thôi nhá, chuẩn bị còn lên chính nữa chứ! Chớ có nghe mí anh đó xử... %#^#$

Chết cha ! Hình như .....phải

Như ý anh thì "..." điền chữ gì vào vậy ạ? Em đoán mãi vẫn chưa ra được.**~**
 
Trích:
Và tình yêu bắt đầu như thế...


ST

Không biết nhà mình có ai đấy đã ở trong tình huống này chưa nhỉ?! -=.,,


__________________
"Cho và nhận"
Cũng may, cái đầu thì ở tuốt trên cao-" cũng có khối người mơ thấy mình có thể bay cao lên tậng giải Ngân hà( cái gọi là Sông ngân ý)",nhưng mà đôi chân thì vẫn còn đi trên đôi dép/guốc... các bạn ạ.Nhưng chắc với các bạn một điều tôi cũng đang là một trong số "khối người mơ" đấy. Cái vụ mơ này thì cứ là vô văn tư nhé, chả chết ma nào đâu,( nhưng cũng có thể là chết trong lòng một ít).
 
Ai cũng có phút giây yếu lòng như thế.

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ một người nào diễm phúc thay em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
CáI gì thoáng qua mấy ai còn đọng lại
Cho dù với em đó sẽ là mãI mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Ðừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút giây yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể:
Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa

******************
e9d956e67d1.gif


Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời

Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố


Tóc ướt trăng thề,lời yêu chưa nói trên môi vụng về

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ca rao giá rẻ đê ê ê ê eeeeeeeeeeeeê
dẫu biết rằng yêu là vô số tội
thà cứ yêu còn hơn chẳng tội gì.
 
Vậy em muốn vô số tội lắm lắm rồi!!!!!!!!!!!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom