Tuyển chồng (gấp) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ý em lại quên, tại hôm đó má em giục nhiều, bí quá nên chẳng nghĩ được gì.
Em tên Cẩm Vân
Sinh năm 88
Quê em Yên Bái
Tính tình cởi mở
Hay nói hay cười
Thích giúp mọi người
Những điều có thể
Mọi người vẫn bảo
Tâm lý nhất nhà.
Còn ảnh của em trên Avata đó, nhưng cái kính em đeo là kính 0 độ.hjjjjjjjjjj
Èo, tỉ tỉ có 2 người bạn cũng ở Hà Lội nhưng kô phải trên GPE, hem biết thế nào nữa, 2 bạn này 26 và 27 tuổi, đủ tiêu chuẩn 5Z mà các cô gái mơ ước nhưng mà chưa có ý định lập gia đình, còn tỉ thì muốn xực cái đầu heo...........hihi
 
Giờ mình muốn tuyển vợ (gấp) nè! Phải làm sao đây ta?
 
Ê, Cái vụ này thì hem được nha......3 cô hôm bữa thích tiêu chuẩn 5Z thui à!
Riêng tí xíu thì:
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Nói vui thế thôi chứ kinh nghiệm cho thấy rằng có đến 99% thường kết hôn với người không đúng "CHUẤN" do mình đặt ra trước đó
Ẹc... Ẹc... lấy xong mới biết
Ăn tiền ở khoảng thời gian sau hôn nhân thôi ---> Ai biết gì trong.. trái ổi
 
Nói vui thế thôi chứ kinh nghiệm cho thấy rằng có đến 99% thường kết hôn với người không đúng "CHUẤN" do mình đặt ra trước đó
Ẹc... Ẹc... lấy xong mới biết
Ăn tiền ở khoảng thời gian sau hôn nhân thôi ---> Ai biết gì trong.. trái ổi
\hehe, kô đâu bác ui, nếu trái ổi được nuôi trồng theo kiểu sạch trong sinh học thì OK, hehe......
(Kinh nghiệm cho thấy)nếu không ta dùng dao bổ đôi trái ổi ra, ngon ăn, dở bỏ, nếu bị sâu bệnh hay gì khác thì trả hàng lại cho nhà cung cấp.........kaka.
 
\hehe, kô đâu bác ui, nếu trái ổi được nuôi trồng theo kiểu sạch trong sinh học thì OK, hehe......
(Kinh nghiệm cho thấy)nếu không ta dùng dao bổ đôi trái ổi ra, ngon ăn, dở bỏ, nếu bị sâu bệnh hay gì khác thì trả hàng lại cho nhà cung cấp.........kaka.
Ổi bổ ra rồi, trả lại, bán cho ai???
 
ặc ặc!nghe bác kể xong về ông anh họ của bác em cũng thấy thương ghê nhưng em bị xay ô tô lắm, sợ sau này đi đâu lúc nào cũng có xe con đưa đón 2 vợ chồng thì em chít.

Ờ anh quên mất, vì nó không có nhà nên ở rể vô tư, mấy năm trước thì nghiện, bây giờ cai được rồi, khổ nỗi vẫn cứ thích cờ bạc đề đóm... Ngày nào không đánh được con nào người nó cứ bứt rứt. Nó đi xe máy tốt lắm, ngày xưa buôn lậu toàn đi xe mink mà, không sợ say xe đâu.
 
hic...hic.....đợt này meocon quyết làm dâu BD hay sao vậy ta. Bé ơi !! kì kèo vậy hơi.......bị mất giá à, nữ nhi chúng ta phải làm giá tí chứ bé.

Mất hay còn giá không quan trọng, miễn là đạt được mục đích của mình thôi em ơi!
 
Cứ từ từ rồi ai cũng có phần mà, hi hi chuyện chồng con là duyên số nữa, biết đâu một ngày đẹp trời ra ngõ lại túm được ngay 1 anh như ý nhỉ? hi hi vậy là hội độc thân tương lai mất đi 1 thành viên rùi.
 
ý em lại quên, tại hôm đó má em giục nhiều, bí quá nên chẳng nghĩ được gì. Em tên Cẩm Vân Sinh năm 88 Quê em Yên Bái Tính tình cởi mở Hay nói hay cười Thích giúp mọi người Những điều có thể Mọi người vẫn bảo Tâm lý nhất nhà. Còn ảnh của em trên Avata đó, nhưng cái kính em đeo là kính 0 độ.hjjjjjjjjjj
Lý lịch trích ngang kê khai có dài đấy nhưng vẫn chưa đầy đủ....Thiếu cái quan trọng nhất đó là nghề nghiệp hiện tại....Phải nhắm có đủ nuôi con không đã, chứ như tình hình hiện tại của em là có chồng rồi thì ba-má lại giục có con.. --=0...!!?
Có chịu lấy chồng xa không vậy. Nếu đồng ý theo anh về miền trung thì a xin đăng ký 01 vé để dự tuyển nhé.//**/
 
Lý lịch trích ngang kê khai có dài đấy nhưng vẫn chưa đầy đủ....Thiếu cái quan trọng nhất đó là nghề nghiệp hiện tại....Phải nhắm có đủ nuôi con không đã, chứ như tình hình hiện tại của em là có chồng rồi thì ba-má lại giục có con.. --=0...!!?
Có chịu lấy chồng xa không vậy. Nếu đồng ý theo anh về miền trung thì a xin đăng ký 01 vé để dự tuyển nhé.//**/

Có chồng thì chồng nuôi lo gì đồng chí ơi! Hỏi ngược lại là đồng chí có nuôi được vợ con không đấy chứ!
 
Có chồng thì chồng nuôi lo gì đồng chí ơi! Hỏi ngược lại là đồng chí có nuôi được vợ con không đấy chứ!
Biết vợ con thế nào đâu mà hỏi có nuôi được không! Thu nhập chỉ đủ nuôi thân thôi, haha thế mới hỏi ký phần này đó bác minhthien321. Cũng đang muốn có vợ mà sợ không nuôi nổi....
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom