Tuổi xế chiều (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Đọc bài này, cảm nhận chắc mình cũng xin nộp đơn về hưu sớm quá.

1600_7764.jpg

Nghỉ đến tuổi xế chiều, tôi sưu tầm 1 số bài thơ :

Về Hưu - Tác giả : Huỳnh Châu

Thì thôi tóc ngã sang chiều
Bơ vơ một khoảng đìu hiu cuối trời
Đã đi gần hết cuộc đời
Bao đam mê với một thời đã qua
Con đường xưa của bướm hoa
Giờ như kỉ niệm nhạt nhòa tháng năm
Sách đèn giờ cũng xa xăm
Học trò xưa-những đêm nằm nhớ thương
Áo bay đẹp bướm sân trường
Mênh mông như chút nắng vương cuối ngày
Đã đành gió cuốn mây bay
Buồn chi một kiếp đổi thay luân hồi
Tóc nào thả gió mây trôi
Bàn tay nào đã xa xôi nghìn trùng
Rồi ra trong cõi vô cùng
Còn nghe sương khói mịt mùng chiêm bao

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Hương Thuỷ
TẶNG CHỊ ĐỒNG NGHIỆP VỀ HƯU
Đặng Thị Yến - Trường Tiểu học Cư Chánh

Mọi người trò chuyện râm ran
Gói quà giản dị trên bàn hoa tươi.
Cầm tay chị em gượng cười
Chút tình gửi gắm với người về hưu.
Xa rồi trang sách sớm chiều
Bảng đen phấn trắng với nhiều trở trăn.
Nhọc nhằn đã mấy mươi năm
Vùng sâu, đầm phá dấu chân hãy còn.
Một thời tuổi trẻ thân son
Xung phong lên tận núi non trồng người.
Vẫn tươi thắm một nụ cười
Bao nhiêu gian khổ yêu người bấy nhiêu.
Chia tay chị, em buồn nhiều
Nỗi niềm lòng chị, bao điều riêng em..!
Xa rồi đồng nghiệp thân quen
Những ngày tập huấn, những hôm chuyên đề.
Những lần tranh luận say mê
Tìm phương pháp mới, tay nghề vững hơn.
Xa rồi những đôi mắt tròn
Của đàn con nhỏ, chim non vui bầy.
Chia tay người chị hiền từ
Nét buồn dấu kín tâm tư chị cười
“Kiếp sau nếu có làm người,
Vẫn xin làm lại cuộc đời giáo viên.”

Cư Chánh, tháng 8 năm 2007
 
Xế chiều mà còn "ngon" như bác KTGG là nhất, về già em sợ không được như bác.
 
Xế chiều thì lại thấy thương cho chị Jenni quá!
Thân.
 
Sau thấy buồn quá bác KTGG ơi, bác GG con s... lắm, em thấy bác vui em theo không kịp.
 
Có về hưu sớm thì cũng phải lo cho xong chuyện trước mắt phải ikhông bác
 
"Nợ nần" nhiều thế thì sao mà về được hả các Bác? Bài Bác GG viết còn hoành tráng vậy chả lẽ toan gác bút. Các Bác cứ đùa dai cho em út lo hoài.
 
Nhớ lại ngày offline 5/12/2008 bác rất tuyệt vời...
 
Mình xin có mấy câu tặng các Bác cao tuổi trên diễn đàn:

"Già mái tóc, bạc chòm râu,
Tinh thần các "lão" vẫn đâu có già.
Nào ai tính chuyện hồi gia?
Hổng Online được mới xa diễn đàn.
Cuộc đời trong đục, hợp tan
Chỉ là câu chuyện luận bàn mà thôi.
Cùng nhau dẫu mấy mươi rồi,
Quyết không để thời gian trôi phí hoài."
 
Ai sống rồi cũng phải bước qua tuổi xế chiều thôi bố à, tuổi xế chiều như bố thì có khối người ước mà không được đấy chứ, chưa chắc gì tuổi trẻ bây giờ mà cống hiến được như bố.
LM mạng phép tặng các bậc trưởng lão trên diễn đàn câu này: Đừng buồn vì ta giỏi mà bị già bởi có nhiều người giỏi cũng sẽ già giống như ta./-*+/
 
"Tuổi xế chiều" "xuống cấp" thế này đây các bác ơi .... :-= --=0

DSC00287.jpg



DSC00286.jpg
 
Em hổ trợ bác G2 1 bài thơ sưu tầm nè

TUỔI GIÀ

Xào xạc gió đưa, lòng nương níu
Cuối ngày tựa cửa mắt buồn thiu
Cố lên, hanh chút tình men ráng
Ngộp áng mây chiều, bỗng đìu hiu
Mắt ngó nheo nheo, từng đứa cháu
Tay quờ lạnh lẽo, chiếc khăn lau
Nghĩ suy, ngao ngán, đời lặng lẽ
Âm thầm, rởi rã, nặng nề đau!​
 
Em tặng bác Già Gân một bài thơ về tuổi già thế này:
Bươm chải đường đời mới hôm qua
Nào có biết đâu tuổi đã già
Bóng xế hoàng hôn vừa chợt tắt
Bạn bè nhìn lại chỉ mình ta

Sáng sớm bên hiên một ấm trà
Thảnh thơi nhớ lại thủa đã xa
Tung hoành ngang dọc không chùn bước
Ước gì trở lại ngày hôm qua

Đung đưa cánh võng miệng thầm ca
Khúc hát tha hương nỗi nhớ nhà
Trưa vắng đôi tròng lưng giọt lệ
"Ba năm về núi" hỏi còn xa?

Võng đưa chiều tối mái hiên nhà
Kẽo kẹt lời ru nhớ mẹ cha
Công đức sinh thành ơn dưỡng dục
Cái ngày gặp lại hỏi còn xa?
 
Nhìn hình này mà ai giám bảo bác G2 già đâu!
Thân.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom