Tp.HCM_GPE mời họp mặt vui đón Giáng Sinh 2011 ngày 23-12-2011

Liên hệ QC
Ganh ghét quá đi, hổng lần nào có mình mà "mấy lão" rủ mấy em đến chung vui cả.
Nhậu toàn "đực rựa" hoài mau sỉn muốn chết!
Giao thừa 1/1/2012 này ráng lên "Sì Gòn", lão GG nhớ mời vài người đẹp nhậu chung với Ba Tê nghe!
Bác Ba Tê ơi bác ba Tê à,
Bác ganh ghét mần chi cho sầu đau rứa?
Hỏng ấy,Bác bắt xe đò lên đi, tối nay đông zui lém đoá! Bác đâu còn ai quản nữa đâu mà "no"
Monalisa sẽ cố tham dự thử 1 lần, vì rằng thì là cũng muốn biết mặt mấy vị sư phụ, sư huynh, chỉ mới nghe tên mà chưa biết mặt nà!
 
Tiếc ghê, e ở Bình Dương không tham dự được, nhưng cũng xin chúc các bác các anh chị trong hội nhà ta có một đêm giáng sinh vui vẻ , tràn đầy niềm vui nha,có gì mới chia sẻ nha.
 
1 vé là 1 chỗ ngồi hả?

vậy chiều này mình ghé 45 ăn uống, ko ngồi mà chỉ đứng và nằm thôi, nên khỏi cần đăng ký vé nhé!
Cảm ơn nhìu.
 
Thông báo:

Hiện bác Kế toán Già Gân vừa có mặt tại lầu 3 quán 45 Phan Đăng Lưu và đang chuẩn bị "xí" chỗ và đón các anh chị đến tham dự.
Anh chị nào đến sớm (có thể ngay từ bây giờ) thì vui lòng gọi điện thoại cho bác KTGG theo số điện thoại đã ghi trong #1.
 
Tiếc ghê, e ở Bình Dương không tham dự được, nhưng cũng xin chúc các bác các anh chị trong hội nhà ta có một đêm giáng sinh vui vẻ , tràn đầy niềm vui nha,có gì mới chia sẻ nha.
Ở Bình Dương tại sao không tham dự được.Hôm nay có rất nhiều người Bình Dương đấy
 
Thông báo:

Hiện bác Kế toán Già Gân vừa có mặt tại lầu 3 quán 45 Phan Đăng Lưu và đang chuẩn bị "xí" chỗ và đón các anh chị đến tham dự.
Anh chị nào đến sớm (có thể ngay từ bây giờ) thì vui lòng gọi điện thoại cho bác KTGG theo số điện thoại đã ghi trong #1.
oh,
mình đang ngồi ở lầu 4, hèn gì nãy giờ ko thấy ai.
 
Ai đến trước xin gác Zùm tôi 1 ghế ngồi 1 ghế nằm.Xin cám ơn.và uống với Bố tôi (Bố Trí) 3ly chào sân
 
THÔNG BÁO

- Khi các anh chị lên lầu 3 bên tay phải là Phòng VIP 2. Tiệc của chúng ta được tổ chức tại phòng VIP 2 này nha các anh chị.





 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rất mong các bạn thu xếp thời gian tới sớm, chúng tôi đang "trù bị" cho buổi mừng lễ Giáng sinh

ee150c9b.jpg
 
Cha sao lại có anh Violet ở Bắc vô nữa, tiệc khi nào mới tàn vậy anh em, mình có việc đi với khách hàng khoảng 8h30 ghé được hông ?
 
bác Nghĩa này hẹn hò chán quá, bỏ rơi Sweet, nên đành phải ở lại HN

Xin lỗi gái dịu dàng, vội quá nên quên mất là đã hẹn với em. Thôi để anh tìm lại xem có "chàng" nào chưa vợ, anh sẽ điều 'chàng" đến đón em đi chơi Noel nhé.

@laianhtu: Hổng có chơi về nhà trước 5h nên cứ yên tâm. Cố thu xếp tới sớm nhé.
 
Nhà anh Violet đi Sì Phố offline giáng sinh với GPE Miền Nam mà chẳng ghé Miền Trung để anh chị em GPE MT còn tiếp đón bia Laru với chứ.
-----
Anh Tùng coi cho xin 500 ảnh nhé!
 
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Hôm qua về tới nhà là 12h10' lúc đó một số anh chị em vẫn còn đang lưu luyến ở địa điểm tăng 2 là quán 01 (cầu Thị Nghè)

Một số hình ảnh rất tiếc là giờ chưa thể up lên được do cái điện thoại bị hỏng, đang cố gắng khắc phục. Trong khi chờ đợi khắc phục anh chị nào có ảnh vui lòng up lên cho cả nhà xem nhé.
 
hôm qua về sỉn quá tới nhà 4h sáng. nghe bác Cò và bà xã hát làm bao người ngẩn ngơ. tiếc răng muộn quá nên không thể ở lại tiếp tục nghe hai Bác hát.
Mọi người up ảnh lên cho cả nhà cùn xem
 
Hôm qua có mang số quà để gởi tặng cho các bạn, loay quay đuà giỡn quên phân phối quà rồi.

x3q5z8960hdmuju.jpg

Cục than quá trời quanh năm sưởi ấm lòng bạn

anh-5.jpg

Đường thốt nốt, với đường kính 1,2m, tán đường này có trọng lượng đến 472 kg

Lần đầu tiên trong đời đi offline, chạy về lạc đường. Zô ziên nhất đến Điện Biên Phù, đạp thẳng ga đi tuốt tuồn tuột lên Thủ Đức ngủ luôn, giờ mới về đến nhà đây. Đã zậy, về chiếc dép đực, chiếc cái, cũng may bà xã không nhìn thấy đôi dép diệu kỳ, nghìn dặm này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua có mang số quà để gởi tặng cho các bạn, loay quay đuà giỡn quên phân phối quà rồi.


Cục than quá trời quanh năm sưởi ấm lòng bạn

Đường thốt nốt, với đường kính 1,2m, tán đường này có trọng lượng đến 472 kg


Lần đầu tiên trong đời đi offline, chạy về lạc đường. Zô ziên nhất đến Điện Biên Phù, đạp thẳng ga đi tuốt tuồn tuột lên Thủ Đức ngủ luôn, giờ mới về đến nhà đây. Đã zậy, về chiếc dép đực, chiếc cái, cũng may bà xã không nhìn thấy đôi dép diệu kỳ, nghìn dặm này.
CÓ phải vậy không nghe trời.hôm qua thấy Bố chạy đuổi theo không kịp.chắc có kèo ở thủ đức nên bị đậu phọng đường NGỦ LUÔN
 
Mời các anh chị xem "tạm thời" một số ảnh trước khi có ảnh chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp.


SNC00231.jpg


Ảnh tập thể

SNC00233.jpg


Anh Liêm (đồng nghiệp antonai) và anh Chuyen gia soft

SNC00234.jpg


Anh Hùng và Bác Kế toán già gân

SNC00235.jpg


Bác Kế toán già gân và anh Thủy (Tân lang của Hangsf2)

SNC00238.jpg


HT271 và bé Thuận
 
Hình ảnh (TT)

SNC00239.jpg


Bacbinhtieuthu và hangsf2

SNC00240.jpg


Chị Thutt và giaiphapexcel4mat

SNC00241.jpg


Moneymong.pt và antonai

SNC00242.jpg


Ngoài cùng bên phải là anh Phanthanhnam

SNC00243.jpg


Bên phải ngoài cùng là anh Bình OverAc
 
Web KT
Back
Top Bottom