Tiền Là Tất Cả? (9 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hoalan_chi

Thành viên mới
Tham gia
24/9/08
Bài viết
33
Được thích
365
Không Phải Là Tất Cả…!
7008pv5.jpg


Ngày nay, khi mà xu hướng phát triển của xã hội ngày càng thiên về vật chất hoá thì đôi khi chúng ta tự hỏi mình rằng, có phải TIỀN LÀ TẤT CẢ không? Vậy chúng ta hãy cùng xem tiền có thể làm được những gì?
Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng ko thể mua được một tổ ấm…
Tiền có thể mua được một chiếc giường nhưng ko thể mua đc giấc ngủ…
Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian…
Tiền có thể mua được một cuốn sách nhưng ko mua được kiến thức…
Tiền có thể mua được nhan sắc nhưng ko thể mua được tuổi thanh xuân…
Tiền có thể mua được tim nhưng ko mua được cuộc sống…
Tiền có thể mua đươc thuốc nhưng ko thể mua được sức khoẻ…
Tiền có thể mua được sự phục tùng của nô bộc nhưng ko mua được sự trung thành của họ…
Tiền có thể mua được mỹ nhân nhưng ko thể mua được tình yêu của mỹ nhân…
Tiền có thể mua được sự im lặng của dư luận nhưng ko mua được suy nghĩ của họ…
Đồng tiền chỉ là một trong những công cụ phục vụ cho mục đích của con người, nó không phải là thứ có quyền năng tối thượng để biến những điều không thể thành có thể. Bản chất của nó không hề tốt hay xấu, mà là do người sử dụng nó tốt hay lạm dụng nó vào mục đích xấu. Hãy đừng để bạn biến thành nô lệ của đồng tiền, hãy luôn làm chủ nó.
Nguồn:http://vnecon.com/showthread.php?t=12046--=--
 
Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng ko thể mua được một tổ ấm…
Có tiền mua một ngôi nhà tổ ấm sẽ vững trãi hơn
Tiền có thể mua được một chiếc giường nhưng ko thể mua đc giấc ngủ…
Có tiền mua một chiếc giường tốt giấc ngủ sẽ ngon hơn

Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian…
Có tiền để mua những phương tiện hiện đại sẽ tiết kiệm thời gian hơn, híc như sweet muốn có một cái xe để tiết kiệm thời gian hơn này
Tiền có thể mua được nhan sắc nhưng ko thể mua được tuổi thanh xuân…
Tiền giúp ta có điều kiện luôn tu bổ nhan sắc để tuổi thanh xuân được kéo dài hơn, có người nào có tiền mà nhìn già lụ khụ đâu
Tiền có thể mua được tim nhưng ko mua được cuộc sống…
Nếu chẳng may bạn phải đi thay tim, lúc đó bạn cần phải có một khoản tiền nhất định mới có thể tiến hành ca phẫu thuật được, lúc đó không có, bạn phải làm thế nào?
..................
Ta không thể không cộng nhận giá trị của đồng tiền, quan trọng nó từ đâu mà ra thôi
 
Tiền không mua được tất cả!!

Nhưng ta chẳng mua được gì nếu không có tiền!!!$@!!!$@!!

Be be be!
 
Có những cái chỉ rèn luyện mới có!

(*) Ý chí

(*) Gian tà

(*) Khắc phục lòng tham

:-= --=0 :-=
 
Ta là CON NGƯỜI... chế tạo ra TIỀN... lý nào ta lại bị TIỀN khống chế nhỉ?
 
Có người mua được chiếc xe ô tô, suốt ngày chăm chút, giữ gìn, lau lau chùi chùi. Tôi hỏi anh mua nó để nó phục vụ anh hay anh phục vụ nó, anh làm nô lệ cho nó thì mua làm cái gì?

Như vậy Tiền làm chất lượng cuộc sống chúng ta tốt hơn, nhưng không quá lạm dụng.
 
Sao mọi người cứ thích chứng minh 1 quy luật nhỉ. Vậy theo các bạn "Tình" có phải là tất cả?
 
Cái Gì Mua Không Được Bằng Tiền thì sẽ Mua Được Bằng Rất Nhiều Tiền
 
cám ơn mọi người tham gia bàn luận về đề tài này.
Tiền chỉ để đáp ứng nhu cầu cho mỗi con người,nhưng có nhiều thứ ko mua được bằng tiền,mà còn ngược lại!...
 
"Tiền không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, chúng chỉ tồn tại trong túi người này hoặc người khác".

Tiền là tiên là phật
Là sức bật của lò xo
Là giá đo của lòng người
Là nụ cười của tuổi trẻ
Là sức khỏe của tuổi già
Là cái đà của danh vọng
Là giấc mộng của vinh quang
Là cái thang của công lý
Nói chung:
Tiền là hết ý!!!!!
 
Có tiền mua một ngôi nhà tổ ấm sẽ vững trãi hơn

Có tiền mua một chiếc giường tốt giấc ngủ sẽ ngon hơn


Có tiền để mua những phương tiện hiện đại sẽ tiết kiệm thời gian hơn, híc như sweet muốn có một cái xe để tiết kiệm thời gian hơn này

Tiền giúp ta có điều kiện luôn tu bổ nhan sắc để tuổi thanh xuân được kéo dài hơn, có người nào có tiền mà nhìn già lụ khụ đâu

Nếu chẳng may bạn phải đi thay tim, lúc đó bạn cần phải có một khoản tiền nhất định mới có thể tiến hành ca phẫu thuật được, lúc đó không có, bạn phải làm thế nào?
..................
Ta không thể không cộng nhận giá trị của đồng tiền, quan trọng nó từ đâu mà ra thôi

Còn nữa nè: Muốn tu thành tiên thành Phật bạn cũng phải có tiền để làm việc thiện nữa nè. Có nhiều tiền để giúp đỡ người nghèo nữa đấy. Người ta thành tiên thành Phật không phải cứ lãi nhãi những câu kinh, niệm Phật mà là thực thi hành động phải không các bạn.
 
Ta là CON NGƯỜI... chế tạo ra TIỀN... lý nào ta lại bị TIỀN khống chế nhỉ?

Vậy anh ndu xem lại trong tài khoản, ví tiền của mình, thậm chí cả két Fe còn bao nhiêu tiền ....nhanh nhanh mang ra chuyển cho Chip hết đi. Chip tiêu hộ cho, cuối tháng đang đợi tiền mà chẳng thấy đâu :=\+
 
Sức mạnh đồng tiền


Đang nhổ tóc sâu cho bố, đứa con chợt thỏ thẻ: "Bố giúp con làm bài tập cô giáo ra nhé".
- Bài tập gì hả con?
- Dạ, cô giáo yêu cầu lấy một ví dụ sinh động sức mạnh đồng tiền.
- Ừm, ví dụ như bố sẽ thưởng 5.000 nếu con đừng thỉnh thoảng đến phòng riêng của bố ở cơ quan vào buổi trưa, trong khi mẹ thưởng đến 10.000 nếu con... bất ngờ đến. Con chọn bên nào?
 
Tiền không phải là tất cả, ngoài tiền chúng ta còn có: Vàng, Kim Cương và các loại giấy tờ mang giá trị khác như Cổ phiếu, ...
Kiếm Tiền không phải là tất cả, ngoài việc kiếm tiền ra chúng ta còn phải xài tiền!
Tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả đều được tính là bao nhiêu tiền!
Có Tiền hay không có tiền không quan trọng, quan trọng là Tiền nhiều hay Tiền ít!
...
Tiền không phải là tất cả, mà tất cả là Tiền!
 
Vậy anh ndu xem lại trong tài khoản, ví tiền của mình, thậm chí cả két Fe còn bao nhiêu tiền ....nhanh nhanh mang ra chuyển cho Chip hết đi. Chip tiêu hộ cho, cuối tháng đang đợi tiền mà chẳng thấy đâu :=\+

Bạn Chip ui, Bạn mà chờ lương tháng chắc tụi này ốm đói hết đó! Nếu tôi nhớ không lầm thì Bạn kinh doanh vàng 24K mà đúng không nào?
 
Bạn Chip ui, Bạn mà chờ lương tháng chắc tụi này ốm đói hết đó! Nếu tôi nhớ không lầm thì Bạn kinh doanh vàng 24K mà đúng không nào?

Anh cứ nhắc đến vàng là mắt em lại sáng lên heee liệu có gặp anh ở sàn vàng nào không /.

Với tiền, Bố giàu dạy rằng:
Giàu có
Thoải mái
An toàn
=>> Chung quy lại tiền cũng nhứt
 
Cái Gì Mua Không Được Bằng Tiền thì sẽ Mua Được Bằng Rất Nhiều Tiền
Hehe! Cái này phải nói thế này:

Cái gì không mua được bằng tiền thì ta mua bằng vàng, không mua được bằng vàng thì ta mua bằng kim cương, không mua được bằng kim cương thì .... mua làm quái gì nữa!
 
Nói túm lại ta không nên làm nô lệ cho đồng tiền, mà hãy làm chủ nó. Tiền là con dao 2 lưỡi. Tôi xin kể các bạn câu chuyện, thử bình luận nhé! -Có một vị sư phụ & 2 tiểu hòa thượng đang đi trên đường bỗng nhiên họ gặp một túi vàng vô chủ. Hai tiểu hòa thượng định chạy lại nhặt túi vàng lên nhưng sư phụ can ngăn: "các con dừng lại, cái gì không phải của mình thì đừng lấy làm của mình, cho dù các con dùng nó để làm việc thiện đi chăng nữa". Vị sư phụ nói tiếp: "Các con cứ chờ xem, nó sẽ là con dao đâm vào các con". Thế là 3 người ngồi vừa nghỉ chân vừa xem sự việc thế nào. Một lúc sau, có 3 tên cướp đi qua, thấy túi vàng tự nhiện nằm trên đường, mắt họ liền sáng ra, nhặt lên, 1 trong 3 tên nói: ''tụi mình sẽ chia đều". Vì trời nắng chang chang, 3 tên cướp vào một cái hang nghỉ chân. 1 tên nói: "từ sáng tới giờ chưa ăn gì hết, tụi bây ra chợ xem có gì mua về ăn". Thế là 1 thằng đi ra chợ. 2 tên còn lại ở nhà chờ, chợt đâm ra lòng tham, một thằng nói: "túi vàng này chia 3 thì uổng quá, tao với mày hợp lại giết nó, tụi mình sẽ chia đôi". Hai thằng rấp tăm đợi thằng kia về nhà, vừa về đến bỗng ngã gục trước nhát đâm lén của thằng kia. Hai thằng mừng rỡ vội lấy thức ăn ra ăn, ăn xong tính chia đôi số vàng đã nhặt được. Nào ngờ 2 thằng vừa nuốt hết miếng thứ nhất đã ngã lăn đùng ra chết tức tưởi, thì ra trong thức ăn kia có độc. Vị sư phụ thở dài nói: "Các con thấy chưa, tiền là con dao 2 lưỡi".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói túm lại ta không nên làm nô lệ cho đồng tiền, mà hãy làm chủ nó. Tiền là con dao 2 lưỡi. Tôi xin kể các bạn câu chuyện, thử bình luận nhé!
-Có một vị sư phụ & 2 tiểu hòa thượng đang đi trên đường bỗng nhiên họ gặp một túi vàng vô chủ. Hai tiểu hòa thượng định chạy lại nhặt túi vàng lên nhưng sư phụ can ngăn: "các con dừng lại, cái gì không phải của mình thì đừng lấy làm của mình, cho dù các con dùng nó để làm việc thiện đi chăng nữa". Vị sư phụ nói tiếp: "Các con cứ chờ xem, nó sẽ là con dao đâm vào các con". Thế là 3 người ngồi vừa nghỉ chân vừa xem sự việc thế nào. Một lúc sau, có 3 tên cướp đi qua, thấy túi vàng tự nhiện nằm trên đường, mắt họ liền sáng ra, nhặt lên, 1 trong 3 tên nói: ''tụi mình sẽ chia đều". Vì trời nắng chang chang, 3 tên cướp vào một cái hang nghỉ chân. 1 tên nói: "từ sáng tới giờ chưa ăn gì hết, tụi bây ra chợ xem có gì mua về ăn". Thế là 1 thằng đi ra chợ. 2 tên còn lại ở nhà chờ, chợt đâm ra lòng tham, một thằng nói: "túi vàng này chia 3 thì uổng quá, tao với mày hợp lại giết nó, tụi mình sẽ chia đôi". Hai thằng rấp tăm đợi thằng kia về nhà, vừa về đến bỗng ngã gục trước nhát đâm lén của thằng kia. Hai thằng mừng rỡ vội lấy thức ăn ra ăn, ăn xong tính chia đôi số vàng đã nhặt được. Nào ngờ 2 thằng vừa nuốt hết miếng thứ nhất đã ngã lăn đùng ra chết tức tưởi, thì ra trong thức ăn kia có độc. Vị sư phụ thở dài nói: "Các con thấy chưa, tiền là con dao 2 lưỡi".
Nghe cũng hay... Nhưng tại đó là những vị hòa thượng hoặc là những tên cướp, và có nhiều hơn 1 người. Còn tui, không phải hòa thượng, cũng không phải cướp, chỉ là một thằng chồng đang cắm đầu cắm cổ kiếm tiền nuôi vợ con, và nếu đang đi có một mình mà gặp cái túi vàng đó, tui lượm liền, khỏi suy nghĩ! Nó có là dao 3 lưỡi cũng chả sợ, nó có cài bom ở trong đó cũng chả sợ, lượm bỏ túi cái đã, tính sau!
 
Bạn chỉ hiểu những câu văn tôi viết thôi, còn ẩn ý bên trong nó còn vượt lên trên những gì mà tôi viết. Thôi thì tùy mỗi người ai muốn hiểu sao hiểu. Ít ra đây cũng là đề tài đáng được nhiều người quan tâm. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ... hehehe!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom