Thất lạc điện thoại, nguyên sim, nguyên số, xin chuộc lại. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ptm0412
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
14,653
Được thích
37,334
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Số là lão Kế toán Già gân, ngưởi của cộng đồng, hết mình vì cộng đồng. Thế mà cả tháng nay gọi điện thoại cho lão í, toàn là ò e í.

Gọi về nhà lão, chỉ toàn gặp Lão phu nhân.

Mãi mới canh giờ tối khuya gọi điện thoại nhà, mới nói chuyện được. Thì ra lão í bị móc túi hết cả tháng lương và cả điện thoại.

Người gọi lão để hỏi chính sách chế độ, hỏi về thông tư nghị định, về kế toán này nọ rất nhiều. Nhưng không gọi được thì thôi, không sao. Còn khách hàng giao dịch làm ăn gọi lão không được thì coi như cần câu cơm gãy, lục bình trôi! Gọi đi cũng không được, vì mọi số của khách hàng đều lưu trong đó! Không biết kẻ nào mà bất nhân chi thậm?

Phen này lão Gân chết chắc, vợ con nheo nhóc, nợ vây tứ giăng, lấy đâu ra sức mà viết bài? Không biết kẻ nào mà thất đức chi vô nhân!

Nay, lão chết tiệt, muốn chết tiệt mà không đành, nên ra thông báo:

Ai biết thông tin về cái điện thoại Nokia đời năm nẳm, sim số 0166 287 1271, xin vui lòng cho biết tại topic này để lão chết tiệt xin chuộc lại cho lão Gân.
Xin đa tạ và hậu tạ!
 
ạc đọc bài này xong rồi xin chia buồn cùng các sư phụ
mong sao cho bác kếtoángiagan sớm tìm được sim và lấy được các danh bạ
mà sao bác Giagan ko lưu danh bạ vào máy tính nhỉ
như thế nếu có mất sim hay cháy sim thì thiệt hại về danh bạ rất ít
CẦU MONG BÁC TÌM ĐƯỢC SIM CUẢ MÌNH
 
(ứ khai lại với nhà đài là lấy lại được danh bạ trong SIM cũ mà!

Bữa trước thằng nhóc mình đi nhậu vui quá mất cái a lô; Nó xin chị nó cái a lô cũ & báo với Nhà đài là Nhà đài cho nó lại nguyên kho tài nguyên mà!

Chuyện mất cái a lô của lão Kế toán Già gân cũng đã lâu mà chưa giải quyết xong ư? Hay là sau Nguyên đán mất cái nữa vậy chư huynh?

/(/hưng dù sao cũng thành thật chia buồn cùng Già gân & gia quyến!
 
Bữa trước thằng nhóc mình đi nhậu vui quá mất cái a lô; Nó xin chị nó cái a lô cũ & báo với Nhà đài là Nhà đài cho nó lại nguyên kho tài nguyên mà!
Vứn đề là lão Gân í không xin được ai cái điện thoại cũ, vứn đề là lão í không muốn mua cái mới vì đó là vật kỹ nghệ, và 1 vứn đề nữa là lão í biết cái đt và cả sim vẫn còn nằm vất va vất vưởng ở đâu đó ...
 
Số là lão Kế toán Già gân, ngưởi của cộng đồng, hết mình vì cộng đồng. Thế mà cả tháng nay gọi điện thoại cho lão í, toàn là ò e í.

Gọi về nhà lão, chỉ toàn gặp Lão phu nhân.

Mãi mới canh giờ tối khuya gọi điện thoại nhà, mới nói chuyện được. Thì ra lão í bị móc túi hết cả tháng lương và cả điện thoại.

Người gọi lão để hỏi chính sách chế độ, hỏi về thông tư nghị định, về kế toán này nọ rất nhiều. Nhưng không gọi được thì thôi, không sao. Còn khách hàng giao dịch làm ăn gọi lão không được thì coi như cần câu cơm gãy, lục bình trôi! Gọi đi cũng không được, vì mọi số của khách hàng đều lưu trong đó! Không biết kẻ nào mà bất nhân chi thậm?

Phen này lão Gân chết chắc, vợ con nheo nhóc, nợ vây tứ giăng, lấy đâu ra sức mà viết bài? Không biết kẻ nào mà thất đức chi vô nhân!

Nay, lão chết tiệt, muốn chết tiệt mà không đành, nên ra thông báo:

Ai biết thông tin về cái điện thoại Nokia đời năm nẳm, sim số 0166 287 1271, xin vui lòng cho biết tại topic này để lão chết tiệt xin chuộc lại cho lão Gân.
Xin đa tạ và hậu tạ!

Kẻ nào sống bất nhân với tía em vậy. Hãy nhìn chữ ký của em, em sẽ đập cho hắn 1 trận ra hồn. Hôm qua, cái thằng kế toán của em loay quay không biết kê khai vào chỉ tiêu 14 và 17 của bảng kê 05A/BK, điện cho tía, nghe điện thoại đỗ chuông mà không bắt máy. Trong bụng hơi buồn khi có việc cần nhờ mà tía không bắt máy. Kêu nó viết bài, cuối cùng cũng may được giải đáp rõ ràng. Nay được thông tin này, kẻ nào có làm việc này nên sớm hồi tâm, bằng không bechuotcoi xử theo giang hồ Q.7. Bé, xin phép mượn thông tin của Thầy để thông báo rộng rãi khắp diễn đàn cho hắn biệt mẹc.
Bé có đăng thông tin ở mục chia sẻ của webketoan sao không thấy thể hiện bài viết lên vậy TAT ơi. . Đành phải post lại tại đây: http://www.webketoan.vn/forum/f94/lac-dien-thoai-nguyen-sim-nguyen-so-xin-chuoc-lai-119191.html
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lão đang ngủ ở đây, thật là tội nghiệp cho Lão KTGG
 
Trong cuộc sống có những điều này điều kia, có những con người này con người kia. Nhưng cuộc đời có bao lâu sao ta lại hững hờ. Thoáng 1 phút ta muốn tìm lại người bạn ấy cũng không còn.

Để rồi, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim

Biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
Anh quên em dễ dàng, thanh thản thế
Em khóc làm gì...vô nghĩa đúng không anh?..​
 
Đã mấy ngày trôi qua không có tin tức.
Nay xin đưa giá chuộc là 200K cho cả cái điện thoại cùn và cả sim.
Xin giúp dùm vì đây là nồi cơm của anh KTGG
 
Đã mấy ngày trôi qua không có tin tức.
Nay xin đưa giá chuộc là 200K cho cả cái điện thoại cùn và cả sim.
Xin giúp dùm vì đây là nồi cơm của anh KTGG

Chào bạn, bạn có thể cho tôi account của bạn để tôi chuyển tiền giải quyết việc này. Bạn cất công ngồi viết bài, xin được miễn kinh phí đóng góp của bạn. Tui xin đóng góp 1 ít kinh phí "600k" trong đó gồm phần của bạn "200K". Chờ thông tin phản hồi của bạn.
 
Xin cám ơn bạn đã quan tâm. Ý tôi là trước hết ta kêu gọi nhân - lễ - nghĩa - trí - dũng của người này, sau đó bù đắp 1 ít cho họ gọi là.
Còn 600k của bạn, xin để dành ăn mừng sau khi lão Gân chuộc xong.
 
(ó khi tại chúng ta rùm ben quá, nên đối tác e sợ chăng. . .?

/(/ếu là vậy thì hãy gởi cái đập đá í đến Nhà Trung gian hoà giải, như Gò Vấp, hay . . . & để lại số di động;

/-)ảm bảo sẽ nhận được xiền bồi dưỡng do lâu nay lưu kho cái a lô í!

Chân thành lần cuối!
 
Xin cám ơn bạn đã quan tâm. Ý tôi là trước hết ta kêu gọi nhân - lễ - nghĩa - trí - dũng của người này, sau đó bù đắp 1 ít cho họ gọi là.
Còn 600k của bạn, xin để dành ăn mừng sau khi lão Gân chuộc xong.

Cám ơn Thầy Mỹ đã bỏ tiền ra mua điện thoại mới cho tôi ngày hôm qua.
 
Cảm ơn suông vậy thôi ư, anh bạn Già Gân hỡi?

Công bố quyết định gì đó bổ sung xem sao?!
 
Lão huynh Gân có điện thoại mới rồi à? Sao muội gọi không có được? Thôi sẵn thì nhắn ở đây luôn: Huynh không được cấp thị thực nhập cảnh vào K theo diện DTOB nữa, vì Bộ ST đã xoá tên huynh trong danh sách kỳ này roài. Đi Apganistan thì OK, vì chỉ ở đó mới xài tiền APD.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lão huynh Gân có điện thoại mới rồi à? Sao muội gọi không có được? Thôi sẵn thì nhắn ở đây luôn: Huynh không được cấp thị thực nhập cảnh vào K theo diện DTOB nữa, vì Bộ ST đã xoá tên huynh trong danh sách kỳ này roài. Đi Apganistan thì OK, vì chỉ ở đó mới xài tiền APD.
Thôi, đi Libya đi, nghe nói dạo này bên đó vui lắm, qua chơi, nhân tiện lượm đồng về bán ---> Tiền đầy
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom