"Thân trai 12 bến nước - trong nhờ đục chịu" (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Mình đã vào Yahoo! Hỏi & Đáp : câu "Thân trai 12 bến nước - trong nhờ đục chịu" nhưng vẫn chưa trả lời được. Mong nhờ các bạn giải thích hộ câu này.

Xin cám ơn

ttbg01.jpg
 
Thân Gái 12 bến Nước

Người Việt chúng ta chịu ảnh hưởng rất mạnh của văn hóa Trung Hoa, điều này thì chắc ai cũng biết.
Thành ngữ 12 bến nước cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Hôm nay DK lang thang đọc được phần này, mang về đây làm của riêng cho mình!

Ngày xưa, thời kỳ từ chế độ chiếm hữu nô lệ đến chế độ phong kiến Trung Quốc mà rõ nhất là thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc, hệ thống các loại hình công việc và địa vị trong xã hội được phân theo 12 cấp bậc:
Canh, Tiều, Ngư, Mục, Sĩ, Nông, Công, Thương, Công, Hầu, Bá, Tử. Trong đó Sĩ, Nông, Công, Thương, Ngư, Tiều, Canh, Mục là 8 ngành nghề xếp theo thứ tự ưu tiên;
Công, Hầu, Bá, Tử là 4 thứ bậc cao cấp về quyền lực.
Con số 12 ra đời từ số 8 và 4 này. Có một điều cần lưu ý là thời kỳ này thì nghề như ca hát chẳng hạn không được xếp vào loại nào hết (lý do vì câu: "xướng ca vô loại").
Cũng trong thời kỳ này, phận nữ nhi thì tam tùng tứ đức, bởi vậy tương lai của người con gái khi theo chồng là hoàn toàn phụ thuộc vào thân phận người chồng. Lúc bấy giờ thì người ta xem thân phận của người phụ nữ cũng giống như "bèo dạt hoa trôi" giữa dòng đời và cũng tùy hên xui may rũi mà được ghé vào bến bờ nào đó như ý hay ngược lại. Và từ thực tế này mà người ta dùng từ bến nước để chỉ người chồng tương lai của một người phụ nữ.
Tất nhiên trong mọi thời đại thì người phụ nữ nào cũng mong có mơ ước lấy được một tấm chồng có địa vị trong xã hội. Và 12 ngành nghề lúc bấy giờ được coi là những ngành nghề chủ yếu, trong đó có nghề sang co nghề hèn (ví dụ nghề ngư và mục được coi là những nghề hạ bạc) và được ví như nước dục nước trong. Thành ngữ 12 bến nước từ đó được dùng với hàm ý chỉ thân phận của người chồng sắp cưới của người con gái.

bây giờ thì nghe nói chỉ cần Sĩ là xong ... hic
http://www.maiyeuem.net/vtopic40232.html

Đọc thêm:
http://vnnews.net/forums/showthread.php?t=56839
http://www.ttvnol.com/tiengviet/225214/trang-7.ttvn
 
Các nàng được ví von như tấm lụa đào đẹp, như những giọt mưa sa trong mỗi dạo xuân về, con gái dịu dàng tha thước, nhưng thân phận so sánh như 12 bến nước trong nhờ đục chịu, tình yêu duyên nợ cột vào với nhau, tình yêu chỉ là giấc mơ cho phương trời viễn mộng? Ngày xưa chịu ảnh hưởng gia đình “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nhưng có câu "ép dầu ép mở ai nở ép duyên”.

Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?
Thân em như hạt mưa rào
Hạt sa bãi cát, hạt vào vườn hoa
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đồng nội, hạt sa vũng lầy.
http://72.14.235.132/search?q=cache...+trong+nhờ+đục+chịu&hl=vi&ct=clnk&cd=14&gl=vn
 
Ôi !!! làm thân trai 12 bến nước

Bốn năm đại học Sơn thừa tiêu chuẩn 3G: đẹp giai, học giỏi, nhà giàu. Mỗi một thế yếu: dân tỉnh lẻ. Thế nhưng, mốt của các cô chiêu Hà Thành lại là: “Dễ chui gầm chạn, dễ sai bảo…”.

Ngót năm thứ nhất nghe ngóng “động tĩnh” tình trường, Sơn quyết định đánh võ mồm một câu cũng gọi là “xanh rờn” giữa bọn con trai trước giờ lên lớp: “Sau ba lần đi chơi, không được hôn, đá luôn!”.

Không rõ cái miếng võ đấm vào không khí ấy có tác dụng tạo xung không, chỉ biết Sơn “vập” luôn một “liền chị” lớp trên, hơn một tuổi, khá xinh xắn. Ba năm đủ thứ “mê hồn trận”, chỉ còn thiếu mỗi đi đăng ký.

Đùng một cái, nàng ra trường, vào đất Sài thành thăm người nhà, xin được chân “trợ lý” và cưới luôn tay giám đốc. Sơn chết lặng, hận cả thế giới đàn bà.

Thề “phải để cho chúng chết đến già”. Thực tế chứng minh: 3 năm ròng Sơn “bơ” các em. Nhiều em ở lớp học thêm tiếng Anh buổi tối “xin chết”, Sơn “không duyệt”. Bởi sau cú ngã đau điếng đầu đời Sơn nhận ra tiêu chuẩn ngoại hình, hoạt bát, tri thức… chỉ xếp hàng thứ yếu.

Thế rồi, chẳng rõ ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, Sơn lại mê luôn cô con gái rượu của một ông VIP cỡ bự. Cô nàng này hình thức tàm tạm, ít nói... Mấy thằng bạn thân bảo Sơn: “Gầm chạn này chui tốt đấy ông ạ”. Vậy là một đám cưới được tiến hành.

Một chuỗi dài khổ đau đã ập đến sau ngày cưới. Đêm trăng mật thứ ba nàng giận vô cớ, làm ầm ĩ, đòi về nhà bố mẹ đẻ. Từ đó, nhà Sơn mất vui. Ở với nhau, Sơn mới biết, cô vợ mình thật sự vô cảm, từ nét mặt đến tâm hồn, cực kỳ kém cỏi trong ứng xử.

Khổ nhất là nàng hay giận, không thích cười, luôn nổi khùng, cãi láo, chẳng chịu nghe ai. Thì ra, hàng xóm họ nói đúng: “Mày lấy nó rồi khổ đấy. Khóc, giận bố mẹ cả tuần, cả tháng, không ai dám đụng đến cái lông chân, quen được nuông chiều rồi…”.
http://72.14.235.132/search?q=cache:Nwlz7FcIoigJ:www.maiyeuem.net/vtopic22014.html+Th%C3%A2n+trai+12+b%E1%BA%BFn+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+-+trong+nh%E1%BB%9D+%C4%91%E1%BB%A5c+ch%E1%BB%8Bu&hl=vi&ct=clnk&cd=1&gl=vn
 
Bác đi hơi lạc đề của em rùi. Em nói là thân trai chứ không nói về thân nữ bác à.
Thật sự, thân trai của mình có khốn khổ như câu ví ấy không ? Nếu có thì ở những trường hợp nào ? Em cũng đang khốn đốn lắm bác à. Bị sư muội ngocmaipretty phê phán ở Bữa cơm gia đình !.

Nhờ quý lão tiền bối, các chàng trai tuấn tú khôi ngô, các nữ nhi anh hào của GPE mách nước cho.

Thân

Tại link của Po_Pikachu : có người lại đàm tếu như thế mới chết nè : Quá đau lòng cho thân trai :
cuộc đời trai như hắn thiệt là hết chuyện nói , ai đời lại chui vào cái hũ gạo bị mốc đó làm chi hổng biết , ngu thì ráng mà chịu , con trai mà khóc lóc gì hổng biết Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Blinking Innocent Innocent :blush: :blush:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em ước gì mình cũng có "12 bến" (anh còn than thở gì)
Có .. ít "bến" quá cũng .. buồn --=0--=0--=0
 
Sẳn đọc qua rồi so sánh xem thân ai "Dày" hơn? Hiiii
Đi lòng vòng chụp được cái trang này! Hình như của nhà mình thì phải? Hiii
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=103453&postcount=45
Thân.

Cám ơn bài viết của muội ngoiquanuongcafe. Lão nào đang chụp hình cùng cô Tú Anh - Smod webketoan duyên dáng thế. Không rõ lão này có cùng tâm sự với mình "Thân trai 12 bến nước không nhỉ ?"

DSC00501-1.jpg
 

Nhạc sĩ: Thanh Tuyền
Sáng tác: Giao Tiên - Nguyên Thảo


Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi
dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi
khi xưa thầm nói yêu nhau
bao nhiêu mộng thắm ban đầu
thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi​

Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong
Mười hai bến nước biết bến nào trong
tùy em đành phải sang ngang
thương yêu ngày cũ chưa tan
xin anh đừng oán trách người đi​

ĐK:​

Thôi! từ dây thôi nhé
anh về sống âm thầm đếm thời gian
Xóa mờ dĩ vãng mến yêu
Anh, xin hãy quên đi
cho kẻ vu quy cùng người trăm năm thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời​

**
Từ nay thôi đành thương gọi cố nhân
người đây kẻ đấy cách mấy đò ngang
đôi ta nào phải thiên duyên
gieo chi lời trách ưu phiền
xin thương giùm phận gái thuyền quyên.​

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không rõ lão này có cùng tâm sự với mình "Thân trai 12 bến nước không nhỉ ?"
không biết lão cheettit có muốn tâm sự cùng lão gân hay không, nhưng phận nữ nhi như mgocmaipretty cũng muốn tâm sự:
Cái dây tơ hồng thắt ai với ai, thì cả 2 người phải chịu. Thân trai cũng rứa mà thân gái cũng dzậy thôi.
Lão cheettit hay lão Gân, chả cần biết là ghé nhằm bến nào, hãy chỉ biết rằng các lão cứ làm nhiệm vụ làm chồng làm cha trong gia đình của lão, người kia cứ làm nhiệm vụ làm mẹ làm vợ của mình. Khó khăn nào cũng vượt qua, núi cao mấy cũng trèo, thì có lo gì mà chẳng tát cạn biển Đông? Huống hồ, sá gì 1 vài cuộc họp, vài lần tiếp khách, này nọ mà không có nổi 1 bữa ăn gia đình? Thứ bảy thì sao? Chủ nhật thì sao?

Các anh, các lão, các em trai, có biết niềm hạnh phúc của người mẹ, người vợ Việt Nam truyền thống là gì không? Là nấu 1 bữa cơm, nấu 1 món ngon, có người thưởng thức. Mà dù cho không có sơn hào hải vị gì, dọn ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, là vui rồi. Các Quý Ông cứ thử nhìn ánh mắt người phụ nữ thì sẽ thấy.

Nhất là ngày nghỉ, chủ nhật, người phụ nữ chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng hơn 1 tí, gọi là để cải thiện, hoặc là để bồi dưỡng ông chồng sau 1 tuần phải ăn cơm bụi!! Thế mà có ông cũng chẳng chịu ăn cơm nhà!

Vậy thì, ngày làm việc có bữa cơm chiều, ngày nghỉ có cả 2 bữa, sao các ông không chiều lòng Quý Bà chí ít cũng 80, 90% những bữa cơm ấy?

Rồi con cái, chúng sẽ quen với việc ăn cơm không có mặt người cha, chúng sẽ không biết cái ý nghĩa của bữa ăn sum họp là gì!!
 
Cái cô nàng này! Nói tầm bậy tầm bạ, mà trúng tùm lum tùm la.

Nói về cái sai: Cái này gọi là post bài sai chủ đề của topic nha! Bài này phải Post bên kia mới đúng!

Nói về cái đúng: Đúng là duyên ai nấy nhờ, phận ai nấy chịu, có điều ta cứ làm hết phận sự của ta, trên không hổ thẹn với trời, dưới không hổ thẹn với người, (ở giữa thì có đóng góp cho GPE), thì bến trong hay bến đục chả còn là cái đinh gì! Khà khà khà!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom