Tự sự !!!

Liên hệ QC

vbavn

Thành viên chính thức
Tham gia
10/1/08
Bài viết
70
Được thích
145
Chào các bạn,

Từ ngày tôi được một người bạn giới thiệu GPE, tôi cũng chẳng hồ hởi gì khi biết được một trang web mới. Nhưng từ lúc vào GPE, đọc các bài viết, được trả lời cũng như trả lời cho các bạn khác, tôi cảm thấy yêu GPE hơn. Bây giờ nếu GPE bị trục trặc tôi vào không được thì tôi cảm thấy bồn chồn làm sao đó. Thế tôi mới hiểu được sự giải thích của một số bạn trong GPE này là: "GPE là bà xã thứ hai của tôi, GPE là người yêu của tôi,..."

GPE có thể nói, đây là một sân chơi mang tính cộng đồng cao. Nó đã vượt xa cái gọi là "thế giới ảo".

Tại sao tôi lại nói như vậy?
Vâng, nó không còn mang nghĩa 100% ảo nữa bởi vì "lâu lâu, lại có ai ơi ới nhau, ngày mai gặp nhau cà phê nha...Ngày mốt đi Sinh nhật nha...Ngày kia đi đám ma nha, hẹn ở...Lâu lâu, điện thoại lại reng reng, anh ơi giúp em với,...Anh ơi File kế toán này phải sửa lại chổ này...". Vâng, đó chính là lý do.

GPE nó là mối dây liên kết các thành viên?
Liên kết các thành viên vì đây là sân chơi cho các bạn cùng sở thích.
Không chỉ là sân chơi, mà nó còn là nơi các thành viên GPE giúp nhau trong công việc, cuộc sống. Có một vài bạn biết được GPE, rồi đi làm cũng vì được các thành viên khác trong GPE giới thiệu. Có ai "biết nhau" thông qua GPE chưa? Và từ sự hiểu biết này đi đến hôn nhân chưa? Vâng, tôi biết chắc chắn là có, nhưng tôi xin phép không đưa tên ra đây.

Ngoài ra GPE còn là nơi trút giận?!
Tôi nói như vậy, chắc có bạn sẽ không đồng ý với tôi. Vâng, có đấy. Một khi GPE đã là một "tế bào" trong bạn, thì chuyện trút giận cũng là chuyện không tránh khỏi. Đâu phải lúc nào bạn vào GPE cũng trong tâm trạng tốt? Có lúc mới vừa đi đám cưới về, bị bà xã...vào thấy một bài "ngứa mắt"==> thì "bụp" luôn. Vài bữa sau, khi quay trở lại, thấy lời nói của mình "hơi quá", thế là lại "to nhỏ xin lỗi". Ở công ty, người ta thường dùng cái "VNC" để quản lý người dùng, thế là tớ ghét luôn ai giới thiệu về VNC. Tôi dùng phần mềm kế toán A...bị lỗi...Ai giới thiệu, thế là tớ cũng "làm luôn cho một tăng"...Đang bị bệnh phải nằm ở nhà, tôi luôn làm quen tay quen chân rồi, bây giờ ở nhà thì lại chán...thế là...

Bộ mặt của GPE là gì?
Ý kiến của cá nhân tôi, tôi xin chia làm hai: một là online, hai là offline.
Online:
Không nói thì ai cũng biết. Bây giờ nghe từ "văn hóa online" riết rồi cũng hiểu được chút ít. Thấy các blogger than vãn, "Trời, dọn dẹp mấy anh bạn phá không cũng mệt.", "nào là vào blog comment, nhưng toàn là lời lẽ thô tục"...
Vâng, GPE cũng vậy. Bộ mặt của GPE chính là những lời lẽ của các thành viên trong các bài viết của mình, trong các câu "chữ ký", nickname...Ví dụ như: "I love..."...Đã không ít lần tôi thấy các nickname với những từ "thiếu văn hóa", khiêu khích nhau...
Trong các bài viết, câu từ của mình, một số thành viên lại mang ý nghĩa "tự cao hoặc tự đánh bóng mình"... Ôi, như vậy thật đáng phê bình biết bao.
Nhưng cũng có những bài viết làm cho người đọc "cay nồng sống mũi". Cái cảm của bài viết, cái hồn của người viết đã truyền được cho các thành viên khác. Ôi, như vậy thật đáng trân trọng biết bao.
Tôi nghĩ, sân chơi là của chung. Bộ mặt online là của chung, nó được hình thành thừ những bài viết, ngôn từ của các thành viên. Bộ mặt này không thể "đẹp" nếu có ai đó muốn vấy bẫn nó. Đây là một hành động, tôi cho rằng cần phải lên án.
Offline:
Tại sao lại là bộ mặt Offline?
Trong các diễn đàn tồn tại hiện nay, việc sinh hoạt offline là một sinh hoạt không thể thiếu. Sinh hoạt offline nó giúp cho các thành viên được gần gũi hơn, được hiểu nhau hơn...Và cũng chính nhờ đó nó giúp cho các thành viên có thể giúp nhau cùng phát triển trong đời sống thực của mình.
Vâng, cũng giống như bộ mặt online, các yếu tố hình thành cũng chính là các yếu tố từ các thành viên. Ví dụ như "câu lạc bộ trợ giúp" chẳng hạn. Nếu các thành viên sinh hoạt trong câu lạc bộ, đi giao lưu với các câu lạc bộ khác, hoặc đi giúp đỡ ở đâu đó chẳng hạn. Nếu các thành viên trong lúc giao tiếp, sinh hoạt,...dùng những từ ngữ không thích hợp...thì các con người không thuộc câu lạc bộ này sẽ đánh giá ai?
Đó là bộ mặt Offline của GPE.

Chúng ta, không ai khác, phải chính là người xây dựng và gìn giữ sân chơi của chúng ta. Gìn giữ sân chơi để sân chơi chúng ta không bị "úa màu", "vấy bẩn" ... bởi những hành vi, ngôn từ ...mà chúng ta viết nơi đây.
Tôi nhớ có một lần, ở công ty vừa mới mua một cái bàn mới. Một anh trong công ty cần phải dùng dao rọc giấy, đã ngang nhiên đặt một xấp giấy lên mặt bàn và...cứ thế mà rọc. Vâng, nếu là bàn ở nhà, chắc là anh này không làm như vậy đâu nhỉ?!

Thắm thoát mà GPE cũng gần sinh nhật lần thứ hai rồi. Mong sao mỗi thành viên trong chúng ta ý thức được những gì mà mình viết lên GPE này, ý thức bảo vệ "màu xanh" của GPE...Và như vậy mỗi ngày chúng ta vào GPE, chúng ta lại được tận hưởng cái không khí trong lành, cái sức sống GPE sẽ truyền cho chúng ta để chúng ta lại có sức mạnh, sống và làm việc trong một ngày mới.

VBAVN
 
/)/gẫm cái sự đời.

Ở ngôn ngữ slavơ, từ cách mạng bắt nguồn tử chữ tiến hóa;
Mấy nhà kinh điển thì nêu rằng: Cách mạng giành chính quyền thì không dễ nhưng chưa khó bằng giữ chính quyền;
Ta thì trào bao cấp có khẩu hiệu: Ba xây Ba chống;
Nhìn lại khẩu hiệu này chưa đúng tầm; Theo cá nhân phải là Bảy xây Ba chống còn là ít!
Trào @ chống tham nhũng sao mà khó quá; vì chúng ta chưa xây đó thôi;
Xây cái chi zậy?
(Cũng là theo cá nhân:)
*/ Xây thể chế, luật pháp xã hội
*/ Xây con người
*/ . . . . .
. . . .
Chống & xây là hai phạm trù chắc luôn cùng tồn tại & mâu thuẩn nhau, nhưng cùng thúc đẩy tiến trình phát triển của xã hội nói rọng ra, cũng như nói riêng với từng tế bào trong nó.
Ví dụ hôm qua anh là thần tượng của rất nhiều người; họ chưa lần gặp anh, chỉ nhận được từ cái nút cảm ơn thôi, cũng là vô số. (Nếu viết thêm vài dòng thán ngữ sẽ là phạm quy.)
Cái uy tín, sự ngưỡng mộ đó trong gần vài năm anh dựng lên với bao công sức của anh & của mọi người có thể phút chốc đạp đỗ xóa nhòa trong rất nhiều con người.
Ở đầu đằng kia, cũng vậy về cái nghĩa xây & chống.

/)/ói dại, chứ cũng có người, hay nhóm người muốn đánh sập một diễn đàn nào đó cũng đã có ! Lúc đó bao công sức của hàng ngàn con người trong vài năm qua của ta trôi sông ra biển dễ không.
. . . . .
 
Tấm lòng + sự nhìn nhận + sự hiểu biết + sự chia sẻ của các bác = đã làm cho em quá cảm phục (!!!)
Lòng người, sự chân thành, là những điều đáng quý!
Xin cảm ơn các bác đã chia sẻ!
 
Web KT
Back
Top Bottom