Từ việc nhỏ, xét tư cách "nhà báo" (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter dhn46
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

dhn46

Hướng tới tương lai
Tham gia
1/3/11
Bài viết
3,251
Được thích
3,870
Gần đây vấn đề một "ông Tây" đến từ Pháp cho rằng sẽ không tới Việt Nam vì người Việt Nam ăn thịt chó (được đề cập tại: http://www67.vietnamnet.vn/vn/doi-song/116235/du-khach-phap-doa-tay-chay-viet-nam-vi-thit-cho.html).
Sau đó là 1 Seri các "bài báo" đề cập về vấn đề này. Chưa xét về nội dung, chỉ quan tâm về ngôn từ các "nhà báo" phát ngôn trên các kênh thông tin đại chúng DHN46 thấy tư cách "nhà báo" có vấn đề.
- Ví dụ như: Trong bài http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/116357/-ghe-so-va-khinh-thuong-nhung-nguoi-an-thit-cho-.html
Có những câu đáng ra không nên có:
Hãy nhìn ra thế giới xung quanh có bao nhiêu quốc gia có cái văn hóa mọi rợ ăn thịt chó như Việt Nam mình?
Người Việt còn cái tâm không, còn lòng nhân đạo không? Đúng là miếng ăn là miếng tàn bạo!
- Hay trong bài: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/116457/muon-van-minh-nguoi-viet-phai-ngung-an-thit-cho-.html
Những điều nhỏ này có thể dần làm mất đi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, một Việt Nam xấu xí và bạo lực. Nếu không thay đổi tư duy thô thiển và hành động bạo lực ấy thì một Việt Nam sẽ còn lạc hậu dài dài.
=> Nói như thế hóa ra Việt Nam mình chưa văn minh, thô thiển và bạo lực?
- Bài: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/116971/viet-nam-khong-he-co-van-hoa--an-thit-cho--.html
Bạn cứ ăn cho sướng cái mồm của bạn đi, bất kể cả chó bệnh, chó ghẻ, chó xà mâu... nhưng xin đừng ngụy biện đây văn hóa ẩm thực của người Việt, người Việt không tiếp tay cho bọn trộm cướp bất lương, không ăn uống man rợ như vậy.

Báo chí là một kênh thông tin có ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, thế nhưng càng ngày các bài viết thiếu chất lượng vẫn nhan nhản thịnh hành với các ngôn từ "thô tục". DHN46 đọc báo và nhận thấy sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan quản lý báo chí và cũng từ những bài "đại loại" như thế này đồng nghĩa với việc hạ thấp giá trị con người Việt Nam, và còn kéo theo nhiều vấn nạn khác.
 
Nói về ẩm thực, tôi nghĩ, có người thích ăn thịt chó, người lại thích thịt heo, người lại thích thịt bò, gà, vịt, v.v... Thế thì ăn con nào, phải giết mổ con đó, chẳng lẽ tất cả đều tàn bạo? Có con nào chúng ta, cả thế giới luôn, mà ăn thịt chúng nhưng không giết mỗ chúng hay không? Chó cũng vậy, có gì đâu mà phải ồn ào chứ? Trừ khi đi tu ăn chay không ăn thịt cá.
 
Các bạn mà đem chuyện này ra bàn là mắc mưu thằng cha nhà báo lá cải đó nhen!

Mặc kệ nó thôi;

Bỡi nhiều người chán đọc báo, nên cái bọn báo chí fải làm vậy để kiếm sống đó mà!
 
Có lẽ báo điện tử không qua xét duyệt của Tổng biên tập, mà có qua xét duyệt thì cũng còn nhiều sai sót, như cái kiểu mấy cuốn sách Giáo khoa in hình cờ TQ. Vì vậy mà báo điện tử nó càng ẩu hơn. Ngoài việt coppy paste, còn có những bài mắc cười vì dùng Google dịch (lấy nguồn báo nước ngoài). Cái ngành nào không bới thì thôi, bới là thấy quan liêu.
Các báo đang đăng vụ một Phó phòng quậy tưng cả UBND tỉnh Trà Vinh, để xem báo bới vụ này ra rác không, nếu im thì biết rồi đấy, ai cũng cần cái ăn.
 
Các bạn mà đem chuyện này ra bàn là mắc mưu thằng cha nhà báo lá cải đó nhen!

Mặc kệ nó thôi;

Bỡi nhiều người chán đọc báo, nên cái bọn báo chí fải làm vậy để kiếm sống đó mà!
Bác Sa! Đúng là không nên bàn luận về nội dung bài báo nên dhn46 chỉ nghĩ tới "tư cách" người cầm bút trong topic. Bây giờ đọc báo thấy rất nhiều những cụm từ "giật gân", "kinh khủng", "rùng rợn", cả những ngôn từ dung tục... Báo chí là kênh thông tin có ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, vậy nếu các "nhà báo" không có trình độ viết bài hoặc cố ý viết để câu View thì hậu quả như thế nào. Còn đứng trên phương diện người quản lý: trách nhiệm của họ tới đâu? Báo chí đã vậy còn sách dành cho thế hệ tương lai thì sao?
 
Bác Sa! Đúng là không nên bàn luận về nội dung bài báo nên dhn46 chỉ nghĩ tới "tư cách" người cầm bút trong topic. Bây giờ đọc báo thấy rất nhiều những cụm từ "giật gân", "kinh khủng", "rùng rợn", cả những ngôn từ dung tục... Báo chí là kênh thông tin có ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, vậy nếu các "nhà báo" không có trình độ viết bài hoặc cố ý viết để câu View thì hậu quả như thế nào. Còn đứng trên phương diện người quản lý: trách nhiệm của họ tới đâu? Báo chí đã vậy còn sách dành cho thế hệ tương lai thì sao?

Chỉ tóm gọn trong 3 câu:

1. Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết.
2. Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng.
3.
Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà quý vị trực tiếp chứng kiến


 
/-)ang là thời kì khủng khoảng thì đủ mọi thứ xấu xa fơi bày thôi mà!

Cái chi mà không xuống cấp mới là lạ!

Tất cả chúng ta, từ lớn đến bé đã đều bị gián 1 cấp,. . . .

/(hà, Khà, khà,. . . đảm bảo không thể khác được. . .
 
Một tổng biên tập thì nó phải thế. Cơ mà nói đến miếng ăn thì dân gian đã có câu: Miếng ăn là miếng tồi tàn/ Mất ăn một miếng-lộn gan lên đầu. Còn chuyện "...mình chưa văn minh, thô thiển và bạo lực" thì mình phải xem lại mình thôi. Đừng ngó lên, ngó xuống hay ngó lung tung đi đâu là đươc. Xin hết ạ
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom