Tìm em, cô gái Mỹ Tho! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Topic này đang nói về "vấn đề" gì vậy trời +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+
(Em gái Mỹ Tho mà lị)
 
Đây một câu chuyện khá quan trong liên quan tới tương lai của 1 người. Mình không dám tham gia nếu không có thông tin nào khác. Các bạn thử tưởng tượng xem nếu đây chỉ là những xao xuyến bất chợt về tình cảm trước khuôn mặt ưa nhìn, ánh mắt sắc lại tươi mềm, hoặc nhiều lý do khác v.v...Thời trai trẻ mấy ai không một lần thầm yêu, trộm nhớ. Khi tình cảm qua đi cái gì đọng lại mới quan trọng. Chả biết có đem lại hạnh phúc cho bạn ấy không hay là lại để lại vết thương lòng khó xoá cho người con gái, nhất là cách trở không phải là núi sông nữa mà là biển trời.
Chưa kể 1 trong những cách vào tim con người là lời lẽ ngọt ngào, dể thương. Nhưng cái đó lại do năng khiếu nhiều hơn tình cảm. Đọc tất cả rồi đố ai biết chủ các lá thư là người thế nào, ở đâu, thân phận ra sao. Vậy mà ta cứ vỗ tay là hơi nguy hiểm.
Một điều nữa, nên thận trọng là nhỡ cô gái đã có chồng rồi thì sao và tất cả những điều trong thư đề do ngộ nhận thì sao. Lúc đó vô tình làm cô ấy rơi vào tình thế khó sử.

Mong mọi người đừng đùa trong topic này.
Thân Sealand.
 
Tôi hoàn toàn đồng ý với Sealand về ý nghĩa câu chuyện. Ngay từ khi đọc topic này lần đầu, với tâm trạng là 1 phụ nữ, tôi đã thấy ngay vấn đề có 2 mặt, dẫu không sát sườn như Sealand:
sealand đã viết:
nên thận trọng là nhỡ cô gái đã có chồng rồi thì sao

Nhưng tôi đã nhận ra, biết đâu cô gái ấy không đồng ý! Nên tôi đã kể câu chuyện của tôi (về anh chàng chuyên gia Liên Xô) với kết luận là "hú vía", nhằm mục đích đưa ra mặt còn lại của vấn đề. Hình như chẳng mấy ai nhận ra điều này, cái điều tôi muốn nói.

Sự khác biệt khiến cho 1 cô gái thốt lên từ "hú vía" trong câu chuyện của tôi là ngôn ngữ bất đồng (Tôi nói trong bài là "làm sao talking"). Thật ra ngôn ngữ chỉ mới là rào cản đầu tiên, đằng sau là cả 1 sự khác biệt to lớn giữa 2 nền văn hoá với đủ thứ phong tục tập quán, lễ nghĩa, lối sống, ....

Sau đó, 1 vài bài kế đã bày tỏ nỗi hy vọng mong cho anh chàng Ethan tìm ra cô gái. Thế thì tôi làm sao? Đây là topic trong box chia sẻ, dẫu không thoải mái như box thư giãn, nhưng cũng đâu thể cứng nhắc mà lên giọng phân tích tình huống?

Điều duy nhất tôi nghĩ ra là hãy thoải mái 1 chút, thư giãn 1 chút, làm lạc đề đi càng tốt. Để may ra anh chàng Ethan đừng tìm ra cô gái nọ. Biết đâu (lại biết đâu), anh chàng kia chỉ bị sét đánh nhất thời thôi thì sao?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sealand đã viết:
Đây một câu chuyện khá quan trong liên quan tới tương lai của 1 người.. Mong mọi người đừng đùa trong topic này.

Các câu chuyện đùa trong topic này cho đến thời điểm hiện tại, không nhằm mục đích xúi bẩy hay gợi ý hoặc có bất cứ ảnh hưởng nào đến tương lai của cô gái.

Với suy nghĩ của Sealand, nếu là tôi, tôi chỉ kêu gọi:

Mong mọi người đừng vội ủng hộ Ethan trong topic này. Chờ xem cô gái kia có muốn ra mặt hay không đã.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây một câu chuyện khá quan trong liên quan tới tương lai của 1 người. ... Chả biết có đem lại hạnh phúc cho bạn ấy không hay là lại để lại vết thương lòng khó xoá cho người con gái...Đọc tất cả rồi đố ai biết chủ các lá thư là người thế nào, ở đâu, thân phận ra sao...Một điều nữa, ..có chồng rồi ...do ngộ nhận thì sao...
Mong mọi người đừng đùa trong topic này.
Thân Sealand.

Ôi, bác Sealand sâu sắc quá, carisa tuổi trẻ, không nghĩ nhiều được như vậy :)
có điều, carisa thấy chuyện tình cảm không thể lường trước, tính trước được đâu. Mọi việc đều có "giá", có "quả" của nó. Trong chuyện này, chúng ta dẫu có làm gì (thực tế là carisa hong làm được gì :), cũng chỉ là giúp cô ấy biết được chuyện...có liên quan đến cô. Còn thì, cô mới là người quyết định số phận của mình.

Cuộc sống phức tạp hay đơn giản còn là do cách nghĩ của mỗi người mà, hihi.
(trong đó, carisa là người hay làm cho cuộc sống của mình phức tạp, hix, có sửa được không nhỉ???)
 
cuộc sống có nhiều điều phức tạp mà chúng ta không thể lường trước được. Nhưng chúng ta cũng không nên làm cho bất kỳ một sự việc nào đó đang đơn giản lại trở thành phức tạp mình nghĩ những gì ma vốn dĩ nó đã đơn giản thì không nên phức tạp hoá nó lên còn những gì mà đã phức tạp thì ta nên gỡ rối làm sao cho nó về một cái gì đơn giản để dễ tìm được cách mà ĩuwr lý vì mọi chuyện mà phức tạp thì rất đau đầu
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom