Tìm chồng (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ui, sao thành viên nữ của GPE còn nhiều người vẫn "phòn không" vậy ta!!! Hỡi cách chàng dũng sĩ - những chàng trai 100% chưa vợ hãy tìm đến các thân phận vẫn còn độc thân này nhé! Hãy dành cho họ bờ vai để họ tựa vào nhé..........

Đâu phải vậy, cọc thì có đấy nhưng dây có leo không ấy chứ. Còn cả bạn "bất lực" đến nẫu ruột kìa, giá mà các bạn chiếu cố phết duyệt cho 1 phát thì hay biết mấy.

CC cũng muốn tìm chồng
Để má luôn hồng để bớt lạnh đêm đông
Để về nhà má đừng trông
Sao con mình mãi vẫn không lấy chồng/
Lấy chồng chắc được vậy không?
Hay là tím mặt giận chồng mải chơi
Về nhà công việc bời bời
Quên cả thăm má. Má ơi! Chớ buồn...​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đầu năm đi xem bói thầy bói bảo...................từ 22 đến 25 tuổi không đuổi nó cũng đi
Hôm qua đi xem bói thầy bói bảo................... sang năm em lấy chồng.
hixxxxxxx.........không biết thầy bói ...............bói kiểu gì?
 
Sweet cũng xin đăng ký một suất, biết đâu tìm được một chàng giữa rừng Excel nhỉ
Thông tin trích ngang

Bí danh: Sweet
Năm sinh: 1990
Nghề nghiệp : Sinh viên
Mong muốn: Một nửa của em ui, anh đang ở nơi đâu?
Sở thích: Yêu màu tím, thích sự thủy chung. .....
Em ngây thơ và chân tình lắm, mong các anh đừng làm tốn thương em.
 
@ Gon and CC:
Em ơi chớ vội lấy chồng
Cho giai thiên hạ phập phồng... ước ao
Lấy chồng như giấc chiêm bao
Mộng lành thì hiếm như sao ban ngày
Lấy chồng... Canh bạc rủi may
Lỡ lầm chịu cảnh lắt lay giữa đời
Em xinh em đẹp... em ơi
Bình yên mà sống thảnh thơi... lo gì!
 
Em là gái chửa có chồng
Ngoài hai mươi tuổi, má hồng rất duyên
Mọi người khen gái thuyền quyên
Nhưng sao em lại kém duyên vậy chừ?​
Tigon lập (top) pic tuyển chồng
Ai dè số đỏ vớ ngay một chàng
Cuối năm nay ẻm lấy chồng
Các giai Ex chổng mông mà gào
Gào rằng Gôn hỡi Gôn hời
Gôn đừng có chống (lầy) Gôn về với anh
 
Thỏa lòng ước mong
..........................
 
Em là gái chửa có chồng
Ngoài hai mươi tuổi, má hồng rất duyên
Mọi người khen gái thuyền quyên
Nhưng sao em lại kém duyên vậy chừ?​
Tìm chồng thì phải từ từ
Mới ngoài hai chục chưa nhừ đâu em
Anh "băm" còn chẳng rối ren...
Hay là ta thử cái xem thế nào??
Biết đâu đò lại gặp sào
Vượt cơn sóng dữ, bên nhau trọn đời!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tìm chồng thì phải từ từ
Mới ngoài hai chục chưa nhừ đâu em
Anh "băm" còn chẳng rối ren...
Hay là ta thử cái xem thế nào??
Biết đâu đò lại gặp sào
Vượt cơn sóng dữ, bên nhau trọn đời!!
Anh Linh nhìn lãng tử thế kia mà còn đang RỐI REN thật sao???
Chưa gặp a lúc off bao giờ..
 
Anh Linh nhìn lãng tử thế kia mà còn đang RỐI REN thật sao???
Chưa gặp a lúc off bao giờ..
Thanks Cá ngừ F1!! Chả hiểu số phận xúi bẩy thế nào mà mình lại chọn cái nghề kỹ sư, chứ 10 tuổi đã làm thơ rồi, làm miết cho đến năm thứ 3 đại học thì không sáng tác thêm nữa. Thơ cả trăm bài nhưng giờ xếp trong tủ thôi, thỉnh thoảng về quê lại lôi ra đọc chút, mơ màng về cái thời "đạp xe từ phố Trung Kính đến Cầu Giấy xong 1 bài thơ". Cái ngày học cấp 3, học thì chả học cứ ngồi nhìn ra cửa sổ làm thơ. Lúc về lại đọc cho đứa bạn thân "duyệt" xem có hay không. Có lần uống nước chè tươi, không ngủ được, lại đúng đêm rằm, ra hiên nhà ngồi ngắm trời ngắm đất, ngắm trăng ngắm sao, nghe tiếng nhái kêu mà cho ra một loạt 13 bài thất ngôn tứ tuyệt, đến 2h sáng thì mỏi mắt quá rồi, đành đi vào nằm giường (chứ không phải ngủ nhá, vẫn không buồn ngủ!!!). Có lẽ vì thơ thẩn quá thành ra không bắt nhịp nhanh với cái cuộc sống đầy ồn ào này, vẫn ế chỏng ế trơ ra.
 
Thanks Cá ngừ F1!! Chả hiểu số phận xúi bẩy thế nào mà mình lại chọn cái nghề kỹ sư, chứ 10 tuổi đã làm thơ rồi, làm miết cho đến năm thứ 3 đại học thì không sáng tác thêm nữa. Thơ cả trăm bài nhưng giờ xếp trong tủ thôi, thỉnh thoảng về quê lại lôi ra đọc chút, mơ màng về cái thời "đạp xe từ phố Trung Kính đến Cầu Giấy xong 1 bài thơ". Cái ngày học cấp 3, học thì chả học cứ ngồi nhìn ra cửa sổ làm thơ. Lúc về lại đọc cho đứa bạn thân "duyệt" xem có hay không. Có lần uống nước chè tươi, không ngủ được, lại đúng đêm rằm, ra hiên nhà ngồi ngắm trời ngắm đất, ngắm trăng ngắm sao, nghe tiếng nhái kêu mà cho ra một loạt 13 bài thất ngôn tứ tuyệt, đến 2h sáng thì mỏi mắt quá rồi, đành đi vào nằm giường (chứ không phải ngủ nhá, vẫn không buồn ngủ!!!). Có lẽ vì thơ thẩn quá thành ra không bắt nhịp nhanh với cái cuộc sống đầy ồn ào này, vẫn ế chỏng ế trơ ra.
Thỉnh thoảng GPE có hội thi thơ đó.. a làm vài bài cho vui.
Cô bé ở bài #23 vấn CHƯA DÍ CÒ đâu? Hay làm bữa off a nhỉ?
 
Đầu năm đi xem bói thầy bói bảo...................từ 22 đến 25 tuổi không đuổi nó cũng đi
Hôm qua đi xem bói thầy bói bảo................... sang năm em lấy chồng.
hixxxxxxx.........không biết thầy bói ...............bói kiểu gì?
Thì thày bói kiểu .....nói mò !
 
@ Gon and CC:
Em ơi chớ vội lấy chồng
Cho giai thiên hạ phập phồng... ước ao
Lấy chồng như giấc chiêm bao
Mộng lành thì hiếm như sao ban ngày
Lấy chồng... Canh bạc rủi may
Lỡ lầm chịu cảnh lắt lay giữa đời
Em xinh em đẹp... em ơi
Bình yên mà sống thảnh thơi... lo gì!
Bình yên mà sống thảnh thơi...
Sợ hoàng hôn lại không nơi ...trở mình !
 
ôi! các bác toàn thơ.đọc xong lại mơ mộng roài **~**
 
Vạn lý thiên thu vạn lý Sầu
Tìm người tri kỷ biết tìm đâu
.
.
.
.
.

Sinh linh vạn vật nhân giang
Vì sao lắm cảnh trái ngang hỡi trời

Tuyển kiểu như nàng Tigôn thì tuyệt chủng hết rồi............còn đâu nữa...................
 
Em cũng thấy đời em trống trải nhiều
Vì em chả có người yêu.
Bướm đậu vào ...
Bướm toán nói điều.......... hihi.
 
Tìm chồng thì phải từ từ
Mới ngoài hai chục chưa nhừ đâu em
Anh "băm" còn chẳng rối ren...
Hay là ta thử cái xem thế nào??
Biết đâu đò lại gặp sào
Vượt cơn sóng dữ, bên nhau trọn đời!!

Lâu rồi mới ghé chốn này
Mấy năm có lẻ qua bay mất rồi
Con em đã sắp biết ngồi
Giờ anh mới ngỏ, bít nói lời nào đây???
 
hihi hehe, văn thơ Chị Tigon hay quá, em ké tí với. hay là để em tiếp tục topic hihi
em hổng tìm chồng mà em tìm bạn thôi à. ẹc ẹc
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom