Tâm sự

Liên hệ QC
SA_DQ đã viết:
/(hông một ai nhìn thấy trán mình nếu không có gương; Nhưng nhiều người vẫn cho rằng 'Cay đắng' của mình là tột cùng, nổi buồn của mình là sâu thẩm!
Là con người khó đánh giá đúng bản thân lắm

Vâng ạ, hôm nay mới thấy bác . . . tâm sự.

Mong rằng khi nào có dịp sẽ cùng bác :

Khi chén rượu, khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên

Khi đó tâm sự sẽ tràn đầy phải không bác !!!!!!!!!!!!! Be be be!!!!!!!!!!!!!
 
"Tình yêu là sự sống"

Vâng, thiếu tình yêu thì ta chẳng thể nào sống nỗi !
Mất tự tin thì chắc chắn sẽ bị thất bại !
Chúng ta đặt nặng niềm tin vào ai đó hay việc gì đó, thì có lúc chúng ta sẽ phải thất vọng não nề.

Tôi tin rằng cuộc đời luôn luôn có luật nhân quả.
Tôi cố gắng làm những việc mà tôi cho là tốt, là đúng.

Vâng, hãy tin, hãy yêu và hãy sống cho những gì mình cho là đúng.
Niềm tin và tình yêu sẽ giải thoát bản thân khỏi những những gò bó đời thường, khỏi những nguyên tắc mà chính con người đặt ra.

Cám ơn smbsolutions, Okebab, dvu58, ... về những chia sẻ.

Lê Văn Duyệt
 
Mất tiền mất của chưa mất gì cả
Mất sức khoẻ mất một nửa
Mất lòng tin mất tất cả....!!!
 
"Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông,
Lỗi lầm kia bé nhỏ với tấm lòng mênh mông!"​

Câu này có lẽ khó thực hiện! Nhưng nếu đạt được đến ngưỡng này thì có lẽ không có gì làm cho tinh thần bạn lung lay được cả!
 
Phi thương bất phú, đã phú thì bất quý, Đã bất quý thì sẽ bất nhân….

Đây chính là quy luật cạnh tranh muôn đời khốc liệt trên thương trường (cá lớn nuốt cá bé ) đúng cho mọi thời đại và mọi nơi phù hợp với hệ quả của nhân sinh quan : TÌNH _ TRI _ HÀNH.

[FONT=&quot]ĐẮC NHẤT NHẬT QUÁ NHẤT NHẬT ….[/FONT]
Cuộc đời bạn có đủ dài để lo cho hết những lo toan ???[FONT=&quot][/FONT]


Bạn vào nhà sách cũ tìm mua quyển : ( hoặc vào mạng tìm , tải về và in ra )
"Quẳng gánh lo đi và vui sống" của tác giả DALE CARNEGIE được viết vào năm 1948 do Nguyễn Hiến Lê dịch. Quyển này hàm chứa những ý tưởng tuyệt diệu để các bạn có thể sống thanh thản và hạnh phúc .Hy vọng giúp ích phần nào đó cho bạn.

Bài đọc thêm :
http://www.huongnghiep.com.vn/?view=detail&pmenu=98&menu=125&id=2693

p/s : đọc sách thú vị hơn đọc trên mạng nhiều vì có thể quăng lăn lóc và đọc bất cứ khi nào ,bất kỳ chương và trang nào.( có sẵn máy in thì 15 phút là có ngay quyển này )
 
Web KT
Back
Top Bottom