S.O.S ---> Nhờ Soạn giúp "Đơn xin li dị" (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Trung Chinh
Cũng là cách nhắc nhở khéo anh em GPE thôi, đừng ham em Ex quá mà quên thiên chức kẻo lại có ngày phải "xin mẫu đơn ly dị" của bác KTTG
Nhìn mẫu đơn của huynh già gân thấy cũng biết là gân già rồi. Vậy bảo là xin đưa em đi đến cuối cuộc đời - Chán ngất ngây. Khi đưa đơn ly dị còn bảo là không nhận tài sản gì hết. Chắc không ? Các huynh nghĩ cư xử như thế là cao thượng hà !!!! Còn nụ hôn và cái bắt tay ước đẫm mồ hôi ban đầu - huynh nghĩ sao ?
Kế toán già gân - Kế toán gân già.@#!^%
 
Xem bài này của bác Kế Toán Già Gân, bỗng nhớ tới bài Niệm Khúc Cuối.

Bác có tâm sự nhiều nhỉ! Hôm nào ghé TSQ, em sẽ hát tặng Bác bài hát này nhé!
 
Mạo phạm ra mắt cùng Bác KTGG,
Muội xin gởi đến bác một lời khuyên chân tình nhất - Bác đã update và format lại chưa. Chị nhà chắc cũng nên đi làm đẹp tí thêm để 2 bác có thời gian hấp hôn lại cho tình thêm nồng thắm.
Bác xem tâm sự thuyền không bến bờ của muội tại đây mà bao năm qua con thuyền vẫn vững chèo trước bao cơn sóng gió. Vừa làm vai trò người cha (phải đi làm lo kinh tế nuôi 2 con) và lại phải làm mẹ thì huynh thấy rồi đó.
Chúc Bác sống dai dẻo. )(&&@@)(&&@@
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cám ơn lời khuyên vành ngọc của muội nhiều. Nghe các bài nhạc của muội sao thâm thúy thế.
Còn nụ hôn và cái bắt tay ước đẫm mồ hôi ban đầu - huynh nghĩ sao ?
Phải cho mình xin lại được chứ muội. Còn nếu không trả trao lại thì đưa cánh tay kia cho huynh nắm luôn được chứ
 
Cám ơn lời khuyên vành ngọc của muội nhiều. Nghe các bài nhạc của muội sao thâm thúy thế.

Phải cho mình xin lại được chứ muội. Còn nếu không trả trao lại thì đưa cánh tay kia cho huynh nắm luôn được chứ

Bác này nghe ngộ gớm. Đã đưa đơn ly dị trước rồi tay kia lại chìa ra bắt. Người sao khôn thế. Già rồi đừng có ham và mơ tưởng nữa bác à.

Bác còn sức chịu đựng sự giày vò của con tim nữa không ????-=.,,-=.,,-=.,,
 
Phải cho mình xin lại được chứ muội. Còn nếu không trả trao lại thì đưa cánh tay kia cho huynh nắm luôn được chứ
Cánh tay kia = tay ải tay ai?
Huynh là huynh của ai?
Bác muốn ám chỉ gì?

Bác Già Gân này ghê lắm, bắt cá 2 tay, tỷ/muội ngoiquanuongcafe đề phòng nhé! Nhất là để ý ông ấy đổi avatar rồi đấy!
 
Bác Già Gân này ghê lắm, bắt cá 2 tay, tỷ/muội ngoiquanuongcafe đề phòng nhé! Nhất là để ý ông ấy đổi avatar rồi đấy!

Không ghê lắm đâu, bi giờ người ta bắt cá bằng mìn+lựu đạn không hà! bắt cá hai tay xưa rồi! Vả lại giờ người ta không bắt cá nữa mà đua nhau đi bắt tôm sò --=0--=0
 
Ái chá..c, Phát hiện bác KTGG lại có tình yêu nồng thắm trở lại rồi! Mà còn tràng đầy sắc xuân nữa chứ! Bác lên núi tu luyện đến đâu rồi mà đã vội "hạ sơn" vậy bác! Kể cho chúng em nghe với! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thiệt tình hôm nay mới thấy bài này. Em có bí quyết đây, mai CN, em rãnh, nếu gặp nhau được làm vài chai thì em chia sẻ kinh nghiệm cho..... Hehhehe
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom