Bữa nay mình cũng có cặp số đẹp:
![]()
Hôm nay mà "lỡ dại nghĩ quẩn" thì cũng chẳng sao, đã có con số 4404 rồi.
Thôi thì cứ để con số 4404 cho nó hên, cái này gọi là "tự tử không chết"!Ráng viết thêm 40 bài nữa, và ráng cảm ơn đến lúc viết vừa đủ 40 bài là có số đẹp, 2 cái tứ quý
Tứ quý 9 thì ngon nhưng tứ quý 4 thì không đẹp lắm. Bởi vì:
Do đó cố gắng thay vì viết 40 bài, em nên cố gắng làm thêm 1,151 là có tứ quý 5, (5) nó quay trở lại sinh rồi...
- 4 là tứ, đọc trại là tử.
- Sinh (1), Lão (2), Bệnh (3), Tử (4)
Vậy Nghĩa Phúc viết thêm 1 bài nữa cho lên 4406, cái này gọi là "tự tử không sống", ẹc ẹc ...Thôi thì cứ để con số 4404 cho nó hên, cái này gọi là "tự tử không chết"!![]()
4444: tứ trụ ! 4T: thất tinh hội tụHôm nay, thứ 6, ngày 6, tháng 6, mình lại có được một cặp số đẹp:
![]()
Số 3777 ở dưới cũng khá đẹp đấy chứ nhỉ!
Ẹc ẹc... Cao siêu quá hổng hiểu... Ẹc ẹc...4444: tứ trụ ! 4T: thất tinh hội tụ
lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái--- biến ảo vô biên
"4444" phải nên hiểu là "TỨ ĐỔ TƯỜNG"Hôm nay, thứ 6, ngày 6, tháng 6, mình lại có được một cặp số đẹp:
![]()
Số 3777 ở dưới cũng khá đẹp đấy chứ nhỉ!