Sách hướng dẫn VBA

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài

lienle_107

Thành viên mới
Tham gia
26/5/22
Bài viết
12
Được thích
0
Thân chào các anh chị, thầy cô trên diễn đàn.!.
Chuyện là em mới chập chửng học VBA, em muốn tìm sách giáo trình VBA để về học thêm kiến thức.
Nhưng trong nhà sách có nhiều sách nói về lập trình quá. Em không biết nên chọn quyển nào.
Nên nhờ quý anh chị đi trước chỉ giúp dùm em quyển sách VBA nào dành cho người mới dễ tham khảo, dễ hiểu nhất ạ.
Chân thành cảm ơn!
 
Vâng em cảm ơn anh nhiều.
Bài đã được tự động gộp:

Mà anh ơi, em mới chập chửng học được mấy buổi. Em thấy quyển sách này để là phần nâng cao . Cái cơ bản em còn chưa nắm, e rằng phần nâng cao này nó quá xa với em.
Có quyển nào phần cơ bản không vậy anh?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chịu khó đọc (Chậm thôi) và kiên nhẫn làm theo lần lượt từng bài, đến khi được hãy chuyển bài tiếp theo. Đừng sốt ruột mà nhảy cóc các bài sau nhé.
Vâng em cảm ơn anh đã chỉ dạy kinh nghiệm.
Em đang học và chưa hiểu range với cells. Nên chắc em còn ngâm cứu nó nhiều buổi nữa
 
chắc em còn ngâm cứu nó nhiều buổi nữa
Chịu khó mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian phù hợp với điều kiện của bạn để đọc và thực hành (viết code, chạy thử). Có thể chưa được ngay từ những lần đầu, lúc đó đọc lại rồi viết (code, chạy thử) lại vài lần. Vẫn chưa được thì đăng lên đây nhờ các thành viên hỗ trợ.
 
Chịu khó mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian phù hợp với điều kiện của bạn để đọc và thực hành (viết code, chạy thử). Có thể chưa được ngay từ những lần đầu, lúc đó đọc lại rồi viết (code, chạy thử) lại vài lần. Vẫn chưa được thì đăng lên đây nhờ các thành viên hỗ trợ.
Vâng em hiểu rồi ạ.
 
Chịu khó đọc (Chậm thôi) và kiên nhẫn làm theo lần lượt từng bài, đến khi được hãy chuyển bài tiếp theo. Đừng sốt ruột mà nhảy cóc các bài sau nhé.
Thật tình rất phục những người có tính kiên nhẫn, ông nào thừa cho xin ít chứ mình đang thiếu. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
 
Thật tình rất phục những người có tính kiên nhẫn, ông nào thừa cho xin ít chứ mình đang thiếu. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Như vầy thì bạn có phục không?

Ngày xưa tôi học thì tình trạng và bối cảnh hoàn toàn khác. Toi không kể lại chỉ mất thì giờ quý vị.
Nhưng bấy giờ, nếu tôi học thì tôi sẽ làm như sau:
1. Vào cái nhà sách gì đó (hình như Nguyễn văn Cừ), đối diện Đại Học Tổng Hợp tìm vào khu bán sách kỹ thuật thông tin. Đứng một vài buổi quan sát các học sinh xem cọp sách. Quyển nào nói về Excel/VBA và được xem nhiều thì chọn lấy, mua về mà học. (lưu ý ở trên nói là "vài buooir", không phải 5 phút, học mà không muốn bỏ ra vài buổi tham khảo thì quên đi)
2. Vào thẳng ĐH Tổng Hợp, và ĐH Bách Khoa. Tìm vài Sinh Viên đang học môn tin, và hỏi họ chỉ dẫn cho sách nào xài được. Thơi buổi này, hộc sinh nào chịu khó đến trường đều đặn là dân giỏi và siêng học. Nhận định của họ đnags tin cậy. Vấn đề của bạn là nhận định đúng người. (và hỏi một cách nhã nhặn, học mà không biết nhã nhặn thi quên đi)
Nếu có đủ điều kiện tài chính, tôi làm cả 2 điều trên. Nếu không đủ, tôi chọn 1 trong 2.
 
Như vầy thì bạn có phục không?

Ngày xưa tôi học thì tình trạng và bối cảnh hoàn toàn khác. Toi không kể lại chỉ mất thì giờ quý vị.
Nhưng bấy giờ, nếu tôi học thì tôi sẽ làm như sau:
1. Vào cái nhà sách gì đó (hình như Nguyễn văn Cừ), đối diện Đại Học Tổng Hợp tìm vào khu bán sách kỹ thuật thông tin. Đứng một vài buổi quan sát các học sinh xem cọp sách. Quyển nào nói về Excel/VBA và được xem nhiều thì chọn lấy, mua về mà học. (lưu ý ở trên nói là "vài buooir", không phải 5 phút, học mà không muốn bỏ ra vài buổi tham khảo thì quên đi)
2. Vào thẳng ĐH Tổng Hợp, và ĐH Bách Khoa. Tìm vài Sinh Viên đang học môn tin, và hỏi họ chỉ dẫn cho sách nào xài được. Thơi buổi này, hộc sinh nào chịu khó đến trường đều đặn là dân giỏi và siêng học. Nhận định của họ đnags tin cậy. Vấn đề của bạn là nhận định đúng người. (và hỏi một cách nhã nhặn, học mà không biết nhã nhặn thi quên đi)
Nếu có đủ điều kiện tài chính, tôi làm cả 2 điều trên. Nếu không đủ, tôi chọn 1 trong 2.
há há há. Bác nhầm rồi, cái em cần là kiên nhẫn ấy chứ.
Ngày xưa đi chùa, sư thầy viết cho em chữ "nhẫn", lúc đó chả hiểu dùng làm gì. Sau này mới dần hiểu ý sư thầy: không phải sư thầy cho chữ "nhẫn" để "kiên trì, kiên nhẫn", mà ý là con không có chữ này đâu. há há há. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
 
há há há. Bác nhầm rồi, cái em cần là kiên nhẫn ấy chứ.
...
Bỏ bao đấy công lao và thì giờ để tìm mua quyển sách mag bạn bảo là chưa "kiên nhẫn" thì tôi chịu thua. Quả là chữ nhẫn của bạn cao hơn tôi một bậc.

Tôi thì thấy tuổi trẻ bây giờ gần như khong hiểu "nhẫn" là gì. Lên diễn đàn thì chút xíu đã cau có găt gỏng "có hiểu hỏi gì không?", đòi hỏi theo ý muốn "diễn đàn là nơi chia sẻ", cẩu thả tùy tiện *ok, ae, mn, sr, tks,...", vô ý thức "cao nhơn, tiền bối,..."

Và như thế này dối với tôi là không biết nhẫn nại:

Như vậy là không còn sách để mua nữa ạ?
 
Web KT
Back
Top Bottom