Quà tặng từ diễn đàn GPE! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,725
Giới tính
Nam
Sáng nay có gói bưu phẩm "Hàng dễ vỡ", rất ngạc nhiên và thú vị, mở ra đó là một chiếc đồng hồ và một thiệp mừng!

Đó là Quà tặng từ diễn đàn giaiphapexcel.com
Cám ơn Admin, cám ơn BQT, cám ơn diễn đàn đã tạo ra sân chơi bổ ích này.
Cám ơn Đỗ Nguyên Bình, Phạm Thị Mộng Tiền nhiều nhé.

1641894193396.png
 
Cái đó chỉ là phông nền để ảnh chụp hình thôi anh.
Chắc là sách dạng tấm để học của bé nhà anh ấy.
Tâm niệm (motto) mà "học của bé" gì. Chẳng nhẽ bé này học chạy trước khi học đi.

Chú: cái từ đi sau "Today's" mới quan trọng. Phông nền hay phông tên không phải là vấn đề.
 
Theo tôi thì có những câu chưa xứng đáng làm châm ngôn. Và nó dừng lại ở mức tâm niệm.
Tôi không nói câu "kia" là châm ngôn. Ý tôi nói là tâm niệm không là motto. Theo tôi motto là châm ngôn.

Ý tôi là motto dịch sang tiếng Việt là châm ngôn chứ không là tâm niệm. Mà bác lại viết: Tâm niệm (motto)

Còn câu kia chắc chắn không thể là châm ngôn - motto được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ý là chữ world sai chính tả thì phải (sao lại wolrd). Quà của diễn đàn tặng thành viên BQT chỉ có đồng hồ và 1 bức tâm thư năm mới
 
Tôi không nói câu "kia" là châm ngôn. Tôi nói là motto không là tâm niệm. Theo tôi motto là châm ngôn.
Theo tôi thì motto nó bao rộng hơn châm ngôn, gồm cả châm ngôn, tâm niệm (xin đừng lầm với tâm nguyện), lời tự răn,...
Nếu bác đem dịch từ "maxim" ra cũng thấy là "châm ngôn".
 
Theo tôi thì motto nó bao rộng hơn châm ngôn, gồm cả châm ngôn, tâm niệm (xin đừng lầm với tâm nguyện), lời tự răn,...
Nếu bác đem dịch từ "maxim" ra cũng thấy là "châm ngôn".
Trong ngôn ngữ nào cũng có nhiều từ đồng nghĩa mà bác.

Còn về tâm niệm có thể tôi chưa hiểu kỹ.

Tự phạt quỳ vỏ mít 30 phút. :D
 
Tôi đề nghị xin giảm án còn 5 phút và án treo, do thẩm định thần kinh không ổn định đột xuất.
Tôi không đồng ý. Thà quỳ vỏ mít 30 phút còn hơn là mang tiếng ngu ngơ. Ngu ngơ thì làm gì gái nó theo.
 
Tôi không đồng ý. Thà quỳ vỏ mít 30 phút còn hơn là mang tiếng ngu ngơ. Ngu ngơ thì làm gì gái nó theo.
Cha này mang tật ma-sô-kít nặng. Đã vỏ mít còn muốn gai sắc.
Sao không đòi vỏ sầu riêng luôn cho máu.
 
Tôi đã cố nhịn cười nhưng mà nó lạ lắm !!!
 
Cha này mang tật ma-sô-kít nặng. Đã vỏ mít còn muốn gai sắc.
Đàn bà con gái là để yêu thương, chiều chuộng. Ma-sô-kít cũng chả sao. Tôi sẵn sàng trói chân trói tay, con gái muốn hành hạ đánh đập thế nào cũng chịu hết. Với nụ cười nở trên môi. Chỉ buồn khi không con gái nào muốn hành hạ mình thôi.
 
Còn nữa, kim giờ chỉ số 2 là thâm lắm đó, Ếch có hiểu ý nghĩa gì không?
Sẵn hỏi Ếch thì Ếch trả lời luôn, lý do tại sao họ đặt các cây kim như thế là do cách bố trí tạo nên giá trị thẩm mỹ hơn cho chiếc đồng hồ. Nhưng thiết nghĩ, nếu cây kim kia mà để ở số 6, nhìn thấy "xụi lơ" thì ai mà thèm nữa!
 
Sẵn hỏi Ếch thì Ếch trả lời luôn, lý do tại sao họ đặt các cây kim như thế là do cách bố trí tạo nên giá trị thẩm mỹ hơn cho chiếc đồng hồ. Nhưng thiết nghĩ, nếu cây kim kia mà để ở số 6, nhìn thấy "xụi lơ" thì ai mà thèm nữa!
Kim giờ mà ở đúng 6 thì kim dài ở đúng 12. Cái dài dài mới quan trọng chứ không phải cái trục ngắn của 2 bánh đâu. Khi đó là pháo cao xạ đang quay 90° sang phải hoặc trái, nòng và trục nằm trên mặt phẳng thẳng đứng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi trưng bày đồng hồ, người ta thường đặt nó ở vị trí 10:10
Lý do là vì ở bị trí đó , mặt đồng hồ được trình bày rõ nhất. Xác suất của những điểm cần phô trương như thương hiệu, ô ngày tháng, vv... bị che bởi kim đồng hồ là thấp nhất.
2 giờ thiếu 10 chỉ là một cách copy của 10:10
 
Kim giờ mà ở đúng 6 thì kim dài ở đúng 12. Cái dài dài mới quan trọng chứ không phải cái trục ngắn của 2 bánh đâu. Khi đó là pháo cao xạ đang quay 90° sang phải hoặc trái, nòng và trục nằm trên mặt phẳng thẳng đứng.
Lẽ ra đặt đúng thì 10g10, nhưng nhà sản xuất đặt nhầm vị trí của các kim nên mới thành ra 01g50 thế kia. Xem ra về góc độ thẩm mỹ nhà sản xuất đã bị điểm trừ rồi. Tuy nhiên trong trường hợp này tôi nghĩ nhà sản xuất làm đúng vì nếu đặt kim là 10g10 sẽ thu hẹp diện tích và có thể kim giờ phạm vào logo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lẽ ra đặt đúng thì 10g10, nhưng nhà sản xuất đặt nhầm vị trí của các kim nên mới thành ra 01g50 thế kia. Xem ra về góc độ thẩm mỹ nhà sản xuất đã bị điểm trừ rồi. Tuy nhiên trong trường hợp này tôi nghĩ nhà sản xuất làm đúng vì nếu đặt kim là 10g10 sẽ thu hẹp diện tích và có thể kim giờ phạm vào logo.
Nếu là 10:10 thì kim giờ cũng lẹm vào logo ở mức như 1:50. Nhưng ở 10:10 thì lẹm vào góc bìa sách, còn ở 1:50 thì lẹm vào chữ, tệ hại hơn.
 
Trên nguyên tắc, vị trí ten-ten và vị trí ten-to-two cũng gần như nhau.
Học lái xe kiểu xưa, người ta sẽ dạy cầm tay lái ở vị trí này. Và tuỳ người chỉ dẫn mà họ nói ten-ten hay ten-to-two. (ngày nay cái tay vô lăng chứa rất nhiều cơ phận điều khiển, kể cả bao bảo hiểm cho nên vị trí ten-ten không còn được hâm mộ như xưa)

Đối với trình bày đồng hồ, lý do chính yếu người ta chọn ten-ten thay vì ten-to-two là vì chọn giờ ban sáng nó có ý nghĩa "tươi mát" hơn buổi chiều.
 
Cứ cây kim dài chỉ số 3 là đẹp nhất, chẳng lẹm vào chữ nào, mà lại được BX vỗ tay.
Cha nội này trẻ hơn mình nhiều mà sao tính toán yếu quá. Tiêu chuẩn của mình là phải số 2 trở về trước mới bắt đầu tính chuyện hiệu quả. Cái "đẹp" không thành vấn đề.
(Số 3 mà BX vỗ tay là vỗ vào đấy để hy vọng nó thành 2.)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
So sánh giữa 2 cách "định dạng".

10
Nếu tôi nhìn không lầm thì đồng hồ chạy sai. Từ 10 tới 11 có 5 nấc, 1 nấc = 12 phút. 10:10 thì kim giờ mới đi chưa được 1 nấc, nhưng nhìn trong ảnh thì kim giờ đi được 1,5 nấc.

Cứ cây kim dài chỉ số 3 là đẹp nhất, chẳng lẹm vào chữ nào, mà lại được BX vỗ tay.
Cũng tùy. Nếu cái đồng hồ chạy bằng cơm kia đang "ở thế yếu" mà kim dài chỉ số 3 thì BX chỉ có khóc ròng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu tôi nhìn không lầm thì đồng hồ chạy sai. Từ 10 tới 11 có 5 nấc, 1 nấc = 12 phút. 10:10 thì kim giờ mới đi chưa được 1 nấc, nhưng nhìn trong ảnh thì kim giờ đi được 1,5 nấc.


Cũng tùy. Nếu cái đồng hồ chạy bằng cơm kia đang "ở thế yếu" mà kim dài chỉ số 3 thì BX chỉ có khóc ròng.
Đúng hay sai thì nhờ Nghĩa chụp lúc 12h đêm là biết thôi.
Nghĩa Ok không? Hay giờ đó "đồng hồ chạy cơm" hết pin rồi?
 
Nếu tôi nhìn không lầm thì đồng hồ chạy sai. Từ 10 tới 11 có 5 nấc, 1 nấc = 12 phút. 10:10 thì kim giờ mới đi chưa được 1 nấc, nhưng nhìn trong ảnh thì kim giờ đi được 1,5 nấc.
Đôi khi lỗi này xảy ra do thợ ráp, nhất là đồng hồ mặt tròn. Khi ráp mặt đồng hồ không để ý vị trí kim hoặc lỗ khoan bắt vít mặt đồng hồ (nếu có) hơi lệch 1 chút. Tôi nghĩ nguyên tắc khi ráp mặt đồng hồ là chỉnh về 12 giờ đúng, canh cả 2 kim chỉ đúng vạch 12 của mặt đồng hồ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay có gói bưu phẩm "Hàng dễ vỡ", rất ngạc nhiên và thú vị, mở ra đó là một chiếc đồng hồ và một thiệp mừng!

Đó là Quà tặng từ diễn đàn giaiphapexcel.com
Cám ơn Admin, cám ơn BQT, cám ơn diễn đàn đã tạo ra sân chơi bổ ích này.
Cám ơn Đỗ Nguyên Bình, Phạm Thị Mộng Tiền nhiều nhé.

View attachment 271325
Cái đồng hồ nhắc anh sắp xếp thời gian công việc và gia đình rồi sau đó ghé diễn đàn nhiều hơn nữa.
 
Đúng hay sai thì nhờ Nghĩa chụp lúc 12h đêm là biết thôi.
Nghĩa Ok không? Hay giờ đó "đồng hồ chạy cơm" hết pin rồi?
Uh thì canh 24g chộp luôn, đồng hồ cơm 50 năm vẫn chạy tốt!

20220113_000028.jpg

P/s: Kỹ thuật lắp ráp đồng hồ hơi bị lệch kim!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom