Phận Cú đêm (6 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tôi vừa lên về. Nếu là cô Tú Anh thì người ta nói là chưa. Vẫn còn lon ton chạy đi tìm, nhưng không ghé quán nhậu nào nên vẫn chưa tìm thấy. :D
Liên can gì tới em mà lôi em vô vậy anh. Chủ nhân của cái thớt này là người "chôm chỉa" trái tim của anh chủ thớt mà, dính dáng gì tới em đâu cơ chứ. Anh lôi em vô vậy lỡ mai mốt chị dâu tương lai biết được rồi hiểu lầm này nọ thì em phải ăn nói, giải thích sao với chị??? Mà anh nghĩ gì mà nói em lon ton ghé quán nhậu vậy chứ??? Em có bao giờ biết uống bia với rượu đâu mà nhậu với nhẹt, nếu sau này lấy chồng thì họa may làm mồi cho chồng nhậu thì nghe có lý hơn. Với lại cần gì tìm cho nó mệt, nội cái đám trai Anglo Saxon của em thôi cũng đủ đuối rồi, ham hố chi nữa cho nó phiền.
Tôi thì xuống Miệt Dưới Năm Căn tìm hỏi cô Tú thì được cho biết cô ấy đã thông chèo sang Mẽo.
Tính về khuyên kẻ cú đêm kia thôi đừng uổng công vác đôi chiếu bông lên xóm rẫy nữa. Chợt nhận ra mình vi lúc ấp lộn đường. Cái cô Tú mà mình hỏi thăm tên thiệt là Tú Em.
(người Nam hay có lệ đặt hai đứa con gái kế nhau là <tên> Chj và <tên> Em, hay Bé Lớn Bé Nhỏ. Cũng như người Bắc hay đặt Cái Nhớn Cái Bé vậy)
Mấy cái đỏ đỏ là cái giống gì vậy bác, chả hiểu gì luôn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Trời!!! :eek::eek::eek: Trên đời này mà có người tên Tú Em sao??? Tên Tú Anh thì nghe còn có ý nghĩa còn tên Tú Em vừa vô nghĩa vừa không hay tí nào, chả biết ông bà già của người này nghĩ gì mà lại đặt tên con vậy??? Thua, hổng hiểu luôn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Theo lời mẹ con giải thích thì Tú trong tên Tú Anh lấy trong từ tinh tú, thể hiện sự xinh đẹp, kiêu sa. Còn Anh là tinh anh, lanh lợi, thông minh. Vậy nên tên Tú Anh mang ý nghĩa là người con gái có dung mạo xinh đẹp, thanh tú với phẩm chất thông minh, tài năng, giỏi giang. Mẹ con thấy tên Tú Anh vừa độc, vừa lạ, vừa mang ý nghĩa hay nên mới chọn cho con thay vì tên Uyên hay Quyên vì thời con đẻ ra ít người có tên Tú Anh nhưng lại có rất nghiều người tên Uyên hay Quyên. Mẹ con nói tên Tú Anh của nữ giới tượng trưng cho Chúa loài hoa (Goddess of Flowers) còn tên Tuấn Anh của nam giới tượng trưng cho Chúa loài thú (King of Beasts). Nghe mẹ con nói rằng có cả tích đằng sau về cái tên của con nữa nhưng không nhớ rõ nên không kể cho con nghe cho nên tới giờ con vẫn chưa biết được cái tích về tên của mình. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Theo bác thì tên Uyên, Quyên & Tú Anh thì tên nào đẹp hơn. Sao con lại thích cái tên Uyên & Quyên hơn bác à, chả rõ vì lý do gì nữa??? Ngày xưa có lần từng trách bà già là sao không đặt tên Uyên hay Quyên cho con mà lại đặt tên Tú Anh, còn bà già thì mắng con rằng tên mình vừa đẹp & vừa lạ thì không thích lại đi thích tên của người ta. Mà thôi, dù gì thì con cũng mang tên Tú Anh gần nửa đời người rồi, có thích tên khác thì cũng chả thay đổi được gì cả, phải trân trọng những gì mà cha mẹ trao tặng cho mình bác ha. ;););)
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ & bình an
/-*+//-*+//-*+/
 
Uyên là chim uyên ương - Khi Lương Sơn Bá tiễn Chúc Anh Đài, một trong những "gợi ý" của Anh Đài là chỉ vào đôi uyên ương đang lội.
Quyên là chim quyên - Chim quyên ăn trái nhãn lồng, người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.
Anh là chim két - Xin xem chuyện A Anh trong Liêu Trai Chí Dị

Tên nào cũng là chim tuốt. Phân vân làm gì.

Chú thích thêm:
Uyên ương là một giống vịt trời, con trống rất đẹp. Ngày xưa trong Nam gọi là vịt Nhật bản. Tiếng Anh là Mandarin Duck. Tương truyền uyên là trống và ương là mái.
Quyên là một giống chim sâu. Rất hay hót. Nhưng cũng có khi dùng để gọi chim đỗ quyên. Chim đỗ quyên thì có ngừoi cho là chim quốc, có người cho là chim tu hú. Đáng lẽ thớt nên ví mình là đỗ quyên thay vì cú (!!!). Trong dân gian Việt Nam, tiếng đỗ quyên kêu tượng trưng cho một nỗi thương nhớ não lòng. Khúc đâu đầm ấm xuân tình, ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên (Nguyễn Du, mượn ý câu Thục đế xuân tâm thác đỗ quyên của Lý Thương Ẩn).
Anh vũ là tên tiếng Hán của loại chim vẹt. Liêu Trai chí dị: Ngộ nhất nhị bát nữ lang, tư trí quyên quyên (Truyện A Anh) Gặp một cô gái tuổi đôi tám, dung mạo xinh đẹp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đùa cô chút thôi chứ muón chọn thì nên biết:

Uyên có nghĩa là sâu, đi đôi với bác nghĩa là sâu rộng. Trong văn chương cổ Việt Nam có ngừoi tên là Tú Uyên (Bích Câu kỳ Ngộ)

Quyên là đẹp. Tú quyên là xinh xắn mỹ miều. Đỗ quyên còn là tên một loài hoa núi - tuy nhiên hoa này cũng như hoa trà, đẹp mà không có hương.

Anh là tinh tuý của loài hoa. Khi dùng cho tính chất người thì anh là cái tài cốt cách, cùng với hùng là cái tài sức mạnh.

Tú ngoài cái nghĩa tinh tú còn có nghĩa là xinh xắn (tĩnh), hoặc đoá hoa mới nở (danh). Tú cầu là một loại hoa, còn gọi là hoa bát tiên (hydrangea).

Nếu tôi đặt con tôi tên Tú Anh thì tôi muốn nó có nghĩa là xinh xắn tài hoa, hay vì tinh anh của sao trời.
 
Anh là chim két - Xin xem chuyện A Anh trong Liêu Trai Chí Dị
Ra là thế, tên con là con chim két à, hèn chi mà cái tên vận vào cuộc đời luôn. Có lẽ vì vậy mà con đặc biệt thích màu xanh lá cây chăng??? Đáng lý ra con gái thì phải thích màu hồng đúng không bác nhưng con chưa từng có ấn tượng gì với màu hồng cả nhưng lại rất mê muội màu xanh lá cây, vô cùng thích màu đó. Ngày xưa chả rõ vì lý do vì sao, bây giờ thì biết rồi. Cám ơn bác đã khai sáng cho con. :):):)
VIVA FOREVER GREEN!!!
Uyên có nghĩa là sâu, đi đôi với bác nghĩa là sâu rộng. Trong văn chương cổ Việt Nam có ngừoi tên là Tú Uyên (Bích Câu kỳ Ngộ)
Thế thì con không thích tên Uyên nữa. Lệch gu của con rồi!!! :D:D:D
Quyên là đẹp. Tú quyên là xinh xắn mỹ miều. Đỗ quyên còn là tên một loài hoa núi - tuy nhiên hoa này cũng như hoa trà, đẹp mà không có hương.
Đẹp mà không có hương chả khác nào có sắc mà tâm không đẹp, chỉ được cái vẻ bề ngoài còn chả có đẹp bên trong. Ai đó từng nói thế này "Vẻ đẹp bên ngoài khiến người ta sững sờ khi gặp mặt còn vẻ đẹp bên trong khiến người ta ngơ ngác lúc chia tay". Đúng là cảm giác sững sờ đến nhanh, đến mạnh khiến con người ta đầu choáng, mắt hoa nhưng cũng sẽ tan nhanh như bọt xà phòng chả lưu lại bất cứ dấu vết gì sau đó còn nỗi ngơ ngác thì sẽ còn lưu luyến, vương vấn, đọng lại mãi mãi trong ký ức của người đối diện. Nếu con chọn thì con thà chọn có hương nhưng không có sắc để ký ức tốt đẹp về con mãi mãi khắc sâu trong tâm của mọi người. Nhưng mà hình như bây giờ con người ta chỉ chuộng cái vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy thôi hay sao ấy, cứ hễ thấy Mai Phương Thúy hay Ngọc Trinh... là 2 con mắt sáng còn hơn đèn pha ô tô, sẵng sàng làm thân trâu mọi để vừa lòng người đẹp cho dù người đẹp coi họ chả hơn gì thằng cu li "ăn mày" tình cảm trong khi đó quăng cục lơ tới những cô gái xấu xí. Thiệt tủi, hèn chi mà con bị hội mày râu của GPE lơ đẹp luôn, nhiều mày râu còn tạt cả lu nước lạnh vào mặt con, ghét con ra mặt dù con chả làm gì phật lòng họ hoặc khi mới chém gió có vài câu nhằm thắt chặt tình thân ái với thành viên GPE thì bị xài xể, lên lớp đến bẽ bàng, nhục nhã :(:(:( Mà thôi thây kệ, con lỡ sinh ra xấu xí rồi, biết trách ai bây giờ, ấm ức chịu tủi nhục trong lòng thôi chứ biết làm sao. :.,:.,:., Vẫn mãi mòn mỏi chờ đợi người bị "hương" của con mà lạc đường tìm đến.
Hiểu ý nghĩa của tên Quyên rồi thì con không thích tên Quyên nữa. Đẹp mà không có hương thì không phải gu của con, thế thôi!!! --=0--=0--=0
Anh là tinh tuý của loài hoa. Khi dùng cho tính chất người thì anh là cái tài cốt cách, cùng với hùng là cái tài sức mạnh.
Àhhhhhhhhhhhhhhh, nghe bác phân tích mới nhớ, con nhầm, là mẹ con nói tên Anh Hùng mới là tượng trưng cho Chúa loài thú chứ không phải tên Tuấn Anh. Đúng là lú lẫn, sorry bác!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Anh là tinh tuý của loài hoa. Khi dùng cho tính chất người thì anh là cái tài cốt cách, cùng với hùng là cái tài sức mạnh.
Tú ngoài cái nghĩa tinh tú còn có nghĩa là xinh xắn (tĩnh), hoặc đoá hoa mới nở (danh). Tú cầu là một loại hoa, còn gọi là hoa bát tiên (hydrangea).
Nếu tôi đặt con tôi tên Tú Anh thì tôi muốn nó có nghĩa là xinh xắn tài hoa, hay vì tinh anh của sao trời.
Cuối cùng, sau khi phân tích đến tận cùng ý nghĩa thì tên Tú Anh của con vẫn là đẹp nhất & có ý nghĩa nhất bác ha. Vậy là thỏa mãn rồi, thôi từ nay không thích tên của người khác nữa mà sẽ yêu cái tên Tú Anh của mình hơn. Cám ơn bác nhiều lắm đã giải thích dùm con.:):):)
Mà bác ơi, bác có biết tên Tuyết Anh có ý nghĩa gì không??? Con thích cái tên đó lắm, tính nếu mà sau này nếu có con gái thì đặt tên ấy cho con gái con mà chả biết ý nghĩa mới bực chứ. Hỏi bà già thì mẹ con nói không rõ lắm cho nên bây giờ vẫn còn mù tịt về ý nghĩa của cái tên đó. Bác biết thì làm ơn giải thích dùm con với, con cám ơn bác lắm lắm. :):):)
Rất thỏa mãn rồi, vô cùng thỏa mãn nên con sẽ yêu tên của mình nhiều hơn, tên Tú Anh thiệt là xinh đẹp & có ý nghĩa quá. Cám ơn mẹ yêu đã chọn cho con cái tên rất tuyệt vời & đầy ý nghĩa này!!! :kissing::snog::kissing:
Chúc bác 1 buổi chiều rực rỡ, sôi động, vui vẻ & hoành tráng.
/-*+//-*+//-*+/
 
Đỗ quyên: quên không chú thích, hoa đỗ quyên tiếng Anh là rhododendron.

Tú cầu: tuy hoa tú cầu/cẩm tú cầu/hồng tú cầu tức là hydrangea, nhưng từ "tú cầu" trong câu cuối của bài thơ thớt ý muốn nói cái chùm hoa mà ngày xưa các tiểu thư hay dùng để kén chồng. Do cái ý nghĩa này mà tôi mới nhắc khéo thớt đã lên Phố Cát chưa?
 
Đỗ quyên: quên không chú thích, hoa đỗ quyên tiếng Anh là rhododendron.
Tú cầu: tuy hoa tú cầu/cẩm tú cầu/hồng tú cầu tức là hydrangea, nhưng từ "tú cầu" trong câu cuối của bài thơ thớt ý muốn nói cái chùm hoa mà ngày xưa các tiểu thư hay dùng để kén chồng.
Hoa thì con không rành bác ạ, vả lại cũng chẳng có đòi hỏi đặc biệt nào về hoa cả. Tuy nhiên, con đặc biệt thích hoa Linh Lan (Lily of the valley) có lẽ là vì hoa Linh Lan tượng trưng cho tháng sinh của con chăng??? Bông hoa nhỏ nhắn, xin xắn với cánh hoa trắng muốt như tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết, trong sáng... của người con gái được nổi bật trên nền những chiếc lá dài xanh biếc, thật là đẹp biết bao nhiêu!!! :):):)
Do cái ý nghĩa này mà tôi mới nhắc khéo thớt đã lên Phố Cát chưa?
Phố Cát là phố gì thế bác??? Hồi nào tới giờ chưa từng biết đến cái phố này luôn, thiệt là bánh bèo!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chúc bác đón Xuân thanh bình, hạnh phúc & an khang.
/-*+//-*+//-*+/
 
Con mà vương giả gì bác, thất nghiệp lê lết đây nè mà vương giả cái nỗi gì. Đang mê mẩn cái đồng hồ của Versace mà lại không có tiền mua vì tới gần $4000 lận nhưng lại không dám mở miệng xin tiền ông già vì thấy nhục. Với lại nếu con mà hỏi xin tiền ông già thì đảm bảo thế nào ổng cũng hỏi ngược lại con là "Thế 3 cái đồng hồ Versace mà con đã mua bên Úc thì vứt đi à?", biết thế nào cũng bị xài xể cho coi nên thôi để khi nào đi làm có tiền rồi lại tự mình mua sau. Hỏi bác nếu con vương giả thì con đã có tiền để mua nó rồi phải không, thích mà có tiền mua đâu. :(:(:( Con không hề vương giả, con nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến tận cùng đáy của XH đấy bác ơi. :(:(:( Đứng dưới đáy của XH là con rồi, có ai dám giành giật chỗ ấy với con đâu, còn ai trồng khoai đất này. :(:(:( Nghĩ tới buồn càng thêm buồn!!! :(:(:(:(:(:(:(:(
Con thích hoa Linh Lan chẳng qua vì mến sự trong trắng, ngây thơ, thuần khiết, thanh tao của hoa (do hoa màu trắng), thích cái khiêm cung, nhúng nhường của hoa (do đầu hoa rũ xuống), trọng cái ý nghĩa của hoa & nghe nói là hoa thơm rất ngọt. Nói tới hương thì con rất thích, con có 1 đam mê rất đặc biệt với nước hoa (a passion for fragrance). Cứ thỉnh thoảng nếu điều kiện cho phép thì con lại bổ sung mùi hương mới vào bộ sưu tập nước hoa khủng con con. Ngày xưa thì mê mùi Chanel Nº5 Eau Premier, Chanel Nº19 & Chanel COCO MADEMOISELLE nhưng giờ thì lại mê Envy (Gucci), Dune (Dior), Daisy Eau De Parfum Deluxe (Marc Jacobs), Odyssey (Avon)... Con không chỉ mê nước hoa dành cho nữ giới đâu, con cũng sưu tập luôn nước hoa dành cho nam giới. Thỉnh thoảng cũng xài F by Ferragamo Black (Salvatore Ferragamo) (đặc biệt ấn tượng với mùi hương này, luôn khiến bản thân mê mẩn, đắm say, ngây ngất) hay Armani Black Code (Giorgio Armani). Nói tới nước hoa ư??? Không thể diễn tả hết nỗi đam mê mà con dành cho chúng. Nghe đồn là Chanel Nº22 & Green Tea Cucumber (Elizabeth Arden) thơm lắm nên tính vài tháng nữa rinh 2 em này về nhà luôn, mê lắm lắm!!! -=.,,
:confused::confused::confused:
Lần đầu tiên biết tới hoa này luôn, hơi bị ấn tượng! Hết tên rồi hay sao mà đặt tên đó vậy trời??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chúc bác đón Xuân đoàn viên, an lạc, hạnh phúc & đủ đầy.

/-*+//-*+//-*+/
 
Con mà vương giả gì bác, thất nghiệp lê lết đây nè mà vương giả cái nỗi gì.
Ơ, tôi đọc mà có thấy bác VetMini nói bạn là vương giả đâu? Chỉ nói loại người nào chơi hoa gì. Nếu đúng như bạn nói thì bạn thích chơi hoa cứt lợn rồi. Bạn chưa chơi hoa cứt lợn chẳng qua là bạn chưa biết là bấy lâu nay mình chỉ thích hoa cứt lợn. Cũng có thể bạn chơi hoa cứt lợn từ bé vì thấy nó thơm nó đẹp nhưng không biết đó chính là hoa cứt lợn. Thế thôi.
 
thất nghiệp lê lết đây nè mà vương giả cái nỗi gì.
À quên, thấy bạn kêu thất nghiệp hoài nên cũng thương (thương người thôi chứ đừng ngộ nhận mà đêm lại mất ngủ). Mách cho bạn một kế. Thôi người ta không tuyển mình thì mình lên làm chủ tuyển người khác. Cách lên nhanh nhất là hoa hoặc rau sạch, hướng tới đối tượng khách hàng là đại gia. Tôi cũng nói rõ, không sau đó người ta mời đi bóc lịch lại trách tôi là, em óc quả nho nên không hiểu :D
Kinh doanh hoa và rau sạch ở đây không phải là làm Tú Bà nhé Tú Anh :D Là rau không có phun hóa chất, là hoa hiếm hoặc mốt. Nhiều người thu tiền tỷ từ rau sạch đấy. Hoa thì đại gia chi tiền tỷ cho một chùm. Chi tiền tỷ cho một gốc khế, gốc ổi. Đúng là chỉ có ở Việt Nam.
 
Ơ, tôi đọc mà có thấy bác VetMini nói bạn là vương giả đâu?
Ồhhhhhhhhhhhhhhh, vậy à, em nhầm, bánh bèo anh ha!!! :D:D:D
Nếu đúng như bạn nói thì bạn thích chơi hoa cứt lợn rồi. Bạn chưa chơi hoa cứt lợn chẳng qua là bạn chưa biết là bấy lâu nay mình chỉ thích hoa cứt lợn. Cũng có thể bạn chơi hoa cứt lợn từ bé vì thấy nó thơm nó đẹp nhưng không biết đó chính là hoa cứt lợn. Thế thôi.
Cũng có lẽ anh đúng, em không rõ lắm vụ này. :D:D:D
À quên, thấy bạn kêu thất nghiệp hoài nên cũng thương (thương người thôi chứ đừng ngộ nhận mà đêm lại mất ngủ)
Anh không thích em mất ngủ vì anh à??? Trong khi mấy thằng bạn Úc thời đại học của em thì ngày nào cũng email cho em đại loại là miss you like crazy blah blah blah, chỉ chờ em mất ngủ vì tụi nó mà em còn chưa chịu rung rinh trong khi đó thì anh lại chê em. Anh cũng làm cao, chảnh dữ ha. Đi mà hỏi đám con trai Úc từng học đại học Sydney với em là có biết Ruby không thì chúng nó nói cho anh biết về em như thế nào rồi hãy làm cao, chảnh với em sau, lúc đó cũng chưa muộn mà anh, ha!!! Hổng chừng sau đó anh chạy theo em xịt khói luôn cũng hổng chừng, ai mà biết được, khó nói lắm??? Lúc đó thì đừng có trách là em chảnh với anh nha vì cho anh hít khói mệt mỏi luôn, ai biểu chảnh với người ta trước mà làm chi. :D:D:D Một anh khóa trên học cùng trường đại học ở VN từng nói với con bạn em đại loại thế này (lâu lắm rồi) trước khi anh ấy rời VN sang Mỹ định cư "Em không có đẹp lộng lẫy khiến người khác mê muội, chỉ vừa đủ để gây nhung nhớ, nhưng gu ăn mặc & mùi hương thì vô cùng độc đáo, không lẫn vào đâu được và em có 1 cá tính khiến người khác phải lạc đường, không thể tìm thấy lối ra. Được bên cạnh trò chuyện với em là 1 trải nghiệm rất tuyệt vời, không thể nào quên được". Thế đó, tìm hiểu về em nhiều hơn đi rồi hãy làm cao & chảnh với em nha anh, lúc đó cũng chưa muộn mà, anh hen!!! Tuy nhiên, bây giờ có lẽ cá tính cũng thay đổi nhiều rồi nên chắc không còn làm người khác lạc đường nữa đâu. Có lẽ đó cũng là lý do mà em chưa từng yêu ai chăng??? Nếu sau này ai mà là chồng em thì chắc chắn 1 điều là chồng em là người duy nhất trong cuộc đời em, là mối tình đầu cũng là mối tình cuối, được em yêu 1 cách trọn vẹn & thuần khiết nhất, hạnh phúc anh nhỉ!!! Chồng em may mắn anh ha, đúng là số hưởng!!! :mad::mad::mad:
Mách cho bạn một kế. Thôi người ta không tuyển mình thì mình lên làm chủ tuyển người khác. Cách lên nhanh nhất là hoa hoặc rau sạch, hướng tới đối tượng khách hàng là đại gia. Tôi cũng nói rõ, không sau đó người ta mời đi bóc lịch lại trách tôi là, em óc quả nho nên không hiểu :D
Kinh doanh hoa và rau sạch ở đây không phải là làm Tú Bà nhé Tú Anh :D Là rau không có phun hóa chất, là hoa hiếm hoặc mốt. Nhiều người thu tiền tỷ từ rau sạch đấy. Hoa thì đại gia chi tiền tỷ cho một chùm. Chi tiền tỷ cho một gốc khế, gốc ổi. Đúng là chỉ có ở Việt Nam.
Em không rõ lắm về vụ kinh doanh rau & hoa sạch với lại em không thích mạo hiểm anh ạ. Em chỉ thích những gì ổn định và chắc chắn mà thôi. Trước khi đầu tư vô bất cứ chuyện gì, em phải chắc là phần thắng >70% thì mới can đảm làm còn không thì không đầu tư. Em không thích thất bại, đời em thất bại nhiều rồi, nếu mà còn cứ vung tiền lung tung rồi thất bại nữa thì nhục nhã lắm, rồi mẹ em lại lôi cái đám em họ thành công của em ra mà mắng mỏ, chì chiết em thì làm sao mà chịu thấu. Anh có biết lý do vì sao mà ba em mua căn nhà bên Q12 cho em không??? Là để cho em tránh bão đó. Ba nói là mỗi lần em mà bị mẹ la thì lại lết qua bên trú bão cho tới khi bão tan thì lại mò về nhà nhưng chưa bao giờ qua đó ở cả. Mỗi lần bà già la mắng em là em lại tìm chỗ khác mà lẻn đi, đến khi bà già nguôi cơn giận thì lại mon men đến nói chuyện, đến giờ thì cách này vẫn hoạt động tốt. Mà thôi, em không dám mạo hiểm kinh doanh đâu, nếu thất bại lần nữa thì lại làm trò hề cho đám em họ cười bể mặt luôn, chỉ chờ đất nứt là mà chết luôn cho rồi. Đi làm công là ổn định & chắc chắn nhất anh ha.
Chúc anh đón Xuân an lạc, đoàn viên, hạnh phúc & sum vầy.
/-*+//-*+//-*+/
 
Đi mà hỏi đám con trai Úc từng học đại học Sydney với em là có biết Ruby không thì chúng nó nói cho anh biết về em như thế nào rồi hãy làm cao, chảnh với em sau, lúc đó cũng chưa muộn mà anh, ha!!!
Nhưng anh làm gì biết tiếng Anh mà hỏi? Chả nhẽ lại hỏi: "Bọn mi có biết cô Mụn không?"
Thế đó, tìm hiểu về em nhiều hơn đi rồi hãy làm cao & chảnh với em nha anh
Em bật đèn xanh cho anh tìm hiểu em á? Thôi anh xin em, anh lạy em. May mà bà già của anh không biết tiếng Việt, chứ không thì ... Sẽ chả có chuyện gào lên: "Mày định bỏ bùa mê thuốc lú à. Mày định cướp chồng ... già của tao à?". Nhưng chắc chắn sẽ bị tiễn ra khỏi nhà luôn. Ra đi với bộ quần áo trên người , không va li luôn. :D
 
Nhưng anh làm gì biết tiếng Anh mà hỏi? Chả nhẽ lại hỏi: "Bọn mi có biết cô Mụn không?"
Trời!!! :confused::confused::confused:
Tên Ruby của người ta đẹp thế kia mà. Anh có biết Ruby là đá quý chỉ cứng đứng sau kim cương không??? Những viên Ruby nhỏ thì không nói còn những viên Ruby lớn thì vô cùng hiếm & có giá trị đắt gấp mấy lần những viên kim cương cùng cỡ. Đi mà tìm hiểu giá trị thật của Ruby đi rồi hãy bóp méo tên của em nghen anh.
Nói thiệt là ngoài kim cương & ngọc lục bảo (Emerald) thì em cũng thích Ruby lắm. Kim cương thì khỏi nói rồi, con gái ai mà chả thích, còn em thích Emerald vì màu xanh lá cây của ngọc & quan trọng hơn hết Emerald chính là ngọc đại diện cho tháng sinh của em trong khi đó thích Ruby vì đơn giản ta thích thì ta thích thôi. --=0--=0--=0
Em bật đèn xanh cho anh tìm hiểu em á? Thôi anh xin em, anh lạy em. May mà bà già của anh không biết tiếng Việt, chứ không thì ... Sẽ chả có chuyện gào lên: "Mày định bỏ bùa mê thuốc lú à. Mày định cướp chồng ... già của tao à?". Nhưng chắc chắn sẽ bị tiễn ra khỏi nhà luôn. Ra đi với bộ quần áo trên người , không va li luôn. :D
Ra là anh đã có vợ rồi à. Sao không la lên sớm thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi không. Đàn ông có vợ thì không phải gu của em. Vợ anh không biết tiếng Việt à??? Sao không dạy cho chị ấy. Đôi khi cùng chia sẻ ngôn ngữ với nhau sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn đấy. Tặng anh bài thơ này (em "chôm chỉa" của người khác, không phải của em đừng hiểu lầm này nọ rồi trách em đạo văn nhá :p:p:p) vì em thấy hợp với tình cảm của vợ chồng anh.
Cây khô nghe sấm nức chồi,
Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.
Trăm năm vẹn đạo can thường,
Tuy không xướng họa, nhưng thông cảm nhiều.

Nói tới chuyện vợ chồng mới nhớ. Kể anh nghe chuyện này, chả là ngày xưa khi còn học bên Úc, em có quen 1 anh người Việt nhưng qua Úc học từ thời lớp 8 cơ, rất là đẹp trai nhưng lâu rồi không có liên lạc, chả rõ là bây giờ đang ở đâu nữa, nghe đồn là đã sang Canada định cư??? Có lần cuối năm, hội người Việt tổ chức buổi tất niên tụ tập nhậu nhẹt, ăn uống nhưng em không có đi vì không thích tiệc tùng. Nghe con bạn em sau đó "thèo lẽo" lại với em là nhậu được 1 lúc thì ảnh lè nhè với hội con trai đại loại là "Tú Anh là con nhỏ 2 lúa thứ thiệt, tay chân không dính phèn nhưng tâm còn phèn hơn cả con dính phèn". Thấy ảnh chê em thế thì 1 anh người Hà Nội (hình như thế, không rõ lắm???) hỏi lại liền "Con bé đó 2 lúa vậy sao anh thấy chú mày đeo đuổi nó mệt mỏi thế?", nghe hỏi thế thì ảnh trả lời liền "Là em hy sinh đời trai của em chứ bộ anh, chứ con bé đó thì có cửa gì mà em thích chứ, chả hấp dẫn, sexy như mấy con Úc đang chết mê em, được trai đẹp như em hy sinh để mắt tới mà còn bày đặt làm cao, nếu mai mốt con bé ấy mà té lọi cổ thì anh cũng đừng có thấy lạ" (đại loại thế). Chê bai em thê thảm thế đó vậy mà hễ gặp em mở miệng ra 1 là vợ yêu của anh, 2 là vợ yêu anh nhớ em blah blah blah. Nghe anh chị (cặp vợ chồng này từng là du học sinh) share cùng căn hộ với anh ấy kể rằng phòng của ảnh treo đầy tên của em, trước cửa thì dán tờ giấy to tổ bố là "Ruby is my wife" mới chết người chứ, chị share cùng căn hộ với anh ấy từng bình luận rằng tại ảnh không có hình của em chứ có chắc ảnh treo đầy phòng ảnh luôn cũng hổng biết chừng. Không biết có phải là do ảnh tuyên bố chủ quyền ngang ngược kiểu đó không mà tới giờ chả có người con trai Việt nào nói thương em hết, có lẽ con trai Việt thấy vậy mà sợ chạy mất dép hết rồi chăng??? Người muốn lấy em thì không thiếu nhưng người nói thương em thì chả có ai, thiệt là tủi!!! :(:(:( Tuyên bố chủ quyền kiểu đó mà chưa hề hỏi qua em lấy 1 tiếng, em đã từng cằn nhằn ảnh rồi là đừng gọi em là vợ yêu nữa vì em nghe không quen với lại sẽ làm cho người khác hiểu lầm này nọ nhưng ảnh cứ cố tình lơ, chả thèm nghe em nói gì cả lại còn trả treo là "Trước hay sau gì thì em cũng là vợ của anh, anh chỉ sử dụng quyền làm chồng của mình trước thời hạn thôi mà để thằng khác nó thấy vậy mà tránh xa em ra, đừng tơ tưởng tới em nữa để sau này anh hốt trọn ổ". :eek::eek::eek: Nghe ảnh nói thế thì em bó tay luôn, thôi cứ để ảnh muốn kêu sao thì kêu, em cũng mệt với cái vụ càm ràm ảnh rồi. Mấy con Úc thích ảnh thì ghét em ra mặt, có con còn tìm cách chế giễu em trong tutorial cho cả đám con gái Úc cười hô hố, may mà lúc đó đám con trai Úc bênh vực em, đứa thì hỏi ngược lại chúng là "What are you laughing at?", đứa thì nói "Don't act as uneducated creatures" blah blah blah thì chúng nó mới sượng trân mà không còn tiếp tục cười nhí nhố nữa không thôi thì em làm trò cười cho đám con gái Úc mệt mỏi luôn. Chả hiểu nổi, đẹp thì rõ ràng là chúng nó đẹp hơn em, hấp dẫn thì rõ ràng là hấp dẫn hơn vậy mà cũng ghét em, chả hiểu là ganh tị với em vì cái giống gì, cùng là con gái với nhau mà không thể hiểu nổi. Thua!!! :eek::eek::eek:
Nói dại chứ mai mốt em lấy chồng & vô tình vợ chồng em mà gặp anh ấy rồi anh ấy lại la lên "Vợ yêu của anh, lâu ngày không gặp, anh nhớ em" thì chắc là chồng em nó đứng hình cả ngày luôn quá. :eek::eek::eek: Lúc đó chắc mọi người không biết em là vợ của ai nữa??? Hay là phán em đa phu quá??? Lúc đó chắc uất đến lên máu luôn vì cả đời chỉ biết có 1 người chồng mà bị phán kiểu vậy. :mad::mad::mad:
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì thấy ảnh chê cũng đúng, mà cũng nhiều người chê em lắm anh ạ, sao mà ai cũng kết luận em là 2 lúa mới chết chứ, riết rồi em tự nhận cái danh 2 lúa đó vô người mình lúc nào mà chả hay luôn. Tội nghiệp cho anh nào sau này là chồng em ghê, lấy đúng con 2 lúa thứ thiệt mới khổ tâm, chắc là phải chỉ dạy cho em nhiều lắm đây vì trường đời là em dốt đặc. :(:(:(
Àhhhhhhhhhhhhhhhhh, mà anh chưa lì xì đầu năm cho em, lì xì cho em lấy hên đi để nguyên năm 2018 em suông sẻ, may mắn. :p:p:p Cám ơn trước. :p:p:p
Chúc anh năm mới hạnh phúc, sum vầy, an khang & thịnh vượng.
/-*+//-*+//-*+/
 
Một mối tình câm, 1 tình yêu thầm kín chân thành của 1 người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, là hiệp sĩ của lòng tôi đã truyền cảm hứng cho tôi sáng tác bài thơ này. Nói sao đây nhỉ??? Đúng là ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu nên có 1 gã khờ ôm mãi mối tình si...
Thơ tôi tuy không hay nhưng tôi có thể cảm được mối tình đơn phương chân thành của người đàn ông ấy, 1 tình yêu khiến thiên hạ phải ganh tị, ghen ghét. Đúng vậy, tôi GATO!!! :mad::mad::mad:

Tôi yêu em một mối tình khờ dại
Trót yêu người mà người có biết đâu
Để đêm về trăn trở nỗi niềm riêng
Đắm say người trong cõi lòng mơ mộng

Tôi đã từng để tim mình lỗi nhịp
Thầm say nắng người con gái mới quen
Nhưng từ khi em bước vào đời tôi
Vạn vật bừng sáng vô cùng khác lạ

Tôi yêu em yêu mê đắm mặn nồng
Yêu hơn cả những người con gái ấy
Tôi nguyện chờ em một kiếp một đời
Chỉ để bên người tôi yêu mê muội

Thiên hạ bảo rằng tôi ngu với dại
Trót yêu chi người có trái tim băng
Thế nhưng thế nhân chẳng thể hiểu rằng
Họ là kẻ đáng thương của nhân loại

Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào
Vì người tôi yêu chói lọi rạng ngời
Với cả tâm hồn ngọc khiết băng thanh
Cả thế gian em là người vô nhị

Nguyện chờ em dù mê mải miệt mài
Chờ đến khi em nhận ra tình tôi
Dù vũ trụ có xoay vần điên đảo
Tôi mãi chờ em chỉ mình em thôi
..……………………………………….......

Để cuối cùng đôi mình hóa uyên ương --=0--=0--=0

Sài Gòn, Chúa Nhật, Ngày 4 Tháng 3 Năm 2018 - 11:00 AM

p.s hóa uyên ương với người ta rồi thì xin ai đó đừng quên tôi, forget-me-not!!! --=0--=0--=0
 
Bài này chẳng viết cho tôi
Nhưng nghe muốn viết đôi lời họa vui
Nếu mà không được...chớ cười
Tặng tôi 1 chấm, like đời cho xôm
--------------------------------------

Đích thị đây là chú cú đêm
Mân mê lả lướt giọt sương mềm
Thức để làm chi? sao “ngu khổng?”
Sáng ra lại giống kẻ “say mềm”.

Có đếch ai mà đi giống ông?
Dạng chân nằm ngủ chẳng ngóng trông
Ngoài hiên nghe tiếng hoài, đâu Cú?
Đêm nhẹ nhàng qua, ngỡ bóng hồng.

Thế thời vận mệnh chẳng đổi thay
Quang trời, gió lặng tưởng bóng mây
Tú Cầu thân mộc, hoa vô tính
Anh hùng gõ phím chính là đây!
 
Nếu mai này bàn phím em bị lỗi
Anh nguyện làm người test phím cho em
Đi từng nẻo đường trên các nút bấm
Tìm hết các lỗi âm thầm bên trong.

Em lướt web bao mã độc săn đón
Anh nguyện làm chàng bảo vệ đứng trông
Cố sức giương mình scan hết băng thông
Che chở em trước muôn ngàn virut.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con không hề vương giả, con nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến tận cùng đáy của XH đấy bác ơi.
Thảo nào, toàn đòi người ta phải mang kim cương đi chơi cùng, chứ không chịu cho người ta mang nhẫn cỏ.

"em ơi... anh nghèo hai bàn tay trắng
anh biết đời còn nhiều cay đắng
anh làm sao đẹp lòng em yêu. "

Tui để ý gần nhà tui có cái quán bún bò Nam Định, mà đi qua nó bốc mùi kinh quá trời quá đất, toàn phải bịt mũi, mùi khét nẹt, phát nôn. Chả hiểu của Huế có như vậy không, ước gì có thể dẫn ai đi ăn cùng ở Huế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thảo nào, toàn đòi người ta phải mang kim cương đi chơi cùng, chứ không chịu cho người ta mang nhẫn cỏ.
Bạn không cập nhật thông tin rồi.
Xuống đáy XH nhanh quá nên bật mạnh trở lại lên cao rồi. Từ ngày đi làḿ nhiều $ có thấy kêu gì nữa đâu?
 
Bạn không cập nhật thông tin rồi.
Xuống đáy XH nhanh quá nên bật mạnh trở lại lên cao rồi. Từ ngày đi làḿ nhiều $ có thấy kêu gì nữa đâu?
Quân sự của em thì đương nhiên em biết là đã đi làm rùi, nhưng mà cứ đòi em kinh cương đấy, anh có không cho em vay vài viên đi chơi.
 
Đích thị đây là chú cú đêm
Mân mê lả lướt giọt sương mềm
Thức để làm chi? sao “ngu khổng?”
Sáng ra lại giống kẻ “say mềm”.

Có đếch ai mà đi giống ông?
Dạng chân nằm ngủ chẳng ngóng trông
Ngoài hiên nghe tiếng hoài, đâu Cú?
Đêm nhẹ nhàng qua, ngỡ bóng hồng.

Là Cú hay Công, có sá chi
Cú Đêm không ngủ, há phân bì?
Kẻ đếm không xuể, người thao thức
Đếm giọt mưa đêm, giọt xuân thì.

Ta thà là Cú, chẳng là Công,
Công mà không Ngủ, thức đếm lông?
Xin người chớ có khuyên Lơn Cú
Chết đói không lo, mải bao đồng.

Thế thời vận mệnh chẳng đổi thay
Quang trời, gió lặng tưởng bóng mây
Tú Cầu thân mộc, hoa vô tính
Anh hùng gõ phím chính là đây!

Khá khen thi sĩ khéo ghép câu,
Đầu câu ý tại, ngoại ngôn sầu
Xù xì gai góc, loài hoa ấy,
Hương tỏa nơi nao, chẳng tới đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom