Offline Nha Trang ngày 08/09/2008

Liên hệ QC
Dear BNTT,
----------
Dạ, không biết có cái gì ghê gớm không, nhưng mà em xin khẳng định sau khi rời khỏi nhà em thì Jenni vẫn hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh. Em gặp Jenni cuối cùng là lúc 6 h 45 sáng qua nhưng chỉ qua điện thoại, khi đó Jenni đang ở chỗ anh Vũ. Như vậy chuyện Jenni say thuốc (mà lại còn "say quá") là không phải tại em! (Jenni làm chứng cho anh nhé!).

Vụ này chắc phải đợi Jenni tỉnh lại để xem đã dùng thuốc gì!
 
@Út: cám ơn Út nhiều!.

@ojaxixon: hmmm....

@a.PhanTuHuong & a.ca_dafi: anh ơi, "lắc" và "bay" thiệt đấy ạ!. --=0. Em nói say thuốc là thuốc chống say xe, nhưng khi uống vào đi xe qua mấy cái đèo: Rù Rì, Phượng Hoàng, Dốc Cao; lên lên xuống xuống, lắc qua lắc lại, quả thực là em chịu hổng nổi!. Về đến nhà, nằm trên giường mà cái cảm giác ấy vẫn còn!. -+*/

@Bố:
bố ơi, mưa quá ko có nắng để phơi mực nên ko có mực một nắng!. :-=

@binhle:
anh em của em thích ngắm cảnh sống hơn, người thực việc thực, nên hổng có chụp hình. Chi tiết tại đây ạ. (sự khác biệt của người phương Tây và người phương Đông khi đi du lịch!).:-= Hihi...em đùa thôi. Trời mưa quá, nên cũng ngán chụp hình.

@anh hai: cám ơn anh đã không ngại đường xá xa xôi, trời mưa gió lại còn "mất dạy" một buổi :-= để đón tiếp em gái thật thân tình và nồng ấm!. }}}}}

@anh NTV: cám ơn anh đã cho em biết vị của cafe và bún cá dằm Nha Trang!. }}}}}
 
tiếc quá jenni xuống mà không gặp được dạo này công việc phải đi công tác dài ngày.
hẹn lần sau vậy
 
Web KT
Back
Top Bottom