Offline cùng bác "Kế Toán Già Gân" 5h30 ngày 14/06/2012 tại Hà Nội

Liên hệ QC
Con ạ bố ạ. Hic. Thuốc lá bọn con đã đủ sợ rùi...... Bố đừng bảo bố khấn cho con vớ phải "ổng" nghiện thuốc lào nha bố
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con ạ bố ạ. Hic. Thuốc lá bọn con đã đủ sợ rùi...... Bố đừng bảo bố khấn cho con vớ phải "ổng" nghiện thuốc lào nha bố

Mong rằng, ghét của nào trời đừng trao của ấy nhe. Rất thông cảm cho chị em phụ nữ chúng ta, ít ai chịu được "khói độc" này lắm.
Có lần bố bỏ thuốc lá được gần hai tháng, ngồi gần người hút thuốc lá thấy khó chịu vô cùng nên rất thông cảm tại sao và vì sao người phụ nữ hay yêu ghét các ông hút thuốc lá.
Con ơi, sau khi bố bỏ thuốc lá 1 thời gian thì tăng huyết áp đột ngột nên mẹ ở nhà sợ quá đành phải cho bố hút lại (không ngụy biện, chỉ biện luận)
Đời có nhiều cái hư, hãy cho bọn đàn ông bố chọn cái hư này là chuẩn và nghiêm túc nhất con gái cưng ạ.
Ngày mới cưới mẹ, ở có 2 mặt con đến giờ thì mẹ bảo, bố hút thuốc lá sao thơm thế, giờ thì không còn được vậy. Không lẻ bố khóc hụ hụ hụ sao. Mỗi lần cầm điếu thuốc lên, bà liếc nhìn chăm chú yêu thương bố nhiều lắm, hút chi hút cho khiếp, sáng giờ mấy điếu rồi. Làm như quan tâm sức khỏe bố lắm vậy, thật ra giờ bà muốn thanh lý bố nên ghét yêu, ghét đắng như thế đấy.
Từ dạo ra Bắc đến nay (4 tháng), bà ở nhà quanh đi quảnh lại sao không thấy tàu khói thuốc, bà buồn lắm, anh ơi anh về nhanh đi, dạo này em nhớ mùi thuốc lá rồi đấy. Ừ cho bà chảnh nhe, hãy đợi đấy, khi nào thật sự bà ghiền thì tôi mới vìa. Ẹc ẹc ẹc
 
Mong rằng, ghét của nào trời đừng trao của ấy nhe. Rất thông cảm cho chị em phụ nữ chúng ta, ít ai chịu được "khói độc" này lắm.
Có lần bố bỏ thuốc lá được gần hai tháng, ngồi gần người hút thuốc lá thấy khó chịu vô cùng nên rất thông cảm tại sao và vì sao người phụ nữ hay yêu ghét các ông hút thuốc lá.
Con ơi, sau khi bố bỏ thuốc lá 1 thời gian thì tăng huyết áp đột ngột nên mẹ ở nhà sợ quá đành phải cho bố hút lại (không ngụy biện, chỉ biện luận)
Đời có nhiều cái hư, hãy cho bọn đàn ông bố chọn cái hư này là chuẩn và nghiêm túc nhất con gái cưng ạ.
Ngày mới cưới mẹ, ở có 2 mặt con đến giờ thì mẹ bảo, bố hút thuốc lá sao thơm thế, giờ thì không còn được vậy. Không lẻ bố khóc hụ hụ hụ sao. Mỗi lần cầm điếu thuốc lên, bà liếc nhìn chăm chú yêu thương bố nhiều lắm, hút chi hút cho khiếp, sáng giờ mấy điếu rồi. Làm như quan tâm sức khỏe bố lắm vậy, thật ra giờ bà muốn thanh lý bố nên ghét yêu, ghét đắng như thế đấy.
Từ dạo ra Bắc đến nay (4 tháng), bà ở nhà quanh đi quảnh lại sao không thấy tàu khói thuốc, bà buồn lắm, anh ơi anh về nhanh đi, dạo này em nhớ mùi thuốc lá rồi đấy. Ừ cho bà chảnh nhe, hãy đợi đấy, khi nào thật sự bà ghiền thì tôi mới vìa. Ẹc ẹc ẹc

Hok biết ai chờ ai à nhà, ở bên kia có người nói là nhớ bà xã iu và con gái nuôi quá nên đòi zìa. Ở bên đây lại có màu đỏ như ở trên, hehe. Bác nhớ quá mà chưa tìm được lý do để zìa đó thôi.
 
Chu choa, cô ni uống thấy ve sầu, thấy chong chóng luôn

28f4ad88.jpg

Lời than thở của bé Chong Chóng:

♥ Có một nỗi buồn vô cớ . . .

♥ Có một nỗi nhớ không tên . . .

♥ Có một số điện thoại không thèm lưu tên nhưng vẫn nhớ . . .

♥ Có một ai đó rất vô tình nhưng vẫn chẳng thể làm ngơ..........@@

Nhiều khi Nhớ rất nhớ.
Muốn nhắn tin với 1người...
Nhưng lại thôi...
Bởi cũng chả biết bắt đầu từ đâu...
Chả biết phải nói gì ..khi mà tất cả
những gì muốn nói đã không có ý nghĩa gì nữa rồi .... @@
 
hoaquynh407Chu choa, cô ni uống thấy ve sầu

Ve sầu nó trông dư thế lào ạ, wuay wuay cô chong chong nè sầu ghê ha --=0
 
Ơ, lúc đó em không nhớ à? Em không thở được nên a đã phải hô hấp nhân tạo hơn 20 lần em mới thở lại bình thường đấy. May ghê, lỡ ... thì ...

ủa có sao ạ sao e k biết nhỉ c saobien ui hình như là a Nghĩa ngất tận đến lúc mọi ng về vẫn chưa tỉnh mà đúng k chị --=0--=0
 
Chuẩn đới! Chắc trong quá trình "xỉu" bác ấy tranh thủ mơ "hô hấp nhân tạo" ke ke

Ha ha, dìm hàng mình đây mà. Hôm nào gặp biết mặt quân giải phóng

ủa có sao ạ sao e k biết nhỉ c saobien ui hình như là a Nghĩa ngất tận đến lúc mọi ng về vẫn chưa tỉnh mà đúng k chị --=0--=0

Đúng là hôm đó em không nhớ gì rồi. Hôm nào gặp anh sẽ nhắc cho nhớ --=0--=0
 
Chuẩn đới! Chắc trong quá trình "xỉu" bác ấy tranh thủ mơ "hô hấp nhân tạo" ke ke
Cái vụ này ngộ nè.... Chắc phải ra Hà Nội một chuyến mới được nha....Hi Vọng gặp được saobienht114 nha...! hihi....

Nhớ anh iu violet quá à! :)
 
Cái vụ này ngộ nè.... Chắc phải ra Hà Nội một chuyến mới được nha....Hi Vọng gặp được saobienht114 nha...! hihi....

Nhớ anh iu violet quá à! :)

Mình thì nhớ lần ở HN, chưa ai quen ai, ngủ chung phòng với Cadafi mà tới sáng 2 người mới tỉnh và hỏi chuyện nhau.
Hên là nửa đêm không giành mền "quýnh lộn". (Lúc đó lạnh thấy bà cố luôn)
Híc! Nhớ HN quá! Hơn 2 năm rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái vụ này ngộ nè.... Chắc phải ra Hà Nội một chuyến mới được nha....Hi Vọng gặp được saobienht114 nha...! hihi....

Nhớ anh iu violet quá à! :)

Chỉ 3h thui mà...! Nhưng với GPE thì chỉ 2h thui (hỏng bít cháu có nhớ nhầm không bác Vio...Í guên... chú Vio nhỉ)
 
Ha ha, dìm hàng mình đây mà. Hôm nào gặp biết mặt quân giải phóng
Nào ai dám dìm đâu, cháu non gan nắm mà.... chú đừng suy bụng ta ra bụng người nhá... cháu ứ chơi đâu.
P/M:"quân giải phóng là ...?" Nghe giang hồ đồn chú Vio khiêu vũ giỏi lắm không biết chuyên Latin hay Standard....? có phải biễu diễn vài đường cho cháu biết tay không? hì hì. Cháu học đòi bon chen tango mừ....keke
 
Web KT
Back
Top Bottom