Offline Biên Hòa - ai "ngon" đăng ký tham gia (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Tình hình là mình thất hứa, thất hẹn, thất.... mấy lần qua Biên Hòa, hôm nay trong cái nóng gay gắt giữa nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 46 độ, em.... thấy cũng "ngứa ngứa" có lẽ nói thèm nhậu và "xả khói" thì đúng hơn nên mở topic này để:

- Hỏi thăm mấy anh chị em Thành viên GPE bên Biên Hòa chiều nào rảnh?
- Hỏi các anh chị em Thành viên GPE HCM có qua Biên Hòa được không?

Hỏi..... ANH NDU cho xin cái hẹn?

..... THE END...............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình hình là mình thất hứa, thất hẹn, thất.... mấy lần qua Biên Hòa, hôm nay trong cái nóng gay gắt giữa nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 46 độ, em.... thấy cũng "ngứa ngứa" có lẽ nói thèm nhậu và "xả khói" thì đúng hơn nên mở topic này để:

- Hỏi thăm mấy anh chị em Thành viên GPE bên Biên Hòa chiều nào rảnh?
- Hỏi các anh chị em Thành viên GPE HCM có qua Biên Hòa được không?

Hỏi..... ANH NDU cho xin cái hẹn?

..... THE END...............

Nếu cuối tuần này thì MAY RA có thể (ko dám chắc trước nhé) vì có thể về thăm gia đình một vài ngày rồi đi công tác...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tình hình là mình thất hứa, thất hẹn, thất.... mấy lần qua Biên Hòa, hôm nay trong cái nóng gay gắt giữa nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 46 độ, em.... thấy cũng "ngứa ngứa" có lẽ nói thèm nhậu và "xả khói" thì đúng hơn nên mở topic này để:

- Hỏi thăm mấy anh chị em Thành viên GPE bện Biên Hòa chiều nào rảnh?
- Hỏi các anh chị em Thành viên GPE HCM có qua Biên Hòa được không?

Hỏi..... ANH NDU cho xin cái hẹn?

..... THE END...............

Ah... ah.. ngon à nha!
Để hỏi lại chú Lê Duy Thương xem
 
Thất hẹn với HN hơn chục lần, ngon thì bay ra đi --=0
 
Thất hẹn với HN hơn chục lần, ngon thì bay ra đi --=0

HN không những thất nhiều ... thứ mà con nợ ân, nợ tình, cả nợ oán nữa nên cần phải có thời gian ít nhất 1 tuần rảnh mới ra được anh Hướng ơi! đi một hai ngày không giải quyết hết "hàng" được.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ai dám chở em thì em dám đi à,với điều kiện là đảm bảo an toàn giao thông.
Nghe anh ndu nói là có món hột vịt lộn nổi tiếng ở Biên Hòa, xuống đó phải thưởng thức mới được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai dám chở em thì em dám đi à,với điều kiện là đảm bảo an toàn giao thông.
Nghe anh ndu nói là có món hột vịt lộn nổi tiếng ở Biên Hòa, xuống đó phải thưởng thức mới được.

Tưởng gì!
Để anh lên chở em đi cho
Gì chứ "chở gái" thì anh chẳng ngại đường xa đâu __--__
 
Cái VẤN ĐỀ là... vấn đề... ai HOT hơn ấy chứ
Thằng nào HÓT hơn thì thằng đó HỐT
Vậy thôi
Ẹc... Ẹc...


Anh ơi anh ơi.. đừng nói làm em sợ... chỉ mong ành (anh) nói một câu... rằng ta đây off .... off...off... khi nào.....?
 

Anh ơi anh ơi.. đừng nói làm em sợ... chỉ mong ành (anh) nói một câu... rằng ta đây off .... off...off... khi nào.....?
Thoải mái đi, khi nào mà chẳng được (chỉ trừ thứ bảy)
------------------------
Ah... sực nhớ ra!
Bé Tiền còn cả đống đinh ốc vít trong người. Giờ mà mình gắn nam châm vào lưng thi phải nói là "dính cứng ngắt" luôn ---> AN TOÀN thì khỏi nói rồi
 
Báo cáo, Nhím hiện đang không có mặt ở Xì gòn nên không thể tham gia off được rồi. Hy vọng từ giờ đến dịp SN được gặp mọi người 2 lần.
 
Cố mà học chiêu phanh của Thầy nhé. Phanh gấp coi như vứt đi mà phanh từ từ thì không "được gì"

Thầy ndu phanh rất giỏi, vì thực ra chẳng có chạy, cứ thế mà vừa đạp phanh sau vừa bóp phanh trước ầm ầm
 
Thầy ndu phanh rất giỏi, vì thực ra chẳng có chạy, cứ thế mà vừa đạp phanh sau vừa bóp phanh trước ầm ầm

He he he. Đúng là Thầy ndu nhiều chiêu thật. Mà toàn những tuyệt chiêu.
Nghĩa ngồi xoa tay xuýt xoa: "thiên tài, thiên tài. Số tôi sao may thế. Tìm được thầy "xịn" rồi. Tìm được thầy "xịn" rồi ..."
 
Thầy ndu phanh rất giỏi, vì thực ra chẳng có chạy, cứ thế mà vừa đạp phanh sau vừa bóp phanh trước ầm ầm

Thầy ptm kinh nghiệm tràn đầy trong vu này luôn.... bái phục bái phục hihi

He he he. Đúng là Thầy ndu nhiều chiêu thật. Mà toàn những tuyệt chiêu.
Nghĩa ngồi xoa tay xuýt xoa: "thiên tài, thiên tài. Số tôi sao may thế. Tìm được thầy "xịn" rồi. Tìm được thầy "xịn" rồi ..."

Thầy siwtom hiểu thầy ndu rất rõ cho nên dùng biện pháp suy luận: thầy siwtom cũng là "cao thủ", có rất nhiều "tuyệt chiêu" và cũng là thầy "xịn"....
 
Túm lại là chưa có ai trả lời cái hẹn của Tùng.
Lâu lắm em cũng chưa lên Biên Hoà ...
 
Chưa có lịch nên chưa dám hứa, nhưng 90% đi vì lâu rồi chưa ốp ác gì ...
 
Mọi người chọn ngày trong tuần này luôn đi, tiến hành ngay cho nó nóng, để sang tuần sau sẽ bị nguội mất
Hihi, với 1 lý do riêng nữa là tuần sau em bắt đầu tu luyện thi tốt nghiệp rồi, thứ 7 hay chủ nhật em cũng phải học rồi.
Em giơ tay đồng ý mình gặp nhau trong tuần này.
Có anh chị... nào đồng ý với em không ạ?@$@!^%
 
Mọi người chọn ngày trong tuần này luôn đi, tiến hành ngay cho nó nóng, để sang tuần sau sẽ bị nguội mất
Hihi, với 1 lý do riêng nữa là tuần sau em bắt đầu tu luyện thi tốt nghiệp rồi, thứ 7 hay chủ nhật em cũng phải học rồi.
Em giơ tay đồng ý mình gặp nhau trong tuần này.
Có anh chị... nào đồng ý với em không ạ?@$@!^%

Chúc em mau thành chánh quả phổ độ chúng sanh nhé hehe
 
Hẹn tối thứ sáu tuần này luôn đi, mình sẽ dẫn thêm các bạn chưng dài Biên Hoà của mình đang làm trong KCN Amata ngay ngã ba vũng tàu nè!

Cho coi hình quảng cáo trước nha!
 

File đính kèm

  • Picture 098.jpg
    Picture 098.jpg
    365.7 KB · Đọc: 21
  • Picture 044.jpg
    Picture 044.jpg
    337.6 KB · Đọc: 21
  • Picture 013.jpg
    Picture 013.jpg
    375.9 KB · Đọc: 21
  • IMG_3482.JPG
    IMG_3482.JPG
    334.7 KB · Đọc: 20
T7 trực hội chợ, chủ nhật dọn nhà...ọp bằng niềm tin vậy.

Chúc cả hội óp-nai vui vẻ, nhiều sức khỏe ạ ^^

[Lâu lâu mới viết được 1 bài, liệu hồn mà xóa bài của ta nữa nhen Tùng, ta giận đói!!!!]
 
T7 trực hội chợ, chủ nhật dọn nhà...ọp bằng niềm tin vậy.

Chúc cả hội óp-nai vui vẻ, nhiều sức khỏe ạ ^^

[Lâu lâu mới viết được 1 bài, liệu hồn mà xóa bài của ta nữa nhen Tùng, ta giận đói!!!!]

Hahahaha, tại có một nguyên nhân nên mới xóa, nhưng nguyên nhân đó ta đã đọc rồi! kakakaka
 
T7 trực hội chợ, chủ nhật dọn nhà...ọp bằng niềm tin vậy.

Chúc cả hội óp-nai vui vẻ, nhiều sức khỏe ạ ^^

[Lâu lâu mới viết được 1 bài, liệu hồn mà xóa bài của ta nữa nhen Tùng, ta giận đói!!!!]

Bài này thuộc dạng "dzô dziên" nè, ai rủ nhậu thứ 7 hay chủ nhật đâu àm than rồi cầu với chúc.
 
@ a Nghĩa đẹp chai: làm j đọc được nhanh vậy chứ :D
@ Tùng xèng: nghĩa là T6 phải đi ngủ sớm để sáng T7 dậy sớm chạy maraton từ hàng xanh qua CVPM Quang Trung, có mặt ở đó lúc 7h để nhận "hàng" mừ :.,
 
Hahahaha, tại có một nguyên nhân nên mới xóa, nhưng nguyên nhân đó ta đã đọc rồi! kakakaka

Nguyên nhân không phải là một nhé, "tui" nhớ tui mần lẹ lắm mà ta, "thâu" thì đọc cứ đọc nhưng hỏng nhắc lại ở đây nữa nha ông anh, tối thứ 6 gặp nhau tính hén.
 
Nguyên nhân không phải là một nhé, "tui" nhớ tui mần lẹ lắm mà ta, "thâu" thì đọc cứ đọc nhưng hỏng nhắc lại ở đây nữa nha ông anh, tối thứ 6 gặp nhau tính hén.

Ủa, vậy là quyết định tối thứ sáu phải hôn?

Ở SG có ai đi chung không? đi tập thể cho vui!
 
5 hay 6 gì đó tùy vào mấy anh em bên Biên Hòa quyết định anh Nghĩa ah, em vẫn đang chờ.

- Thời gian
- Địa điểm đây

ặc ặc vậy đành lỗi hẹn Biên Hoà rồi hix hix vì nếu được thì thứ Bảy mình mới về SG được... thôi vậy em off tinh thần và hưởng nhang khói vậy hihi... Nhưng ủng hộ hết mình...
 
ặc ặc vậy đành lỗi hẹn Biên Hoà rồi hix hix vì nếu được thì thứ Bảy mình mới về SG được... thôi vậy em off tinh thần và hưởng nhang khói vậy hihi... Nhưng ủng hộ hết mình...

Anh cũng muốn là thứ 7, tuy nhiên, mình theo số đông thôi chứ biết sao bi giờ!
 
5 hay 6 gì đó tùy vào mấy anh em bên Biên Hòa quyết định anh Nghĩa ah, em vẫn đang chờ.

- Thời gian
- Địa điểm đây

Ah! Lê Duy Thương đã nói không có vấn gì rồi thì mình cũng vậy thôi
Vậy các bạn ở Bình Dương, Sài Gòn, nếu thấy ngày nào thuận tiện nhất thì cứ chọn (chỉ trừ thứ 7 thôi)
Còn phần địa điểm có lẽ nên liên hệ với Thương xem sao (mình chẳng rành mấy cái quán có liên quan đến nhậu)
 
ặc ặc vậy đành lỗi hẹn Biên Hoà rồi hix hix vì nếu được thì thứ Bảy mình mới về SG được... thôi vậy em off tinh thần và hưởng nhang khói vậy hihi... Nhưng ủng hộ hết mình...

Ah! Lê Duy Thương đã nói không có vấn gì rồi thì mình cũng vậy thôi
Vậy các bạn ở Bình Dương, Sài Gòn, nếu thấy ngày nào thuận tiện nhất thì cứ chọn (chỉ trừ thứ 7 thôi)

Nhớ không lầm thì Thầy mình còn nợ một món quà gì đó với 7 Dzõ, nhưng thứ 7 thì Thầy mình lại loại trừ, ẹc ... ẹc ...
 
Ah! Lê Duy Thương đã nói không có vấn gì rồi thì mình cũng vậy thôi
Vậy các bạn ở Bình Dương, Sài Gòn, nếu thấy ngày nào thuận tiện nhất thì cứ chọn (chỉ trừ thứ 7 thôi)
Còn phần địa điểm có lẽ nên liên hệ với Thương xem sao (mình chẳng rành mấy cái quán có liên quan đến nhậu)

Haha em mới nhắc ở trên ai dè thầy lẹ quá....

To anh Nghĩa: làm ơn bò lên "già hú à" giùm em chút hix hix
 
hôm bữa hẹn chú mà không hẹn được thầy (tắt máy) nên xù bữa đó, vài ngày nữa chén tạc chén thù với chú nhá!
bây giờ tôi là người xì gòn . Nên việc đi biên hòa cũng chẳng khác gì mấy anh. Chỉ hơn mấy anh là khi về biên hòa thì ngủ ở đó luôn
 
Thiệt tình mà nói là lần này có dự định "kéo" cho được admin OverAc đến với Biên Hòa một chuyến, nhưng thấy vào xem bài mà hỏng nói gì nên cũng ngại rủ rê, thôi... chắc hẹn khi khác nha anh OverAc.

P/s tại nhớ cái lần mấy năm về trước em lang thang Biên Hòa tình cờ gặp mấy anh giao lưu cùng anh NDU bên ấy, lâu nhỉ!!!
 
không đi được................
 
Thiệt tình mà nói là lần này có dự định "kéo" cho được admin OverAc đến với Biên Hòa một chuyến, nhưng thấy vào xem bài mà hỏng nói gì nên cũng ngại rủ rê, thôi... chắc hẹn khi khác nha anh OverAc.

Hổng rủ thì sao biết "người ta" có nhận lời hay không?
Ngộ ghê!
----------------
không đi được................
Nói cũng như... không
???
 
Ủa, gút lại là có đi hok, nếu đi thì thứ mấy đi vậy?
 
không đi được................

Bình chọn là một câu trả lời ngắn gọn nhất ,Chắc là chỗ OverAC chấm chấm là để ngỏ cho anh em ta tự điền vào chắc. Khamha nhường cho Bảy Dzõ và các bạn điền trước đấy...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bình chọn là một câu trả lời ngắn gọn nhất ,Chắc là chỗ OverAC chấm chấm là để ngỏ cho anh em ta tự điền vào chắc. Khamha nhường cho Bảy Dzõ điền trước đấy...

không đi được................ vì chân đang bó bột?
 
Bình chọn là một câu trả lời ngắn gọn nhất ,Chắc là chỗ OverAC chấm chấm là để ngỏ cho anh em ta tự điền vào chắc. Khamha nhường cho Bảy Dzõ và các bạn điền trước đấy...

không đi được................
............................... là vì:

The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 20 characters.
 
Ủa, gút lại là có đi hok, nếu đi thì thứ mấy đi vậy?
thứ năm 23/05/2013 được không anh em
1 NDU
2 lê duy thương
3 BE09
4 Tùngnguyenkt
5 hoang trọng nghĩa
6 cadafi
7 leonguyenz
8 concogia/concomai(không có cặp này mất vui ngay)
9.....
10...
còn ai đi biên hòa hông ?
 
thứ năm 23/05/2013 được không anh em
1 NDU
2 lê duy thương
3 BE09
4 Tùngnguyenkt
5 hoang trọng nghĩa
6 cadafi
7 leonguyenz
8 concogia/concomai(không có cặp này mất vui ngay)
9.....
10...
còn ai đi biên hòa hông ?

Mút luôn......
Có điều.... Anh Thương cho dzợ em vào danh sách với, hong có dzợ em đi hỏng được.

Lúc nãy có alo cho OverAc ảnh nói thứ 5 thì ảnh ok.@$@!^%
 
thứ năm 23/05/2013 được không anh em
1 NDU
2 lê duy thương
3 BE09
4 Tùngnguyenkt
5 hoang trọng nghĩa
6 cadafi
7 leonguyenz
8 concogia/concomai(không có cặp này mất vui ngay)
9.....
10...
còn ai đi biên hòa hông ?

Vậy Thương tính trước ĐỊA ĐIỂM luôn đi (vụ này tôi không rành).. Đến nơi rồi mà còn phải bàn đi đâu nữa thì mất công lắm
 
thứ năm 23/05/2013 được không anh em
1 NDU
2 lê duy thương
3 BE09
4 Tùngnguyenkt
5 hoang trọng nghĩa
6 cadafi
7 leonguyenz
8 concogia/concomai(không có cặp này mất vui ngay)
9.....
10...
còn ai đi biên hòa hông ?

Buồn ngồi ngóng chờ tin thôi... thèm hột vịt lộn Thu Hà quá mà ko có dịp được ăn rồi...Vậy thôi em xin hưởng ứng qua đường dây thép vậy...
 
Bình chọn là một câu trả lời ngắn gọn nhất ,Chắc là chỗ OverAC chấm chấm là để ngỏ cho anh em ta tự điền vào chắc. Khamha nhường cho Bảy Dzõ và các bạn điền trước đấy...

Bác khamha lại nhường chén rượu ngon cho em rồi hihi


em xin thêm vế sao cho nó đầy đủ (nhưng có phần trớt hướt): không đi được vì...... đi không được vì hỏi admin là đi được không? và nhận được câu trả lời là không được đi thế thôi hehe
 
Bác khamha lại nhường chén rượu ngon cho em rồi hihi



em xin thêm vế sao cho nó đầy đủ (nhưng có phần trớt hướt): không đi được vì...... đi không được vì hỏi admin là đi được không? và nhận được câu trả lời là không được đi thế thôi hehe


Câu trả lời chính xác đây.

Không đi được .............

............. = trừ ngày thứ 5
 
Vậy Thương tính trước ĐỊA ĐIỂM luôn đi (vụ này tôi không rành).. Đến nơi rồi mà còn phải bàn đi đâu nữa thì mất công lắm
biên hòa nhỏ tí. Mà anh muỗn ăn Bê thì quaán Baỏ trang.gà vịt thì quán Quang Trung,Tuong vi .Hải sản có Phước Ốc,Năm ri,Kaserin. Caác anh thích món gì.?Hay là tổ chức tại nhà anh Tuấn cho hoành tráng ?
 
biên hòa nhỏ tí. Mà anh muỗn ăn Bê thì quaán Baỏ trang.gà vịt thì quán Quang Trung,Tuong vi .Hải sản có Phước Ốc,Năm ri,Kaserin. Caác anh thích món gì.?Hay là tổ chức tại nhà anh Tuấn cho hoành tráng ?

hải sản cón một quán nữa,"phương nhi" kế bên "cơm việt nam" ở vòng xoay tam hiệp
quán đó nhậu cũng "nhức nách" lắm đó anh
 
Hay là tổ chức tại nhà anh Tuấn cho hoành tráng ?

Cái này thì không được đâu (xin lỗi nha). Vì nhà mình có bằng cái lỗi mũi, sao mà tiệc tùng gì được
Đợi thời gian nữa mình ăn tân gia nhà mới rồi sẽ có bữa tiệc khác hoành tráng hơn
----------------------
hải sản cón một quán nữa,"phương nhi" kế bên "cơm việt nam" ở vòng xoay tam hiệp
quán đó nhậu cũng "nhức nách" lắm đó anh
Hổng lẽ đồng chí ở Biên Hòa hoặc lân cận Biên Hòa sao ta?
Đã rành thế, thôi thì tham gia để "dẫn đường" luôn hen
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái này thì không được đâu (xin lỗi nha). Vì nhà mình có bằng cái lỗi mũi, sao mà tiệc tùng gì được
Đợi thời gian nữa mình ăn tân gia nhà mới rồi sẽ có bữa tiệc khác hoành tráng hơn

nghe nói người biên hòa ko có tục làm tân gia mà anh??? ko biết có phải ko???
 
thứ năm 23/05/2013 được không anh em
1 NDU
2 lê duy thương
3 BE09
4 Tùngnguyenkt
5 hoang trọng nghĩa
6 cadafi
7 leonguyenz
8 concogia/concomai(không có cặp này mất vui ngay)
9.....
10...
còn ai đi biên hòa hông ?
Trong danh sách này thiếu "ai đó" đang viết bài này nè anh.
 
ơ... anh Nghĩa hỏng phân biệt được bài nào là bài này sao ta? ố là lá la..

Bài này là bài trích dẫn hay bài đang đề cập chứ? Ai mà biết! Bài viết hỏng có rõ ràng gì cả giống như chủ topic này vậy! Hỏi không à, mà chả thấy ai trả lời cái mình quan tâm gì cả!

1) Địa điểm (đang bàn)

2) Thời gian (cũng đang bàn luôn).
 
Hỏi không à, mà chả thấy ai trả lời cái mình quan tâm gì cả!

1) Địa điểm (đang bàn)

2) Thời gian (cũng đang bàn luôn).

Thời gian: đã nói là TỐI THỨ NĂM rồi còn gì
Địa điểm: hỏi Lê Duy Thương ---> Ở đâu chả được (miễn nằm trong khu vực Biên Hòa)
Ẹc.. Ẹc...
 
Bài này là bài trích dẫn hay bài đang đề cập chứ? Ai mà biết! Bài viết hỏng có rõ ràng gì cả giống như chủ topic này vậy! Hỏi không à, mà chả thấy ai trả lời cái mình quan tâm gì cả!

1) Địa điểm (đang bàn)

2) Thời gian (cũng đang bàn luôn).

Trong danh sách này thiếu "ai đó" đang viết bài này nè anh.


Nè ông anh...... kaka
 


"Đang viết" là chưa hiện lên, "đã viết" mới hiện lên đọc được!

Thời gian: đã nói là TỐI THỨ NĂM rồi còn gì
Địa điểm: hỏi Lê Duy Thương ---> Ở đâu chả được (miễn nằm trong khu vực Biên Hòa)
Ẹc.. Ẹc...

Đã nói thì quá trời người "đã nói", ví như cadafi đề nghị "Thứ sáu", ai đó đề nghị "Thứ năm", Bảy Dzõ đề nghị "Thứ bảy" v.v... nhưng rốt cục là bỏ phiếu vào thời điểm nào? Bây giờ biểu quyết đi!

Ai nhất trí đi chiếu tối THỨ NĂM, Địa điểm do "người bản xứ" chọn, bấm LIKE (ủa quên, tưởng "phây-búc"), bấm CÁM ƠN.
 
"Đang viết" là chưa hiện lên, "đã viết" mới hiện lên đọc được!



Đã nói thì quá trời người "đã nói", ví như cadafi đề nghị "Thứ sáu", ai đó đề nghị "Thứ năm", Bảy Dzõ đề nghị "Thứ bảy" v.v... nhưng rốt cục là bỏ phiếu vào thời điểm nào? Bây giờ biểu quyết đi!

Ai nhất trí đi chiếu tối THỨ NĂM, Địa điểm do "người bản xứ" chọn, bấm LIKE (ủa quên, tưởng "phây-búc"), bấm CÁM ƠN.


Ai sao hỏng biết chứ "tui" thì:

1. Ăn nhậu mà đợi lâu cái miệng nó giật giật
2. Báo cáo với dzợ là chiều thứ 5 đi Biên Hòa rầu

==>> tèn tén ten thứ 5 nhé
 
Buồn quá ngồi rờ râu thôi vì mọi người đi hết rồi muh mình ko đi được.... Khóc mà sao Bụt không hiện lên để hỏi mình" Vì sao con khóc" vậy ta???
 
Buồn quá ngồi rờ râu thôi vì mọi người đi hết rồi muh mình ko đi được.... Khóc mà sao Bụt không hiện lên để hỏi mình" Vì sao con khóc" vậy ta???

Nhắc Bụt có Bụt đây!!!!

Hic, Bụt cùng đồng cảnh ngộ nên đành khóc chung vậy :(
 
Buồn quá ngồi rờ râu thôi vì mọi người đi hết rồi muh mình ko đi được.... Khóc mà sao Bụt không hiện lên để hỏi mình" Vì sao con khóc" vậy ta???

Lúc bấy giờ có một vầng hào quang tỏa sáng, Bụt mới hiện lên và bảo rằng "Tại sao con khóc?", Bảy Dzõ trả lời: "xyz, huhuhu ... ". Bụt mới ăn ủi: "Thôi, con nín đi, ta ... đi đây ... ẹc .... ẹc ...".

Bãy Dzõ chới với, "Tại sao Bụt có phép mà không giúp được con?". Bụt buồn bã trả lời: "Ta, Made In China". Bãy Dzõ ???!!! (con mắt hình viên đạn).
 
Lúc bấy giờ có một vầng hào quang tỏa sáng, Bụt mới hiện lên và bảo rằng "Tại sao con khóc?", Bảy Dzõ trả lời: "xyz, huhuhu ... ". Bụt mới ăn ủi: "Thôi, con nín đi, ta ... đi đây ... ẹc .... ẹc ...".

Bãy Dzõ chới với, "Tại sao Bụt có phép mà không giúp được con?". Bụt buồn bã trả lời: "Ta, Made In China". Bãy Dzõ ???!!! (con mắt hình viên đạn).

Haha lúc đó là thấy dép nó bay vèo vèo luôn á (vì giận quá và không xài hàng Trung Quốc) hahaha
 
Nhìn vào kết quả "bỏ phiếu tín nhiệm" thì chỉ có 3 phiếu, 1 phiếu thuận "chủ nhà" (nên chẳng đi đâu), 2 phiếu "chống" vì bất khả đi được.

Theo nguyên tắc bỏ phiếu thì đa số thắng thiểu số, chẳng ai ở SG quan tâm nên mình cũng "cúp đuôi" (như cúp điện 500 KV) luôn! Ặc ... Ặc ...

CANCELED.
 

File đính kèm

  • Picture1.jpg
    Picture1.jpg
    64 KB · Đọc: 37
Thứ năm nhậu rồi thứ sáu sao đi làm?
 
Nhìn vào kết quả "bỏ phiếu tín nhiệm" thì chỉ có 3 phiếu, 1 phiếu thuận "chủ nhà" (nên chẳng đi đâu), 2 phiếu "chống" vì bất khả đi được.

Theo nguyên tắc bỏ phiếu thì đa số thắng thiểu số, chẳng ai ở SG quan tâm nên mình cũng "cúp đuôi" (như cúp điện 500 KV) luôn! Ặc ... Ặc ...

CANCELED.

Thôi anh trai tham gia chung với mọi người đi cho dzui nè... em cũng muốn đi lắm mà giờ là lực bất tòng tâm rồi...
 
Em bỏ phiếu cho thứ 6 nè. Chắc anh Cadafi cũng thế?
 
Dzậy thì.... túm lại:

Ai đi được thì đi, ai hỏng đi được thì dịp khác, chuyện gì chứ chuyện ăn nhậu không bao giờ ép. "miễn cưỡng hỏng có hạnh phúc"

Ai bỏ phiếu, ai thích, ai bận tâm, ai nghĩ ngợi gì... hay muốn đi ngày nào thì hỏng biết...
riêng "tui" chiều nay vẫn lon ton qua Biên Hòa, nếu có gặp được ai thì nhậu với người đó, hỏng gặp được ai thì cũng nhậu một mình (chết thằng Tây nào mà sợ) nhưng..... vẫn muốn đông dzui.

.........THE END.............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dzậy thì.... túm lại:

Ai đi được thì đi, ai hỏng đi được thì dịp khác, chuyện gì chứ chuyện ăn nhậu không bao giờ ép. "miễn cưỡng hỏng có hạnh phúc"

Ai bỏ phiếu, ai thích, ai bận tâm, ai nghĩ ngợi gì... hay muốn đi ngày nào thì hỏng biết...
riêng "tui" chiều nay vẫn lon ton qua Biên Hòa, nếu có gặp được ai thì nhậu với người đó, hỏng gặp được ai thì cũng nhậu một mình (chết thằng Tây nào mà sợ) nhưng..... vẫn muốn đông dzui.

.........THE END.............

Cái này là sợ zợ nè, hỏng dám xin đổi lịch luôn --=0
 
Cái này là sợ zợ nè, hỏng dám xin đổi lịch luôn --=0

Đơn giản thôi ông Anh ơi, vấn để ở chỗ xưa nay em trai của anh làm việc cũng thế mà ăn nhậu cũng thế, quyết là làm không bàn tới bàn lui (chỉ bàn khi chưa quyết), ở đây không áp đặt đâu đó nghen, quan điểm cá nhân thôi ah.

Em "thách" anh chìu nay dám xin dzợ qua Biên Hòa á, em nói là dám xin thôi nghen chứ đừng "mơ" tới chiện được cho đi. ẹc ẹc....
 
Đơn giản thôi ông Anh ơi, vấn để ở chỗ xưa nay em trai của anh làm việc cũng thế mà ăn nhậu cũng thế, quyết là làm không bàn tới bàn lui (chỉ bàn khi chưa quyết), ở đây không áp đặt đâu đó nghen, quan điểm cá nhân thôi ah.

Em "thách" anh chìu nay dám xin dzợ qua Biên Hòa á, em nói là dám xin thôi nghen chứ đừng "mơ" tới chiện được cho đi. ẹc ẹc....

Chuyền banh hay nhỉ? Kỹ thuật quá khéo luôn đấy nhé
 
Nhìn vào kết quả "bỏ phiếu tín nhiệm" thì chỉ có 3 phiếu, 1 phiếu thuận "chủ nhà" (nên chẳng đi đâu), 2 phiếu "chống" vì bất khả đi được.

Theo nguyên tắc bỏ phiếu thì đa số thắng thiểu số, chẳng ai ở SG quan tâm nên mình cũng "cúp đuôi" (như cúp điện 500 KV) luôn! Ặc ... Ặc ...

CANCELED.

Hôm qua bị sự cố ngã trụ điện đường dây 500kV vì vậy mà hôm qua toàn miền Nam bị mất điện, nên em cúp điện là phải rồi.

Nói vui vậy thôi chứ anh em nào rảnh thì ghé Biên Hòa, càng đông thì càng vui, chứ đừng nói vì chủ nhà mà mất hòa khí.
 
Làm sao nhậu 1 mình được em (tungnguyen_KT), ít ra cũng có anh, ndu, Lê Duy Thương.....Nếu đông nữa thì càng vui, nếu ít thì cũng đủ 1 bàn.
 
Quán nằm đoạn giữa đường từ ngã bã ba VEIP (gốm Đồng Nai cũ) đến ngã tư Tam Hiệp.
 
Nếu đi hướng cầu mới thì đi qua UBND phường Tam Hiệp khoảng 500 m, quán nằm bên tay trái, còn nếu đi đường xa lộ đến ngã tư Tam Hiệp quẹo trái vào khoảng 1000 m, thì quán nằm bên tay phải.

Em nghĩ chừng khoảng hơn 400m chứ lấy đâu ra 500m dữ anh. Quán này em quen nè, ở đó có ông chủ quán.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muốn về và tham dự quá mà......
 
Lẩu Dê Cường Phát đường số 5 đi Tùng ơi ... Quán này mới chỉ có anh Thương đến thôi, không biết Thầy be09 đã đến chưa?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom