Offline Đà Lạt-gặp gỡ anh yeudoi ngày 20/01/2008!

Liên hệ QC

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,001
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Các bạn ơi, tối nay vợ chồng anh yeudoi sẽ lên Đà Lạt. Các bạn ở ĐL chúng ta cùng bàn bạc địa điểm đón tiếp anh yeudoi nha. Vì hôm nay ba SG bận nên SG được ủy quyền post topic này. Mong các bạn ở ĐL chúng ta cùng hợp tác để buổi offline được thành công tốt đẹp!.%#^#$

Thời gian SG đưa ra dự kiến sẽ bắt đầu từ 13h trưa. Địa điểm thì SG ko rành ĐL lắm, các bạn đưa ra ý kiến nha.

ĐT liên lạc:
0982.827.762(BNTT)-0935.356.093(yeudoi)-0902.98.40.97(SG)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ơi, lên đó nhỡ có vui lắm đi chăng nữa cũng nhớ share với mí anh chị em với nha. Kẻo ko thấy đường mà đi Sì Gần nữa thì mệt đoá. }}}}}

Chúc 2 hai vợ chồng trăng mật vui vẻ! %#^#$
 
Cả ngày, nhà có chuyện, bi giờ về mới thấy... Cảm ơn con gái đã có sáng kiến. OK. Chỉ sợ thành viên ở Dalat hiện nay còn mỗi một người... hic.
Vấn đề thời gian và địa điểm, xin nhường quyền cho đôi uyên ương...
Hy vọng anh YeuDoi đọc được topic này trước khi rời Dalat...
 
BNTT đã viết:
Vấn đề thời gian và địa điểm, xin nhường quyền cho đôi uyên ương...
Hy vọng anh YeuDoi đọc được topic này trước khi rời Dalat...

Anh iu...........đời đã được nghe qua điện thoại rùi ba ui. Mọi người sao, ảnh vậy!.}}}}}
 
Secret_grasses đã viết:
Anh iu...........đời đã được nghe qua điện thoại rùi ba ui. Mọi người sao, ảnh vậy!.}}}}}

Oh, chắc là a yeudoi... đang còn yêu đời hix,

Chúc mừng Đà Lạt Offline vui vẻ
.
 
Mới hơn 6h sáng, nhận được điên thoại của anh yeudoi. "Em đang ở đâu vậy?. Anh em mình đi uống cafe nha. À, em nói chuyện với anh nha." - "Alo, ba hả?"-"Em à"-"À, anh à". Hứ, anh 2(Đào Việt Cường) nha, lên ĐL mà hông nói với em tiếng nào.....

Hít, khi đến ĐL mới biết 2 ông anh lừa mình. Hóa ra anh ghé qua Nha Trang một tí rồi mới đi ĐL. Chết anh nhá, tí nữa gặp anh biết tay em!.%#^#$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hix hix, bà chị SG bị anh Yeudoi lừa à? }}}}}

Sư phụ ác thật đóa, mần bà chị "3 chân 4 cẳng" chạy....

Không biết là bà chị cho anh Yeudoi "biết tay" như thía nào ấy nhẩy? Có khi nào anh Đào Việt Cường kia cũng áp phe hông hì. Cho 2 anh biết tay lun đi chị.... Ngồi nhà ủng hộ chị đóa!!! -\\/. (Chị ui, cố lên!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trích tin nhắn của Yeudoi:
11:01 PM 19/1/2008: E chi moi toi QUANG NGAI co le trua mai thi den
08:49 AM 20/1/2008: E gio moi den CAM RANH chieu moi den DL
02:44 PM 20/1/2008: E den roi but met qua, nghi ti, 4g30 gap nhe
Hì, ông bạn Yeudoi nay chu đáo quá, nhắn tin suốt cả chặng đường... Thế mà sáng 20/1 gặp Đào Việt Cường ở Nha Trang lại không nhắn chi cả...

4 giờ 30 chiều 20/1, y hẹn, mấy anh em gặp nhau tại cafe Thanh Thủy, bên hồ Xuân Hương. Đôi uyên ương vẻ mặt đầy hạnh phúc (mới cưới mà lị, làm tự dưng mình nhớ đến 7 năm về trước, ở Nha Trang... hic).
IMG_0270.jpg
IMG_0270.jpg

Ngồi tán dóc, thoáng cái trời đã tối mịt. Vẫn chưa ai muốn về. Offline chỉ có 5 người, hơi ít, nhưng vẫn vui. Kẻ Tây Nguyên, người miền Trung, nhưng cùng một mái nhà GPE.
IMG_0271.jpg
IMG_0271.jpg

Mình nghĩ, nếu duy trì được thế này, chừng vài năm nữa thôi, nếu có thời gian (và vợ cho phép), thì chỉ cần một ba lô và một honda, mình có thể rong ruổi khắp đất nước, vì ở đâu mình cũng sẽ có người thân, sẽ có chỗ ngủ và có cái để ăn... Phải không các bạn?
 
Chị ơi
Chị đi chơi hoài à
inluv.gif


Dĩa đồ ăn nhìn ngon quá, cái gì thế
itchingsmile.gif
 
Sing đã viết:
Chị ơi
Chị đi chơi hoài à
inluv.gif


Dĩa đồ ăn nhìn ngon quá, cái gì thế
itchingsmile.gif

Bé con ui, bé xem topic này, nếu rảnh thì đi offline nha!.

Hì, dĩa đồ ăn gồm xương ếch và xương bò. Hihi...|||||
 
Secret_grasses đã viết:


Bé con ui, bé xem topic này, nếu rảnh thì đi offline nha!.

Hì, dĩa đồ ăn gồm xương ếch và xương bò. Hihi...|||||

đâu thịt nhiều vậy muh xương gì
itchingsmile.gif


Nhớ quà Đà Lạt nhen chị
adore.gif

Xì Gòn nóng quá
head_hot.gif
 
Lòng nhiệt tình của mọi người đem đến một không khí vui vẻ là điều quý lắm rồi. Thấy chị SG đi đi về về hoài thấy mà thèm ghê, cũng mong muốn có dịp đi Đà Lạt du ngoạn một chuyến. }}}}}

BNTT đã viết:
Mình nghĩ, nếu duy trì được thế này, chừng vài năm nữa thôi, nếu có thời gian (và vợ cho phép), thì chỉ cần một ba lô và một honda, mình có thể rong ruổi khắp đất nước, vì ở đâu mình cũng sẽ có người thân, sẽ có chỗ ngủ và có cái để ăn... Phải không các bạn?


Chú ơi, đi tiên phong thôi chú ơi. Biết đâu ngoài cả cái mà chú nghĩ nữa đấy. %#^#$
 
nguyenhuong đã viết:
Chú ơi, đi tiên phong thôi chú ơi. Biết đâu ngoài cả cái mà chú nghĩ nữa đấy. %#^#$
Muốn lắm chứ, nhưng mà chú đã nói rồi mà, phải đợi vợ OK cái đã...
Mà Nguyên Hương ơi, ngoài cái chỗ ngủ và cái ăn ra còn có gì nữa vậy ? Sao hông nghe anh Yeu Đời quảng cáo gì hết.
 
Mấy hôm nay anh Yeudoi sao vậy nhỉ? (Chắc dzui wá í mà) }}}}}

Bình thường đi chơi ấy à, lúc nào ảnh cũng đem theo mấy "quả bom", hôm nay gặp mọi người mới phát hiện bom bị rút chốt tự lúc nào rùi. Hihi --=0

Còn có danh lam thắng cảnh nữa ạ:

- Hội An (Cái này chắc chị CC đã quảng cáo rõ quá rồi còn gì)

- Thánh địa Mỹ Sơn

- Cù Lao Chàm

- Năm ngọn núi Ngũ Hành

- Bà Nà

- Biển gọi nữa chứ.....

Còn gì nữa không nhể? Nhìu quá kể không hết chú ơi! Cái quan trọng nữa là chú có bao nhiêu time để du ngoạn, khám phá nữa kìa. %#^#$

Và tất nhiên còn có những cái vui, cái thú vị không giống nhau ở mỗi nơi chú đi qua nữa!
 
Web KT
Back
Top Bottom