Những bài thơ hay khi học cấp 1 (từ sau 1975) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,725
Giới tính
Nam
CHÚ HẢI QUÂN
Vân Đài

Đứng canh ngày canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa! Bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trứng sáo

Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây

Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc tay súng
Giữ lấy biển lấy trời
.


.... Ôi Hoàng Sa .... ôi Trường Sa ....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
KHÔNG SỐNG RIÊNG LẺ

Hễ kiếm được mồi
Kiến tha vế tổ
Xếp cùng một chỗ
Làm của cải chung

Đến khi đói lòng
Cùng ăn vui sướng

Từ quân đến tướng
Một dạ như nhau
Chẳng thấy ở đâu
Kiến sống riêng lẻ.
 
Chú thợ điện

Như chim Gõ Kiến
Bám dọc thân tre
Ồ, chú thợ điện
Đu mình tài ghê!

Quần áo chú xanh
Trời không xanh thế
Bàn tay chú khoẻ
Bóp cong gọng kìm.

Hoa sứ bắc lên
Trắng hai vai cột
Dây điện từ đât
Chú căng ngang trời...

Cháu đứng quên chơi
Ngắm nhìn chú mãi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tuổi mười bốn những ước ao
Buổi đầu cầm súng biết bao là mừng
Mẹ ơi súng đẹp quá chừng
Con đi đánh giặc mẹ đừng lo chi
Mẹ cười: Thiệt giống cha mi
Chẳng ăn chi cả cứ đi đánh hoài
Sớm hôm củ sắn củ khoai
Khi đi trinh sát, khi gài mìn, chông
Khi ra xung trận giữa đồng
Khi lăn dưới lửa thoát vòng giặc vây
Súng này càng bắn càng hay
Một tay em chấp mười tay quân thù!
 
Á TẾ Á CA

Tác giả : PHAN BỘI CHÂU

Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
Việc dây thép, việc tàu, việc pháo,
Việc luyện binh, việc giáo học trường,
Việc công nghệ, việc nông thương,
Việc khai mỏ khoáng, việc đường hoả xa.

Giữ các việc chẳng qua người nước,
Kẻ chức bồi, người tước culi.
Thông ngôn kí lục chi chi,
Mãn đời lính tập, trọn vì quan sang.
Các thức thuế các làng thêm mãi,
Hết đinh điền rồi lại trâu bò.
Thuế chó cũi, thuế lợn bò,
Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe.
Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc,
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn.
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền,
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn.
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn,
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
Thuế dầu mật, thuế đàn đĩ thoã,
Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông.
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng,
Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì.
Các thức thuế kể chi cho xiết,
Thuế xia kia mới thật lạ lùng,
Làm cho thập thất cửu không,
Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi.
Lại nghe nỗi Lào Cai, Yên Bái[15],
So muôn người như giải lũ tù.
Ăn cho ngày độ vài xu,
Việc làm gian khổ, công phu lạ lùng.
Độc thay phong chướng nghìn trùng,
Nước sâu quẳng xác, hang cùng chất xương.
Nỗi diệt giống bề lo bề sợ,
Người giống ta biết có còn không?
Nói ra sởn gáy động lòng,
Cha con khóc lóc, vợ chồng thở than.
Cũng có lúc bầm gan tím ruột,
Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra.
Cũng xương cũng thịt cũng da
Cùng hòn máu đỏ, giống nhà Lạc Long.
Thế mà chịu trong vòng trói buộc,
Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than.
Thương ôi! Bách Việt giang san,
Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa.
Hồn mê mẩn tỉnh chưa, chưa tỉnh?
Anh em ta phải tính nhường sao.
 
Làm anh
(Không nhớ tác giả, ai bs dùm)

Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi
 
HÒN ĐÁ TO, HÒN ĐÁ NẶNG
(quên tác giả, quên năm sáng tác)

Hòn đá to, hòn đá nặng
Một người nhấc, nhấc không đặng
Hòn đá nặng, hòn đá bền
Một người nhấc, nhấc không lên.

Hòn đá to, hòn đá nặng
Nhiều người nhấc, nhấc lên đặng
Hòn đá nặng, hòn đá bền
Nhiều người nhấc, nhấc sẽ lên....

(Hic, câu cuối nhớ mang máng...)
 
HÒN ĐÁ TO, HÒN ĐÁ NẶNG
(quên tác giả, quên năm sáng tác)

Hòn đá to, hòn đá nặng
Một người nhấc, nhấc không đặng
Hòn đá nặng, hòn đá bền
Một người nhấc, nhấc không lên.

Hòn đá to, hòn đá nặng
Nhiều người nhấc, nhấc lên đặng
Hòn đá nặng, hòn đá bền
Nhiều người nhấc, nhấc sẽ lên....

(Hic, câu cuối nhớ mang máng...)

Hòn đá to
Hòn đá nặng
Chỉ một người
Nhấc không đặng

Hòn đá nặng
Hòn đá bền
Chỉ ít người
Nhấc không lên

Hòn đá to
Hòn đá nặng
Nhiều người nhấc
Nhấc lên đặng

Biết đồng sức
Biết đồng lòng
Việc gì khó
Cũng làm xong

Đánh Pháp, Nhật
Giành tự do
Là việc khó
Là việc to

Nếu chúng ta
Biết đồng lòng
Thì việc đó
Quyết thành công.

(BÁC HỒ 21-4-1942)
 
Cái trống trường em

Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ.

Buồn không hả trống?
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ có tiếng ve...

Cái trống nằm im
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó mừng vui quá.

Kìa trống đang gọi
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Vào năm học mới
Rộn vang tưng bừng!
 
MỘT ĐÀN KIẾN NHỎ

Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi
Chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi.

Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông xấu quá

Chúng em vào lớp
Sóng bước hai hàng
Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn,...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
BÀI NÀY EM QUÊN TÊN RỒI

Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em

Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa màng
Một người đâu phải nhân gian
Sống trong một đốm lửa tàn mà thôi

Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn?

Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ nuôi con tháng ngày
Mai sau con lớn nên người
Dang tay ôm lấy đất trời quê hương....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
KỂ CHO BÉ NGHE
(Trần Đăng Khoa)

Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là con nhện con
Ăn nó quay tròn
Là cối xay lúa
Mồm thở ra gió
Là cái quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt
Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua, là cáy...
 
Trăng sao cũng hóa xứ người
Huy Cận

Anh em ơi! Ta tới trăng rồi!
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây.
Trạm đầu vũ trũ xinh thay
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng.
Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng
Mua con cá chép lượn vòng con chơi.
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.
 
Chú bò tìm bạn

Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào "Kìa anh bạn,
Lại gặp anh ở đây"
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò, cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò tìm gọi mãi
 
Con cáo và tổ ong

Tổ ong lủng lẳng trên cành,
Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm thay!
Cáo già nhè nhẹ lên cây,
Định rằng lấy được ăn ngay cho giòn.
Ong thấy cáo muốn cướp con,
Kéo nhau xúm lại vây tròn cáo ta.
Châm đầu, châm mắt cáo già,
Cáo già đau quá phải sa xuống rồi.
*
Ong kia yêu giống, yêu nòi,
Đồng tâm, hợp lực đuổi loài cáo đi.
Bây giờ ta thử so bì,
Ong còn đoàn kết, huống chi là người!
Nhật, Tây áp bức giống nòi,
Ta nên đoàn kết để đòi tự do.


HỒ CHÍ MINH
 
ĐÀN GÀ MỚI NỞ

Đàn gà mới nở
Lông vàng mát dịu
Mắt đẹp sáng ngời
Ơi chú gà ơi
Ta yêu chú lắm
Mẹ dang đôi cánh
Con biến vào trong
Mẹ ngẩng đầu trông
Bọn diều bọn quạ
Bây giờ thông thả
Mẹ đi trên đầu
Đàn co bé xíu
Líu ríu chạy sau
Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Như quay lăn tròn
Trên sân trên cỏ
Vuần xuân gió mát
Bướm bay rập rềnh
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thương ông

Ông bị đâu chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiểng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân quá khó
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Âu yếm nhanh nhẩu
Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên
Ông buốc lên thềm
Trong lòng vui sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
Hoan hô thằng bé
Bé thế mà khỏe
Vì nó thương ông.
 
Mèo con đi học
(Không nhớ tác giả)

Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con
 
Gửi lời chào lớp 1
(sưu tầm)

Lớp Một ơi lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên

Như đàn chim vỗ cánh
Tung bay trên đường dài
Những bạn thân yêu nhất
Tất cả lên lớp hai

Chào cô giáo thân mến
Cô sẽ xa chúng em
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên

Lớp Một ơi lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước.
 
Đi Cấy

Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng
 
Càng đọc càng thấy nhớ, ... -=.,,
------------------------------
Vào thăm nhà máy
(hình như là vậy)
(sưu tầm)

Vào thăm nhà máy
Sửa chữa ô-tô
Ở vùng ngoại ô
Mới vừa kiến thiết.

Tôi thấy la liệt
Máy nhỏ máy to
Cái kêu ro ro
Cái kêu huýt huýt
Cái thổi xuỳn xuỵt
Cái thét ào ào
Dồn dập xôn xao
Nhịp nhàng răm rắp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CHIẾC XE LU
(Bài này em thích nhất hồi bé này) hihihihihi

Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù
Con đường nào mới đắp
Tớ san bằng tăm tắp
Con đường nào rải nhựa
Tớ là phẳng như lụa
Trời nóng như lửa thiêu
Tớ vẫn lăn đều đều
Trời lạnh như ướp đá
Tớ càng lăn vội vã
Mau chóng xong đường này
Cho các bạn trồng cây
Xe cộ bon bon chạy
Rộn rịp người qua lại
Rồi tớ lại ra đi
Cái bụng sôi ầm ì
Ngửi thấy mùi đất mới
Quãng đường xa đang đợi...
Tớ là chiếc xe lu
Đừng chê tớ lù lù....
 
Mẹ ơi cô dạy
(sưu tầm)

Mẹ, mẹ ơi cô dạy
Phải rửa sạch đôi tay
Bàn tay mà dây bẩn
Sách áo cũng bẩn ngay

Mẹ, mẹ ơi cô dạy
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế (nhỡ vợ có ca bài ca con cá thì phải khen zậy )
Chỉ nói điều hay thôi.
 
MÈO CON ĐI HỌC

Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn:
- Cái đuôi tôi ốm
Cừu mới be toáng:
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết
- Cắt đuôi ấy chết...!
Tôi đi học thôi.


===========================================

LŨY TRE

Mỗi sớm mai thức dậy
Lũy tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao

Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.
(Nguyễn Công Dương)

===========================================

Ò...Ó...O

Ò...ó...o
Ò...ó...o
Tiếng gà
Giục quả na
Mở mắt
Tròn xoe
Giục hàng tre
Đâm măng
Nhọn hoắt
Giục buồng chuối
Thơm lừng
Trứng cuốc
Giục hạt đậu
Nảy mầm
Giục bông lúa
Uốn câu
Giục con trâu
Ra đồng
Giục đàn sao
Trên trời
Chạy trốn
Gọi ông trời
Nhô lên
Rửa mặt
Ôi bốn bề
Bát ngát
Tiếng gà
Ò...ó...o
Ò...ó...o
(Trần Đăng Khoa)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
TRƯỜNG EM
Trường em mái ngói đỏ hồng
Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh
Gió về đồng lúa reo quanh
Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường
 
Bài này tựa gì quên òy:

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

(Vũ Quần Phương)
 
CÓ AI PS GIÙM EM TIÊU ĐỀ BÀI NÀY VỚI Ạ
EM QUÊN MẤT TIÊU RỒI?
bài này cũng là bài em rất thích hồi bé...

Lúc bé còn đi học
Ê a học đánh vần
Phát âm và chữ cái
Hát bài đầu: Mùa Xuân.
Anh dạy em viết chữ
Tìm chữ Mẹ, chữ Ba
Đầm ấm một mái nhà
Ôm ấp mầm nhựa sống
Mơ ngày mai hy vọng....
Yêu dấu tình non sông...
 
Bài này tựa gì quên òy:

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

(Vũ Quần Phương)
Nói với em
..............
 
CÓ AI PS GIÙM EM TIÊU ĐỀ BÀI NÀY VỚI Ạ
EM QUÊN MẤT TIÊU RỒI?
bài này cũng là bài em rất thích hồi bé...

Lúc bé còn đi học
Ê a học đánh vần
Phát âm và chữ cái
Hát bài đầu: Mùa Xuân.
Anh dạy em viết chữ
Tìm chữ Mẹ, chữ Ba
Đầm ấm một mái nhà
Ôm ấp mầm nhựa sống
Mơ ngày mai hy vọng....
Yêu dấu tình non sông...

Hihihi, Tô màu đỏ, ghép lại xem thử thế nào.
Lạ thiệt, hồi nhỏ có bài này sao ta?
 
Các chú, các cô hình như muốn quay về tuổi thơ đây. Hay là muốn.. vào lớp một
???
T
ự nhiên ƯỚC THẦM:

"Ước gì tôi được quen cô giáo
Để được theo cô học vỡ lòng"

Ẹc... Ẹc...

Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu Misa nhé
Mai em vào lớp Một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường Mầm non thân yêu....

hic, anh ơi, thỉnh thoảng "trở về dòng sông tuổi thơ" để tìm lại sự bình yên giữa cuộc sống xô bồ hối hả này đấy ạ....
Hihihi...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Năm 1975 tôi học lớp 3. Thời cấp 1 thì Tố Hữu là nhà thơ được nhắc đến nhiều nhất
Nói thật lòng tôi chẳng thích thơ Tố Hữu tí nào (chỉ thích Xuân Diệu), nhưng một trong những bài thơ Tố Hữu hiếm hoi mà tôi còn nhớ là bài TIẾNG CHỔI TRE:

Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác…
Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác...
Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường rực nở
Hương bay xa
Thơm ngát
Đường ta
Nhớ nghe hoa
Người quét rác
Đêm qua.

Nhớ em nghe
Tiếng chổi tre
Chị quét
Những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe!


Đến bây giờ tôi mới biết vì sao tôi thích bài thơ này. Vì trong đó có chữ TÌNH
 
Bài này hình như viết ở tháng 10/2012 đó, sẽ phổ biến cho học sinh tiểu học vào năm 2013


Thế còn bài này anh ơi, em cũng quên mất tiêu đề rùi...


Tiếng chim hót líu lo
Rộn ràng em tới lớp
Oanh Yến véo von ca
Nâng chân em nhẹ bước
Gi
ục trống trường báo thức
Như mầm xanh yêu thương
G
ửi niềm tin hy vọng
H
át bên trời mênh mông
I
A học vỡ lòng
Ánh mặt trời tỏa rộng
….

Bài thơ hơi lủng củng
Gửi tặng anh nơi xa…
Đúng năm từ đó nha
Anh đọc xong…chết ngất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cây Dừa - Trần Đăng Khoa

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè hoa nở cùng sao
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
Ai mang nước ngọt nước lành
Ai đeo bao hũ lượn quanh cổ dừa
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra
Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi
 
NHÀ EM (Tô Hà)

Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm
Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Mái vàng thơm phức
Rạ đầy sân phơi
Em yêu ngôi nhà
Gỗ tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.

Mình rất nhớ bài này năm lớp 2
 
Việt Nam ta ơi

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn?
Cánh cò bay lã rập rờn
Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vã in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong khói lữa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.


Mình thấy bài này rất hào hùng, tràn đầy khí thế dân tộc, vì thế mình vẫn còn thuộc lòng (có thể có vài từ sai sót), mình chẳng nhớ tác giả là ai nữa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lên thăm Sapa

Đường lên đỉnh núi Sapa
Hoa chen thắm lá, mây là là bay
Hương đào thoang thoảng đâu đây
Nhà ai mận chín trái cây trĩu cành
Đường vòng sườn núi quanh quanh
Bậc thang nương rẫy nhà tranh ven rừng​
Chào anh bộ đội biên phòng
Cầu mây thác bạc trập trùng núi cao.
 
Bài thơ này không biết có ai nhớ không?
Khi em học lớp mẫu giáo (cách đây 18 năm), được mẹ dạy học bài này, em chưa thuộc, mà thằng em trai (nhỏ hơn 3 tuổi) thuộc lòng. Mỗi khi được mẹ ẵm (bế) đi ngang cách đồng lúa, nó lại đọc "Lúa và gió, cua con hỏi mẹ". Trong khi đó, em thì không nhớ bài này.
Bài thơ:
LÚA VÀ GIÓ
Tác giả: Phạm Hổ

Cua con hỏi mẹ
Dưới ánh trăng đêm
- Cô lúa đang hát
Sao bỗng lặng im?

Đôi mắt lim dim
Mẹ cua liền đáp:
- Chú gió đi xa
Lúa buồn không hát!
 
Soi guong
co ai dang khoc nhe lai soi guong khong bo
co ai dang khoc nhe ma lai cu soi guong
1 dua khoc thay thuong
soi guong thanh 2 dua
1dua khoc du roi
2dua khoc nhin nhau
 
Quýt nhà ai chín đỏ cây
Hỡi em đi học học hây hây má tròn
Trường em ngói đỏ trong thôn
Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa.

=================================

Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh.

=================================
 
Mùa thu của em

-Quang Huy-

Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.

Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen

Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám
Chị Hằng xuống xem

Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.
 
Các chú, các cô hình như muốn quay về tuổi thơ đây. Hay là muốn.. vào lớp một
???
T
ự nhiên ƯỚC THẦM:

"Ước gì em nhớ được những bài thơ đó!
Để đọc cho các con mình nghe và nó lại đọc..."

Em cảm ơn các anh, chị, các cô, chú đã đưa ra những bài thơ đó, để em đọc lại cho các con mình nghe! Cảm ơn rất nhiều!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom