Nhờ các anh, chị, em GPE tại Hà Nội sắp xếp một buổi Offline (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

nghiaphuc

Thành viên gạo cội
Thành viên danh dự
Tham gia
25/9/09
Bài viết
5,729
Được thích
8,858
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên
Kính gửi các anh chị em GPE tại Hà Nội.
Em có một người anh tên là Nguyễn Tiến Trung, là bí thư đoàn trường nơi em đang dạy, hiện đang đi học lớp Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục (31 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân) trong vòng 9 tuần (đến giờ đã được 1 tuần). Hiện anh Trung đang ở khu ký túc xá Học viện Quản lý giáo dục. Mặc dù không phải là thành viên của GPE nhưng qua những gì đã biết về GPE, anh Trung rất ngưỡng mộ các anh chị em trên GPE và mong muốn được giao lưu với các thành viên GPE tại Hà Nội.
Vì vậy em rất mong các anh chị em GPE tại Hà Nội sắp xếp 1 buổi offline giao lưu với anh Trung để được diện kiến và gắn kết tình thân. Biết đâu được sau đợt này anh Trung lại là một thành viên nhiệt tình của GPE thì sao nhỉ?!
Mọi thông tin xin anh chị em trao đổi tại topic này hoặc liên hệ trực tiếp với anh Trung theo số điện thoại 0 9 không năm 6 ba 2 hai 1 chín
Xin cảm ơn các anh chị em đã quan tâm!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em chào các anh chị!

Em là thành viên mới, tuần tới em có việc tại Hà Nội mấy ngày. Rất mong được gặp các thành viên GPE!
 
thế thì anh violetdaylan xem thu xếp thử kết hợp với anh Tự Định Hướng luôn.
 
Ở Hà Nội hay có offline thật là vui. Em ở TP.HCM chờ mãi mà không thấy có buổi offline.
 
Nếu kế hoạch ko thay đổi,thì ngày 21 đến 23 / 3 này,khamha sẽ có mặt tại HN.Nên rất muốn gặp mặt và giao lưu cùng các bạn,nên nhờ các bạn sắp xếp thời gian gặp mặt vào ngày 22 thì hay quá (khi nào sang tới VN,Khamha sẽ liên lạc,các bạn có thể cho mình xin so dt để tiện cho việc liên lạc) cảm ơn các bạn
 
Nếu kế hoạch ko thay đổi,thì ngày 21 đến 23 / 3 này,khamha sẽ có mặt tại HN.Nên rất muốn gặp mặt và giao lưu cùng các bạn,nên nhờ các bạn sắp xếp thời gian gặp mặt vào ngày 22 thì hay quá (khi nào sang tới VN,Khamha sẽ liên lạc,các bạn có thể cho mình xin so dt để tiện cho việc liên lạc) cảm ơn các bạn

Vừa rồi mình có qua Lào mà không gặp bạn. Công Ty mình mãi trên Điện Biên giáp với Lào.

IMG_0598.jpg

Hy vọng sớm gặp lại bạn tại Hà Nội.
Phone của Thầy Nghĩa (violetdylan): 098 380 không năm không năm

À quên, xin lỗi bạn, bạn có nói được tiếng Việt không? Nếu không thì bạn cứ nói tiếng Laos và mình sẽ thưa chuyện cùng bạn bằng tiếng Kampuchea.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Vừa rồi mình có qua Lào mà không gặp bạn. Công Ty mình mãi trên Điện Biên giáp với Lào.

IMG_0598.jpg

Hy vọng sớm gặp lại bạn tại Hà Nội.
Phone của Thầy Nghĩa (violetdylan): 098 380 không năm không năm

À quên, xin lỗi bạn, bạn có nói được tiếng Việt không? Nếu không thì bạn cứ nói tiếng Laos và mình sẽ thưa chuyện cùng bạn bằng tiếng Kampuchea.

Cảm ơn bạn nhiều,về chuyện nói tiêng việt nam thì phải nhờ bạn sealand xác minh thực hư.rất lấy làm vinh dự được gặp bạn và bạn sealand và các bạn tại HN.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Các bác cao thủ thật, bay như chim, đang ở Hà nội, thoắt cái ở Lào, rồi Campuchea, về lại Hà nội trong vòng buổi sáng.
88888888888888 siêu đẳng.
Ẹc... ẹc...
 
Tại phòng chỉ huy hầm Đờ Cạt (Christian de Castries), viết thư nhớ về Thầy Sa, Mỹ, cadafi, ThuNghi, Tùng Nguyễn,.... và mọi người cùng lên kế hoạch, hẹn hò thẳng tiến vào đồi A1 (Điện Biên)

IMG_0563.jpg


IMG_0569.jpg


IMG_0570.jpg



Hố bộc phá tại đồi A1, gần 1 tấn bom

IMG_0547.jpg


IMG_0548.jpg


Cuối cùng cũng bước lên chiếc xe tăng tại đồi A1

IMG_0540.jpg


Ung dung thong thả, vào các lô cốt

IMG_0561.jpg


Những ai đã đi qua Điện Biên (Tây Bắc) chắc sẽ không quên được loài hoa "Hoa ban", khắp thành phố, đồi núi rực rỡ loài hoa này. Cánh hoa rất đẹp, cánh ban sắc trắng như tuyết và phớt tím. Những đóa hoa ban rực rỡ khoe sắc bên những thửa ruộng bậc thang, hay những lưng chừng núi đá vươn cùng lau lách trong màu trời xanh biếc, tạo nên bức họa thiên nhiên làm mê mẩn lòng tôi.

IMG_0582.jpg


IMG_0580.jpg


IMG_0579.jpg


IMG_0578.jpg


Gần 300 bậc thang bước lên Tượng Đài Chiến Thắng Điện Biên Phủ


IMG_0574.jpg


Hai bố con tôi, chụp vài tấm ảnh lưu niệm tại Tượng Đài Chiến Thắng Điện Biên Phủ

IMG_0590.jpg


IMG_0589.jpg


IMG_0587.jpg


Còn nhiều ảnh khác và các món ăn tại bản làng nữa. Đãe lắm các Thầy ơi.
 
Nghe nói tượng đài này làm bằng xi măng cốt ...tre, bác đứng gần không sợ à...


IMG_0587.jpg
 
Chào đón các bạn đến với HN! Bạn khamha cho lịch cụ thể để mọi người gặp mặt cụ thể vì anh Trung còn ở HN dài dài...
 
Kính gửi các anh chị em GPE tại Hà Nội.
Em có một người anh tên là Nguyễn Tiến Trung, là bí thư đoàn trường nơi em đang dạy, hiện đang đi học lớp Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục (31 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân) trong vòng 9 tuần (đến giờ đã được 1 tuần). Hiện anh Trung đang ở khu ký túc xá Học viện Quản lý giáo dục. Mặc dù không phải là thành viên của GPE nhưng qua những gì đã biết về GPE, anh Trung rất ngưỡng mộ các anh chị em trên GPE và mong muốn được giao lưu với các thành viên GPE tại Hà Nội.
Vì vậy em rất mong các anh chị em GPE tại Hà Nội sắp xếp 1 buổi offline giao lưu với anh Trung để được diện kiến và gắn kết tình thân. Biết đâu được sau đợt này anh Trung lại là một thành viên nhiệt tình của GPE thì sao nhỉ?!
Mọi thông tin xin anh chị em trao đổi tại topic này hoặc liên hệ trực tiếp với anh Trung theo số điện thoại 0905.632.219
Xin cảm ơn các anh chị em đã quan tâm!

Em chào các anh chị!

Em là thành viên mới, tuần tới em có việc tại Hà Nội mấy ngày. Rất mong được gặp các thành viên GPE!

Nếu kế hoạch ko thay đổi,thì ngày 21 đến 23 / 3 này,khamha sẽ có mặt tại HN.Nên rất muốn gặp mặt và giao lưu cùng các bạn,nên nhờ các bạn sắp xếp thời gian gặp mặt vào ngày 22 thì hay quá (khi nào sang tới VN,Khamha sẽ liên lạc,các bạn có thể cho mình xin so dt để tiện cho việc liên lạc) cảm ơn các bạn

Thân gửi Nguyễn Tiến Trung (nghiaphuc), tudinhhuong84, khamha

Rất vui khi được làm quen và tiếp đón các bạn tại Hà Nội. Để đáp ứng về mặt thời gian của bạn khamha, mình dự kiến sẽ tổ chức buổi gặp mặt vào lúc 18h thứ 5, ngày 22/3 (hoặc trưa thứ 6, ngày 23/3). Mình sẽ trao đổi với 1 số thành viên và sẽ thông báo về buổi gặp trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên do là ngày làm việc, thời gian của các thành viên eo hẹp nên chắc khó có thể tổ chức được buổi gặp mặt "hoành tráng" theo đúng nghĩa __--__.

Mong các bạn liên hệ với mình theo số điện thoại 098 380 không năm không năm để mình có thông tin và chủ động trong việc tổ chức gặp mặt tại Hà Nội

Xin cảm ơn các bạn.
 
Chào đón các bạn đến với HN! Bạn khamha cho lịch cụ thể để mọi người gặp mặt cụ thể vì anh Trung còn ở HN dài dài...

Theo kế hoạch ( nếu ko có gì thay đổi ) thì sáng ngày 20 / 3 sẽ xuất phát và khoảng tối thì sẽ đến HN,nhưng để chắc chắn khi ra tới mình sẽ liên lạc với bạn Nghĩa (violet dylan)
 
Ngày thứ 5 (21/3) là đẹp nhất bác Violet à, vì thứ 6 em về quê, thứ 7 & CN đều bận mất rồi!
 
Nghe nói tượng đài này làm bằng xi măng cốt ...tre, bác đứng gần không sợ à...

Sự thể không sợ là vì tháng trước thầy PTH cùng HS/SV lên đó đo đạt địa chất công trình rồi!
Nghe đâu còn đến mươi năm nữa mới fải trùng tu hay tôn tạo gì đó!

(ộng đồng chúng ta, ai muốn thưởng thức tác fẩm hãy nhanh chưn, nhanh tay lên!
 
IMG_0580.jpg


IMG_0579.jpg


IMG_0578.jpg


Hoa ban trắng phủ dầy vùng Tây Bắc
Đã bao năm, vẫn xanh tốt một màu
Tuy có tuổi nhưng cốt gân vẫn dẻo
Vượt trùng xa thăm chiến địa năm nào

Nơi rạng ngời tên Hòn Ngọc Viễn Đông
Theo chân Bác, thăm chiến trường tướng Giáp
Hàng vạn tấn bom bay đạn dội
Vẫn hiêng ngang oai bước anh hùng
 
Bước vào thành phố Điện Biện, đầu tiên KTGG đặt chân đến Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, điểm đột kích vào đồi A1 (đối diện đồi A1) nơi tưởng niệm 1.500 quân từ các miền đất nước đã hy sinh cho trận chiến khóc liệt này. Thắp nén hương tưởng niệm, các ông cha, anh hùng đã hy sinh.

IMG_0535.jpg


IMG_0534.jpg


IMG_0531.jpg


IMG_0530.jpg


IMG_0533.jpg


Lăng mộ của anh hùng
Bên trái: Mộ của anh hùng: Trần Can - Bên phải: mộ của anh hùng: Phan Đình Giót


Và đối diện của 2 ngôi mộ này là ngôi mộ của anh hùng: Tô Vĩnh Diện và Bế Văn Đàn
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hoa ban trắng phủ dầy vùng Tây Bắc
Đã bao năm, vẫn xanh tốt một màu
Tuy có tuổi nhưng cốt gân vẫn dẻo
Vượt trùng xa thăm chiến địa năm nào

Nơi rạng ngời tên Hòn Ngọc Viễn Đông
Theo chân Bác, thăm chiến trường tướng Giáp
Hàng vạn tấn bom bay đạn dội
Vẫn hiêng ngang oai bước anh hùng

Hjx đúng là a sơ lôn mông nhỉ. Tức cảnh sinh tình xuất khẩu thành thơ :d
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thân gửi Nguyễn Tiến Trung (nghiaphuc), tudinhhuong84, khamha

Rất vui khi được làm quen và tiếp đón các bạn tại Hà Nội. Để đáp ứng về mặt thời gian của bạn khamha, mình dự kiến sẽ tổ chức buổi gặp mặt vào lúc 18h thứ 5, ngày 22/3 (hoặc trưa thứ 6, ngày 23/3). Mình sẽ trao đổi với 1 số thành viên và sẽ thông báo về buổi gặp trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên do là ngày làm việc, thời gian của các thành viên eo hẹp nên chắc khó có thể tổ chức được buổi gặp mặt "hoành tráng" theo đúng nghĩa __--__.

Mong các bạn liên hệ với mình theo số điện thoại 098 380 không năm không năm để mình có thông tin và chủ động trong việc tổ chức gặp mặt tại Hà Nội

Xin cảm ơn các bạn.

Em sẽ liên hệ với anh Violetdylan, mong anh cho địa chỉ và lịch trình chính xác để có thể gặp mọi người. Sáng ngày thứ 5 em có mặt tại Hà Nội.
Mong sớm gặp được các anh/chị GPE Hà Nội
 
Chà,đúng là ko có gì chắc chắn,đúng ra là khamha được giao nhiệm vụ đưa đ/c huyện trưởng đi khám và chữa bệnh ở hà nội,nên nhân cơ hội này muốn gặp gỡ,giao lưu cùng các bạn...nói chung khâu chuẩn bị đã xong xuôi hết,chỉ còn đợi sáng mai là lên đường...nhưng tiếc quá...tiếc quá,lúc chiều nay đ/c huyện trưởng gọi lên thông báo là phải hoãn lại,vì mai phải lên viêng chăn họp và tiện thể sẽ khám và chữa bệnh luôn.đúng là...phải hẹn các bạn dịp sau và rất cảm ơn tinh thần hiếu khách cùa các bạn GPE HàNội.
 
Chà,đúng là ko có gì chắc chắn,đúng ra là khamha được giao nhiệm vụ đưa đ/c huyện trưởng đi khám và chữa bệnh ở hà nội,nên nhân cơ hội này muốn gặp gỡ,giao lưu cùng các bạn...nói chung khâu chuẩn bị đã xong xuôi hết,chỉ còn đợi sáng mai là lên đường...nhưng tiếc quá...tiếc quá,lúc chiều nay đ/c huyện trưởng gọi lên thông báo là phải hoãn lại,vì mai phải lên viêng chăn họp và tiện thể sẽ khám và chữa bệnh luôn.đúng là...phải hẹn các bạn dịp sau và rất cảm ơn tinh thần hiếu khách cùa các bạn GPE HàNội.

Để dịp khác vậy anh khamha nhé! Đây là kiểu ảnh chụp kỷ niệm với 2 bạn người Lào sang thăm Điện Biên Phủ (trước bác KTGG gần 1 tháng):

IMG_9485.jpg
 
Mấy Bác dạo này hay rủ lên Điện Biên nhỉ. Ước gì mình cũng dịp lên đó.
 
Giờ Kế Toán Già Gân xin vẫy tay chào tạm biệt Thủ Đô Hà Nội cùng các Thầy, Cô, các bạn, người con yêu dấu của Thủ Đô Hà Nội trong khoảng 1 thời gian ngắn để về Tây Bắc (ít nhất 1/2 tháng) ở với các cô gái bản làng. Các cô gái bản làng đang nhắn tin vội vã, chờ chiều tối nay lên đây.

Chúc tất cả các Thầy, Cô, các bạn, người con yêu dấu của Thủ Đô Hà Nội ở lại khỏe mạnh, công tác tốt. Hẹn gặp lại sau.
 
Bữa giờ không liên lạc với Hà Nội, thấy không khí yên ắng quá các bác ạ. Thấy trong Sài Gòn sôi nổi lắm, bác bebo đích thân mời tất cả các anh chị em trong GPE đi ăn tối, hoành tráng quá. Sao nhân dịp này anh chị em GPE Hà Nội không làm một bữa nhỉ?! Không biết đến bao giờ nghiaphuc mới có dịp ra Hà Nội với các anh chị em ở ngoài đó nhỉ?
 
Bữa giờ không liên lạc với Hà Nội, thấy không khí yên ắng quá các bác ạ. Thấy trong Sài Gòn sôi nổi lắm, bác bebo đích thân mời tất cả các anh chị em trong GPE đi ăn tối, hoành tráng quá. Sao nhân dịp này anh chị em GPE Hà Nội không làm một bữa nhỉ?! Không biết đến bao giờ nghiaphuc mới có dịp ra Hà Nội với các anh chị em ở ngoài đó nhỉ?

Anh em HN thỉnh thoảng cũng gặp gỡ, toàn thành viên chủ chốt liên lạc đt với nhau thôi. Vừa rồi tôi đi suốt nên cũng chưa tổ chức gặp bạn của anh nghiaphuc được. Có gì sang tuần sau gặp gỡ nhé!
 
Hôm nay lại off chui:

9e658c3a.jpg


fbddfae9.jpg


434b56aa.jpg


d560f53a.jpg


1f06ca7f.jpg


54c88c36.jpg


0f70c5f4.jpg


819f727f.jpg
 
Con mà biết bố ra Bắc đi nhiều như thế này thì con đã ở lại chăn sóc cho bố.:-=:-=:-=
 
Thật tình mà nói khi tiếp người bạn Hàn Quốc - Quốc tịch Nhật Bổn, mình không biết phải bắt đầu từ đầu với bạn này. Do ngôn ngữ không tương đồng.

434b56aa.jpg


Cậu bạn này chỉ nói với mình 1 câu:

- Bác sang qua mời em 1 chén với điều kiện:
+ /(hông được mang tư liệu (tài liệu) sang nhà em, nhà em có khối tư liệu để bác tham khảo (chén)
+ Đã qua nhà em thì phải có lượt đi và lượt về nhé.


5 anh em trên 1 chiếc xe tăng

1f06ca7f.jpg


Từ trái qua phải Hàng dưới: Long - KTGG - Hùng
Hàng trên: Nga và Thư

9e658c3a.jpg


Đây là bác Yên cùng tuổi với mình

Từ qua đến chừ mới tĩnh đây.

Con mà biết bố ra Bắc đi nhiều như thế này thì con đã ở lại chăn sóc cho bố.:-=:-=:-=

Con ra Bắc ở cùng bố nhe, đang tuyển 1 số kế toán, sẵn sàng công tác xa nhà đi khắp các Tỉnh Thành đất nước con gái ạ.
Chi phí ăn ở công ty đài thọ, phòng nghỉ cho cán bộ có từng phòng riêng lẻ. Giặt giũ (giặt là) có người lo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con ra Bắc ở cùng bố nhe, đang tuyển 1 số kế toán, sẵn sàng công tác xa nhà đi khắp các Tỉnh Thành đất nước con gái ạ.
Chi phí ăn ở công ty đài thọ, phòng nghỉ cho cán bộ có từng phòng riêng lẻ. Giặt giũ (giặt là) có người lo.


Bố ơi có tuyển con k , cho con làm với HJHJ
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mẹ đã khỏe chưa và con đã về Hà Nội chưa ạ. Đã về Hà Nội thì ghé bố bàn công việc xem. (À có chấp nhận đi xa hông nhỉ?)
 
Con ra Bắc ở cùng bố nhe, đang tuyển 1 số kế toán, sẵn sàng công tác xa nhà đi khắp các Tỉnh Thành đất nước con gái ạ.
Chi phí ăn ở công ty đài thọ, phòng nghỉ cho cán bộ có từng phòng riêng lẻ. Giặt giũ (giặt là) có người lo.
Dạ được thế thì còn gì bằng ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa rồi vì lý do sức khỏe nên tạm dừng ăn nhậu (@$%@, dự kiến sang tuần sau tôi mới tập tành uống lại -\\/.. Vừa liên lạc với anh Trung, có gì sang giữa tuần sau anh em gặp nhau nhé, hay nhất là món lẩu dê Nhất Ly ngay gần chỗ anh Trung học. Ai ở HN dự kiến đi được thì bấm nút Cám ơn nhé!
Ngoài ra, chúng ta họp bàn luôn chương trình từ thiện của diễn đàn sắp tới.
 
Vừa rồi vì lý do sức khỏe nên tạm dừng ăn nhậu (@$%@, dự kiến sang tuần sau tôi mới tập tành uống lại -\\/.. Vừa liên lạc với anh Trung, có gì sang giữa tuần sau anh em gặp nhau nhé, hay nhất là món lẩu dê Nhất Ly ngay gần chỗ anh Trung học. Ai ở HN dự kiến đi được thì bấm nút Cám ơn nhé!
Ngoài ra, chúng ta họp bàn luôn chương trình từ thiện của diễn đàn sắp tới.


Các Thầy Hướng, Nguyễn Duy Tuân, Nghĩa, Solomon2211 và các thành viên cứ phác thảo chương trình. Xong rồi, em và con gái sẽ tham gia ủng hộ.

Đêm hôm đó đi mua sách tại Xuân Thùy phải về sớm vì sáng hôm sau em phải đi Tây. Giờ em vẫn ở bên Tây đang múa cột đơn cô 1 mình đây.
 
Các Thầy Hướng, Nguyễn Duy Tuân, Nghĩa, Solomon2211 và các thành viên cứ phác thảo chương trình. Xong rồi, em và con gái sẽ tham gia ủng hộ.

Đêm hôm đó đi mua sách tại Xuân Thùy phải về sớm vì sáng hôm sau em phải đi Tây. Giờ em vẫn ở bên Tây đang múa cột đơn cô 1 mình đây.

Phải mang một đàn con gái nuôi tới mới đc à nha, k là k xong vơí e đâu
 
Phải chi các Thầy ghé lên Điện Biên 1 chuyến để tham quan và thưởng thức các món ăn đặc sản trên vùng miền này

Đi qua Tây với em đi sẽ thấy những cảnh tuyệt vời bên Tây nè

Hồ Pá Khoang nằm giữa một vùng thiên nhiên cảnh đẹp hùng vĩ, ẩn hiện trong mây trời non nước. Giữa trập trùng núi non, sương mờ buông phủ, những nếp nhà nhỏ xinh, mặt hồ thấp thoáng thật êm đềm, thơ mộng. Khung cảnh nơi đây thật quyến rũ lòng người.

pa_khoang.jpg


[video=youtube;QrQnXI6YobE]http://www.youtube.com/watch?v=QrQnXI6YobE[/video]​

Chúc các Thầy

Mãi mãi được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.​

Còn em mãi đi tìm thành viên mới về cho diễn đàn giải pháp excel
Đây là cô Phạm Thùy Dung, thành viên mới của GPE, quê làng tại Hải Dương. Dáng vóc thật mỹ miều duyên dáng với 2 má lúm đồng tiền. Chiều cao 1,72m. Cũng làm kế toán ở bên Tây.

556229_328047707248659_100001302961828_840814_241474410_n.jpg


307205_231611483558949_100001302961828_602490_1134678658_n.jpg


Cô Phạm Thùy Dung còn một đứa em gái còn cao hơn nữa.

318499_231179633602134_100001302961828_601458_1706957788_n.jpg


298162_231613366892094_100001302961828_602507_401382767_n.jpg


Các Thầy, chú hoặc anh nào có nhã ý kết thân cùng cháu của em, hãy liên hệ với em nhé.
 
Phải chi các Thầy ghé lên Điện Biên 1 chuyến để tham quan và thưởng thức các món ăn đặc sản trên vùng miền này


Còn em mãi đi tìm thành viên mới về cho diễn đàn giải pháp excel
Đây là cô Phạm Thùy Dung, thành viên mới của GPE, quê làng tại Hải Dương. Dáng vóc thật mỹ miều duyên dáng với 2 má lúm đồng tiền. Chiều cao 1,72m. Cũng làm kế toán ở bên Tây.

Các Thầy, chú hoặc anh nào có nhã ý kết thân cùng cháu của em, hãy liên hệ với em nhé.
Bố ơi, chị là đồng hương với con. Hihi...con gái Hải Dương ai cũng mỹ miều duyên dáng cả.}}}}}}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hihi, đọc bài viết này em thấy rất vui, mọi người không những giỏi giang mà còn có những tấm lòng thật đáng quý,,,chân thành chúc mọi người là thành viên của diễn đàn GPE có một sức khỏe tốt, công việc thuận lợi và luôn mong diễn đàn ngày một phát triển lớn mạnh.chân thành!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom