Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Kết thúc hay không là do ta thôi, đôi khi kết thúc chưa chắc đã tốt vì biết đâu chính ta lại đánh mất cơ hội của chính mình rồi sau này sợ rằng ta lại hối hận. Hãy làm hết những gì mình có thể, cố gắng hết những gì có thể để sau này lỡ có chuyện gì xảy ra ta vẫn tự nhủ rằng, ta đã làm hết sức rồi, vậy thôi!!!
@ anh vanle33 : Em thấy mấy anh con trai các anh bay giờ mới khó hiểu, loằng ngoằng hơn cả thuật toán của VBA ấy, hihihi
"Thà rằng chọn 1 kết thúc buồn, còn hơn cứ theo đuổi mãi 1 nỗi buồn không bao giờ kết thúc."
"Không buồn vì những gì mình không có, mà buồn vì điều mình có cũng như không. "
Đọc mãi cũng chả hiểu. Sao anh thấy loằng ngoằng sao ấy.

PS: Hình như ai đăng nhập ẩn đều mang tâm sự thì phải.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Thà rằng chọn 1 kết thúc buồn, còn hơn cứ theo đuổi mãi 1 nỗi buồn không bao giờ kết thúc."
"Không buồn vì những gì mình không có, mà buồn vì điều mình có cũng như không. "
Đọc mãi cũng chả hiểu. Sao anh thấy lằng ngoằng sao ấy.

PS: Hình như ai đăng nhập ẩn đều mang tâm sự thì phải.
Thấy có người buồn hát cải lương hay dữ anh ạ, hihihihi
 
A thấy con trai trẻ tuổi giờ đây (theo cảm nhận của a) không dám nói là yêu chung thủy nhưng không đến nỗi là 1 ngày "yêu rồi lại không yêu" 4 đến 5 lần. Cô 'còi' ah, hiii
 
Thế là thằng Tôm bị lây đau mắt đỏ, cô giáo vừa trục xuất về nhà! !$@!!
Không biết bố mẹ rồi chị Thảo có nguy cơ bị không???? Hic hic
 
Thế là thằng Tôm bị lây đau mắt đỏ, cô giáo vừa trục xuất về nhà! !$@!!
Không biết bố mẹ rồi chị Thảo có nguy cơ bị không???? Hic hic
Hôm nay xuống xưởng, hic... Công nhân đại đa số đeo kính râm...
Đó là dịch anh à, hãy cố gắng vệ sinh mắt cho cháu.
 
Hôm nay xuống xưởng, hic... Công nhân đại đa số đeo kính râm...
Đó là dịch anh à, hãy cố gắng vệ sinh mắt cho cháu.
E tưởng ở trong nam mới bị dịch này, nó đã ra ngoài bắc rùi ạ, cũng mệt ghê, pải bảo vệ cho chính mình nữa ko về lây cho các cháu nhỏ
 
Mình đang mong được... đau mắt để được nghĩ 3 ngày (có lý do chính đáng)
Ẹc... Ẹc...
Thầy nghỉ 3 ngày sẽ có nhiều thành viên mong đợi thấy thầy Online
nhưng cũng có một số em hay quảng cáo vi phạm nội quy vui mừng nhé
 
Thầy nghỉ 3 ngày sẽ có nhiều thành viên mong đợi thấy thầy Online
nhưng cũng có một số em hay quảng cáo vi phạm nội quy vui mừng nhé
Đau mắt thôi, chắc vẫn còn thấy được.. mờ mờ chứ! Vậy mắc gì mà không online?
(Nghỉ làm cty thôi, online thì vẫn... cứ... Ẹc... Ẹc... Éc... Éc... đều...)
 
Đau mắt thôi, chắc vẫn còn thấy được.. mờ mờ chứ! Vậy mắc gì mà không online?
(Nghỉ làm cty thôi, online thì vẫn... cứ... Ẹc... Ẹc... Éc... Éc... đều...)
Bị đau mắt mà có online được hay không cũng còn nhiều nguyên nhân nữa đó Thầy. Ví dụ tự nhiên mà bị lây đau mắt thì Thầy online vẫn được, còn Thầy tự ý cởi kính râm em nào rồi bị đau mắt thì đảm bảo admin Thầy không cho online luôn đó )*&^)
 
Dzô dziên!
cởi gì không cởi đi cởi kính râm! Đồng chí học cách "tiết kiệm" hồi nào vậy?
Em chỉ phản ánh cái nguyên nhân đầu tiên, đang nói dzụ đau mắt mà Thầy.
Em chỉ tiết kiệm dzậy thôi, cởi gì tiếp theo thì ... em đang hóng đây.
 
Sắp trung thu rồi, thấy cô đơn quá...!
 
Em chỉ phản ánh cái nguyên nhân đầu tiên, đang nói dzụ đau mắt mà Thầy.
Em chỉ tiết kiệm dzậy thôi, cởi gì tiếp theo thì ... em đang hóng đây.

Tự thân đi, anh ngồi đó mà hóng, hóng ai chứ hóng anh NDU thì còn lâu, "chả" khôn thí mồ, dễ gì cho xem mà hóng.
 
Tình hình là mình cũng bị đau mắt, hic...
 
[h=5]Ngày càng hiếm khi đọc báo thấy đăng tin con nhà nghèo học giỏi, tâm gương sáng, hay những việc làm đáng để học hỏi mà cứ mỗi lần lên web là đập vào mắt toàn sao này sao kia, fan này fan kia. Xã hội này đúng là ..... nhìn là muốn ói.[/h]
 
Tôi xa quê Hà Tây đã 23 năm rồi. Nhớ lắm những ngày mùa đông đi học chẳng có đủ áo ấm mà mặc người tím tái vì lạnh. Vậy mà xa quê theo gia đình vào SG lại nhớ mùa đông ngoài đó. Ngoài đó có cả tuổi thơ của tôi nhớ bạn bè, làng xóm, nhớ nới mình ở có những ruộng dâu xanh bạt ngàn, con sông Đáy... và bây giờ mỗi khi ngoài đó vào đông lại thấy lòng mình buồn buồn vì nhớ.
 
Ngày càng hiếm khi đọc báo thấy đăng tin con nhà nghèo học giỏi, tâm gương sáng, hay những việc làm đáng để học hỏi mà cứ mỗi lần lên web là đập vào mắt toàn sao này sao kia, fan này fan kia. Xã hội này đúng là ..... nhìn là muốn ói.
Không biết Tùng xem loại báo nào, nếu quan tâm tới những vấn đề nóng xã hội hiện nay thì vào Thanh niên, Dân trí (bỏ cái mục Giải trí ra).
Nhà báo cũng kiếm cháo ăn mà.
Vừa rồi xem ti vi, Hoài Linh - Chí Tài: tụi nhỏ bây giờ thần tượng sao quên ăn mất ngủ, sao chưa đến sân bay là ra ngồi chờ từ 4, 5 giờ sáng, gặp sao là khóc như mưa... người ta có nuôi nấng, cho ăn cho mặc được ngày nào đâu mà ... không biết có khi nào tụi nhỏ khóc vì thương cha mẹ đi làm cực khổ hay không?!
 
Tôi xa quê Hà Tây đã 23 năm rồi. Nhớ lắm những ngày mùa đông đi học chẳng có đủ áo ấm mà mặc người tím tái vì lạnh. Vậy mà xa quê theo gia đình vào SG lại nhớ mùa đông ngoài đó. Ngoài đó có cả tuổi thơ của tôi nhớ bạn bè, làng xóm, nhớ nới mình ở có những ruộng dâu xanh bạt ngàn, con sông Đáy... và bây giờ mỗi khi ngoài đó vào đông lại thấy lòng mình buồn buồn vì nhớ.
Hôm qua gió mùa đông bắc đã ùa về, các tỉnh miền bắc trời trở rét, trong đó có cả Hà Tây (Hà Nội ngày nay) đó ạh...

New Picture.jpg
 
Hình như nick của thày NDU mới đổi màu ndu96081631 ???
 
Vì sao Xuka chọn Nobita?

Tại sao cô nàng xinh xắn, đáng yêu Xuka lại chọn anh chàng Nobita hậu đậu vụng về nhỉ?
Tình yêu luôn là điều thật khó lí giải vì đôi khi yêu mà chẳng cần có lí do.

Vì đôi khi người ta chẳng chết “đứ đừ” bởi một anh chàng đẹp trai, thông minh, giỏi giang mà lại “đổ” như chuối bởi một anh chàng chẳng có gì nổi bật nhưng chân thành thật thà.

Và rồi nhận ra người ta có thể “cảm nắng” một anh chàng hotboy nào đó những để chọn yêu lại là một anh chàng hết sức bình thường.

Nếu ai đã đi qua những năm tháng tuổi thơ có lẽ chẳng còn xa lạ gì với cuốn truyện tranh Đôremon. Nobita một anh chàng hậu đậu, vụng về, lười học và yếu đuối luôn là mục tiêu bắt nạt của Chaien và Xeko. Còn Xuka cô bé vừa học giỏi đáng yêu lại cực kì tốt bụng. Cậu bạn Dekhi đẹp trai, học giỏi có bao nhiêu bạn gái ngưỡng mộ.

Ấy vậy mà , cô nàng đáng yêu Xuka của chúng ta lại chọn anh chàng Nobita thay vì anh chàng Dekhi? Tại sao nhỉ?

Có lẽ, Nobita dù yếu ớt vụng về nhưng với Xuka cậu luôn dành cho cô bé một tình cảm đặc biệt, bảo vệ cô bé bằng mọi cách cho dù anh chàng Nô này chẳng mạnh mẽ dù cho cam.

Nobita chăm sóc, quan tâm đến cô bé, luôn âm thầm bên cạnh Xuka, luôn nghĩ đến Xuka đầu tiên khi có một món “bảo bối” nào đó hay ho, và luôn mang cho cô bé những kỉ niệm đẹp đẽ nhất!

Có lẽ Xuka chọn Nobita vì ở bên Nobita, cô bé luôn là ưu tiên số một của cậu. Ở bên Nobita, Xuka thấy một tình cảm trong sáng và bền vững, một đảm bảo cho hạnh phúc giản dị, ở bên Nobita, Xuka được che chở được bảo vệ và an toàn…

Vậy đấy, đôi khi tình yêu chỉ cần có như thế, vì chỉ cần sự chân thành thôi đã đủ đảm bảo cho những yêu thương. Hãy cứ yêu thương thật lòng đi cho dù bạn là ai? Bạn là người như thế nào? Bạn sẽ vẫn đón nhận được những yêu thương từ “ai kia” ở đâu đó của mình!

Nếu tôi là cô bé đó, hẳn tôi cũng sẽ chọn Nobita thay vì Dekhi.

Và e đã tìm thấy cho bản thân mình một Nobita yêu em chân thật và bền lâu. Một Nobita như Nobita của Xuka vậy. Dù có hậu đậu hay không tài giỏi như bao người… nhưng nếu có thể đem đến cho cuộc sống của em hai chữ “yên bình” thì đã đủ rồi! ... LẠC MẤT LINH HỒN!
 
Vì sao Xuka chọn Nobita?

Tại sao cô nàng xinh xắn, đáng yêu Xuka lại chọn anh chàng Nobita hậu đậu vụng về nhỉ?
Tình yêu luôn là điều thật khó lí giải vì đôi khi yêu mà chẳng cần có lí do.

Vì đôi khi người ta chẳng chết “đứ đừ” bởi một anh chàng đẹp trai, thông minh, giỏi giang mà lại “đổ” như chuối bởi một anh chàng chẳng có gì nổi bật nhưng chân thành thật thà.

Và rồi nhận ra người ta có thể “cảm nắng” một anh chàng hotboy nào đó những để chọn yêu lại là một anh chàng hết sức bình thường.

Nếu ai đã đi qua những năm tháng tuổi thơ có lẽ chẳng còn xa lạ gì với cuốn truyện tranh Đôremon. Nobita một anh chàng hậu đậu, vụng về, lười học và yếu đuối luôn là mục tiêu bắt nạt của Chaien và Xeko. Còn Xuka cô bé vừa học giỏi đáng yêu lại cực kì tốt bụng. Cậu bạn Dekhi đẹp trai, học giỏi có bao nhiêu bạn gái ngưỡng mộ.

Ấy vậy mà , cô nàng đáng yêu Xuka của chúng ta lại chọn anh chàng Nobita thay vì anh chàng Dekhi? Tại sao nhỉ?

Có lẽ, Nobita dù yếu ớt vụng về nhưng với Xuka cậu luôn dành cho cô bé một tình cảm đặc biệt, bảo vệ cô bé bằng mọi cách cho dù anh chàng Nô này chẳng mạnh mẽ dù cho cam.

Nobita chăm sóc, quan tâm đến cô bé, luôn âm thầm bên cạnh Xuka, luôn nghĩ đến Xuka đầu tiên khi có một món “bảo bối” nào đó hay ho, và luôn mang cho cô bé những kỉ niệm đẹp đẽ nhất!

Có lẽ Xuka chọn Nobita vì ở bên Nobita, cô bé luôn là ưu tiên số một của cậu. Ở bên Nobita, Xuka thấy một tình cảm trong sáng và bền vững, một đảm bảo cho hạnh phúc giản dị, ở bên Nobita, Xuka được che chở được bảo vệ và an toàn…

Vậy đấy, đôi khi tình yêu chỉ cần có như thế, vì chỉ cần sự chân thành thôi đã đủ đảm bảo cho những yêu thương. Hãy cứ yêu thương thật lòng đi cho dù bạn là ai? Bạn là người như thế nào? Bạn sẽ vẫn đón nhận được những yêu thương từ “ai kia” ở đâu đó của mình!

Nếu tôi là cô bé đó, hẳn tôi cũng sẽ chọn Nobita thay vì Dekhi.

Và e đã tìm thấy cho bản thân mình một Nobita yêu em chân thật và bền lâu. Một Nobita như Nobita của Xuka vậy. Dù có hậu đậu hay không tài giỏi như bao người… nhưng nếu có thể đem đến cho cuộc sống của em hai chữ “yên bình” thì đã đủ rồi! ... LẠC MẤT LINH HỒN!
Trời ơi, xuka chọn nobita vì nobita có doremon... mà doremon ư... có thể làm được mọi thức...
Không học được code chứ j... đưa bánh mỳ giúp trí nhớ đây...
Muốn đi Nha Trang, Đà Lạt, Wasington citi ... chứ j... đưa cánh cửa thần kỳ đây...
...............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi, xuka chọn nobita vì nobita có doremon... mà doremon ư... có thể làm được mọi thức...

Quan trọng là thằng No làm mọi thứ vì duy nhất một cô
Còn thằng kia chắc cũng làm được, nhưng có thể là cho.. nhiều cô
----------------------------------------------
Ôi... chuyện đời, ai mà biết được. Người chọn thằng No thì cũng có người không chọn (và ngược lại)... Cứ yên tâm rằng trên đời này luôn có từng cặp do Thượng Đế sắp sẵn. Hễ ta chưa tìm được một nửa thì ăn chắc rằng cái nửa kia nó cũng đang.. bị ế thôi (lo gì)
 
Vì sao Xuka chọn Nobita?

Tại sao cô nàng xinh xắn, đáng yêu Xuka lại chọn anh chàng Nobita hậu đậu vụng về nhỉ?
Tình yêu luôn là điều thật khó lí giải vì đôi khi yêu mà chẳng cần có lí do.

Vì đôi khi người ta chẳng chết “đứ đừ” bởi một anh chàng đẹp trai, thông minh, giỏi giang mà lại “đổ” như chuối bởi một anh chàng chẳng có gì nổi bật nhưng chân thành thật thà.

Và rồi nhận ra người ta có thể “cảm nắng” một anh chàng hotboy nào đó những để chọn yêu lại là một anh chàng hết sức bình thường.

Nếu ai đã đi qua những năm tháng tuổi thơ có lẽ chẳng còn xa lạ gì với cuốn truyện tranh Đôremon. Nobita một anh chàng hậu đậu, vụng về, lười học và yếu đuối luôn là mục tiêu bắt nạt của Chaien và Xeko. Còn Xuka cô bé vừa học giỏi đáng yêu lại cực kì tốt bụng. Cậu bạn Dekhi đẹp trai, học giỏi có bao nhiêu bạn gái ngưỡng mộ.

Ấy vậy mà , cô nàng đáng yêu Xuka của chúng ta lại chọn anh chàng Nobita thay vì anh chàng Dekhi? Tại sao nhỉ?

Có lẽ, Nobita dù yếu ớt vụng về nhưng với Xuka cậu luôn dành cho cô bé một tình cảm đặc biệt, bảo vệ cô bé bằng mọi cách cho dù anh chàng Nô này chẳng mạnh mẽ dù cho cam.

Nobita chăm sóc, quan tâm đến cô bé, luôn âm thầm bên cạnh Xuka, luôn nghĩ đến Xuka đầu tiên khi có một món “bảo bối” nào đó hay ho, và luôn mang cho cô bé những kỉ niệm đẹp đẽ nhất!

Có lẽ Xuka chọn Nobita vì ở bên Nobita, cô bé luôn là ưu tiên số một của cậu. Ở bên Nobita, Xuka thấy một tình cảm trong sáng và bền vững, một đảm bảo cho hạnh phúc giản dị, ở bên Nobita, Xuka được che chở được bảo vệ và an toàn…

Vậy đấy, đôi khi tình yêu chỉ cần có như thế, vì chỉ cần sự chân thành thôi đã đủ đảm bảo cho những yêu thương. Hãy cứ yêu thương thật lòng đi cho dù bạn là ai? Bạn là người như thế nào? Bạn sẽ vẫn đón nhận được những yêu thương từ “ai kia” ở đâu đó của mình!

Nếu tôi là cô bé đó, hẳn tôi cũng sẽ chọn Nobita thay vì Dekhi.

Và e đã tìm thấy cho bản thân mình một Nobita yêu em chân thật và bền lâu. Một Nobita như Nobita của Xuka vậy. Dù có hậu đậu hay không tài giỏi như bao người… nhưng nếu có thể đem đến cho cuộc sống của em hai chữ “yên bình” thì đã đủ rồi! ... LẠC MẤT LINH HỒN!
ui, vậy là GPE ta có chuyện vui rồi, và sẽ vui hơn nữa nếu nhập đc lá thiệp Hồng của Cô nàng XuKa này
Chúc em đc hạnh phúc

ôi tìm trang này lau rồi mà ko thấy:
sau lần gặp gỡ các thành viên GPE mình cảm nhận đc các thành viên ko chỉ nhiệt tình trên GPE mà còn cả ngoài đời sống thật. mình thật sự cảm thấy vinh dự đc sự đoán tiếp nhiệt tình của các thành viên chỉ sau 1 cú điện thoại, đặc biệt là gặp đc Lão Trưởng Bối cao niên nhất của GPE
rất cám ơn Bác Sa (Q Sa) , Anh Bình (OverAC) , Anh Nghĩa (Hoàng Trọng Nghĩa) và Thảo (leonguyenz)
và mong sớm ngày đc gặp thêm các thành viên khác đặc biệt là thầy Mỹ, Anh Tuấn, Anh Quan Hải và Tùng ....
 
Đau khổ đến tột cùng...! vậy thôi, kết thúc tất cả tại đây....! ngày mai trời lại nắng...!
tất cả kết thúc, giờ mình ta với ta... thôi, lên chùa học chữ...!
hi vọng sẽ cuộc sống sau này sẽ có khúc nhạc mới,,,
Và e đã tìm thấy cho bản thân mình một Nobita yêu em chân thật và bền lâu. Một Nobita như Nobita của Xuka vậy. Dù có hậu đậu hay không tài giỏi như bao người… nhưng nếu có thể đem đến cho cuộc sống của em hai chữ “yên bình” thì đã đủ rồi! ... LẠC MẤT LINH HỒN!
[video=youtube_share;wsQBF_sN_60]http://youtu.be/wsQBF_sN_60[/video]
 
NHÂT CHI MAI dạo này tâm trạng ghê :p yên tâm đi, cái gì đến nó sẽ đến :harp:
 
A huyhoang có LÒNG...thì mod NCM kiểu j cũng có RƯỢU...mạnh tay lên anh...
 
Hôm nay cứ tưởng là ngày đẹp trời, sáng trong lòng nôn nao, vui lắm, thấy nhiều việc buồn cười, tưởng hôm nay sẽ là ngày vui, vậy mà, trưa là bắt đầu thấy khó chịu, khó thở, mệt mỏi...hiu hiu...1 mình với 4 bức tường...đến giờ vẫn chưa hết cái cảm giác này.
Anh/chị nào muốn uống cà phê, sinh tố...với em không? Chắc đi vòng vòng sẽ đỡ...hè hè
 
Thương Miền Trung đã nghèo còn thiên tai lụt lội.........
Tan hoang sau cơn “siêu bão”
Khi cơn bão số 10 vừa đi qua, chúng tôi đã có mặt tại các xã miền biển thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, chứng kiến một cảnh tượng tan hoang đến xót xa. Một cụ ông đang tất bật sửa lại mái nhà vừa bị bão tàn phá, than thở: “Có còn gì nữa đâu, bão cuốn sạch hết rồi, không biết bây giờ lấy chi mà sống nữa”.
tan-hoang-1-17ec2.JPG

tan-hoang-2-17ec2.JPG

Dọn nhà sau bão

Nhà ông Lê Văn Khơ ở thôn Tân Thuận, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, toàn bộ phần mái đã "biến mất", đồ đạc trong nhà ngổn ngang. Anh Lê Văn Phất (con trai ông Khơ) cho biết, ngôi nhà này được chính quyền cho vốn xây dựng theo diện nhà tình thương cách đây 3 năm, trị giá hơn 8 triệu đồng. Bây giờ nhà không còn nóc, biết trú vào đâu! Nhà bà Trần Thị Thắt (73 tuổi) cũng thuộc diện nhà tình thương như ông Khơ, bị bão cuốn bay toàn bộ phần mái và cửa.
Sau khi bão tan, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lào (75 tuổi) và bà Trần Thị Dã tất tưởi chạy từ trụ sở UBND xã về xem nhà có sập hay không. Vừa về đến sân, thấy khung cảnh tan hoang, vợ chồng ông chỉ biết ôm nhau khóc. Vợ chồng ông thuộc diện nghèo nhất xã, hai vợ chồng lại già yếu. Nhiều năm qua, ông bà phải sống trong căn nhà tạm bợ, rách nát với diện tích chừng 4m2. Nay bão phá tan tành cả, ông bà không biết dựa vào đâu.

“Trước ngày bão vô, chính quyền xã đã thông báo cho tất cả người dân tìm nơi tránh trú, vợ chồng tui già cả rồi, nhà cửa xập xệ nên phải lên đó trú ẩn. Thế nhưng, sau khi bão qua tui chạy về nhà thì thấy toàn bộ mái đã vỡ, đổ hết cả. Vợ chồng tui không biết mần răng nên cũng chỉ biết ngồi ôm nhau khóc. Ngay trong sáng nay, tui gom được 2 trăm nghìn hai vợ chồng dành dụm bấy lâu phòng khi đau ốm, cộng với số tiền các con cho để mua mái lợp lại. Gia đình các con cũng nghèo khó nên không có điều kiện cho cha mẹ xây mới. Tui lo lắng vô cùng” – bà Dã bộc bạch.​
tan-hoang-6-17ec2.JPG

Vợ chồng ông Lào đang gia cố lại chỗ che nắng mưa

Nhà bà Trần Thị Thiu (74 tuổi) cũng bị bão cuốn phăng phần lớn mái nhà. Các con bà Thiu đi làm ăn xa, chồng mất sớm nên bà sống một mình. Hàng ngày bà phải đi xin cơm hàng xóm vì thiếu gạo. Nay nhà bị tan hoang, bà cũng chưa biết làm sao để khắc phục.
Hàng ngàn hộ dân ở xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam… cũng rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” sau bão. Bão đã tan, trời quang mây tạnh nhưng lòng người còn ngổn ngang nỗi lo.
Trắng tay trong nháy mắt…
Tìm đến nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị Não ở thôn Trung Thần, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh hết sức éo le, cùng cực. Nhà chị Não vừa bị bão đánh sập hoàn toàn chỉ trong nháy mắt.
tan-hoang-8-17ec2.JPG

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ngôi nhà của vợ chồng chị Não bị sập hoàn toàn

tan-hoang-9-17ec2.JPG

Nước mắt sau cơn bão lớn

Đang sắp xếp, thu gom lại từng mảnh vỡ, chị Não chỉ biết khóc than trong sự bất lực. "Hết sạch rồi chú ơi, có còn gì nữa đâu? Sao ông trời lại nỡ đày đọa vợ chồng tui thế này. Chỉ trong chốc lát mà nhà tui đã sập hết rồi. Hai vợ chồng tui vất vả lắm mới cất được ngôi nhà gỗ tạm để có chỗ chui ra chui vào. Nhưng chừ tan hoang hết cả rồi"..
Vợ chồng chị Não cưới nhau rồi ra ở riêng đã gần 4 năm nay. Chồng chị là anh Trần Văn Hiển, trong một lần đi làm thuê không may gặp tai nạn, bị mất sức lao động suốt 3 năm nay. Để chăm lo cuộc sống gia đình và nuôi con nhỏ, chị Não phải quần quật đi giúp việc cho người khác. Mới đây chị chuyển sang mua hàng tạp hóa về bán lại cho bà con trong xóm để kiếm chút tiền thuốc thang cho chồng. Căn nhà tạm bợ bị đánh sập khiến gia đình chị rơi vào cảnh không chốn nương thân.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Thoảng, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc cho biết, toàn xã có hơn 800 nhà dân bị sập và tốc mái, trong đó có 11 hộ bị tốc mái hoàn toàn. Rất nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm của người dân bị hư hại, mất trắng. Các công trình công cộng như trụ sở xã, trường học… cũng bị tốc mái, hư hỏng. Hiện chính quyền đã cử lực lượng dân quân, công an… phối hợp và vận động người dân khắc phục hậu quả.
DSCN9011.JPGvvv-e8713.JPG

Lực lượng công an phát dọn những tuyến đường bị chia cắt do cây đổ
Ước tính thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện Lệ Thủy, tính đến thời điểm này có trên 31.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, chiếm 85% tổng số nhà trong toàn huyện; trong đó có hơn 50 căn nhà bị sập hoàn toàn, 11 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Hệ thống điện chiếu sáng bị hư hỏng nặng, mất điện hoàn toàn. Các tuyến đường liên thôn liên xã do cây đổ gây ách tắc giao thông. Hàng ngàn ha cây hoa màu, cây công nghiệp bị hư hỏng nặng. Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản tại 3 xã vùng biển: Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Nam bị mất trắng. Ước thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Tính đến sáng nay, học sinh tất cả các trường học trên địa bàn huyện vẫn đang nghỉ học. Huyện Lệ Thủy có một người dân ở bản Khe Khế, xã Kim Thủy chết do bị nhà sập đè lên người.
tan-hoang-4-17ec2.JPG

Một cảnh tượng tan hoang sau khi bão càn quét ở Quảng Bình


Huyện Lệ Thủy hiện đang tập trung chỉ đạo các địa phương dọn dẹp nhà cửa, cây đổ dọc các tuyến đường, đồng thời lên phương án hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại nặng do cơn bão gây ra. Ngành giáo dục huyện Lệ Thủy nhanh chóng khắc phục hậu quả để học sinh sớm trở lại học bình thường.

http://dantri.com.vn/xa-hoi/mien-trung-nuoc-mat-chay-xuoi-785293.htm
 
Mình đã từng chứng kiến biết bao là cơn bão từ thời còn học phổ thông, chẳng năm nào miền trung không chịu vài trận/năm. sau bão thường là lũ lụt, cái cảnh màng trời chiếu đất..... hic.
 
Ở nhà mình gọi điện vào, cũng may không bị gì cả, nhà dưới bay mất mấy chục viên ngói, cúp điện mất 1 tuần, ... giờ chẳng liên lạc được vì điện thoại nào cũng hết pin ... Thương quê mình quá!
 
Ở nhà mình gọi điện vào, cũng may không bị gì cả, nhà dưới bay mất mấy chục viên ngói, cúp điện mất 1 tuần, ... giờ chẳng liên lạc được vì điện thoại nào cũng hết pin ... Thương quê mình quá!

Chắc xài "xờ mát phôn" nên mau hết pin.
 
Gọi về cho mẹ thì ko được (vì cột thông tin vietel bị gãy rồi) gọi cho c thì chỉ bik là người ko bị sao là cúp máy vì sợ đt hết pin, hôm ni thì dt hết pin thiệt rồi....

Trong bão lũ có những câu chuyện của bạn bè nghe rất buồn cười: "thấy mấy tấm tôn trước sân, không biết của nhà ai hay là của nhà mình", Gọi điện hỏi thăm bạn, bạn nói: "Cả nhà tao đang ngồi, tự dưng mái bay mất tiêu, màn trời chiếu đất mất rồi..."
đứa khác thì báo: "Giờ tao đang mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm ngồi trên giường...", "rừng cao su chuẩn bị thu hoạch, giờ mất hết rồi, ngồi cười cho đỡ buồn vậy..", "thế kỷ 21 rồi, ở thành phố mà cứ như trở lại thời nguyên thuỷ, điện không có, nước cũng không, thông tin liên lạc cũng không nốt, nhà cửa thì tan hoang, cây cối, cột điện nằm la liệt dọc đường, cứ phải cố thủ trong nhà không dám ra đường.."ừ, nghe sao buồn cười quá, nhưng nước mắt lại rơi.
"Sau cơn bão, trời nắng đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra", status của bạn mình viết như vậy, nhưng chỉ có bầu trời là đẹp, còn xung quanh bây giờ chỉ là xơ xác, tiêu điều,và những từ quen thuộc bật ra từ mọi người: "có sao không?, có bị gì không?", đáp lại chỉ là: tan hoang, tan tác,còn chi nữa, hết rồi, mất hểt rồi....
 
Cuối tuần về quê, xem quê nhà lụt không, gọi điện cho pa cũng không liên lạc được...! mong rằng bà con sớm khắc phục nhà cửa sau bão.
Tài sản còn lấy lại được, chứ người mất thì...mất hết...!
Miền trung nước lũ,,,!
 
Những cảnh tượng do bão, nỗi sợ hãi do bão, cá nhân em cũng từng trải qua, cũng từng xém chết với bão.
Bà nội nói:"sống đến tuổi này mới biết bão là gì"
Nơi ấy là Bến Tre năm 2007, lúc ấy em học lớp 11.
Bến Tre có bao giờ biết bão là gì đâu, nên việc xây nhà không kiên cố như miền Trung, bản thân em đã chứng kiến cái cảnh mái tôn bay vèo vèo, cả trường học không còn nóc luôn; gió mạnh đến mức nếu đi cùng chiều gió thì khỏi phải đạp xe đạp, còn đi ngược chiều coi như thua.
Em và một đứa bạn gần nhà phải tự mình tìm nơi ẩn nấp, vì đang trên đường từ trường về nhà, hên em mạng lớn, còn sống tới giờ.
Nhà ở Bến Tre đa số là nhà lá, nên khi bão đến, phải trú bão trong cống chứa nước. Sau bão, nhà xập luôn.
Cây cối ngã rất nhiều, nhất là dừa (vì Bến Tre mà)
Điện cũng cúp luôn.
Hên là bão chỉ đi qua 1 đợt nặng vậy, còn lại là gió và mưa nhiều, nếu không dân Bến Tre chắc chết thảm.
Vì thế mà thấy thương cho những người miền Trung, năm nào cũng phải chống chọi với bão.
Mong cho gia đình miền Trung sẽ khắc phục được khó khăn này nhanh chóng.
Và mong cho gia đình của những thành viên GPE miền Trung bình an.
 
Tình hình là dò mãi mới tìm được thằng anh sinh đôi của mình ở đây
http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?44975-Hieuduong
đăng ký tham gia diễn đàn đã nâu dạo ấy ít hoạt động nên quên password, mấy năm sau tạo ra nick: hieuxd
Emai thì sửa tên và pass của mail lâu rồi nên không dùng được chức năng nhắc mật khẩu
Không biết có cách nào để mình lấy lại mật khẩu không?
 
Tình hình là dò mãi mới tìm được thằng anh sinh đôi của mình ở đây
http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?44975-Hieuduong
đăng ký tham gia diễn đàn đã nâu dạo ấy ít hoạt động nên quên password, mấy năm sau tạo ra nick: hieuxd
Emai thì sửa tên và pass của mail lâu rồi nên không dùng được chức năng nhắc mật khẩu
Không biết có cách nào để mình lấy lại mật khẩu không?
Admin thì lấy lại được, nhưng chẳng nhẽ dùng luôn 2 nick? Mọi người ai cũng quen hieuxd rồi, để cho nick kia bình yên :shutup2:
 
Thấy dạo này xây dựng ế ẩm tính chuyển sang nick kia và chuyển sang làm ngân hàng BIDV xem có phát tài không
mà mãi tìm thấy nên không dùng thì thấy phí
nếu thích cái nick name kia thi nhờ admin đổi nick name này thành nick name kia
như vậy sẽ vẫn giữ nguyên đc các bài viết của bạn
 
Thấy dạo này xây dựng ế ẩm tính chuyển sang nick kia và chuyển sang làm ngân hàng BIDV xem có phát tài không
mà mãi tìm thấy nên không dùng thì thấy phí
Hè hè... xã hội là mối quan hệ đan xen chằng chịt... xây dựng nằm đó.. thì Ngân hàng cũng chỉ đứng nhìn thôi.. ế xưng ế xỉa rùi a ơi...
 
đánh một trận sạch không kình ngạc
đánh hai trận tan tác chim muông

..................!!!!
 
đánh một trận sạch không kình ngạc
đánh hai trận tan tác chim muông

..................!!!!
ngày ấy ông cha ta đánh giặc cần huy động bao nhiêu người
Đánh như kiểu cơn bão vừa vào thì ghê quá
Cô cảnh về quê thấy tan tác chim muông rồi à?
 
Chúc mừng Anh Hai Lúa Miền Tây đã có sản phẩm chuyên nghiệp đầu tay!

Sau bao ngày miệt mài, "đứa con" tinh thần cuối cùng cũng được chào đời. hic, hic...

1.jpg
 
Nhìn chuyên nghiệp quá. Chẳng biết đến bao giờ mình mới làm được một chương trình như vậy nhỉ?!
Cực kỳ chuyên nghiệp luôn, anh HL làm thêm chuyển đổi ngôn ngữ (nhiều ngôn ngữ) nữa thì ...
Anh HL ơi, liên hoan đi ... alo cho em với, em ở gần, chạy qua rất lẹ ...
 
Nhìn chuyên nghiệp quá. Chẳng biết đến bao giờ mình mới làm được một chương trình như vậy nhỉ?!
Hihi, đó là kết quả của ADO đó Phúc à, tuy nhiên còn nhiều chổ không được hài lòng, khi viết xong rồi có tâm lý là phải viết lại...

Cực kỳ chuyên nghiệp luôn, anh HL làm thêm chuyển đổi ngôn ngữ (nhiều ngôn ngữ) nữa thì ...
Anh HL ơi, liên hoan đi ... alo cho em với, em ở gần, chạy qua rất lẹ ...

Cũng có suy nghĩ đến vấn đề đó, cũng không phải là không làm được, tuy nhiên mình không nghĩ là để kiếm tiền, viết cho vui vậy thôi.
 
a HL có bản giới thiệu ứng dụng của SP ko ạh?

Nói thiệt thì mình không có gì ngoài bản trên, đây là ứng dụng được nâng cấp từ những bản trước đó (Access và VB6.0). Thêm ribbon, các DataGrid được thêm tính năng tìm kiếm, ẩn dòng, ẩn cột, tô màu theo điều kiện, đặc biệt là cảnh báo lưu dữ liệu khi có thay đổi dữ liệu trên lưới đó... Trên màng hình làm việc có thêm các control ExpandableSplitter, NavigationPane để làm cho màng hình làm việc rộng rãi hơn...
 
Nói thiệt thì mình không có gì ngoài bản trên, đây là ứng dụng được nâng cấp từ những bản trước đó (Access và VB6.0). Thêm ribbon, các DataGrid được thêm tính năng tìm kiếm, ẩn dòng, ẩn cột, tô màu theo điều kiện, đặc biệt là cảnh báo lưu dữ liệu khi có thay đổi dữ liệu trên lưới đó... Trên màng hình làm việc có thêm các control ExpandableSplitter, NavigationPane để làm cho màng hình làm việc rộng rãi hơn...

Trích dẫn và trả lời hỏng ăn khớp gì cả --> "không trùng khớp ý với bé" kaka
 
a HL có bản giới thiệu ứng dụng của SP ko ạh?


--> HLMT tâm lý của "tui" đi đâu mất rồi, ngày xưa giờ em nói có chút xít thì Kaka hiểu nhiều nhiều, mà sao hôm nay.... hic.

Ý của anh Cá ngừ F1 thật ra là muốn anh nói sơ về ứng dụng của file này đó mà. (hỏng có thì làm sao cho có chứ?) là lá la
 
--> HLMT tâm lý của "tui" đi đâu mất rồi, ngày xưa giờ em nói có chút xít thì Kaka hiểu nhiều nhiều, mà sao hôm nay.... hic.

Ý của anh Cá ngừ F1 thật ra là muốn anh nói sơ về ứng dụng của file này đó mà. (hỏng có thì làm sao cho có chứ?) là lá la
Chắc là do a HL vẫn còn ấm ức từ CHIỀU HÔM QUA...--=0
 
Hôm nay thấy GPE vắng vẻ quá từ sáng đến giờ.
Bỗng thấy buồn buồn.
 
Hôm nay thấy GPE vắng vẻ quá từ sáng đến giờ.
Bỗng thấy buồn buồn.

Vắng vẻ cũng đúng thôi
Tại nhiều người còn tham gia lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hôm qua chủ nhật em nghỉ ở nhà xem truyền hình trực tiếp
Quả thực rất cảm động
 
đôi khi cuộc đời cũng nhiều cái chán
 
Trời ơi, sao tôi nản các vấn đề tranh luận quá rồi! Ngán tới tận cổ luôn đó!
 
Trời ơi, sao tôi nản các vấn đề tranh luận quá rồi! Ngán tới tận cổ luôn đó!

thế đừng đọc các vấn đề đó nữa Anh ạ, hãy coi như không nhìn thấy... thả lỏng đầu óc, tập trung viết code là xong.
hoặc nghe 1 bản nhạc vui lấy lại tinh thần.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trời ơi, sao tôi nản các vấn đề tranh luận quá rồi! Ngán tới tận cổ luôn đó!
Biết là các Thầy chia sẽ, lấp hổng kiến thức, nhưng để cho các bạn mới học VBA tìm hiểu thì còn dài. Những bài tranh luận đó sẽ tốt cho những ai đã nắm vấn đề cơ bản, nhưng sẽ rối cho những người đang mới tập tành.
Anh Nghĩa có thể mở một Topic và đưa các bài tranh luận ra đó, còn lại là các bài Đố, giải đáp. Các bài của các Thầy ptm, siwtom, ndu, ... sẽ link để ai muốn xem vấn đề liên quan thì nhấp vào link mà xem.
 
Trời ơi, sao tôi nản các vấn đề tranh luận quá rồi! Ngán tới tận cổ luôn đó!

Tranh luận để học thì không lí gì mà ngán. Chỉ ngán cái là tranh luận những điều vô bổ, nhưng mà mình thấy tranh luận ở topic bên kia là để học kia mà, có gì mà ngán, còn nếu ngán thì đi nhậu với HL đi.
 
Sometimes tears are a sign of unspoken happiness, and a smile is sign of silent pain. Feel sad and alone!
 
Tranh luận để học thì không lí gì mà ngán. Chỉ ngán cái là tranh luận những điều vô bổ, nhưng mà mình thấy tranh luận ở topic bên kia là để học kia mà, có gì mà ngán, còn nếu ngán thì đi nhậu với HL đi.
Dzữ dzị ta? Ở đâu dzị? Đang ngán tận cổ mà có vài ve để thông chắc đeeeẽ lém!
 
Tranh luận để học thì không lí gì mà ngán. Chỉ ngán cái là tranh luận những điều vô bổ, nhưng mà mình thấy tranh luận ở topic bên kia là để học kia mà, có gì mà ngán, còn nếu ngán thì đi nhậu với HL đi.
Em thì không ngán (mà thích các Thầy tranh luận), nhưng lại muốn tạc lon với anh HL.
Cái bao tử của anh sao rồi? Đã ổn chưa mà rủ anh Nghĩa đi nhậu vậy?
 
Dzữ dzị ta? Ở đâu dzị? Đang ngán tận cổ mà có vài ve để thông chắc đeeeẽ lém!
hihi, đang đi cày, nếu anh muốn thì đợi sinh nhật GPE lần 8 nhé keke....

Em thì không ngán (mà thích các Thầy tranh luận), nhưng lại muốn tạc lon với anh HL.
Cái bao tử của anh sao rồi? Đã ổn chưa mà rủ anh Nghĩa đi nhậu vậy?

hihi, cái bao tử của anh cũng đang tiến triển tốt, đang tập chút cà phê, chút chua, chút cay và đặc biệt đang thèm tạc lon. Anh nghĩ chắc 1 lon thì không thành vấn đề.
 
Trời ơi, sao tôi nản các vấn đề tranh luận quá rồi! Ngán tới tận cổ luôn đó!
Hiểu một phần tâm trạng của anh,
Em thì ít tranh luận
Tranh luận dù mình có thua nhưng vẫn thua trên thế thắng là được
Cố lên anh nhé
Chúc anh vui trở lại
Anh Hoàng Trọng Nghĩa độc thân vui tính
Lấy vợ đi anh ơi
Tranh luận với vợ có mấy khi anh em mình thắng được
 
Hiểu một phần tâm trạng của anh,
Em thì ít tranh luận
Tranh luận dù mình có thua nhưng vẫn thua trên thế thắng là được
Cố lên anh nhé
Chúc anh vui trở lại
Anh Hoàng Trọng Nghĩa độc thân vui tính
Lấy vợ đi anh ơi
Tranh luận với vợ có mấy khi anh em mình thắng được
Nhiều khi "tranh luận" với vợ xong cả ngày là làm được cái việc j, hú hú
 
Anh Hướng ui! Hôm nào đi thăm Ti Gôn không ạ? Hay kéo hai mẹ con Gôn ra bia Thu Hằng, luyện cho nó đi chắc là con trai đấy!
Để sau này còn tiếp bác Hướng! :)
 
Anh Hướng ui! Hôm nào đi thăm Ti Gôn không ạ? Hay kéo hai mẹ con Gôn ra bia Thu Hằng, luyện cho nó đi chắc là con trai đấy!
Để sau này còn tiếp bác Hướng! :)

Để thời gian nữa đi, thấy Xuân Nguyễn viết bài này là vui lắm rồi! --=0
Em cứ đưa ra kế hoạch đi.
 
Để thời gian nữa đi, thấy Xuân Nguyễn viết bài này là vui lắm rồi! --=0
Em cứ đưa ra kế hoạch đi.

Giờ em trở lại và ăn hại hơn xưa nhiều! hic hic.

Mà để em khỏi cái miệng đã, hic, bị nhiệt ăn chẳng ăn được, uống chả uống được cả tuần này rùi.

Sang tuần có thể "chiến đấu" tốt. hihi he he. Oánh "Cao Bằng, Bắc Cạn" hay giáp lá cà đều được anh ạ!
 
Giờ em trở lại và ăn hại hơn xưa nhiều! hic hic.

Mà để em khỏi cái miệng đã, hic, bị nhiệt ăn chẳng ăn được, uống chả uống được cả tuần này rùi.

Sang tuần có thể "chiến đấu" tốt. hihi he he. Oánh "Cao Bằng, Bắc Cạn" hay giáp lá cà đều được anh ạ!

Sang tuần là tuần sau nhé. hôm nay mới đầu tuần, lâu rồi em không tham gia Off
Thứ 7 chủ nhật tuần này thì em bận mất rồi
Nhà thơ lên kế hoạch nhé, Vẫn nợ em cái vụ phỏng vấn gì ấy.
 
Sang tuần là tuần sau nhé. hôm nay mới đầu tuần, lâu rồi em không tham gia Off
Thứ 7 chủ nhật tuần này thì em bận mất rồi
Nhà thơ lên kế hoạch nhé, Vẫn nợ em cái vụ phỏng vấn gì ấy.

Hic, Chị mà là "biệt thự" thơ thì tay nhặt lá chân đá ống bơ mất rồi em ơi!
Công việc căng thẳng thỉnh thoảng viết vu vơ vài câu cho đỡ buồn "cái" lòng. hihi.

Vẫn phỏng vấn tiếp, trước khi phỏng vấn xem em tiếp chị được mấy lon? Qua vòng đó thì vào vòng 2 luôn, đậu luôn không cần phỏng vấn gì nữa cả.

Ừa mà sang tuần cho khỏe, hôm qua chủ nhật nghỉ ngơi ai cũng "YẾU" hết cả lượt. Hẹn sang tuần nhé em!
 
Hic, Chị mà là "biệt thự" thơ thì tay nhặt lá chân đá ống bơ mất rồi em ơi!
Công việc căng thẳng thỉnh thoảng viết vu vơ vài câu cho đỡ buồn "cái" lòng. hihi.

Vẫn phỏng vấn tiếp, trước khi phỏng vấn xem em tiếp chị được mấy lon? Qua vòng đó thì vào vòng 2 luôn, đậu luôn không cần phỏng vấn gì nữa cả.

Ừa mà sang tuần cho khỏe, hôm qua chủ nhật nghỉ ngơi ai cũng "YẾU" hết cả lượt. Hẹn sang tuần nhé em!

Hi, Sang tuần cho khỏe, Một số thành viên đi Bat Da Son vẫn còn yếu thì phải
Bên Xây dựng bọn em làm việc đánh giá cả năng lực rượu bia,
Không ngờ bên nhân sự cũng có năng lực món này
 
Hi, Sang tuần cho khỏe, Một số thành viên đi Bat Da Son vẫn còn yếu thì phải
Bên Xây dựng bọn em làm việc đánh giá cả năng lực rượu bia,
Không ngờ bên nhân sự cũng có năng lực món này
Ọp Ẹp thôi... anh/chị thông báo rộng rãi nha...
 
Hi, Sang tuần cho khỏe, Một số thành viên đi Bat Da Son vẫn còn yếu thì phải
Bên Xây dựng bọn em làm việc đánh giá cả năng lực rượu bia,
Không ngờ bên nhân sự cũng có năng lực món này

Hihihi. Tuyển ai chứ riêng em chị đánh giá thêm về năng lực rượu và bia...
Zậy hẹn hò tuần sau nhá. Có gì thông báo tiếp ..hihi
 
Giờ em trở lại và ăn hại hơn xưa nhiều! hic hic.

Mà để em khỏi cái miệng đã, hic, bị nhiệt ăn chẳng ăn được, uống chả uống được cả tuần này rùi.

Sang tuần có thể "chiến đấu" tốt. hihi he he. Oánh "Cao Bằng, Bắc Cạn" hay giáp lá cà đều được anh ạ!
Hôm nào oánh qua Đồng Nai luôn
Hihihi. Tuyển ai chứ riêng em chị đánh giá thêm về năng lực rượu và bia...
Zậy hẹn hò tuần sau nhá. Có gì thông báo tiếp ..hihi
Phỏng vấn kiểu này bị rớt chắc rồi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom