- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 7,201
- Được thích
- 24,664
Vàng đã tăng chóng mặt, mà rất vô lý vì giá vàng VN cao hơn TG gần 2 triệu đồng. Hay anh em GPE sang nước ngoài buôn vàng mang về VN bán.
Bà dì của mình giàu to rồi. Hồi trước giá vàng còn rẻ (lương mỗi tháng có thể mua vài chỉ như chơi), ngân hàng chưa phát triển nhiều như bây giờ. Để dành tiền thì sợ mất giá, không kiểm soát được. Thế là dì mua vàng để dành. Cứ túc tắc mua rồi để dành. Dì nói dì để dành từ hồi giá vàng chỉ có 4, 5 trăm/chỉ. Giá mà mình cũng biết mua vàng để dành từ hồi đi làm thì giờ này "ngồi mát ăn bát vàng".
Vàng đã tăng chóng mặt, mà rất vô lý vì giá vàng VN cao hơn TG gần 2 triệu đồng. Hay anh em GPE sang nước ngoài buôn vàng mang về VN bán.
Hôm vàng lên đến 29tr/lượng mình đã có cảm giác bất an và lo sợ, kèm theo việc chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước về việc giá vàng tăng quá cao đột biến nên ngay trong đầu buổi chiều hôm đó khỏang 14h mình đem bán ngay 2/3 số vàng dự trữ nên cũng lãi rất cao, tuy nhiên vẫn còn 1/3 do phân vân nên giữ lại. Y như rằng chỉ sau 30 phút giá vàng sập đánh ầm một phát xuống đến thời điểm bây giờ còn có 25,5 tr/lượng! Hú vía-cũng may là kịp bán trước 2/3 lượng thu giữ với giá mua vào của cửa hàng khi ấy là 28,5 tr/lượng! Nếu bán sạch thì quá lời rồi, tiếc thật! Nhưng cũng xem như may mắn hơn nhiều người!![]()
Topic này không đáng tồn tại.
hi ks.thanhtan: tôi không biết bạn là ai, với số lượng bài viết của bạn trên diễn đàn tôi thật không biết ý đồ của bạn với topic này.
OverAC