Nản (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter hpkhuong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chán khác nản nhỉ?
 
Thú...
(thú vị chứ không phải thú vật nhé)
 
Uýnh lộn với chị @thuyyeu99 là người hết chán, người hết nản đó bác
 
chan.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nản khác với chán. Cái gì cũng có thể chán, chán cơm chán phở, chán thế sự chán nhân tình thế thái, chán vợ chán chồng, ...
Nản là không muốn làm cái gì đó (chưa làm hoặc đang làm dở). Thí dụ nản không muốn viết Power BI
 
Chuyện sau còn nản lòng hơn nữa:
Bà Tư 80 tuổi ngụ tại khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bà có 10 người con nhưng không người nào chăm sóc, nuôi nấng mẹ già, mặc dù bà đã già yếu.
Đau khổ hơn, hàng ngày bà vẫn phải kiếm sống, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai, thấy hoàn cảnh của bà thật đáng thương và tội nghiệp quá. Nhìn trong tô cơm của bà đang ăn chẳng có gì cả thấy thật là đau lòng.

A_Me.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nản lòng với việc cứu người bị người thân đâm suýt chết.
Anh Nguyễn Hải Sơn ngụ ở Bắc Ninh sau khi đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, thay gì được cám ơn nhưng lại bị người nhà của nạn nhân đâm phải nằm viện và xém bị mất mạng.
Xem VTC14 đưa tin tại Link sau: Bị đâm suýt chết khi... cứu người gặp tai nạn giao thông

Nhận xét: Nếu ai cũng hành xử như người nhà của nạn nhân bị tai nạn giao thông thì sau này không ai dám chở người bị thương đến bệnh viện nữa. Vì những lẽ sau đây:
1/ Chở giùm người bị nạn thì người thân nghĩ mình gây ra tai nạn nên chửi bới, bị đánh đập thậm chí phải nằm viện như anh tài xế trên.
2/ Chở giùm người bị nạn đến nơi xong mà mình bỏ đi thì mọi người nghĩ mình thiếu trách nhiệm trong việc gây ra tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân nên sẽ bị xã hội lên án .
3/ Nếu người bị nạn lỡ chết đi thì sẽ bị công an mời lên, mời xuống để lấy lời khai.

A_Cuu.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nản khác với chán. Cái gì cũng có thể chán, chán cơm chán phở, chán thế sự chán nhân tình thế thái, chán vợ chán chồng, ...
Nản là không muốn làm cái gì đó (chưa làm hoặc đang làm dở). Thí dụ nản không muốn viết Power BI
Ôi đừng nản BI sư phụ, e cũng đang nản quá, hết cái để học. Haha
 
===\. gì vậy trời, chán lay ah
 
Nản lòng với người con mất hết tính người, xưng hô mày tao đồng thời đánh đập mẹ mình và đối xử với mẹ mình (bà Thung Thị Hoa) như loài cầm thú. Vụ này sảy ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện cần Đước, tỉnh Long An.
Hình 1: Người con quét phân, đất, cát trên nền nhà.
Hình 2: Đứa con bất nhân đỗ phân, đất, cát lên đầu mẹ mình đất, cát bay mù mịt (làm bà té ngã ngửa) thật là một con người mất hết nhân tính.
Hình 3: Gần cuối Video Clip (phút 4:25) hành hung và đánh mẹ già tàn nhẫn.
Nếu các bạn quan tâm thì xem ở Link sau: Video Clip Con Gái bạo hành mẹ già.

Hình 1:
A_N1.JPG

Hình 2:
A_N2.JPG

Hình 3:
A_N3.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chán -> Nản. Vụ này gọi là đạo ý đây --=0
 
Nản lòng với người con mất hết tính người, xưng hô mày tao đồng thời đánh đập mẹ mình và đối xử với mẹ mình (bà Thung Thị Hoa) như loài cầm thú. Vụ này sảy ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện cần Đước, tỉnh Long An.
Hình 1: Người con quét phân, đất, cát trên nền nhà.
Hình 2: Đứa con bất nhân đỗ phân, đất, cát lên đầu mẹ mình đất, cát bay mù mịt (làm bà té ngã ngửa) thật là một con người mất hết nhân tính.
Hình 3: Gần cuối Video Clip (phút 4:25) hành hung và đánh mẹ già tàn nhẫn.
Nếu các bạn quan tâm thì xem ở Link sau: Video Clip Con Gái bạo hành mẹ già.

Hình 1:
View attachment 245045

Hình 2:
View attachment 245046

Hình 3:
View attachment 245052
khốn nạn quá các bác ạ
 
khốn nạn quá các bác ạ
Nói chung nếu để ý tới xã hội thì xung quanh ta đầy những cái NẢN vì khốn nạn thế các bác ạ.
Trong xóm nhà em, có một bà nuôi 11 đứa con ăn học thành tài, có gia đình hết rồi... thế khi bà ấy già thì 11 đứa con không ai nuôi bà mẹ già này hết....
Bà đó kể qua nhà đứa này thì nó nòi tới nói lui, qua nhà đứa khác thì nó nói xuôi nói ngược...
Vì bà ấy bán nhà chia cho các con luôn nên không còn gì!
Cuối cùng bà về xóm lại và chình quyền cho bà một miếng đất nhỏ dựng lều sống qua ngày.
Bà con lối xóm người ít người nhiều cho bà ấy cái ăn qua ngày cho tới ngày bà ấy khuất!!!
Thiệt là não lòng với đám con khốn nạn ấy!
Qua cái việc này, e rút ra mình phải "thủ thân" cho mình, không trong mong gì cho con cái báo hiếu sau này...
Hic hic...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom