Nói về phim truyền hình "Lập trình trái tim" (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mình nghĩ là Ê kíp làm phim lại không dừng đúng thời điểm rồi. Thấy đỏ tưởng chín nên sa đà làm mất đi cái đẹp đã có của nó. Trong truyện cổ kim bao giờ cũng dành phần cho độc giả.Câu chuyện Phục Quốc của vua nước Việt (Câu Tiễn) là 1 trường đoạn khá đầy đủ trong Đông Chu liệt quốc. Vậy mà khi dừng vẫn để lại cho hậu thế mãi mãi câu hỏi về số phận cuối đời của Phạm Lãi và Tây Thi.
Đúng là phần 2 lôi bộ phim trở về vị trí thường thường thôi. Giờ khi đến phim mình lên mạng còn hứng thú hơn.
 
Ý kiến riêng của em thì phim phản ánh tình trạng hôn nhân và lối sống của giới vợ chồng trẻ bây giờ. Em đọc sách báo và các thông tin bên ngoài thấy như thế ạ.

Trong cuộc sống gia đình, dù chỉ 1 câu nói nhỏ/1 hành động nhỏ của người này cũng làm ảnh hưởng tới người còn lại. Nếu sự việc cứ tích tụ mãi thì sẽ thành 1 khối u lớn. Ngày nay các cặp vợ chồng ko còn sống như các anh các chị lớn tuổi, các cô các chú các bác như ngày xưa nữa đâu. Thời buổi CNTT tràn vào mỗi gia đình, tình hình chứng khoán, tình hình KN suy thoái khó khăn, v.v.... nó chi phối tất cả. Ngày xưa các cụ có thể nuôi 10 đứa con mà ko sao, chúng vẫn lớn lên và thành tài, bởi vì thời đó ai cũng nghèo như nhau, con cái cũng không cần học thêm cho bằng bạn bằng lứa, cũng ko có áp lực thi đỗ đại học, cũng ko phải nhìn xem họ hàng, bạn bè vừa mới mua xe hay gì đó.... Nhưng sống ở thời đại này, nuôi 2 đứa con cũng là quá vất vả rồi. Ngày xưa có cần người giúp việc (NGV) bao giờ đâu (làm gì có cái nghề đó). Ngày nay, nhiều gia đình thiếu NGV là đã điên đảo cuộc sống lên rồi (có phải nhà nào cũng có bố mẹ trẻ sống cùng và giúp đỡ đâu).

Theo tôi, tuy có hụt hẫng giữa phần 1 và phần 2 của bộ phim, nhưng riêng với những người trong hoàn cảnh như Lâm, Vũ, Giun đất, và vợ Giun đất thì quả thực phim là sự lột tả hết sức thành công. Ai khi xem phim cũng ghét vì nó không như ý mình (cứ phải thích kết thúc có hậu cơ). Nhưng đó chính là sự thực của cuộc sống hiện nay!

Ai cũng biết đó là sự thật, nhưng lại không thích sự thật được phơi bày. Nhưng tôi thích sự thật được phơi bày, để mọi người cùng nhìn vào đó mà rút KN (Mặc dù là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh").

Phim không chỉ đem lại giá trị giải trí, giá trị tinh thần (kiểu kết thúc có hậu), mà còn có giá trị đem lại bài học về cuộc sống tới mỗi chúng ta. Nhìn thấy cái điều mà chúng ta ko mong muốn thì phải nghĩ xem gia đình mình phải nên làm gì để tránh (phải là từ 2 phía chứ 1 phía thì không có ý nghĩa gì cả). Nếu phim giúp chúng ta biết cách thức để giải quyết những điều không mong muốn đó thì sẽ là sự thành công của phim mà mỗi chúng ta mong đợi (mặc dù tôi biết rằng là khó lắm).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phim này kết thúc thế nào hả các anh chị? Em bận quá không theo dõi được hét
 
Phim này kết thúc thế nào hả các anh chị? Em bận quá không theo dõi được hét

Phim VN thì không cần xem cũng biết mà. Lâm Vũ lại sống với nhau như thường.

Còn nghe đâu cô Vân (Mai Mai) thì ...chuẩn bị đóng phim mới nhưng lần này là đóng người tốt (1 cô gái nhà lành).

(Một cái nói trong phim, 1 cái nói ngoài đời. He he)
 
Bác Hải có vẻ thích phim này nhỉ? em thì chẳng dám xem phim, xem rồi mê chẳng rời ra được.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom