Một ly cafe và một vé máy bay (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chả nói là tính theo 90 phút, hay là tính cả trận?
Vì không nói gì hết, nên trọng tài xin tuyên bố rằng chỉ tính 90 phút của 2 hiệp chính.
Kết quả là hòa 0-0.
Và do đó, tất cả mọi người cá trong topic này đều thua!
Hướng giải quyết: Cafe của ai người đó tự uống. Có tiền thì mua vé máy bay đi cho biết, còn không có tiền thì đi ngủ.
Hết.

Ô hay, có 2 hiệp thui, VN lại không chiến thắng rùi, đang định đi bão, thế mừ hok được đi
 
Em camchuong đây, cái Gôn nó bảo thua mỗi anh ca_dafi, còn lại nó thắng hết.:D
 
Cái gì kỳ vậy anh! Anh có coi đá banh hông vậy! Người ta sắp được uống cafe mà anh lại nói thế, huhu!
Gì mà kỳ? Em cá Vietnam thua 0-1, mà có thua đâu? Vậy em cũng thua nốt, còn nói gì?
Xử hòa cho cả làng vậy là hay lắm rồi đó.

Biết vậy mình bắt tỷ số hòa 0-0 nhỉ.... Tiếc ghê!
 
Gì mà kỳ? Em cá Vietnam thua 0-1, mà có thua đâu? Vậy em cũng thua nốt, còn nói gì?
Xử hòa cho cả làng vậy là hay lắm rồi đó.

Biết vậy mình bắt tỷ số hòa 0-0 nhỉ.... Tiếc ghê!
Ủa, Việt Nam không thua 0-1 thì thua bao nhiêu anh! Trùi ui, khổ quá! --=0--=0
 
Phút thứ 82 Vietnam bị thủng lưới 0-1 tỷ số này kéo dài cho đến hết phút thứ 96 của trận đấu, đến khi còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên --=0--=0
Ờ hơ... hì... có coi đâu mà biết!
Hình như VN bán độ hay sao đó!
 
Sắp xếp lịch cafe

Tối thứ 7 tuần này (tức là ngày kia 19/12/2009), bác Hướng apply

Những trường hợp còn lại cứ bình tĩnh để em sắp xếp lịch cho các buổi cafe tiếp theo
 
Sắp xếp lịch cafe

Tối thứ 7 tuần này (tức là ngày kia 19/12/2009), bác Hướng apply

Những trường hợp còn lại cứ bình tĩnh để em sắp xếp lịch cho các buổi cafe tiếp theo

Buồn cho đội tuyển VN quá, lối đá có gì vật vờ làm chán nản cổ động viên. Thứ 7 này ở khu vực Tô Hiệu - Nghĩa Tân nhé vì còn phải vác theo vợ già + 2 con thơ.
 
Được buổi mấy đứa công ty rủ đi xem bóng đá, ngồi xem tim đập thình thịnh cuối cùng VN vẫn thua. Biết thế ở lại công ty ngồi net suớng hơn. Tim đỡ rơi ra ngoài.
Việt Nam đá vật vờ chán ốm, thua là đúng, mà đúng là thua.
Đề nghị mọi người mọi nhà "mặc niệm" cho giấc mơ cúp vàng.
Một phút mặc niệm bắt đầu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn cho đội tuyển VN quá, lối đá có gì vật vờ làm chán nản cổ động viên. Thứ 7 này ở khu vực Tô Hiệu - Nghĩa Tân nhé vì còn phải vác theo vợ già + 2 con thơ.

Xa thế, vậy lúc nào anh đi xa hơn được khu vực Tô Hiệu - Nghĩa Tân thì ới em nhé
 
Thua toàn diện không chỉ về mặt tỷ số. Đó là câu đúc kết chuẩn nhất về đội tuyển VN so với đội tuyển Malaysia ở trận chung kết này. Ở hiệp 1 nhìn những gì thể hiện đã rõ (lối chơi áp sát kín kẽ của họ, đường nét sắc sảo trong phản công), ở hiệp 2 thì chỉ còn chờ giây phút nào là nhận bàn thua mà thôi. Nói thật, nếu VN thắng trận này bằng kiểu đá đó thì quả là nực cười lắm.

Đá bán độ có khi còn hay hơn đá thế này (Để ý xem: bao quả sút lên trời, còn bao quả chuyền sai kinh điển (ít thì ko nói nhưng quá nhiều), bao qua họ cướp bóng còn ta chạy theo sau... Trận nào bán họ còn đá hay hơn thế)
 
Các nhân vật đã cá độ đề nghị chuẩn bị tinh thần đi uống cafe tại Hà Nội (trừ Hoàng tử, em book vé rùi, chuẩn bị bay vô SG uống cafe với Hoàng tử, hix hix)
Gôn ơi Gôn à, Gôn là nhà cái, cứ lấy của người thua chung cho người thắng, tội gì vất vả thế. Trừ anh Hướng đã hẹn chung độ ra, kế tiếp ai thua nặng nhất thì chung qua Hoàng tử dư sức .
Vé máy bay book rùi thì để đó, ra giêng chở vào cho anh 1 tạ bột sắn.
 
Gôn ơi Gôn à, Gôn là nhà cái, cứ lấy của người thua chung cho người thắng, tội gì vất vả thế. Trừ anh Hướng đã hẹn chung độ ra, kế tiếp ai thua nặng nhất thì chung qua Hoàng tử dư sức .
Vé máy bay book rùi thì để đó, ra giêng chở vào cho anh 1 tạ bột sắn.

Có tới 7 người thua lận: Anh Nghĩa, anh Hướng, anh Kiệt, anh Tùng, chị Suhri, bạn tetet, Chị Hai 5 tấn. Trong đấy xác định được 3 người ở trong Nam, 3 người ngoài bắc còn 1 người chưa bít ở mô.

Ý kiến của thầy cũng hay, nhưng để phải thỏa thuận xem đã. Nhỡ bít đâu các anh chị lại muốn ra gặp Gôn thì sao hi hi
 
Hứ! Hổng cá độ mà cũng đòi quà! Hehe! 1 Tạ bột sắn đó phải chia phần cho em nữa mới chịu!|||||

Hix vậy là đằng nào cũng phải bay vô SG mừ. Thôi, em quyết định đi SG uống cafe với Hoàng tử. Hoàng tử lại quả em đi ăn cá kèo nhá he he
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện 1 tạ bột là chuyện riêng one by one nha hoàng tử. Lão chết tiệt tính vầy: người khoảng 50 kg, hành lý xách tay khoảng 30 kg, cộng là tám chục, vậy không cần người vào, chỉ cần gởi hàng thôi. Hàng, chứ không phải quà, khà khà.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom