Hôm nay xem lại các buổi offline của GPE hai năm qua! Tôi tình cờ xem được tấm hình này!
Từ trái qua: anhtuan1066, vungoc, OverAC, một người chưa quen, anh ThuNghi
Thực sự mà nói, có lẽ đây chỉ là một tấm anh đen trắng có lẽ đã cũ rồi! Nhưng sao nó gợi lên trong lòng tôi một cảm xúc khó tả!
Trước đây, khi tham gia vào GPE, cảm nhận những cái tên như anhtuan1066, vungoc, ThuNghi, OverAC, Levanduyet và một số thành viên khác, đối với tôi đó là những người cực kỳ giỏi, không chỉ giỏi về excel mà còn giỏi cả về nhiều lĩnh vực khác! Đối với tôi, lúc đó, tôi với họ như có một khoản cách khá lớn trong lòng! Tôi không dám mạnh dạng post bài! Thực chất là tôi sợ quê.... vì những câu hỏi ngớ ngẩn!
Bây giờ, qua suốt một quãng thời gian hơn một năm tham gia vào diễn đàn, tiếp xúc với các anh. Tôi ngỡ ngàng vì sự bình dị của các anh! Hóa ra các anh cũng là những con người, giống như tôi vậy! Giống như tấm ảnh kia vậy! Giống như các bạn vậy......
GPE đã trải qua một chặng đường phát triển tốt, điều đó không thể phủ nhận công lao của các anh! Thầm lặng mà sôi nỗi, bình dị mà sâu sắc! Các anh không ngại hướng dẫn, tiếp xúc, tạo cảm giác tự tin cho các thành viên (chí ít là đối với tôi) để post bài, để chia sẻ, để học hỏi, để giao lưu!
Trong dịp đầu năm mới này! Tôi xin kính chúc tất cả các anh chị và các bạn một năm mới thành công vượt trội về mọi mặt và mãi mãi là những thành viên GPE năng động, bình dị, và nhất là luôn thấm đượm tình thâm giao! Dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu các anh chị, yêu các bạn, yêu tất cả các thành viên GPE đang hiện hữu! Yêu mái nhà GPE đầy tình ấm áp của chúng ta!
Trân trọng,
ca_dafi

Từ trái qua: anhtuan1066, vungoc, OverAC, một người chưa quen, anh ThuNghi
Thực sự mà nói, có lẽ đây chỉ là một tấm anh đen trắng có lẽ đã cũ rồi! Nhưng sao nó gợi lên trong lòng tôi một cảm xúc khó tả!
Trước đây, khi tham gia vào GPE, cảm nhận những cái tên như anhtuan1066, vungoc, ThuNghi, OverAC, Levanduyet và một số thành viên khác, đối với tôi đó là những người cực kỳ giỏi, không chỉ giỏi về excel mà còn giỏi cả về nhiều lĩnh vực khác! Đối với tôi, lúc đó, tôi với họ như có một khoản cách khá lớn trong lòng! Tôi không dám mạnh dạng post bài! Thực chất là tôi sợ quê.... vì những câu hỏi ngớ ngẩn!
Bây giờ, qua suốt một quãng thời gian hơn một năm tham gia vào diễn đàn, tiếp xúc với các anh. Tôi ngỡ ngàng vì sự bình dị của các anh! Hóa ra các anh cũng là những con người, giống như tôi vậy! Giống như tấm ảnh kia vậy! Giống như các bạn vậy......
GPE đã trải qua một chặng đường phát triển tốt, điều đó không thể phủ nhận công lao của các anh! Thầm lặng mà sôi nỗi, bình dị mà sâu sắc! Các anh không ngại hướng dẫn, tiếp xúc, tạo cảm giác tự tin cho các thành viên (chí ít là đối với tôi) để post bài, để chia sẻ, để học hỏi, để giao lưu!
Trong dịp đầu năm mới này! Tôi xin kính chúc tất cả các anh chị và các bạn một năm mới thành công vượt trội về mọi mặt và mãi mãi là những thành viên GPE năng động, bình dị, và nhất là luôn thấm đượm tình thâm giao! Dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu các anh chị, yêu các bạn, yêu tất cả các thành viên GPE đang hiện hữu! Yêu mái nhà GPE đầy tình ấm áp của chúng ta!
Trân trọng,
ca_dafi